2021-08-08, 07:45 PM
(2021-08-08, 07:41 PM)RungHoang Wrote: Ếch, hôm nào hát 1 bản tình ca tặng Vân đi Ếch
Thằng này đề nghị ác đạn ghê, chửi lộn không tanh miệng đã rồi hát tình ca tặng là nghĩa lý gì cha nội. Tao khùng chứ chưa điên
To TuyetVan (logout để đọc nhe)
|
2021-08-08, 07:45 PM
(2021-08-08, 07:41 PM)RungHoang Wrote: Ếch, hôm nào hát 1 bản tình ca tặng Vân đi Ếch Thằng này đề nghị ác đạn ghê, chửi lộn không tanh miệng đã rồi hát tình ca tặng là nghĩa lý gì cha nội. Tao khùng chứ chưa điên
2021-08-08, 07:53 PM
Vân thì không giỏi lì đòn
thấy ai thích chữi mình , Vân lo né lẹ tại sao mình phải theo họ cho họ chữi
2021-08-08, 07:54 PM
2021-08-08, 07:54 PM
2021-08-08, 07:56 PM
(2021-08-08, 07:54 PM)phai Wrote: Tui lại nghĩ hai người ráp lại song ca chắc hay đó. Hỗm bữa thấy bả gật đầu chịu song ca với một người kia nhưng chuyện không thành tuy vậy mà suy ra bả biết hát. vé không biết cháy chưa , chứ sân khấu thì sure là cháy đó .. phai
2021-08-08, 07:57 PM
Vân đôi khi cũng thích vô nói đùa chơi
nhưng bị chữi quá , nên đôi khi Vân cũng ... tè tè
2021-08-08, 08:04 PM
2021-08-08, 08:16 PM
(2021-08-08, 08:02 PM)TBTT Wrote: Tui thấy chị Vân nói ngược với những gì chị làm và chị làm toàn là ngược với lời chị nói không hà. Xạo thấy bà cố luôn! Né mà sao chị còn PM cho người ta???? Trả lời giùm em Vân: chuyện quan trọng nên phải pm, hỏi cắc cớ chi vậy?
2021-08-08, 08:29 PM
ủa Lan mới nói Vân đừng nói tên Lan .. nhưng Lan lại nói như vậy , thì buộc Vân phải nói tên Lan thôi
chuyện đơn giản mà .. thì Vân không muốn nói ở ngoài , thì phải pm không phải là đi đôi với những gì Vân nói sao ??? Vân nói ... không nói ở ngoài nên mới .. pm
2021-08-08, 08:45 PM
(2021-08-08, 08:31 PM)TBTT Wrote: Chọc chị Vân cho vui thôi, đừng mượn cớ tui nói tới "em" Vân của ông rồi ông lại phá giới chửi tui nữa nhá! Đâu có đâu, tui đâu có gì mà phải nói nặng Lan Thật thì tui có nhiều điều tui vẫn cảm thấy hối hận khi làm. Như hôm qua, khi Lan hỏi về chữ "rất hoàn cảnh" trong thread của phai, tui và phai đã chịu khó giải thích. Điều tui không ngờ rằng sau đó thì Lan lại mở một thread khác, phàn nàn về chữ đó. Tui cảm thấy lẽ ra tui nên làm lơ như tui đã từng làm thì tốt hơn, để khỏi cảm thấy lòng khó chịu vì những phản ứng không thể lường trước được của Lan. Cảm thấy sự "nice" của mình bị Lan chà đạp. Dĩ nhiên là Lan không hề thấy những điều như vậy, tui hiểu. Nếu mà Lan thấy thì trước giờ mình đã sống chung hoà bình rồi, phải không? Không phải chỉ với riêng cá nhân tui đâu, mà với nhiều người khác nữa, cách hành xử của Lan luôn có phần lạ kỳ Nói sao nhỉ? Bởi vậy Lan ít bạn bè. Cũng hiểu luôn
2021-08-08, 08:53 PM
(2021-08-08, 08:31 PM)TBTT Wrote: Chọc chị Vân cho vui thôi, đừng mượn cớ tui nói tới "em" Vân của ông rồi ông lại phá giới chửi tui nữa nhá! Vô duyên kg đối thủ,chuyện người ta ai pm ai kệ họ,mắc gì mình vô xỏ xiên,chừng người ta lật lại nói giỡn cho vui Mình là cái con kẹt gì mà thắc mắc chuyện riêng tư của người khác Bà mẹ,làm như cha nội Ếch pm cho bà Vân phải xin phép mẹ dzị Tau hôm nay ngứa mỏ
2021-08-08, 08:55 PM
(2021-08-08, 08:53 PM)Hải đăng Wrote: Vô duyên kg đối thủ,chuyện người ta ai pm ai kệ họ,mắc gì mình vô xỏ xiên,chừng người ta lật lại nói giỡn cho vui Để tui nấu canh cho bà ăn giải ngứa
2021-08-08, 08:57 PM
2021-08-08, 08:59 PM
(2021-08-08, 08:57 PM)Hải đăng Wrote: Tui cần phải chích ăn canh kg hết Mịa, bà thì chỉ có ku Vịt chích mới hết ngứa
2021-08-08, 09:01 PM
|
« Next Oldest | Next Newest »
|