Đại Đường Huyền Trang (film PG)
#1
Nhân vật Đường Huyền Trang hay Đường Tăng kg lạ gì với chúng ta qua bộ film Tây Du Ký dựa trên tiểu thuyết của tác giả Ngô Thừa Ân.  Tuy nhiên Đường Tăng trong film TDK và những nhân vật là một câu chuyện thần thoại với những cuộc gặp gỡ thần tiên, yêu tinh, etc…

Film Đại Đường Huyền Trang kể về nhân vật Đường Tăng có thật trong lịch sử thời Đường của Trung Hoa.  

Hành trình thỉnh kinh của Đường Huyền Trang

Trong lịch sử Trung Quốc, đã có rất nhiều bậc cao tăng đã hành hương sang đất Phật (Ấn Độ) để thỉnh kinh, nhưng chỉ có chuyến đi của Đường Huyền Trang là ly kì và ấn tượng nhất. Hành trình kéo dài đến hơn 17 năm trời với biết bao khó khăn và trở ngại. 17 năm tha phương nơi xứ người, Đường Huyền Trang phải một mình đối diện với bao nỗi khó nhọc, gian truân nguy hiểm. 17 năm, Đường Huyền Trang cũng nếm trải biết bao cay đắng của cuộc đời con người, nào là sự đố kỵ, ganh ghét, lòng tham và dục vọng v.v...

Các tài liệu đều ghi nhận rằng, vào năm 627, bên nhà Đường Trung Quốc có một vị sư rất trẻ, trạc 25-26 tuổi, với diện mạo “khôi ngô, tuấn tú, cao lớn tráng kiện. Gương mặt trắng, đôi mắt sáng… cốt cách khoan thai… giọng nói thanh nhã, và tác phong oai nghiêm" đã thực hiện một cuộc hành trình sang Thiên Trúc thỉnh kinh.

Hành trình đi đến với đất Phật của Đường Huyền Trang đã đi qua rất nhiều nước, nhiều vùng đất - lãnh thổ, nhiều tộc người kỳ lạ và cũng từ ấy học được rất nhiều điều bổ ích. Đặc biệt, được mắt thấy tai nghe những hiện thực cuộc sống diễn ra xung quanh, rồi cũng tự mình đối diện với biết bao cám dỗ ở đời và đôi lúc tưởng chừng sẽ chán nản, gục quỵ, không đi tiếp. Nhưng với lòng quyết tâm, Đường Huyền Trang vẫn vững chí tiếp tục chinh phục lý tưởng sống. Huyền Trang cứ đi, đi mãi, băng qua những cánh rừng âm u, những sa mạc nóng bức, những vùng đất hoang vu và cuối cùng cũng đến được nơi đất Phật. Đường Huyền Trang được chiêm mộ giáo lý chính thống của Phật giáo, gặp những vị thánh tăng, cuối cùng ngài cũng được thỏa nguyện mong ước bấy lâu mong chờ.

Sau hơn 17 năm bôn ba, 17 năm của tuổi thanh xuân, khi ra đi ngài là một thanh niên trai tráng (25 tuổi) nhưng khi trở về thì tuổi đã xế chiều (42 tuổi), Nhưng Huyền Trang không hề than vãn hay trách phận mà trái lại lấy làm hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ đã ấp ủ. Ngài đã đem những triết lý đạo Phật từ Ấn Độ ngày đêm nghiên cứu dịch thuật, sau đó ông nhanh chóng trở thành một nhà văn hóa thông thái của Trung Quốc.

Bộ phim với kinh phí đầu tư hơn 100 triệu NDT, được quay ngoại cảnh ở Trung Quốc và Ấn Độ. Nhiều nhà nghiên cứu Phật học đã được mời tham gia đóng góp ý kiến cho bộ phim. Lấy bối cảnh hơn 1300 năm trước, một mình lặn lội sang Nalanda, Ấn Độ để tìm hiểu về phật học, pháp sư Huyền Trang một thân một mình đối mặt với vô vàn khó khăn, chịu cuộc sống khổ hạnh để mong lấy được chân kinh.

Xem ở youtube:



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#2
[Image: Have-A-Beautiful-Saturday-Good-Morning-wg16340.jpg]
Đêm hôm qua mình bị mất ngủ giữa khuya nữa nên có vô đây xem phim này...Nhờ xem phim này xong nên mình ngủ lại thật ngon....Cảm ơn Kỳ thật nhiều nha Thankyou ...
Vì tối qua có nhiều câu phụ đề mình đọc không kịp vì nằm đọc nó không được nhanh lẹ như khi đang ngồi rồi ngủ quên lúc nào không hay nên giờ mình muốn xem lại nè. Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bác gái bây giờ có khỏe hơn không? Kỳ có còn phải chăm sóc cho bác như lúc bác mới vừa ngã bệnh hay vẫn mướn y tá chăm sóc cho bác vậy?
Cầu xin bác gái sẽ vui và khỏe hơn nhiều.🙏🏻🌹
Hôm nay lại Thứ Bảy nữa rồi, tối hôm qua có vô nhà sis DL để nghía mấy món ngon thấy sis có làm món bánh khọt ngon ơi là ngon, đẹp ơi là đẹp khiến mình nỗi cơn thèm bánh khọt nên hôm nay mình sẽ bắt chước sis DL làm đây.....Mình chuẩn bị đi chợ tí nha. Chúc Kỳ có một cuối tuần thật vui và thật bình an, hạnh phúc. Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#3
(2022-12-03, 09:55 AM)TTTT Wrote: [Image: Have-A-Beautiful-Saturday-Good-Morning-wg16340.jpg]
Đêm hôm qua mình bị mất ngủ giữa khuya nữa nên có vô đây xem phim này...Nhờ xem phim này xong nên mình ngủ lại thật ngon....Cảm ơn Kỳ thật nhiều nha Thankyou ...
Vì tối qua có nhiều câu phụ đề mình đọc không kịp vì nằm đọc nó không được nhanh lẹ như khi đang ngồi rồi ngủ quên lúc nào không hay nên giờ mình muốn xem lại nè. Shy  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bác gái bây giờ có khỏe hơn không? Kỳ có còn phải chăm sóc cho bác như lúc bác mới vừa ngã bệnh hay vẫn mướn y tá chăm sóc cho bác vậy?
Cầu xin bác gái sẽ vui và khỏe hơn nhiều.🙏🏻🌹
Hôm nay lại Thứ Bảy nữa rồi, tối hôm qua có vô nhà sis DL để nghía mấy món ngon thấy sis có làm món bánh khọt ngon ơi là ngon, đẹp ơi là đẹp khiến mình nỗi cơn thèm bánh khọt nên hôm nay mình sẽ bắt chước sis DL làm đây.....Mình chuẩn bị đi chợ tí nha. Chúc Kỳ có một cuối tuần thật vui và thật bình an, hạnh phúc.  Tulip4  Tulip4  Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4

Nàng ngủ được thì tốt rồi, thức đêm quá có hại cho sức khoẻ lắm mà còn làm mình mau già nữa đó.   Heavy-black-heart4

Mẹ Kỳ cũng vậy à, có hôm thì đỡ hơn hôm khác.  Chỉ khi bà ngủ Kỳ mới phá phách được tí thôi.  Kỳ thuê y tá nhưng bà kg cho người khác đụng vào bà.  Y tá phụ vì một mình Kỳ làm kg được, mạnh tay thì sợ bà đau vì người bà bây giờ rất dễ bị thương, đụng hơi mạnh là bầm tím hết tội lắm.  Hai người làm dễ và nhẹ nhàng hơn, có hôm phải cả ba người mới clean up cho bà được vì các chức năng của bà kg function, cơ thể cứ trì xuống, bà lại phản ứng lại rất mạnh nữa làm mình xoay sở kg nổi, nên phải hai người nhấc nâng bà lên rồi một người clean cho bà, kg để bà bị thương tích gì hết.  Kỳ đi mấy hôm mà về tới thì kg biết nói sao luôn.  🤦🏻‍♀️

Cám ơn nàng, Kỳ cũng chúc nàng weekend vui vẻ nhe.  Trời lạnh lắm rồi, nàng giữ ấm hỉ.   Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply