Vì hoàn cảnh phải quảnh càng
#16
(2021-12-28, 12:10 AM)005 Wrote: Thôi đừng nói nữa, hôm qua cô Tuyết Vân hỏi 5 tại sao đạp xe đau mông.  5 khó trả lời "lắm luôn". Shy

Em TuyetVan của tui là người cực kỳ thông minh phóng khoáng, nhiều khi hỏi về mông nhưng thật ra là hỏi về chỗ khác. Chỗ nào thì tui cũng không rỏ, người kém thông minh như tui thì hay đoán sai, mà đoán sai lại khiến người ta giận hờn Becuoi

Reply
#17
(2021-12-28, 12:14 AM)005 Wrote:   Tệ nạn xã hội nhiều thì phải kêu gào chính phủ. 5 nghe có người ở Mỹ vì bị bệnh mà phải dùng cần sa. Vì tiền thuốc men ở Hoa Kỳ quá cao. Nếu không ở vùng biên giới Mễ Tây Cơ hoặc giáp Canada chạy sang mua thuốc Tây, thì có nhiều bệnh nhân ở Mỹ buộc phải dùng ma túy để giảm đau nhức. Cái vòng lẩn quẩn.

Dạ muội chỉ xin cười câu này của ngũ ca thôi ạ.  Ngũ ca kg biết chứ chính phủ hiện nay của Mỹ rất ưu đãi tội phạm, ngũ ca xem luật mới của sở thuế đối với tội phạm nè.  God help us all.   Bên này có một câu slang, "you get what you vote for, stinky politicians so you get *stinky laws."   Lol

*stinky: muội đổi từ chữ original vì hơi bậy.   Biggrin

Link IRS đây ạ:

Làm biếng đọc nguyên trang thì có thể search keyword "stolen property".   Lol

https://www.irs.gov/publications/p525?fb...X8EGHR_z7Y


[Image: 270052773-512817500204539-6926141686855343887-n-2.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#18
(2021-12-28, 12:14 AM)005 Wrote:   Tệ nạn xã hội nhiều thì phải kêu gào chính phủ. 5 nghe có người ở Mỹ vì bị bệnh mà phải dùng cần sa. Vì tiền thuốc men ở Hoa Kỳ quá cao. Nếu không ở vùng biên giới Mễ Tây Cơ hoặc giáp Canada chạy sang mua thuốc Tây, thì có nhiều bệnh nhân ở Mỹ buộc phải dùng ma túy để giảm đau nhức. Cái vòng lẩn quẩn.

Anh 5, Cỏ dùng chữ "dùng thuốc" ở đây, ý muốn nói là những người homeless dùng thuốc nghiện, ma tuý, v.v...

Cần sa đã trở thành hợp pháp tại nhiều tiểu bang ở Mỹ, nhưng với liên bang vẫn chưa được chấp thuận.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#19
(2021-12-28, 12:38 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Ngũ ca kg biết chứ chính phủ hiện nay của Mỹ rất ưu đãi tội phạm

 Ý 5 không phải như vậy. Ý 5 là xã hội nhiều tệ nạn là do chính phủ không giỏi. Chính phủ là nói chung, chính quyền là nói riêng của tiểu bang, tại địa phương. Chính quyền không giỏi mới đúng. Việc họ giải quyết như thế nào là việc của họ, miễn sao các tệ nạn như trộm cướp, vô gia cư, không có công ăn việc làm, không có nhà cửa để ở, thiếu điện, thiếu nước, thiếu tiền, thiếu tình .v.v.v.v  phải giảm xuống chứ không được tăng lên. 

Việc họ giải quyết bằng cách gì đó là quyền hạn và lý do của họ. Người dân chỉ cần nhìn kết quả và kêu gào (biểu tình). Cũng không phó mặc số phận kiểu như mình bầu ra thì mình phải chịu cũng không hẳn là chính xác. Theo 5 ngay cả mình bầu ra mình vẫn phải theo dõi. Và kêu gào. Đến khi "chư'ng nào tật nấy", trước sau như một, không có sự cải thiện nào, thì đành dùng lá phiếu mà truất phế họ kỳ bầu cử tới.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#20
(2021-12-28, 12:48 AM)Green Grass Wrote: Anh 5, Cỏ dùng chữ "dùng thuốc" ở đây, ý muốn nói là những người homeless dùng thuốc nghiện, ma tuý, v.v...

Cần sa đã trở thành hợp pháp tại nhiều tiểu bang ở Mỹ, nhưng với liên bang vẫn chưa được chấp thuận.

 5 có nghe mấy năm trước, Colorado là tiểu bang đầu tiên bên Mỹ chấp thuận cho xử dụng hợp pháp. Đúng hay sai cũng tùy thuộc vào tình trạng xã hội như 5 vừa viết với LTK. Có khi đúng, có khi sai. Có khi hợp pháp khiến có nhiều người có cơ hội lạm dụng. Nhưng đa phần có thể kiểm soát được thì trở thành hữu ích.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#21
(2021-12-28, 12:19 AM)Ech Wrote: Em TuyetVan của tui là người cực kỳ thông minh phóng khoáng, nhiều khi hỏi về mông nhưng thật ra là hỏi về chỗ khác. Chỗ nào thì tui cũng không rỏ, người kém thông minh như tui thì hay đoán sai, mà đoán sai lại khiến người ta giận hờn Becuoi

 À thì ra ý anh Ếch là giương Đông kích Tây, nói mông nhưng không phải mông. Ôi cái đó thì cần sự tưởng tượng very phong phú.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#22
(2021-12-28, 12:55 AM)005 Wrote:  Ý 5 không phải như vậy. Ý 5 là xã hội nhiều tệ nạn là do chính phủ không giỏi. Chính phủ là nói chung, chính quyền là nói riêng của tiểu bang, tại địa phương. Chính quyền không giỏi mới đúng. Việc họ giải quyết như thế nào là việc của họ, miễn sao các tệ nạn như trộm cướp, vô gia cư, không có công ăn việc làm, không có nhà cửa để ở, thiếu điện, thiếu nước, thiếu tiền, thiếu tình .v.v.v.v  phải giảm xuống chứ không được tăng lên. 

Việc họ giải quyết bằng cách gì đó là quyền hạn và lý do của họ. Người dân chỉ cần nhìn kết quả và kêu gào (biểu tình). Cũng không phó mặc số phận kiểu như mình bầu ra thì mình phải chịu cũng không hẳn là chính xác. Theo 5 ngay cả mình bầu ra mình vẫn phải theo dõi. Và kêu gào. Đến khi "chư'ng nào tật nấy", trước sau như một, không có sự cải thiện nào, thì đành dùng lá phiếu mà truất phế họ kỳ bầu cử tới.

Dạ muội hiểu ý của ngũ ca, nhưng những người như ngũ ca nêu ra rất rất rất ít.   Phần lớn chỉ biết than phiền, chỉ nói khi tụ tập, cafe ăn nhậu chứ kg muốn get involved để fix vấn đề.  Đó là lý do có câu slang, ý nhạo những người hay complain nhưng kg làm gì cả chỉ phó mặc cho policians, thậm chí bầu dân cử địa phương họ sinh sống họ cũng còn kg bầu hoặc những proposition có lợi họ cũng chẳng tìm hiểu để bầu.  Một số chỉ bầu theo cảm tính, theo trend.  Ví dụ như proposition thay đổi mức đánh thuế xăng dầu, đây là một proposition có lợi cho người phải dùng phương tiện xe cộ, proposition bị thua vì kg đủ số phiếu, khi xăng ở Cali lên giá $5-$6/gallon thì lại nghe than "xăng mắc quá", vậy sao lúc trước kg bầu để chỉnh sửa lại.   

Vấn đề homeless kg phải mới là đã nhiều năm rồi, kg phải mới đây đâu ngũ ca.  Còn tệ nạn cướp bóc thì cũng cám ơn những ai bầu cho politician để defund police, ra luật là nếu trộm cắp dưới $950 usd thì kg bị prosecuted.  Họ phó mặc cho politicians, cái luật thuế cà khịa đó cũng chỉ là ví dụ điển hình thôi ạ.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#23
(2021-12-28, 01:13 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote:  Phần lớn chỉ biết than phiền, chỉ nói khi tụ tập, cafe ăn nhậu chứ kg muốn get involved để fix vấn đề. 

  Sao vụ này thấy quen quen. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply