Bình yên...
#61
(2022-06-27, 08:31 PM)TeaOla Wrote:  
Cảnh này ở đâu vậy chị Cỏ ?
Nhìn màu xanh lam nhẹ nhàng quá.

Hi bé Tea cưng,

Chinese Tea Garden, San Antonio, TX đó cưng.

Hình chị Cỏ chụp không đẹp bằng nhìn thấy ở ngoài đâu vì người chụp dỏm mà phone cũng dỏm. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#62
(2022-06-27, 08:38 PM)Green Grass Wrote: Hi bé Tea cưng,

Chinese Tea Garden, San Antonio, TX đó cưng.

Hình chị Cỏ chụp không đẹp bằng nhìn thấy ở ngoài đâu vì người chụp dỏm mà phone cũng dỏm. Shy

Cám ơn chị Cỏ, chắc em không có dịp qua TX rồi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#63
(2022-06-27, 08:50 PM)TeaOla Wrote: Cám ơn chị Cỏ, chắc em không có dịp qua TX rồi.

Nói sao nghe buồn vậy cưng.

Cũng mau thôi, bé hơi lớn là dẫn bé đi được rồi.

Bắt ba cõng. Chị Cỏ thấy phin Hàn quốc dzị không hà. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#64
(2022-06-27, 08:23 PM)Green Grass Wrote: Ý ui mèn ui.

Không biết cái nào nhát ma hơn cái nào.

Lạ, màu tóc ngoài khác màu tóc ở laptop rồi khác luôn màu tóc ở phone.

Màu sim tim tím đâu mất roài. Shy

...

Nhìn hình người áo xanh tự nhiên trong đầu thấp thoáng về những câu ca ...

"Mùa hạ qua cùng em đi lễ
Trái mơ ngon đồi gió mơn man
Từ lò hương làn trầm nghi ngút
Khói hương thơm bờ tóc em vờn"
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#65
(2022-06-27, 08:57 PM)Green Grass Wrote: Nói sao nghe buồn vậy cưng.

Cũng mau thôi, bé hơi lớn là dẫn bé đi được rồi.

Bắt ba cõng. Chị Cỏ thấy phin Hàn quốc dzị không hà. Shy

Bên TX nóng như lò than Becuoi, mùa Đông ai cũng đi FL chứ có ai chọn TX đâu chị Cỏ Lol. Em chê TX quá mắc công dân cowboys cho em ăn kẹo đồng Rollin 2leluoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#66
(2022-06-27, 09:04 PM)TeaOla Wrote: Bên TX nóng như lò than Becuoi, mùa Đông ai cũng đi FL chứ có ai chọn TX đâu chị Cỏ Lol. Em chê TX quá mắc công dân cowboys cho em ăn kẹo đồng Rollin 2leluoi

Cả 2 tiểu bang đều nóng, humid thí tía luôn vào mùa hè.

Mùa đông FL khí hậu mát ít lạnh hơn TX.

Tea thích chổ nào, đi chổ đó. Thích thì mình đi chơi sẽ thấy vui hơn.

Họ có thì mình cũng có lo chi, họ cho 10 viên kẹo, mình trả lại 1 viên rồi bỏ chạy.  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#67
(2022-06-27, 09:01 PM)phai Wrote: Nhìn hình người áo xanh tự nhiên trong đầu thấp thoáng về những câu ca ...

"Mùa hạ qua cùng em đi lễ
Trái mơ ngon đồi gió mơn man
Từ lò hương làn trầm nghi ngút
Khói hương thơm bờ tóc em vờn"
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Sao anh làm thơ dể như Cỏ ngồi chơi không khổng vậy. Shy

Đông hỏng phải hạ anh phai ơi. Hihihi, ghẹo anh.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#68
Clip này quay vào một lúc hứng khởi khi đi bộ ngày 10 tháng Tám năm 2019 trong khu rừng quen thuộc gần nhà. Hứng khởi vì nghe một đoạn văn hay khuyên sống đẹp, vận động. Lời trong clip không phải của 5. Là của ai đó trên mạng mà có lần nghe hay nên 5 lưu lại trên laptop ở nhà. Mùa hè, vào rừng chim hót cũng thú vị. Một trời "bình yên".



[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#69
(2022-06-27, 11:59 PM)005 Wrote: Clip này quay vào một lúc hứng khởi khi đi bộ ngày 10 tháng Tám năm 2019 trong khu rừng quen thuộc gần nhà. Hứng khởi vì nghe một đoạn văn hay khuyên sống đẹp, vận động. Lời trong clip không phải của 5. Là của ai đó trên mạng mà có lần nghe hay nên 5 lưu lại trên laptop ở nhà. Mùa hè, vào rừng chim hót cũng thú vị. Một trời "bình yên".





Nếu cảnh này chỉ có miền Nam nước Đức thôi 😀
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#70
Có 2 cái chân gà của Hũ mà thành nhiều câu thơ,  đọc chết vì cười.  

Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#71
(2022-06-28, 04:08 AM)NinhVan Wrote: Nếu cảnh này chỉ có miền Nam nước Đức thôi 😀

Nói theo dân Bắc kỳ là "bé cái lầm". hihihihi  Shy

5 ở miền Nam đúng rồi, nhưng Đức có rất nhiều rừng, thống kê của bộ kiểm lâm nè, tiểu bang ít rừng nhất cũng có được 11% đất đai là rừng (tiểu bang Schlesswig - Holstein, Tây Bắc). Còn bao nhiêu là từ 20% đất đai là rừng trở lên đến 42%. 


"Hũ tì nữ" (bắt chước thiên hạ gọi thôi, chứ không biết Lọ tì nữ là nghĩa gì :-) )  có đi Potsdam chưa?  Cách Berlin 40 cây số, rừng vô cùng đẹp luôn vào mùa Thu. Chung quanh lâu đài Sanssouci Chỉ thua Vermont ở Mỹ tí ti thôi.  Ok-sign-smiley-emoticon

[Image: Die_Waldverteilung_in_Deutschland.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#72
(2022-06-27, 09:44 PM)Green Grass Wrote: Sao anh làm thơ dể như Cỏ ngồi chơi không khổng vậy. Shy

Đông hỏng phải hạ anh phai ơi. Hihihi, ghẹo anh.

Đâu phải thơ anh, thơ anh không hay như vậy hihi.

Thơ này của ông Phạm Thiên Thư được ông Phạm Duy phổ nhạc thành bài Em Lễ Chùa Này.
Bài nhạc có đủ Xuân Hạ Thu Đông thơ mộng lắm nhưng tới cuối năm kết cục rất buồn nên đừng chọn mùa Đông  Shy   . 



Reply
#73
(2022-06-28, 05:57 AM)005 Wrote: Nói theo dân Bắc kỳ là "bé cái lầm". hihihihi  Shy

5 ở miền Nam đúng rồi, nhưng Đức có rất nhiều rừng, thống kê của bộ kiểm lâm nè, tiểu bang ít rừng nhất cũng có được 11% đất đai là rừng (tiểu bang Schlesswig - Holstein, Tây Bắc). Còn bao nhiêu là từ 20% đất đai là rừng trở lên đến 42%. 


"Hũ tì nữ" (bắt chước thiên hạ gọi thôi, chứ không biết Lọ tì nữ là nghĩa gì :-) )  có đi Potsdam chưa?  Cách Berlin 40 cây số, rừng vô cùng đẹp luôn vào mùa Thu. Chung quanh lâu đài Sanssouci Chỉ thua Vermont ở Mỹ tí ti thôi.  Ok-sign-smiley-emoticon

Ui thế cũng dân Bayern đó sao ?  Wink 

Thì đọc thấy 5 nói con đường này 5 chạy bộ mà , còn Đức có nhiều rừng núi, nhưng Bayern thì có lẽ nhiều hơn 

Khi còn trẻ có đi Berlin, và được ghé Postdam chơi thăm mấy lâu đài ở đó, rất đẹp . Định tháng 8 này về lại Berlin thăm bạn
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#74
(2022-06-26, 11:25 PM)LýMạcSầu Wrote: Jay hay quá, thật sự relax. Sầu sợ camping lắm   Rolling-on-the-floor-laughing4

Đi chung với group để nương tựa nhau cho đỡ sợ đó Sầu.  Mà chỉ vài ngày thôi, chứ lâu thì nhớ cái gường êm nệm ấm lắm.  Smiling-face-with-halo4
Reply
#75
(2022-06-27, 11:43 AM)vô_danh Wrote: chính xác  10_point
qua xứ cà cắm trại mùa này vui Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ ở Canada có nhiều sông đẹp, như Kootenay River.  Làm một chuyến đi theo sông Kootenay từ Canadian Rockies/British Columbia's tới Montana, rồi Idaho Panhandle thì rất là lý thú.
Reply