Bình yên...
#1
Nơi đô thị ồn ào, bé vịt cũng tìm đươc chỗ bình yên làm nhà.

[Image: Downtown.jpg]

Mình cũng tìm được nơi bình yên, thư giãn, bỏ lại bé vịt và những căng thẳng của công việc trong tuần.

[Image: River.jpg]
"Giơ tay với thử trời cao thấp.  Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài." - Hồ Xuân Hương
“The mountains are calling and I must go" - John Muir
Reply
#2
Anh hai mang giày cùng màu.  Hì hì…hì hì. Anh hai dìa hu rầu mà vẫn cần thời gian bình yên, huống gì em JayM.  👍 Chúc một ngày dui dui và an bình nghen.  
[Image: 5618-CB17-ABCB-4-FA6-A5-EA-8-D1-C6-C720-EAE.jpg]

Reply
#3
Hello sis Jay & anh 2H Hello

Bình yên luôn ở trong ta Tulip4

[Image: 07-ECFB1-C-F953-4-D02-B5-E0-5-D2-AA0-A1-E5-F7.jpg]

[Image: 9-AE2714-D-5450-439-B-AA0-E-49-C60-ABFD2-B1.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
Đáng lẽ quán này phải nằm trong khu chợ trời mới đúng, sao thấy xúm nhau trưng bán giày cũ.  Shy   ( :đùa: )


  Bình yên của 5 nè, quay hồi 14 Tây tháng 02 năm 2021. Khu rừng này 5 chạy bộ và đi bộ mỗi tuần, Xuân, Hạ, Thu, Đông, mùa nào cũng có phim và hình. Quay và chụp không biết để làm gì, nhưng nó là sự an bình trong cuộc sống hối hả của 5 ở đây.

  

[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#5
Helllloooooo em gái TeaOla! Hì hì…hì hì.  Phẻ không em?  Đôi giày của em TeaOla anh hai thấy ngầu ghê.  Có đôi giày như của em thì trèo núi, băng rừng, lội sông, vượt biển cũng vẫn bình an như thường há.  Có hai cây gậy hai bên nữa thì an toàn số một.  Thumbs-up4 Cheer 


Em 5 hát hay quá xá quà xa. Thumbs-up4 Giọng đàn ông ấm do Thiên phú làm cho người nghe êm tai, xã hết mọi u phiền.  Anh hai nghĩ em 5 mà làm diễn viên trong một đài phát thanh nào đó, kể chuyện tình hay bất cứ đề tài nào, với cái giọng ấm áp trong đêm tĩnh mịt sẽ thu hút, đưa hồn thính giả vào câu chuyện hồi nào không hay đó nghen.   Cheer 

Em 5 nói đúng. Chạy bộ cũng là một cách đem sự an bình đến với mình.   Heavy-black-heart4

Thâu, anh hai sữa soạn đạp xe.  Cầu chúc tất cả một ngày tươi vui và đầy hạnh phúc với người thân hén.  Ở lợi chơi dui dui nha.   Thankyou

Reply
#6
Anh Hai khen quá làm em 5 tính khi nghỉ hưu em 5 dọn qua Mỹ ở xin vào đài TV SBTN để kể chuyện đêm khuya. Shy
Nhờ chạy và đi bộ nhiều nên em 5 không bị bịnh "một thấp ba cao" (thấp khớp, cao máu, cao mỡ, cao đường) Shy 
Chúc anh hai chị hai vui khỏe. Và mọi người một cuối tuần an bình.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#7
Gửi nàng buổi chiều bình yên ở London.   Heavy-black-heart4

[Image: 665-BF144-CF98-4-A21-AE46-A230-FCD5-AA49.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#8
(2022-06-18, 10:00 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Gửi nàng buổi chiều bình yên ở London.   Heavy-black-heart4

[Image: 665-BF144-CF98-4-A21-AE46-A230-FCD5-AA49.jpg]

 Trên cái cầu này, xế chiều là có một đám chạy cyclo mở nhạc inh ỏi còn hơn Việt Nam bán hàng rong nữa.  3 năm trước 5 qua lúc đó cái Big Ben còn tu sửa, che kín mít. Happy-smiley-emoticon

PS: Người Anh có một đặc tính là luôn luôn xin lỗi dù mình không có lỗi. Lịch sự đến đáng sợ, sợ vì mình không quen lịch sự như họ, tự dưng thấy mình bất lịch sự Shy . Kỳ thật là vì họ lịch sự quá xá. Muốn thử rất dễ, cứ chui xuống hầm xe điện hoặc chỗ đông người, và vờ va chạm bất cứ ai. Dù mình va chạm họ, không phải tại họ, họ vẫn xin lỗi mình. Người Anh như vậy đó. Lúc nào cũng sorry.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#9
(2022-06-17, 10:14 PM)Hai hòn Wrote: Anh hai mang giày cùng màu.  Hì hì…hì hì. Anh hai dìa hu rầu mà vẫn cần thời gian bình yên, huống gì em JayM.  👍 Chúc một ngày dui dui và an bình nghen.  
[Image: 5618-CB17-ABCB-4-FA6-A5-EA-8-D1-C6-C720-EAE.jpg]

Dạ cám ơn anh Hai.  Jay chúc anh chị ngày Chúa Nhật vui vẻ hạnh phúc, và chúc anh Happy Father's Day.  Có dịp thì anh em mình khoe giầy tiếp.  Tulip4
Reply
#10
(2022-06-18, 12:23 AM)TeaOla Wrote: Hello sis Jay & anh 2H Hello

Bình yên luôn ở trong ta Tulip4

[Image: 07-ECFB1-C-F953-4-D02-B5-E0-5-D2-AA0-A1-E5-F7.jpg]

[Image: 9-AE2714-D-5450-439-B-AA0-E-49-C60-ABFD2-B1.jpg]

Hoà mình giữa núi  đồi hùng vĩ và  non nước  hữu tình luôn cho ta cái cảm giác thanh thản cả thể xác lẫn tâm hồn hả Tea.  Yêu cảnh đẹp nơi phương trời mái ấm của Tea.   Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
#11
(2022-06-17, 08:25 PM)JayM Wrote: Mình cũng tìm được nơi bình yên, thư giãn, bỏ lại bé vịt và những căng thẳng của công việc trong tuần.

[Image: River.jpg]

[Image: IMG-20220619-103244.jpg]

Có đôi giầy xanh thì ở chỗ nào cũng thấy lòng rất yên bình   Wink
Reply
#12
(2022-06-18, 12:31 AM)005 Wrote: Đáng lẽ quán này phải nằm trong khu chợ trời mới đúng, sao thấy xúm nhau trưng bán giày cũ.  Shy   ( :đùa: )


  Bình yên của 5 nè, quay hồi 14 Tây tháng 02 năm 2021. Khu rừng này 5 chạy bộ và đi bộ mỗi tuần, Xuân, Hạ, Thu, Đông, mùa nào cũng có phim và hình. Quay và chụp không biết để làm gì, nhưng nó là sự an bình trong cuộc sống hối hả của 5 ở đây.

  


Dạ cám ơn anh 5 cho thưởng thức bài Tuyết Rơi, một trong những bản nhạc Jay rất thích.  Anh 5 hát hay ơi là hay luôn.

Jay thích đi bộ trong rừng.  Mùa nào có vẻ đẹp của mùa đó.  Chờ anh 5 cho nghe tiếp những bản nhạc thâu ghép với cảnh Xuân Hạ Thu, thêm Đông nữa của nơi phương trời bình yên của anh 5.  Shy Tulip4

Quay lại chúc anh 5 Happy Father's Day
Reply
#13
(2022-06-18, 10:00 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Gửi nàng buổi chiều bình yên ở London.   Heavy-black-heart4

[Image: 665-BF144-CF98-4-A21-AE46-A230-FCD5-AA49.jpg]

Cám ơn nàng, bận bịu với ai đó nhưng cũng dành giờ gởi cảnh đẹp như chuyện cổ tích cho bạn bè ở đây.  Chúc nàng luôn vui vẻ hạnh phúc bình yên bên nửa kia của nàng nhé.  Safe travel.  Heavy-black-heart4 Tulip4
Reply
#14
(2022-06-19, 09:39 AM)phai Wrote: [Image: IMG-20220619-103244.jpg]

Có đôi giầy xanh thì ở chỗ nào cũng thấy lòng rất yên bình   Wink
Dạ cám ơn anh Phai đã cho ngắm hình hoa đẹp.  Nhìn Hoa đep làm mình thấy lòng lâng lâng, đời vui tươi.  Mai mốt mình dí dỏm cùng nhau khoe giầy tiếp.   Winking-face4  

Cám ơn anh Phai cũng như tất cả:   Sầu, Tea, Cỏ, Kỳ, anh Hai, anh 5 đã cho Jay những nụ cười khi biết có những người bạn rất là dễ thương ở VB này.  Heavy-black-heart4 Tulip4
Reply
#15
(2022-06-19, 09:39 AM)phai Wrote: [Image: IMG-20220619-103244.jpg]  

Có đôi giầy xanh ở chỗ nào cũng thấy lòng rất yên bình   Wink

Thumbs-up4 Em Phai! 


Hôm nay anh hai mang giày mới chị hai tặng mừng Father’s Day.  Trưa nay mí đứa nhỏ mời đi ăn, nhưng bố trả tiền.   Lol Anh hai chúc tất cả một Ngày Cho Bố đầy yêu thương và an bình.  

Anh hai cảm ơn cô chủ nhà Bình Yên cho tụi anh ghé thăm chung vui nghen.  
❤️
[Image: 0-C96-C3-A6-20-B5-4-A77-8449-C78785-CBD76-C.jpg]

[Image: 372-E2-AF9-4-C4-B-4241-9-B9-F-97-D8-CD51-BFCD.jpg]

[Image: 84-F66-A95-172-C-435-A-B7-DB-75-D857-FD1783.jpg]

[Image: 9908-F2-E6-6-E77-4860-9-B5-C-F1038-F738-AFF.jpg]

Reply