Too Quick To Judge
#16
(2022-07-17, 10:01 AM)005 Wrote:  Có một chút gì đó tự trách hử? Shy Chắc hồi xưa có làm gì xấu phải hâm?
 
 Trường hợp của 5 hoàn toàn khác, không có trách lầm vội vã như anh này. Nhưng bị lương tâm khiển trách thì y hệt. Hồi 5 vừa lên học trung học, lúc gây gỗ gì đó, 5 đá một thằng bạn vào mặt nó. Làm nó gãy cái răng cửa. Nó bật khóc. Yah, vừa lên trung học còn trẻ con lắm, có đứa còn chưa hết thời kỳ bể tiếng. 5 ân hận đến bây giờ, nghĩa là chuyện xảy ra từ bé mà lương tâm vẫn khiển trách mình khi có dịp tự nhiên nghĩ về.  Chuyện đánh lộn đánh lạo con trai với nhau thì đâu có to lớn gì. Tuy nhiên mình có võ, thằng bạn thì không. Nghĩa là như mình chạy xe hơi mà đụng phải xe đạp mà cố tình nữa. Lên trung học rồi, răng cỏ đâu có thay nữa. Vậy là thằng bạn bị sún. Ân hận ghê lắm.

Lương tâm chính mình mới chính là quan tòa khó chịu nhất của đời người. Trong phim, anh kia nếu có gặp lại cô ấy xin lỗi được mới hết chuyện. Phim này không có happy ending, bỏ ngỏ cho người ta tự vấn. Shy

Hồi đó thời gian đi học, Cỏ không phản ứng như anh trong clip, chỉ là Cỏ tự nhận xét về anh kia, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, không nói tiếng nào. Luôn đứng ngoài trời mưa gió lạnh mà không bao giờ vào trong giữ ấm.

Sau này biết lý do tại sao. Anh ta thật ra có trái tim mỏng manh giấu kín sau vỏ bọc lạnh lùng, là người chân thành quan tâm tới người khác không vụ lợi, mục đích.

Câu chuyện có kết thúc không bỏ ngỏ.  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#17
(2022-07-17, 11:05 AM)TTTT Wrote: 2leluoi  2leluoi
Dạ, 4T giống bà chủ chợ đó vậy đó anh 5. Thấy gì hơi chướng tai, gai mắt là cứ la bài hãi, nhưng trong bụng thì không ác dzị đâụ! Biết là làm dzị thì bị người ghét mà tại quen thói nhiều chiện dzị từ hồi nhỏ nên muốn bỏ cũng bỏ không đươc....Becuoi  Becuoi Bỡi dzị nên bà TV ghét bà 4T tới không thèm ngó bà 4T đó tới giờ luôn nè. Happy-smiley-emoticon

Có mới nói nha. Nhiều khi 5 nghĩ, "thương nhau cho lắm cắn nhau đau" mới đúng á. hihihi j/k
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#18
(2022-07-17, 08:16 PM)Green Grass Wrote: Câu chuyện có kết thúc không bỏ ngỏ.  Shy

 Thì ra là happy ending. Gọi là gợi nhớ ký ức đẹp nên lòng xao xuyến.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply