Hướng gió mà đi
#16
(2023-02-25, 05:28 AM)005 Wrote: Phinh này có kép đẹp, đào đẹp, để coi lai rai xem sao... Shy

[Image: tinngan_063541_765604046_5.jpg]



Nàng: - Anh yêu, cám ơn anh hôm nay đã mua cho em nhiều đồ thế này.
Chàng: - Thích là được rồi.

(một thằng bé chạy ngoài đường va chạm làm đổ ly cà phê cầm tay của chàng trai lên cái túi mới mua của nàng)

Chàng: - Không sao chứ?
Nàng: - Nhải ranh ở đâu ra vậy? Có giáo dục không?

(mẹ cậu bé chạy lại xin lỗi và đề nghị bồi thường)

Nàng: - Cô đền cho tôi? Lấy gì mà đền nào? Cô có biết dạy con không?
Chàng: - (hỏi thằng bé) Không sao chứ? Mọi người đi đi, không sao đâu.
Nàng: - Cứ để họ đi vậy sao? Cái túi này của em phải làm sao?
Chàng: - Mua lại cái khác.

(trên xe hơi)

Nàng: - Em nghe dạo này có túi kiểu mới. Anh xem này, túi của em bẩn rồi.

(Chàng không nói, một tay giữ tay lái, một tay đưa thẻ tín dụng cho nàng)
(Nàng lấy thẻ, chồm qua định hôn chàng)

Nàng: -Cám ơn anh yêu.

(Chàng lấy tay ngăn lại)

Chàng: - Em có biết không, trong nước bọt con người có sáu trăm loại vi khuẩn khác nhau. Becuoi
Nàng: - Mẹ em nói, khuôn nhà ở khu thương mại các anh mới khai thác rất tuyệt, đặc biệt là căn hộ bốn kỳ, ánh sáng rất tốt, anh định có thể hiện gì với mẹ vợ tương lai không.
Chàng: - Anh không quyết định được chuyện nhà ở
Nàng: - Có gì mà không quyết định được, mẹ anh chỉ có mỗi anh là con trai, sau này chẳng phải của anh hết à. Hơn nữa chúng ta kết hôn, em cũng phải gả đi cho nở mày nở mặt chứ.

(Chàng lái vào lề thắng xe cái két)

Nàng: - Đinh Ngang, anh làm gì vậy?
Chàng: - Xuống xe!
Nàng: - Đang yên đang lành anh giận gì vậy?
Chàng: - Anh thấy bát tự của chúng ta không hợp. Chia tay đi.
Nàng: - Chia tay? Em qua lại với anh một tháng, em cũng bỏ ra nhiều lắm đấy. Được, anh nói chia tay là chia tay, dựa vào đâu chứ?

(Chàng tháo dây an toàn, xuống xe bỏ đi) Shy


[Image: vxhpm2Q.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply