Hỏi mấy anh..... mấy chị?
#46
(2022-05-13, 06:30 AM)duke Wrote: Tính tới ban đêm, thiên nga trắng biến thành phù thuỷ đen á TT?  Biggrin Suytu

Lâu lâu ham vui, TT biến thành thiên Nga trắng, cho mọi người trố mắt khen Biggrin
Reply
#47
(2022-05-12, 08:12 PM)Thuctinh Wrote: Thời nay mấy ông chồng có đến 2 bà vợ.  Ban ngày có bà vợ thiên nga, ban đêm thì có bà vợ phù thuỷ. Lol

Hmm.... Tuy nhiên có điều ác ôn là...... là làm ngược lại..... Ban ngày làm phù thủy, ban đêm làm thiên nga...... Ban ngày thì ..... ông đi rửa chén đi, xe bị dơ rồi, nhà thiếu cái này, nhà thiếu cái kia, vv...... Còn ban đêm thì ..... thì hôm nay em thấy cái này trong tiệm anh cho em mua nhé, cuối tuần mình đi chơi nhé, vv......

Và mỗi ngày đều như vậy thì....... Nói đúng là 1 ông chồng có tới 2 bà vợ..... Nếu không .... không biết chiều thiên nga hay phù thủy thì...... thì có ngày sẽ bai bai mà dọn ra ngoài.... Until then .... Good Luck...

Ps... Vậy mà mấy bà nói là tụi tui khổ hơn mấy ông...... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#48
(2022-05-13, 09:54 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Tuy nhiên có điều ác ôn là...... là làm ngược lại.....   Ban ngày làm phù thủy, ban đêm làm thiên nga......      Ban ngày thì .....   ông đi rửa chén đi, xe bị dơ rồi, nhà thiếu cái này, nhà thiếu cái kia, vv......   Còn ban đêm thì ..... thì hôm nay em thấy cái này trong tiệm anh cho em mua nhé, cuối tuần mình đi chơi nhé, vv......    

Và mỗi ngày đều như vậy thì.......   Nói đúng là 1 ông chồng có tới 2 bà vợ.....  Nếu không .... không biết chiều thiên nga hay phù thủy thì......  thì có ngày sẽ bai bai mà dọn ra ngoài....    Until then ....   Good Luck...

Ps...   Vậy mà mấy bà nói là tụi tui khổ hơn mấy ông......   LOL-4  LOL-4

Ban ngày mình là cọp cái, ban đêm mình là con nai vàng ngơ ngác.

Đừng đổ oan cho mấy bà vợ vì mấy ông mê xe hơn nên chỉ bíết o bế xe, khéo biết o bế vợ thì vợ luôn là thiên nga trắng.
Reply
#49
(2022-05-13, 10:04 AM)Thuctinh Wrote: Ban ngày mình là cọp cái, ban đêm mình là con nai vàng ngơ ngác.

Mấy ông mê xe hơn nên chỉ bíết o bế xe, nếu biết o bế vợ thì vợ luôn là thiên nga trắng.

Hmm.... Cái ác là ..... là thiên nga trắng cũng hay ..... cũng hay cạp cạp như thường .... nói cách khác là kêu to và hay cắn người....... Vì vậy người ta nuôi để giúp coi nhà, coi cửa ...... Hahahahahahahahaha....

Mấy ông o bế xe để khi bà dzợ vào ngồi cho đẹp..... chứ ra đường ai mà muốn nhìn đàn ông, người tài xế..... mà muốn nhình người ngồi kế ...... nhiều khi mấy bà hiểu lầm lại gây chuyện thêm to..... Until then ..... Good Luck...

Ps... Mà cũng đúng là đàn bà coi phía trong (aka coi nhà) đàn ông coi phía ngoài (aka lo kiếm cơm về)... Vì vậy nếu cả 2 phài giúp đỡ và hiểu biết cho nhau thì mới bền.....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#50
Theo kinh nghiệm đấu tranh dài lâu anh hai thấy "Cái nết đánh chết cái đẹp" rất hợp gu với anh hai. hì hì...hì hì... Có những anh chàng anh hai quen thích oánh trận chớp nhoáng, đánh nhanh rút mạnh, thì khoái ngược lại - "Cái đẹp đánh bẹp cái nết."   Lol  Mỗi ngừ một sở thích chọn lựa cho cuộc sống của họ. Ai khổ ai sướng ráng chịu à.   Rollin

Reply
#51
(2022-05-12, 03:35 PM)SugarBabe Wrote: Nhiều khi thấy vợ / bạn gái mình ...lè phè, không trang điểm hay mặc đồ đẹp etc...


Các anh có nói cho bx / bạn gái mình biết hay không ?
 
Lúc này coi news, thấy sau khi 2 vợ chồng ly dị rồi, thì người vợ mới lo chăm sóc bản thân mình, biến mình thành 1 người khác ... thì đã quá muộn rồi

Uhm thật ra nói phụ nữ mình kg biết take care bản thân để giữ chồng thì cũng kg fair cho lắm, vì đa số lấy chồng có con rất là bận rộn, làm gì có thời gian mà nghĩ hay làm gì cho mình.  Chỉ buổi sáng dậy 5 AM để lo bữa sáng, dựng mấy đứa nhỏ dậy, lo chở con cái đi học, rồi về nhà thu dọn nhà cửa (nhà cửa bừa bộn dơ bẩn thì vợ chồng cũng dễ gây lộn lắm), rồi nào là chợ búa, cơm nước, giặt giũ, đón con, chở đi học thêm, đi chơi activities, lại cơm chiều, lại lo con cái, etc... Trời ơi một ngày xong bấy nhiêu việc là hết hơi hết sức rồi còn hứng đâu mà chải chuốc.  Lol

Mấy người đi làm việc bên ngoài như tụi mình thì còn có thời gian chăm chút tí tí vì còn gặp người này người kia, mà đi làm về cũng lo chồng con, ôm một đống việc nhà kg dễ nổi cáu mới là lạ chứ còn kêu chưng diện gì nữa trời.   Lol  

Kỳ thấy bình thường kg cần chưng diện nhiều, màu mè loè loẹt, chỉ cần để ý đến mình một chút, làm cho mình look good/decent, tươm tất gọn gàng và trên người của mình có mùi hương nhè nhẹ dìu dịu, sạch sẽ là đủ chiếm lĩnh 5 + senses của chàng rồi.   Mình look good kg phải chỉ cho chàng hay ai hết mà quan trọng là cho mình, look good, feel good thì người đối diện cũng sẽ bị lây lan cái energy khi họ bên cạnh mình.  Còn khi đi những buổi dạ tiệc, hay gì gì đó thì bình thường kg có chàng mình đã diện cho người khác ngắm, khi có chàng thì sao lại kg diện (mấy ông hay nói kg cần vợ đẹp nhưng mà có người khen "your wife is beautiful" thì lỗ mũi mấy ổng cũng nở to lắm á, excuse vô washroom cười hãnh diện một cái vì sợ vợ biết).  Lol   Nói cho vui, đâu phải phụ nữ mới cần làm này làm kia để giữ trái tim chồng, mà mình làm để chồng mình phải "giữ" vợ nữa.  Cả hai cùng vui, enjoy "giữ" nhau, chứ mà chỉ một người lo "giữ" còn người kia "cà lơ phất phơ" thì sớm muộn cũng thành "đường tình hai lối" à.   Biggrin

Kinh nghiệm của Kỳ, feel good, thoải mái khi ở bên cạnh nhau thì con đường đi chung mới enjoyable, meaningful và dài thêm mỗi ngày một chút.   Shy

Đùa với nàng tí, hôm nào nàng hỏi thử chàng xem, có phải khi nhìn đôi môi chỉ đánh tí lip gloss mọng lên thoang thoảng và hơi ngọt ngọt mùi kẹo trong bộ đồ sạch sẽ xinh xinh, tóc tai chải tươm tất thôi vẫn làm tim chàng lỡ nhịp và bị "ghiền" hơn là nhìn gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, quần áo loè loẹt như lên sân khấu kg?  Ý kiến người ngoài chỉ là biết thêm cho vui thôi, ý kiến của người trong cuộc mới là quan trọng.  Bà phu nhân TT Trump mà kg chưng diện thì kg thể đi bên cạnh ông Trump được, nhưng gặp người xuề xoà như Keanu Reeves mà chải chuốt trang điểm chưng diện lộng lẫy như hoa hậu thì kg chắc anh ấy thích.   Shy

Nhà nào cũng có hoàn cảnh riêng và mỗi người mỗi tính mà, mấy cặp vợ chồng lính đang đánh trận bên Ukraine làm gì có được những thứ luxury mà vẫn yêu nhau thắm thiết đó thôi.  Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#52
(2022-05-13, 10:31 AM)Hai hòn Wrote: Theo kinh nghiệm đấu tranh dài lâu anh hai thấy "Cái nết đánh chết cái đẹp" rất hợp gu với anh hai. hì hì...hì hì... Có những anh chàng anh hai quen thích oánh trận chớp nhoáng, đánh nhanh rút mạnh, thì khoái ngược lại - "Cái đẹp đánh bẹp cái nết."   Lol  Mỗi ngừ một sở thích chọn lựa cho cuộc sống của họ. Ai khổ ai sướng ráng chịu à.   Rollin

Gu của phai rất đơn giản ... "đẹp người đẹp nết" mà số hẩm hiu nên điều đơn giản cũng cứ mãi vụt bay  Lol  .
Reply
#53
(2022-05-13, 11:17 AM)phai Wrote: Gu của phai rất đơn giản ... "đẹp người đẹp nết" mà số hẩm hiu nên điều đơn giản cũng cứ mãi vụt bay  Lol  .

Cái này ngừ ta thường gọi là bắt cá hai tay nha ông bạn chẻ Phai.  hì hì...hì hì. Nhưng anh hai cũng thường nghe ai nói ước vọng lành sẽ được thành tựu trong một thời gian...không xa... Rollin

Reply
#54
(2022-05-13, 11:17 AM)phai Wrote: Gu của phai rất đơn giản ... "đẹp người đẹp nết" mà số hẩm hiu nên điều đơn giản cũng cứ mãi vụt bay  Lol  .

Ước mơ của anh Phai quá đơn giản, giống như Sầu cởi mây mỗi ngày vậy Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#55
Trang điểm, sửa soạn thế nào tùy nơi, tùy lúc, tùy dịp, sự kiện cho thích hợp và tùy vào tánh tình cũng như sở thích hợp lý của người đó nhưng vẫn hòa hợp và thoải mái cho chính mình. Shy

A hèm, các anh có nhận xét và mong đợi cho bản thân để chìu người ta luôn chứ hỉ. Hihihi.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#56
Heart 
Nếu chỉ có nhiêu đó là "tiêu chuẩn" của mấy ông thì ... công nương Diana như thế nào?  MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ra sao, phu nhân (trứơc đây)của cụ Bill Gate nữa ??? ..vân vân và mây mây  Rollin

"Ôi!  Đàn ...nào là những niềm đau"?   Lol
Reply
#57
(2022-05-13, 01:00 PM)Mi. Wrote: Nếu chỉ có nhiêu đó là "tiêu chuẩn" của mấy ông thì ... công nương Diana như thế nào?  MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ra sao, phu nhân (trứơc đây)của cụ Bill Gate nữa ??? ..vân vân và mây mây  Rollin

"Ôi!  Đàn ...nào là những niềm đau"?   Lol

Hi Mi.

Với riêng mình thì mới nói tới phần vỏ bọc bên ngoài chưa vô đến phần ruột là phần yummm yummm, theo khẩu vị riêng, Mi. ơi.  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#58
Heart 
(2022-05-13, 01:07 PM)Green Grass Wrote: Hi Mi.

Với riêng mình thì mới nói tới phần vỏ bọc bên ngoài chưa vô đến phần ruột là phần yummm yummm, theo khẩu vị riêng, Mi. ơi.  Shy

Hi chị GG,

Lâu rồi mới gặp lại chị  Tulip4

Hình như khẩu vị, sở thích sẽ thay đổi theo thời gian hả chị GG.  Em thấy mình là vậy  Lol
Reply
#59
(2022-05-13, 01:25 PM)Mi. Wrote: Hi chị GG,

Lâu rồi mới gặp lại chị  Tulip4

Hình như khẩu vị, sở thích sẽ thay đổi theo thời gian hả chị GG.  Em thấy mình là vậy  Lol

Mi vẫn khỏe?

Tùy theo món nào hah Mi.

Có những món khẩu vị, sở thích mình không hề thay đổi vì căn bản nó cần phải như thế. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#60
hạnh phúc lứa đôi có nhiều factors trong đó lắm , chứ không phải chỉ "chưng diện" - cho cả nam lẫn nữ -


1. Vân thấy thường thường , bà con thích đem phụ nữ lên bàn mỗ , nhưng thiệt ra phụ nam cũng có những nỗi khổ riêng của họ , chứ không phải chỉ phụ nữ thôi .... nên các phụ nữ đừng lo nghĩ nhiều quá , mình không phải là đối tượng duy nhất để dẩn tới hạnh phúc thôi , mà bên phụ nam cũng có những lo nghĩ trong vấn đề này nữa


2. có những câu như ... đồng vợ đồng chồng , tát biễn đông cũng cạn ... hay nồi nào đắp vun đó .... 2 bên cần phải có cùng chung quan điễm , suy nghĩ , chứ cho dù 2 người có là hoàng tữ công chúa , mà đồng sàng dị mộng , thì cũng như không 


3. chữ TÔI thay vì chữ CHÚNG TA , cũng là 1 điễm quan trọng ... believe it or not , có nhiều người quan trọng chữ TÔI hơn chữ CHÚNG TA , nhưng họ vẫn không hiểu tại sao họ vẫn còn sống độc thân

Suytu

vân vân và vân vân

Cheer
Reply