Ông già Noël
#1
Diễn đàn này không có phòng "Giáo dục". Bài viết bên dưới này
 có liên quan đến vấn đề giáo dục.
 Chuyện kể trong vòng mười mấy tiếng trước, có ông Giám mục
 một xứ đạo Ki-tô La Mã ở Ý đã nói với các đứa trẻ giáo phận đó
 là không có ông già Noël. Lập tức phụ huynh giáo dân ào ào phản
 đối.
 Phát ngôn viên giáo phận phải vội vàng xin lỗi giáo dân trong vùng.
 
 Người đã trưởng thành ai cũng biết, ông già Noël là một phát minh
 của hãng nước ngọt coca cola. Nhưng họ xây dựng hình tượng vị
 thiên sứ quá thành công, quá hay, một ông già phúc hậu, mập mạp
 râu tóc bạc phơ vừa đủ đẹp chớ không có cái đầu nhọn hoắc như
 tấm hình của người tàu dán chân dung trên hộp sữa ông Thọ, coi
 hông đẹp. Ông già Noël không chỉ đẹp, hiền hòa, mà còn mỗi năm
 cưỡi nai bay khắp nơi tặng quà trẻ con chứ không chỉ cho lon sữa
 đặc có đường như ông Thọ gốc Hoa. Biểu đứa trẻ nào không thích.
 Biểu cha mẹ nào không ưa? Nhất là chuyện răn đe không giỏi không
 ngoan, ông già Noël năm nay sẽ không ghé nhà tặng quà. Phát thinh
 mất đi ông kẹ, gánh vác giùm sứ mệnh dạy con cho mình, thử hỏi
 phụ huynh nào không nổi sùng.

 Ông giám mục tình ngay, nhưng cái lý bị thiên hạ gán thành gian.
 Cũng tội nghiệp cho ổng và cả mấy đứa trẻ. Ôi đầu đuôi cũng là do
 cái hãng nước ngọt kia. Shy 

 Nếu các anh chị em có con nhỏ, các anh chị sẽ nói gì về ông già Noël
 với các em?


Italian diocese apologises after bishop tells children Santa doesn't exist

[Image: 773x435_cmsv2_bcf45ead-9394-5917-a0c4-86...297398.jpg]
A view of the nativity scene and the Christmas tree that adorn St. Peter's square at the Vatican, during the lighting ceremony, Friday, Dec. 10, 2021.   -   Copyright  Alessandra Tarantino/AP Photo

A Roman Catholic diocese in Sicily apologised after reports emerged that its bishop had told children that Santa did not exist.
In a Facebook post, the diocese of Noto said that Bishop Antonio Stagliano's intent was not "to break the charm of Christmas for little ones".
Diocese communications director Alessandro Paolino expressed his "sorrow" for the declaration and said the bishop was trying to reflect on the greater meaning of Christmas "starting with the historical figure of St. Nicholas who dispensed gifts to the poorest."
Italian news reports quoted Stagliano as saying during a recent religious festival that Santa doesn’t exist and that his red costume was created by the Coca-Cola company for publicity.
"We certainly must not demolish the imagination of children, but draw good examples from it that are positive for life,” Paolino said.
He said that from the figure of Santa Claus, people should draw a lesson about giving and sharing instead of consumerism.
But, if the public comments section of the Noto page were any indication, the Sicilian parents weren’t having any of it.
While several welcomed the bishop's attempt to focus on the Catholic meaning of Christmas, others faulted Stagliano for interfering with family traditions and celebrations and crushing the spirits of children whose early years were disrupted by the pandemic.
"You are the demonstration that, when it comes to families, children and family education, you don’t understand a thing," a commenter, identified as Mary Avola, wrote.
Paolino responded to comments with another apology: "Dear parents, we are very sorry to have offended your sensitivity, we are well aware of your important and irreplaceable educational role."
"However, I reiterate that the intentions were not intended to extinguish the expectation of the little ones regarding Christmas and the beautiful traditions that accompany it."

/* nguồn: https://www.euronews.com/2021/12/11/ital...sn-t-exist
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#2
Dạ tiểu công chúa nhà Kỳ hỏi miết sáng giờ câu này nè ngũ ca ơi, muốn đau đầu với nàng ấy luôn.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#3
[Image: ong-gia-noel-3.jpg]


Nữ hiệp nói cháu, tại ổng uống nước ngọt nhiều
 quá nên hình như ổng hơi bị bịnh chút rồi chứ chưa
 ngủm.

Becuoi
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#4
(2021-12-12, 12:03 AM)005 Wrote: Nữ hiệp nói cháu, tại ổng uống nước ngọt nhiều
 quá nên hình như ổng hơi bị bịnh chút rồi chứ chưa
 ngủm.

Becuoi

Lol

Dạ nhà Kỳ kg có uống nước ngọt, nàng ấy thấy ai uống nước ngọt là “lên lớp” ngay, “fizzy water is bad, it’s bad for you, you should only drink good water.”   Lol

Nàng ấy hỏi vậy nè ngũ ca ơi, Kỳ phải uống Tylenol luôn đó.   Lol

- Is Santa real?
- Do you believe in Santa?
- But what if he does not exist?
- Are you telling the truth about Santa? 

Kỳ trả lời:  đau đầu quá, chờ tới Noel rồi trả lời cho con.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#5
Heart 
Lần đầu tiên mà Mi nhìn thấy ... ông già Noel là năm Mi khoảng 9, 10tuổi Shy.  Nhà hàng xóm có người ở Mỹ hay Canada gì đó, gởi về cho thùng đồ, bọn con nít chạy tới xem, trong đó có Mi. Gia đình đó có 3chị em gái cỡ trang lứa với Mi, nên thường chơi chung với nhau. Nhỏ chị cả nhỏ hơn Mi 1tuổi.  

Mi còn nhớ ông già Noel đó thiệt đẹp, cao khoảng chừng = cuốn tập 100 trang của VN thôi nhưng biết ...đi  Lol, cái tay biết chuyển động theo tiếng nhạc khi ổng bước  Heavy-black-heart4  Nhỏ bạn cho ổng đi vòng vòng trong nhà , cả nhà nó thơm phức mùi đồ ... Mỹ  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#6
Đúng ra ông  già Noel là hình tượng dựa trên những câu chuyện của thánh Nicholas (một vị giám mục cùa Cơ Đốc Hy Lạp)

Thuở ban đầu hình tượng của ông già Noel không giống như hôm nay mà trải qua nhiều thay đổi tiến hóa. Chỉ khi gã khổng lồ Coca-Cola nhúng tay vào để nhờ Santa Clause quảng cáo cho chai Coke của họ thì ông già Noel mới trở nên bệ vệ và đáng yêu như hôm nay.
 
Nhưng ngay chính khi ông già Noel lọt vào tầm ngắm của Coca-Cola, ổng cũng đã phải hóa thân đổi dạng mấy lần mới có được một dung nhan và dáng dấp được trẻ em khắp nơi trên thế giới (trừ những nơi chốn quá nghèo  Crying-face4 ) nôn nao đón chờ trong đêm GS như bây giờ.

Bài viết từ: https://saigonnhonews.com/

Coca-Cola đã “bán” ông già Noel như thế nào?
Reply
#7
(2021-12-12, 12:32 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol

- Are you telling the truth about Santa? 

 Câu này trả lời vô cùng dễ.
 LTK hỏi ngược lại cháu là có phải mỗi năm quà con nhận từ Santa Claus là thiệt hông.
 Bé nói thiệt, thì LTK nói vậy thì đúng rồi, không có người thật làm sao có quà thật được.   Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#8
(2021-12-12, 09:53 AM)Mi. Wrote: cả nhà nó thơm phức mùi đồ ... Mỹ  Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Mi giễu vui thiệt. Vụ này cháu 5 cũng có kể lúc nó qua
đây chơi. Nó nói sao tất cả đồ nhận của cậu ở đây hay
bên Mỹ, bên Úc đều thơm quá hà. Nó hỏi chớ mình có đặc
biệt xịt dầu thơm (nước hoa) vô trong thùng không.
Happy-smiley-emoticon

 Mi có thấy ông già Noël cao hơn cuốn tập 100 trang
 mà ốm nhách chưa?  5 đó, hồi xưa thời sinh viên 5
 hay làm job này lắm, nhưng không được nhiều tiền
 và phải đợi cận ngày thế mạng không hà, vì có đứa
 bỏ job, nó mới gọi cho mình. Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#9
(2021-12-12, 10:35 AM)phai Wrote: Đúng ra ông  già Noel là hình tượng dựa trên những câu chuyện của thánh Nicholas (một vị giám mục cùa Cơ Đốc Hy Lạp)

Thuở ban đầu hình tượng của ông già Noel không giống như hôm nay mà trải qua nhiều thay đổi tiến hóa. Chỉ khi gã khổng lồ Coca-Cola nhúng tay vào để nhờ Santa Clause quảng cáo cho chai Coke của họ thì ông già Noel mới trở nên bệ vệ và đáng yêu như hôm nay.
 
Nhưng ngay chính khi ông già Noel lọt vào tầm ngắm của Coca-Cola, ổng cũng đã phải hóa thân đổi dạng mấy lần mới có được một dung nhan và dáng dấp được trẻ em khắp nơi trên thế giới (trừ những nơi chốn quá nghèo  Crying-face4 ) nôn nao đón chờ trong đêm GS như bây giờ.

Bài viết từ: https://saigonnhonews.com/

Coca-Cola đã “bán” ông già Noel như thế nào?

 Không biết sao ở Ý người ta lại phản ứng mạnh vậy. Chứ ở Đức, Áo, Thuỵ Sĩ, Hoà Lan, Pháp trẻ con đều phân biệt được. Vì ngày 6 tây tháng 12 là ngày Nicholas. Ngày đó ở đây người ta rước lễ. Các quốc gia bên này có đạo Chúa là quốc giáo, nên trẻ con đều được học kỹ càng. Tuy nhiên cha mẹ ở nhà thì vẫn tô thêm màu cho hình ảnh ông Santa Claus từ Mỹ nhập cảng sang. Và cũng là niềm vui gần ngày Giáng Sinh. Nghĩa là Nikolaus (theo Đức ngữ) vẫn là Nikolaus, còn ông già Noël, còn cha mẹ tặng quà thì vẫn cứ tặng quà.
Becuoi
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#10
(2021-12-12, 11:23 AM)005 Wrote:  Câu này trả lời vô cùng dễ.
 LTK hỏi ngược lại cháu là có phải mỗi năm quà con nhận từ Santa Claus là thiệt hông.
 Bé nói thiệt, thì LTK nói vậy thì đúng rồi, không có người thật làm sao có quà thật được.   Shy

Dạ cám ơn ngũ ca, trả lời cô tiểu công chúa này bị nàng ấy vặn vẹo mệt lắm luôn á.  Lol 

Kg biết nàng ấy ngủ một đêm mơ thấy gì mà sáng nay hỏi thêm câu mới nữa, "Christmas is Jesus' birthday, why do I get presents from Santa? It's not my birthday."   Smiling-face-with-halo4

Giải thích với nàng ấy là mình celebrate và share the love, giving and make someone else happy là love, nàng ấy lại hỏi "why Santa doesn't give me present on my birthday?"   Biggrin

Nàng ấy nói, "we love each other and share our love everyday, I should get presents from Santa everyday right?"   Ông già Noel ở nhà Kỳ lắc đầu, vác nàng ấy đi ra park chơi để nàng ấy kg hỏi nữa.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#11
Heart 
(2021-12-12, 11:28 AM)005 Wrote:  Mi giễu vui thiệt. Vụ này cháu 5 cũng có kể lúc nó qua
đây chơi. Nó nói sao tất cả đồ nhận của cậu ở đây hay
bên Mỹ, bên Úc đều thơm quá hà. Nó hỏi chớ mình có đặc
biệt xịt dầu thơm (nước hoa) vô trong thùng không.
Happy-smiley-emoticon

 Mi có thấy ông già Noël cao hơn cuốn tập 100 trang
 mà ốm nhách chưa?  5 đó, hồi xưa thời sinh viên 5
 hay làm job này lắm, nhưng không được nhiều tiền
 và phải đợi cận ngày thế mạng không hà, vì có đứa
 bỏ job, nó mới gọi cho mình. Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Vậy là Mi ...được khen hay bị chê dzậy ta  Suytu Lol

Vậy là ngày đó ai có qùa từ hải ngoại gởi về cũng đều có chung cảm nhận như nhau.  Mà phải công nhận thơm thiệt  Grinning-face-with-smiling-eyes4   Heavy-black-heart4

Mi mới biết qua lời diễn tả của a.5 đó mà đã tưởng tượng ra ông già Noel đó chắc là ... xấu lão lắm  Lol

Thời sinh viên hình như đa số ai cũng cực và nghèo ha anh 5 nhưng chắc chắn là vui  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon  Anh 5 có gặp phải sự cố, tình cảnh nào đáng nhớ khi mặc trên mình bộ cánh của ông già Noel không ?
Reply
#12
(2021-12-12, 09:37 PM)Mi. Wrote:  tình cảnh nào đáng nhớ khi mặc trên mình bộ cánh của ông già Noel không ?

 Không có, tự vì chỗ chủ gởi mình tới tuyền là người Á Châu không hà.
 Mà người Á Châu ở đây sộp lắm, họ bục boa ngược lại cho ông già
 nô en cao hơn cuốn tập rất hậu.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#13
(2021-12-12, 01:31 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote:   Ông già Noel ở nhà Kỳ lắc đầu, vác nàng ấy đi ra park chơi để nàng ấy kg hỏi nữa.   Lol

 Vậy đó mà mai kia nhiều năm trôi qua, công chúa đi lấy chồng.
 Ông già bà già nô en ngồi nhà sẽ buồn thiu cho coi. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#14
Hồi nãy mới coi bên kia, có thêm một chứng nhân  nói là ông già nô-en có thiệt:

 [Image: TvEKne9.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#15
Heart 
(2021-12-12, 10:30 PM)005 Wrote:  Không có, tự vì chỗ chủ gởi mình tới tuyền là người Á Châu không hà.
 Mà người Á Châu ở đây sộp lắm, họ bục boa ngược lại cho ông già
 nô en cao hơn cuốn tập rất hậu.  Shy

“Tới tuyền” là gì vậy anh 5 Suytu tới toàn là người Á Châu. Chắc vậy rồi!  Shy  Nói chuyện Mi thích ông gìa Noel từ khi thấy ổng biết đi nên mùa đông đầu tiên ở Mỹ thì chưa mua cây thông và ổng nhưng sau đó trở đi thì rinh ổng dzìa và trang hoàng cây thông mỗi năm nhưng không phải năm nay  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lười dễ sợ luôn!! Astonished-face4

Nói người Châu Á sộp, Mi mới nhớ hồi xưa ở VN mình lúc còn cho đốt pháo thiệt là vui.  Nhà nghèo mấy nhưng họ cũng ráng mua một vài phong để đốt đón giao thừa  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Reply