Tào lao
(2023-01-19, 11:14 PM)Thuctinh Wrote: Nếu siêng TT xây rao spinach đó chú, thường thì không có.

Td rất thích đồ ăn nếp, bánh khúc là 1 trong số đó

hôm nọ đi chợ có mua một bó rau chân vịt, bx hứa là sẽ làm cho ăn, chờ hoài không thấy gì hết, rau héo que héo quắt nên tối qua Td đem xào với tỏi ăn cha nó cho rồi, để thêm bữa nữa là ..... bỏ vào thùng rác  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2023-01-17, 08:23 PM)TTTT Wrote: Cỏ hối lộ mình đi. Mình cho địa chỉ nhà của Mi liền! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Chào anh TD. Hello
Thuctinh ơi, lâu quá không thấy TT vô đây, chủ nhà đi vắng nên mình không dám phá quấy sự yên tịnh trong này. Tết sắp tới rồi TT làm gì mà kín tiếng quá vậy? Mấy hôm trước có thấy anh TD vô đây để nói chuyện với TT mà TT vẫn im lìm nên mình hết dám vô luôn! Hôm nay có Cỏ ghé đây nên mình mới dám nép mình vào theo để hỏi thăm TT nè.  Shy
Mình chúc TT và gia quyến một năm Quý Mẹo thật nhiều may mắn và hạnh phúc nhé. Thương.... Tulip4  Tulip4  Cheer  Cheer

Có người nhớ, TT quá vui mừng luôn, cám ơn nhiều nhiều lắm.  Dành hết tâm trí lo tìm anh RH, không còn hơi sức vào đây chung vui với mọi người.  Tết nay năm TT không còn tìm ai nữa hết.
Reply
(2023-01-19, 11:19 PM)Tuy duyen Wrote: Td rất thích đồ ăn nếp, bánh khúc là 1 trong số đó

hôm nọ đi chợ có mua một bó rau chân vịt, bx hứa là sẽ làm cho ăn, chờ hoài không thấy gì hết, rau héo que héo quắt nên tối qua Td đem xào với tỏi ăn cha nó cho rồi, để thêm bữa nữa là ..... bỏ vào thùng rác  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lúc này TT lười lắm, lại không khéo và nhanh nhẹ, giống như muốn làm bánh bột lộc, thường hai ngày mới xong, chia ra mấy đợt, như rửa lá chuối xong để đó, khi siêng thì mới cắt thịt và tôm, siêng tiếp rồi mời gói bánh. Một món phải cần ra tay nhiều lần. Có khi không làm tiếp bỏ vào ngăn đó, hẹn lúc siêng.  Nhiều lần đồ hư cũng thưởng cho ông Thùng Rác.

Lần nào xong được một món là do ham ngóng chuyện đến mấy ông đang nhậu.
Reply
(2023-01-19, 11:15 PM)Tuy duyen Wrote: thì cứ sống hết lòng, cuối cùng cũng kết thúc có hậu mà Thuctinh.

Kimchi mà cũng có chay sao, chỉ có rau cải bắp thảo với bột hỗn hợp ớt thôi mà

bà xã coi gần xong bộ phim nhiều tập, phiên bản VN (phim gốc của Hàn) với cái trên Cây táo nở hoa gì đó, Td cũng không rõ lắm nhưng nói chung là: kết thúc có hậu.

bánh téc gói hôm nọ ăn hết mau vậy  Grinning-face-with-smiling-eyes4

TT cũng hẹp hòi và ghanh tị lắm, có trách móc nhiều đó chớ, hứa với lòng giận không cho nữa, hứa thôi đâu có làm được, Tết hay lễ Giáng Sinh năm nào cũng đều tặng quà cho hết mỗi người trong gia đình của chị.  Giận không phải do mình không nhận lại được quà, buồn là vì người ngoài có rồi lại khoe với mình, trong khi mình là người thân mà.  Thường TT it giận lâu hay làm ngơ ai được, trừ khi người nào thô lỗ, hồ đồ thì TT tránh đôi co thôi.

Bánh Tét dã đã ăn hết rồi, giờ gói cho Tết. Tết năm nay ăn trực nhà người ta thôi, nên đơn giản.

TT chế biến đại thôi, ăn được ngon hay không thuỷ tuỳ hên xui Rollin

[Image: 682-C3919-2494-44-AA-B113-D9-AFE0564401.jpg]
Reply
(2023-01-19, 11:23 PM)Thuctinh Wrote: Có người nhớ, TT quá vui mừng luôn, cám ơn nhiều nhiều lắm.  Dành hết tâm trí lo tìm anh RH, không còn hơi sức vào đây chung vui với mọi người.  Tết nay năm TT không còn tìm ai nữa hết.


Ông RungHoang chắc bỏ đi luôn rồi Thuctinh ơi, Td cũng mất đi một người bạn quý vì nay không có ai để nói chuyện về "thời sự quốc té" khói lửa phong ba nữa rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Td ngày nào cũng theo dõi thời sự ngày một nóng mà cứ nói với ngón chân, chơi với ngón tay thật là chán thì thôi  Lol
Reply
(2023-01-19, 11:34 PM)Thuctinh Wrote: Lúc này TT lười lắm, lại không khéo và nhanh nhẹ, giống như muốn làm bánh bột lộc, thường hai ngày mới xong, chia ra mấy đợt, như rửa lá chuối xong để đó, khi siêng thì mới cắt thịt và tôm, siêng tiếp rồi mời gói bánh. Một món phải cần ra tay nhiều lần. Có khi không làm tiếp bỏ vào ngăn đó, hẹn lúc siêng.  Nhiều lần đồ hư cũng thưởng cho ông Thùng Rác.

Lần nào xong được một món là do ham ngóng chuyện đến mấy ông đang nhậu.


cái này gọi là đuối lắm rồi đó, đuối dễ sanh ra lười, mà lười thì kéo theo cả lười ........ nói  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nhắc đi nhắc lại hoài, tập XOI chưa vậy, chỉ có 5, 10 phút thôi mà, làm ơn đi  Ok-sign-smiley-emoticon
Reply
(2023-01-20, 12:35 AM)Thuctinh Wrote: TT cũng hẹp hòi và ghanh tị lắm, có trách móc nhiều đó chớ, hứa với lòng giận không cho nữa, hứa thôi đâu có làm được, Tết hay lễ Giáng Sinh năm nào cũng đều tặng quà cho hết mỗi người trong gia đình của chị.  Giận không phải do mình không nhận lại được quà, buồn là vì người ngoài có rồi lại khoe với mình, trong khi mình là người thân mà.  Thường TT it giận lâu hay làm ngơ ai được, trừ khi người nào thô lỗ, hồ đồ thì TT tránh đôi co thôi.

Bánh Tét dã đã ăn hết rồi, giờ gói cho Tết.  Tết năm nay ăn trực nhà người ta thôi, nên đơn giản.

TT chế biến đại thôi, ăn được ngon hay không thuỷ tuỳ hên xui Rollin

[Image: 682-C3919-2494-44-AA-B113-D9-AFE0564401.jpg]


Thuctinh nói ra, ai cũng công nhận cái bà chị này thật là quá kỳ và không biết điều, kể cả mấy người nhận quà của Thuctinh cho cũng vậy

hai vợ chồng Td thì lâu lắm rồi, không mua quà cáp cho ai, cũng không nhận của ai vì luôn nói rằng ....... đã có đủ hết rồi, không cần thêm bất cứ một thứ gì nữa (nhưng hễ ai biếu tặng thì cũng phải đáp lễ, đó là người ngoài)

nói thì nói vậy chứ đến ngày "đặc biệt" trong năm thì cũng có được các con tặng tiền và Noel vừa rồi cũng có 3 món quà: cái áo và đôi dép thể thao, cộng thêm cái này đây ........ để đi kiếm vì không biết là vất ở đâu rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

còn vụ làm dưa muối thì đúng vậy, lúc được lúc không, chỉ có vài người là làm phát nào trúng phát đó thôi
Reply
(2023-01-20, 01:34 AM)Tuy duyen Wrote: Ông RungHoang chắc bỏ đi luôn rồi Thuctinh ơi, Td cũng mất đi một người bạn quý vì nay không có ai để nói chuyện về "thời sự quốc té" khói lửa phong ba nữa rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Td ngày nào cũng theo dõi thời sự ngày một nóng mà cứ nói với ngón chân, chơi với ngón tay thật là chán thì thôi  Lol

Réo anh miết, mắt ảnh bị giựt hoài, anh tìm mình tính xổ à. Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
(2023-01-20, 01:37 AM)Tuy duyen Wrote: cái này gọi là đuối lắm rồi đó, đuối dễ sanh ra lười, mà lười thì kéo theo cả lười ........ nói  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nhắc đi nhắc lại hoài, tập XOI chưa vậy, chỉ có 5, 10 phút thôi mà, làm ơn đi  Ok-sign-smiley-emoticon

Lâu lâu nhớ, có tập được chút.  Lúc này TT hư đam mê một thứ, lười không làm gì hết. May là sanh vào thời đại này, mấy ông mất uy nên TT mới thoát bị chồng đánh bầm dập.
Reply
(2023-01-20, 01:47 AM)Tuy duyen Wrote: Thuctinh nói ra, ai cũng công nhận cái bà chị này thật là quá kỳ và không biết điều, kể cả mấy người nhận quà của Thuctinh cho cũng vậy

hai vợ chồng Td thì lâu lắm rồi, không mua quà cáp cho ai, cũng không nhận của ai vì luôn nói rằng ....... đã có đủ hết rồi, không cần thêm bất cứ một thứ gì nữa (nhưng hễ ai biếu tặng thì cũng phải đáp lễ, đó là người ngoài)

nói thì nói vậy chứ đến ngày "đặc biệt" trong năm thì cũng có được các con tặng tiền và Noel vừa rồi cũng có 3 món quà: cái áo và đôi dép thể thao, cộng thêm cái này đây ........ để đi kiếm vì không biết là vất ở đâu rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

còn vụ làm dưa muối thì đúng vậy, lúc được lúc không, chỉ có vài người là làm phát nào trúng phát đó thôi

Số của TT bị nghèo tình thân nên phải chịu và tập học xem nhẹ.

Mình may mắn được sanh vào thời buổi này và được sống nơi đây, vật chất không bị thiếu, nên không có phải cần món quà gì, cần thâm tình và nghĩ đến nhau thôi.

Nếu làm có công thức, căng đo đàng hoàng thì ít bị hư, tại do TT ẩu, nhấm chừng và tự làm theo ý mình nên mới hên, xui là vậy.
Reply
(2023-01-20, 02:19 AM)Thuctinh Wrote: Lâu lâu nhớ, có tập được chút.  Lúc này TT hư đam mê một thứ, lười không làm gì hết. May là sanh vào thời đại này, mấy ông mất quy nên TT mới thoát không bị chồng đánh bầm dập.


sinh sống tại các nước văn minh Tây phương, nhất là Mỹ thì đàn bà con nít là phải đội lên đầu, đàn ông mất uy là đúng rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2023-01-20, 02:10 AM)Thuctinh Wrote: Réo anh miết, mắt ảnh bị giựt hoài, anh tìm mình tính xổ à. Rolling-on-the-floor-laughing4

Thuctinh phải ở nhà này thường xuyên thì ông RungHoang mới biết mà tới tính xổ chứ  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2023-01-20, 02:26 AM)Thuctinh Wrote: Số của TT bị nghèo tình thân nên phải chịu và tập học xem nhẹ.

Mình may mắn được sanh vào thời buổi này và được sống nơi đây, vật chất không bị thiếu, nên không có phải cần món quà gì, cần thâm tình và nghĩ đến nhau thôi.

Nếu làm có công thức, căng đo đàng hoàng thì ít bị hư, tại do TT ẩu, nhấm chừng và tự làm theo ý mình nên mới hên, xui là vậy.


chơi ở đây, Td nhận thấy hầu như ai cũng quý mến Thuctinh, vì vậy mà muốn có tình thân thì TT làm cho nhà này ấm cúng, sẽ có nhiều người đếm thăm hỏi chuyện trò, tuy là ảo nhưng tình thì là thật đó, tình có vui buồn thì cũng buồn vui với nó cho vui Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2023-01-20, 05:09 AM)Tuy duyen Wrote: chơi ở đây, Td nhận thấy hầu như ai cũng quý mến Thuctinh, vì vậy mà muốn có tình thân thì TT làm cho nhà này ấm cúng, sẽ có nhiều người đếm thăm hỏi chuyện trò, tuy là ảo nhưng tình thì là thật đó, tình có vui buồn thì cũng buồn vui với nó cho vui Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thân tình nào TT nào cũng quý và cám ơn hết, TT không khéo xã giao, may mắn có được vài người bạn, ấm cúng biết bao.

Tulip4 Hug
Reply
(2023-01-20, 05:02 AM)Tuy duyen Wrote: Thuctinh phải ở nhà này thường xuyên thì ông RungHoang mới biết mà tới tính xổ chứ  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ại nợ TT thì TT nhớ từng chi tiết, còn TT nợ ai thì nhớ không nổi. Lol
Reply