♩♪♫♬
#61
(2021-12-03, 10:38 PM)005 Wrote: Xoá bỏ bởt....

Lần sau thầy Ngáp vào quán cây ngò này ban sáng nghe nhạc cho đỡ sợ nha.  Shy

Hmm.... Già rùi .... phải sợ ma chứ....... tụi ma nó buồn buồn rủ mình đi chơi với Diêm Vương thì chết chắc..... cho nên phải sợ ma..... Nói chung ma cô cũng sợ, ma soeur vẫn sợ.... có chữ ma là phải sợ rồi..... Until then .... Good Luck.....

Ps... Già rùi rảnh lúc nào vào lúc đó.... chứ đâu có đới tới ban ngày mới vào..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#62
(2021-12-04, 12:12 AM)ngap_ruoi Wrote: Ps...  Già rùi rảnh lúc nào vào lúc đó....   chứ đâu có đới tới ban ngày mới vào.....    LOL-4  LOL-4

 Già mà không rảnh thì chưa phải già. Là .... già trước tuổi cơ.  Wink
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#63
(2021-12-04, 12:21 AM)005 Wrote:  Già mà không rảnh thì chưa phải già. Là .... già trước tuổi cơ.  Wink

Hmm..... Già mà có nhiều bà thì sao mà rảnh được..... Với còn để thời gian ngủ trưa nữa chứ....... Người ta chỉ có ngủ đêm .... Còn người già ..... ngủ được lúc nào hay lúc đó..... Until then .... Good Luck....

Ps... Làm ngày không đủ tranh thủ ngủ luôn ban ngày..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#64
(2021-12-04, 02:29 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Già mà có nhiều bà thì sao mà rảnh được.....     Với còn để thời gian ngủ trưa nữa chứ.......   Người ta chỉ có ngủ đêm ....   Còn người già ..... ngủ được lúc nào hay lúc đó.....       Until then ....   Good Luck....

Ps...   Làm ngày không đủ tranh thủ ngủ luôn ban ngày.....   LOL-4  LOL-4

 Nghề  mới của thầy Ngáp là "bán than".  Than quá.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#65
Bài nhạc của nhạc sĩ Bắc Sơn tui ghiền từ lần đầu nghe 
 bà Hoàng Oanh hát trên dĩa vòng Akai ở nhà VN. 

 Năm 2009 có dịp nghe bà hát lại trên cái DVD nào đó quên
 rồi, bất chợt tui có hứng thu âm theo luôn. Bài hát này vậy
là có 12 năm tuổi rồi. Ôi thời gian như thoi đưa.

 CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG MỌC SAU HÈ . 5



[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#66
 nhạc sĩ BẮC SƠN
 

Cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Bắc Sơn – Tác giả Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, Em Đi Trên Cỏ Non…

Trong âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Bắc Sơn là người hiếm hoi mà gần như cả cuộc đời và sự nghiệp chỉ gắn bó với một loại nhạc duy nhất, đó là nhạc tự tình quê hương, những ca khúc mang đậm dân tộc tính với giai điệu âm hưởng từ dân ca Nam Bộ. Ông chính là tác giả của các bài hát đã in sâu vào lòng người yêu nhạc như Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, Em Đi Trên Cỏ Non, Bông Bí Vàng, Sa Mưa Giông… Nhạc sĩ Bắc Sơn tên thật Trương Văn Khuê, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1931, sinh quán ở Long Thành, Đồng Nai. Từ năm 1952 đến 1977, ông là giáo viên dạy học ở nhiều tỉnh. Từ năm 1965, ông chuyển vào Sài Gòn gia nhập làng nghệ thuật và thực hiện chương trình “Quê Ngoại” trên truyền hình.

[Image: bac-son1.jpg]
Nhạc sĩ Bắc Sơn và thi sĩ Kiên Giang 

Ca khúc đầu tay của nhạc sĩ Bắc Sơn là Giòng Đồng Nai, được sáng tác năm 1955, được danh ca Anh Ngọc hát trên đài phát thanh vào những năm cuối thập niên 1950. Những bài hát tiếp theo trong sự nghiệp của ông là Sóng Vỗ Bờ Xa, Tình Người Ra Biển... và ca khúc Nắng Lên Cho Đẹp đã được dùng làm nhạc hiệu mở đầu chương trình Hương Quê hằng ngày trên Đài truyền hình Sài Gòn.

[Image: bac-son.jpg]

Thời gian sau đó, nhạc sĩ Bắc Sơn chuyển sang sáng tác nhạc quê hương âm hưởng dân ca, những bài đã làm nên “thương hiệu”, trong đó có bài Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè được ông viết làm nhạc nền cho vở kịch truyền hình “Bếp Lửa Ấm” phát trên đài Truyền hình Sài Gòn ngày 27 tháng 11 măm 1974. Người trình bày đầu tiên ca khúc này là ca sĩ Hoàng Oanh.

/* nguồn: https://nhacxua.vn/cuoc-doi-va-su-nghiep...en-co-non/
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#67
(2021-12-03, 10:38 PM)005 Wrote:  Hoa bị ai hái rồi T4 ơi.   Shy
 (Bây giờ mình phải truy tìm hái hoa đại đạo)
 Cám ơn T4 đã khích lệ 5 hát nha.




Lần sau thầy Ngáp vào quán cây ngò này ban sáng nghe nhạc cho đỡ sợ nha.  Shy

Cảm ơn anh 5 đã hồi âm. Hồi sáng sớm mới vô đây có thấy anh hồi âm cho 4T thì vui lắm, mà tại chưa sửa soạn làm đẹp gì cho mình hết nên không dám vô chào anh.  Shy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
4T không nghĩ là mình khích lệ anh đâu, mà là khen chân thành tự trong tâm, vì mình thật sự được thưởng thức giọng hát của anh 5 tới mê mẫn là thiệt đó.
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#68
(2021-12-04, 09:02 AM)TTTT Wrote: Cảm ơn anh 5 đã hồi âm. Hồi sáng sớm mới vô đây có thấy anh hồi âm cho 4T thì vui lắm, mà tại chưa sửa soạn làm đẹp gì cho mình hết nên không dám vô chào anh.  Shy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
4T không nghĩ là mình khích lệ anh đâu, mà là khen chân thành tự trong tâm, vì mình thật sự được thưởng thức giọng hát của anh 5 tới mê mẫn là thiệt đó.

 5 cũng nghĩ là 4T cổ vũ 5 thiệt mà. Khích lệ là cổ vũ chứ nghĩa đâu có negative. 

 5 hát một chập mọi người cũng thấy nhàm cho coi. Mà mê hát quá thành thử thây kệ. hihihihi
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#69
(2021-12-04, 11:10 AM)005 Wrote:  5 cũng nghĩ là 4T cổ vũ 5 thiệt mà. Khích lệ là cổ vũ chứ nghĩa đâu có negative. 

 5 hát một chập mọi người cũng thấy nhàm cho coi. Mà mê hát quá thành thử thây kệ. hihihihi

Dạ ngũ ca hát là có người nghe ạ.   Biggrin

PS.  Bài "rau đắng" cũng đậm chất ngọt lịm của miền Nam sông nước lắm ngũ ca ơi.   Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#70
(2021-12-04, 08:43 AM)005 Wrote: Bài nhạc của nhạc sĩ Bắc Sơn tui ghiền từ lần đầu nghe 
 bà Hoàng Oanh hát trên dĩa vòng Akai ở nhà VN. 

 Năm 2009 có dịp nghe bà hát lại trên cái DVD nào đó quên
 rồi, bất chợt tui có hứng thu âm theo luôn. Bài hát này vậy
là có 12 năm tuổi rồi. Ôi thời gian như thoi đưa.

 CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG MỌC SAU HÈ . 5




wow phải nói anh 5 hát nhạc nào cũng hay há
Hát cả nhạc quê hương luôn (đùa )
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#71
(2021-12-04, 11:10 AM)005 Wrote:  5 cũng nghĩ là 4T cổ vũ 5 thiệt mà. Khích lệ là cổ vũ chứ nghĩa đâu có negative. 

 5 hát một chập mọi người cũng thấy nhàm cho coi. Mà mê hát quá thành thử thây kệ. hihihihi

Hihi...4T đã nói là ghiền giọng hát của anh 5 rồi thì không dễ gì nhàm hay chán đâu. 4T rất thích nghe nhạc dân ca nên nghe anh 5 hát bài RĐMSH nghe thích thì thôi...Hình như đây là lần đầu tiên mình nghe bản này do người nam hát (là anh 5) đó nha. Hay lắm anh 5.  Thumbs-up4 Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#72
(2021-12-04, 11:10 AM)005 Wrote:  5 cũng nghĩ là 4T cổ vũ 5 thiệt mà. Khích lệ là cổ vũ chứ nghĩa đâu có negative. 

 5 hát một chập mọi người cũng thấy nhàm cho coi. mê hát quá thành thử thây kệ. hihihihi

Becuoi
Reply
#73
(2021-12-04, 08:38 AM)005 Wrote:  Nghề  mới của thầy Ngáp là "bán than".  Than quá.

Hmm..... Không có phải là "bán than"..... mà đi "buôn than" ..... cho nó thêm nhiều nhiều..... nhiều than....... Until then.... Good Luck.....

Ps... Trời cho, Trời ban như vậy ....... thì mình đi "buôn" luôn cho nó tiện..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#74
(2021-12-04, 11:23 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ ngũ ca hát là có người nghe ạ.   Biggrin

PS.  Bài "rau đắng" cũng đậm chất ngọt lịm của miền Nam sông nước lắm ngũ ca ơi.   Tulip4

 Cám ơn Kỳ nữ hiệp ngợi khen. Hồi xưa 5 dán bài hát này, có người miền Nam vô chê 5 hát còn nhiều chữ theo giọng Bắc quá, chưa đúng. Đúng thật là như vậy. Hát giọng Bắc nhiều nên quen rồi, hát qua giọng Nam hơi khó.  5 làm biếng (lười) thu âm lại.   Shy


4T Wrote:Hihi...4T đã nói là ghiền giọng hát của anh 5 rồi thì không dễ gì nhàm hay chán đâu. 4T rất thích nghe nhạc dân ca nên nghe anh 5 hát bài RĐMSH nghe thích thì thôi...Hình như đây là lần đầu tiên mình nghe bản này do người nam hát (là anh 5) đó nha. Hay lắm anh 5.  Thumbs-up4 Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4

Cám ơn 4T đã ưu ái khen tặng.  4T thử nghe trình bày của nữ danh ca Hương Lan nhe. Giọng Nam rặc rất hay:



[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#75
(2021-12-04, 08:50 PM)ngap_ruoi Wrote: Ps...   Trời cho, Trời ban như vậy .......     thì mình đi "buôn" luôn cho nó tiện.....    LOL-4  LOL-4

 Lại đổ thừa cho "trời" giống cô Tuyết Vân.  hihihihi

 Thầy Ngáp không nghe người ta nói:  "Muôn sự tại thiên, thành sự tại nhân"  sao Wink ?  
 Hương Lan hát bên trên đó:  "Xui nên ta làm việc nhiều kiếm đồng tiền giành mua sắm trầu cau".
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply