Thanh Kim Huệ
#1
Nghe tin bà mất vì ung thư ở tuổi 67.
 Tui cũng là fan ruột của Thanh Kim Huệ.
 Mong bà an nghỉ.

 

[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#2
(2021-12-23, 11:19 AM)005 Wrote: Nghe tin bà mất vì ung thư ở tuổi 67.
 Tui cũng là fan ruột của Thanh Kim Huệ.
 Mong bà an nghỉ.

 


Giọng của cô Lan (Thanh Kim Huệ) trong trẻo dể thương quá há anh 5. Một kiếp người rồi cũng qua đi. R.I.P her!!!
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#3
(2021-12-23, 11:30 AM)Bella Wrote: Giọng của cô Lan (Thanh Kim Huệ) trong trẻo dể thương quá há anh 5. Một kiếp người rồi cũng qua đi. R.I.P her!!!

 Tuồng này 5 nghe hoài, nghe hoài, nghe hoài, nghe hoài ....
 không biết chán luôn. Hay quá đi. Ai đóng cũng hay quá.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#4
(2021-12-23, 11:32 AM)005 Wrote:  Tuồng này 5 nghe hoài, nghe hoài, nghe hoài, nghe hoài ....
 không biết chán luôn. Hay quá đi. Ai đóng cũng hay quá.

Anh 5 hát nhạc hay vậy mà lại thích cổ nhạc, ngộ héng......Bella tưởng những ai thích nhạc thì không "đếm xỉa" tới vọng cổ chứ!(giởn thui!) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#5
(2021-12-23, 11:36 AM)Bella Wrote: Anh 5 hát nhạc hay vậy mà lại thích cổ nhạc, ngộ héng......Bella tưởng những ai thích nhạc thì không "đếm xỉa" tới vọng cổ chứ!(giởn thui!) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đâu có. 5 rất thích nghe cổ nhạc. Từ bé 5 đã theo bà của 5 đi coi cải lương. 5 thuộc rất nhiều tuồng, nhưng 5 không biết ca vọng cổ. 5 có tập hát nhưng hát cứ lớ lớ không đâu ra đâu. Bà 5 thấy 5 hát bậy hoài bà nói cho con đi học lò chịu không. Ở Sài-Gòn có nhiều lò vọng cổ lắm. Nhưng chú của 5 nói 5 không có khiếu. Đứa nào có khiếu ổng nghe ra liền (sic, ổng làm như ổng hay lắm vậy ổng cũng ca lớ lớ giống 5 thôi hà hahaha). Mẹ 5 cũng hỏi thích thì cho đi học cổ nhạc để hát cho trúng. Học hát cho vui thôi không phải nghề nghiệp gì. Nhưng ông thân của 5 thì nói ba xàm bá láp. Lo học chữ cho xong đi. Xong!  Mầm non chưa lên mà đã xuống. Từ đó 5 bỏ ý định ca vọng cổ luôn. Bây giờ nghĩ lại không thấy tiếc vì thấy mình không có khiếu ca cổ nhạc thiệt. hihihi  Còn tân nhạc thì 5 tập hát lai rai, do 5 cũng biết đờn chút guitar lai rai, chút dương cầm cũng lai rai, cái gì cũng lai rai mà không có chiều sâu. Nghĩa là ai gọi biểu diễn thì chuồn cửa sau chạy mất. Bây giờ chỉ ca tân nhạc mua vui thôi. Shy 

PS: 5 cũng mê Hùng Cường lắm, mê Tình Chú Thoòng và Tướng Cướp Bạch Hải Đường. Nhưng những lúc u sầu thì tìm Tình Anh Bán Chiếu đứt ruột đứt gan bởi tiếng hát Út Trà Ôn để nghe. Ôi, nói tới cải lương 5 ngồi nói một ngày không hết luôn á. Kép đào ngày xưa 5 rành. Sau này từ cái cấp Vũ Linh trở về sau 5 không thèm nghe nữa vì họ hát fantasy nhiều quá.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#6
Heart 
🕊🌸🕊🌸🕊🌸🕊🌸🕊



🌸🕊🌸🕊🌸🕊🌸🕊🌸
Reply
#7
Chụp hình với cải lương chi bảo Bạch Tuyết tưởng hai người ca chung một bài chứ. Tội nghiệp ông Thanh Điền, vợ đi rồi mà nổi tiếng quá, mỗi ngày phải nhìn thấy người ta chia buồn bằng các tác phẩm của Thanh Kim Huệ chắc ông khóc hết nước mắt và đau lòng lắm.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply