Ăn côn trùng để cứu Trái Đất
#31
(2021-12-21, 09:10 AM)Chân Nguyệt Wrote: Be Vegan củng là đường binh tốt mà, có cần phải nuôi thú vật để làm nô lệ cho loài người không ? Thú vật  bị hành hạ, than khóc, sống chết ra sao không ai care.

Ráng giúp một tay để bảo vệ hoàn cầu, tập ăn chay đi anh chị em. Thương mình như thể thương thân.
 

Xin lỗi, CN nghỉ mình nói đủ rồi, take care nha.

Chị ơi cái này thật kg đúng với thực tế.  Ở gần chỗ của Kỳ heo rừng nó phá farms, rau quả gì cũng tanh bành, mà chúng sinh sản mỗi ngày càng nhiều, vào cả sân nhà người ta mà “ở trọ”.  Kg giết kg làm thịt tụi nó thì người ở đây làm sao sống, mạng sợ giữ còn kg được chứ đừng nói đến là hậu quả thất thu mùa màng.  Ở bên chị đất hẹp người đông, kg thể mang một công thức mà xài hết cho mọi nơi được.  Ở Mỹ cũng có nhiều người ăn chay nhưng kg phải vì gì khác mà vì sức khoẻ thôi, ngay cả Kỳ kg thích ăn động vật vì đơn giản là kg thích cái taste, kg thích nhai mỏi miệng, kg thích bao tử nặng nề chứ chẳng vì lý do “tạo nghiệp sát sinh” gì cả.  Xin lỗi chị, có thể điều Kỳ nói hơi chói tai và “ác” nhưng để chọn giữa mạng sống con người và con vật, Kỳ chọn mạng con người trước. 😊
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#32
Lan thấy vui và thích nhất là câu của chị CN nói: "Thương mình như thể thương thânOk-sign-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#33
(2021-12-21, 12:21 PM)TTTT Wrote: Lan thấy vui và thích nhất là câu của chị CN nói: "Thương mình như thể thương thânOk-sign-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon

Cũng cũng giống như ai đó chúc mọi người ... thành công công  Lol .
Reply
#34
(2021-12-21, 12:13 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote:  Ở bên chị đất hẹp người thưa😊

 Ủa đất rộng người thưa mới đáng nói chớ đất hẹp người thưa thì ô cơ mà?  kakakak 
 Dzọt lẹ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#35
(2021-12-21, 12:26 PM)005 Wrote:  Ủa đất rộng người thưa mới đáng nói chớ đất hẹp người thưa thì ô cơ mà?  kakakak 
 Dzọt lẹ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lol 

Dạ muội viết lộn, là đất hẹp người đông.  Sorry, tiếng Việt muội quờ quạng cứ nhớ câu đất rộng người thưa.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#36
(2021-12-21, 12:25 PM)phai Wrote: Cũng cũng giống như ai đó chúc mọi người ... thành công công  Lol .

Shy Shy Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#37
Chú cún cưng ở farm của ông anh Kỳ sáng sớm bị coyote tấn công, cũng may bé chỉ bị thương nhẹ, còn coyote thì bị shotgun bắn chết.  Nhưng chắc chắn tụi nó sẽ trở lại.  Con cáo bẻ cổ mấy bé gà rồi xơi mấy em ấy bị surveillance camera chụp được hình.  Cuộc sống farm kg dễ chút nào, chưa kể còn bị rắn từ loại hổ mang đến loại kịch độc cắn người là chết ngay nữa.  Kg giết bọn ác thú này thì mạng người mạng thú cưng đều làm thức ăn cho chúng hết. 

[Image: 4-E70-E1-A9-A93-F-4-A0-A-80-F1-51-F6888-C27-CD.jpg]

[Image: A805-F956-ECF2-4-B86-8975-DA572-B6392-D5.jpg]

[Image: 7895-BEAE-A125-4380-907-D-3-BB17-B878-B3-D.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#38
(2021-12-20, 10:14 PM)005 Wrote:  Anh Rừng coi cô gái này ăn nguyên chảo mà vẫn còn sống nè. Cha nồ của cổ ở Youtube nhiều fans lắm. 

 Có điều ai hiểu tiếng Xiêm xin dịch dùm lai rai, chứ nghe mấy câu như Chờ nữa ra xa nổ .v.v.v nghe không hiểu gì lắm. hihihi

 


Chào anh 5, 4T hiểu cô gái trong thread này nói gì nè, nhưng 4T không phải là người Xiêm đâu nhá. Không biết anh 5 nghe làm sao mà có câu "Chờ nữa ra xa nổ..." luôn... Becuoi
Nhưng mà phải nói cô bé này chịu chơi thiệt! Dám mặc cái đầm ngắn đi chân không đứng xử dụng một chảo dầu sôi như vậy.....4T nhìn mà cứ sợ cho đôi chân thon thon của cô bé miết!  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#39
(2021-12-21, 12:47 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Chú cún cưng ở farm của ông anh Kỳ sáng sớm bị coyote tấn công, cũng may bé chỉ bị thương nhẹ, còn coyote thì bị shotgun bắn chết.  Nhưng chắc chắn tụi nó sẽ trở lại.  Con cáo bẻ cổ mấy bé gà rồi xơi mấy em ấy bị surveillance camera chụp được hình.  Cuộc sống farm kg dễ chút nào, chưa kể còn bị rắn từ loại hổ mang đến loại kịch độc cắn người là chết ngay nữa.  Kg giết bọn ác thú này thì mạng người mạng thú cưng đều làm thức ăn cho chúng hết. 

Bởi vậy mới nói, việc gì thì cũng nên dùng common sense để ứng xử. Những người chủ trương không sát sanh cũng tốt và cũng có lý của họ nhưng cũng tùy vào hoàn cảnh chứ.

Nói thí dụ nhà họ bị gián, kiến hay chuột hoành hành thì họ xử lý thế nào.

Nói tới heo rừng, bên thầy tụi nó cũng bắt đầu đổ bộ rồi.

[Image: 2021-12-21-130605.png]  

Mấy ông bà hô hào bảo vệ thú vật chắc hẳn không bao giờ biết đến đời sống của người làm nông trại.
Reply
#40
(2021-12-21, 01:06 PM)TTTT Wrote: Chào anh 5, 4T hiểu cô gái trong thread này nói gì nè, nhưng 4T không phải là người Xiêm đâu nhá. Không biết anh 5 nghe làm sao mà có câu "Chờ nữa ra xa nổ..." luôn... Becuoi
Nhưng mà phải nói cô bé này chịu chơi thiệt! Dám mặc cái đầm ngắn đi chân không đứng xử dụng một chảo dầu sôi như vậy.....4T nhìn mà cứ sợ cho đôi chân thon thon của cô bé miết!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hồi mới 75 xong nhà 5 ăn con ruốc. Thê thảm hông? 4T và mọi người biết con ruốc hông? Nó như con tép thu nhỏ lại lớn gấp đôi hột gạo. Ăn nó không thấy thịt, toàn vỏ không hà. Nhưng đem nó rang (cháy:  Nam kỳ) rồi ăn theo kiểu "số nhiều", nghĩa là một nhúm và với cơm thơm ngon lắm. 5 nghĩ ăn con ruốc cũng giống như cô gái này chiên cào cào, châu chấu vậy. Cháy xem xém rất là thơm. 

Ở vùng miền quê miền Tây người ta ăn chuột đồng, ở ruộng, làm chuột rô-ti và ăn dế cơm. Cũng bình thường lắm. Dân Bắc Kỳ thì có món nước mắm cà cuống. Cà cuống không phải côn trùng chứ là côn gì.   Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#41


[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#42
(2021-12-21, 01:27 PM)005 Wrote: Hồi mới 75 xong nhà 5 ăn con ruốc. Thê thảm hông? 4T và mọi người biết con ruốc hông? Nó như con tép thu nhỏ lại lớn gấp đôi hột gạo. Ăn nó không thấy thịt, toàn vỏ không hà. Nhưng đem nó rang (cháy:  Nam kỳ) rồi ăn theo kiểu "số nhiều", nghĩa là một nhúm và với cơm thơm ngon lắm. 5 nghĩ ăn con ruốc cũng giống như cô gái này chiên cào cào, châu chấu vậy. Cháy xem xém rất là thơm. 

Ở vùng miền quê miền Tây người ta ăn chuột đồng, ở ruộng, làm chuột rô-ti và ăn dế cơm. Cũng bình thường lắm. Dân Bắc Kỳ thì có món nước mắm cà cuống. Cà cuống không phải côn trùng chứ là côn gì.   Shy


Tui cũng nhai muốn trẹo quai hàm cơm độn bobo với con ruốc.
Dế cơm chiên tôi ăn nhiều, thơm ngon nức nở.
Anh nhắc con cà cuống làm tôi nhớ tới con rươi, tôi sinh trong Nam nên không được thưởng thức hai món này nhưng có nghe ba má nhắc khi nhớ về miền Bắc của các cụ.
Reply
#43
(2021-12-21, 01:16 PM)phai Wrote: Bởi vậy mới nói, việc gì thì cũng nên dùng common sense để ứng xử. Những người chủ trương không sát sanh cũng tốt và cũng có lý của họ nhưng cũng tùy vào hoàn cảnh chứ.

Nói thí dụ nhà họ bị gián, kiến hay chuột hoành hành thì họ xử lý thế nào.

Nói tới heo rừng, bên thầy tụi nó cũng bắt đầu đổ bộ rồi.



Mấy ông bà hô hào bảo vệ thú vật chắc hẳn không bao giờ biết đến đời sống của người làm nông trại.

Dạ đúng là phải tuỳ nơi tuỳ hoàn cảnh.  Đây là cảnh heo rừng tấn công nông trại bên này nè thầy, giống chiến tranh vậy đó thầy.  Hy vọng bên thầy họ có cách giải quyết đừng để vào khu dân cư là khổ lắm luôn.  😔





Tụi nó mới quậy tuần trước khu dân cư.



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#44
TK, nhìn thấy tội lắm đó.

Nó chỉ là đói bụng muốn kiếm gì ăn thôi. 

Nếu rào lại chắc nó không vào phá được
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#45
Cái chuyện khg sát sanh khg thể áp dụng tuyệt đối được. Tôi coi đài Nhật NHK, mỗi năm họ cũng cho phép dân chúng đi săn gấu trong 2-3 tháng để hạn chế sự tăng trưởng của chúng, khỏi lang thang đi vô làng mạc gây phiền nhiễu cho dân chúng và thú vật. Sau thời gian cho săn bắn mà ai còn đi săn thì bị phạt nặng. Thái độ như vậy là dung hoà: 1 đàng khg để dân chúng săn bắn để ăn nhậu đến mức [gần] tuyệt chủng, 1 đàng thi cũng khg để chúng sinh sản quá mức gây hại cho loài người.

Còn chuyện ăn chay, bây giờ phong trào ăn chay tăng lên so với hồi trước, nhưng liệu có khi nào cả loài người chuyển sang ăn chay hay khg ? Tôi tin là khg bao giờ. Về mặt ăn uống thì thịt cá có sức hấp dẫn riêng, còn nhìn về khía cạnh y khoa thì ăn chay thuần tuý thiếu những vitamin hay khoáng chất quan trọng cần thiết cho cơ thể hoạt động tốt như B12, rất cần cho bộ não. Ngoài ra, chất đạm (protein) tuy trong đậu hủ cũng có nhưng đạm của rau đậu chỉ có amino acid đơn giản, chỉ trong đạm của động vật mới có amino acid phức, rất cần thiết cho cơ thể.
Reply