Curtain Call
#1
Việt dịch: HẠ MÀN

 Chiến tranh Nam Bắc Hàn, gia đình ly tán. Một người vợ trẻ trèo lên được tàu Mỹ sang Nam Hàn, người chồng ở lại cố hương nuôi con trai. 
Sang Nam Hàn, bà xây dựng từ 2 bàn tay trắng lên một cơ ngơi khách sạn thành công và trở thành tổng giám đốc của tập đoàn khách sạn này. Có chồng mới nhưng chồng và con đều lần lượt qua đời, bà sống cùng các cháu và chuẩn bị ra đi ở tuổi 90 do bệnh ung thư. Trong quãng đời ở Nam Hàn, bà luôn ngóng trông một ngày nào đó chồng cũ và con trai bà sẽ vượt biên đến với bà, và lẽ đó bà muốn khách sạn của bà mãi mãi là ngọn hải đăng dẫn đường cho những người Bắc Hàn chạy sang tị nạn.

 Trong 3 tháng cuối đời, vô hình trung, bà trở thành một vai trong vở kịch bi hài tạo nên cốt chuyện. Người Việt nào từng đi vượt biên có lẽ sẽ khó kiềm được cảm xúc trong vài đoạn khi xem phim.

[Image: curtain-call-poster-cast-synopsis.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply