Đời là chữ ... T :)
[Image: 20230311-175157-resized-20230323-012553563.jpg] 

[Image: 20230313-145309-resized-20230323-012447971.jpg] 
tay Michelle hình như bị phỏng , hình ultrasound của baby

[Image: 20230314-180213-resized-20230323-012344337.jpg]
getting bigger and bigger ... can't wait ... to clean up her place ... lol

[Image: 20230317-094632-resized-20230323-012249445.jpg]

[Image: 20230317-125242-resized-20230323-012224657.jpg]

playground chỉ có 4 cha con chơi + mommy làm phó nhòm


[Image: 20230317-144650-resized-20230323-012135240.jpg]


nhìn nhà Michelle , là biết nó đang kêu lên ... Mommy , come to help me cleaning up my place ... argghhhhhh
[-] The following 1 user Likes tuyetvan's post:
  • TeaOla
hôm qua , Vân đi dự Memorial của Grandparents của Stephen 


[Image: IMG-20230326-073202-resized-20230326-073226309.jpg]
kể cho bà con nghe ... Memorial của tụi tây nó như thế nào ...
dĩ nhiên không giống Vietnam mình 


Vân được mời , chẳng biết mua bông gì đem tới
Michelle thích bông tulips , nên khi đi chợ , thấy có bán bông tulips , Vân chọn mua 2 bó , mỗi bó 10 cái 
Vân lựa màu trắng và màu vàng 


không vội cắm vào bình liền
chờ tới sáng thứ bảy , Vân vội vàng cắm , gặp miệng bình bông thì nhỏ , Vân thì lại muốn nhét bông càng nhiều càng tốt 
cắm xong , nhìn cái bình bông ... thấy mà phát ớn ... lol .. chẵng mỹ thuật gì cả ... không phải tại Vân , mà tại miệng bình bông nhỏ , và Vân thì lại có tới 20 cái bông tulips để cắm vào 


nhìn kết quả của mình , Vân suy nghĩ , không biết có nên embarrass mình , đem bình bông tới không
nhưng thôi kệ , lỡ cắm rồi , thì cứ đem đi , vì bông tulips quá đẹp ... chỉ có cái tội là , Vân ráng nhét vào  bình as much as I can , nên nó look ugly thôi ... lol


đem bình bông xuống xe rồi , mới nhớ lại
chết cha , mình để bình bông làm sao đây , không có ai  cầm , bình bông sẽ rớt xuống ... đả ugly , nó sẽ còn uglier nữa
nên Vân ráng , 1 tay lái xe , 1 tay cầm bình bông "chần dần" trước mặt
trời lại mưa lớn ... trên cái route Vân đi , thì lại bị construction nữa .. Vân phải đổi route , may nhờ có Google map , nên biết đổi route thế nào
vừa đi , Vân vừa cầu nguyện , sao cho con tới nơi bình an , Chúa ơi 
chứ cái bình bông "chình ình" trước mặt con , quả thiệt , là hơi khó lái xe , gặp trời mưa , và construction nữa chứ
cám ơn Chúa , Vân cuối cùng cũng tới nơi , 8 minutes late
Vân can đảm cầm bình bông vào nhà thờ ... lol



bên trong , trên bục giãng của nhà thờ , cô của Stephen đang kể lại về 2 ông bà 
Vân im lặng , kiếm cái ghế cuối cùng ngồi , sau khi trịnh trọng để bình bông đứng an toàn trên cái window sill
nhìn chung quanh , chu mèn , bà con đeo mask , mà Vân hấp tấp , không đeo mask .. nên cứ ngồi đó suy nghĩ , không biết có nên  chạy lại ra xe lấy mask không ?
bà cô đang nói ở trên , mình chuồn lúc này , mất công bà nghĩ ... Vân không muốn nghe bà blah blah blah  Shy
thôi cứ ngồi nghe 
tới phiên ông father nói , một chộc sau , Vân chuồn ra cửa , chạy ra xe lấy mask , xong đem vào đeo tại ghế ... cho ông hiểu , mình chuồn ra hồi nãy là để lấy mask đeo vào



cuối cùng , cũng xong cái "phần nói"
tới "phần action" , ông dẫn đầu , hội thánh nối gót theo ông , đi ra bên ngoài , tới 1 miếng đất nhò
Vân để ý quan sát
thì có 2 cái lổ nhỏ , miệng lỗ lớn bằng bàn tay , đào sâu khoảng hơn 1 foot
ông mở cái urns ra (1 cái màu vàng , 1 cái màu trắng) , ông đổ từ từ vào 2 cái lổ
Vân đứng suy nghĩ , wow what a coincidence , mình mua tulips , vàng và trắng 
nhìn ông đổ "the remains" từ cái urns ra , Vân nghĩ .... rồi cũng có 1 ngày , mình trở về với cát bụi , như Kinh thánh đả nói



sau đó , ông kêu ai muốn bóc 1 miếng đất bỏ vào cái lỗ , thì cứ tự nhiên 
đầu tiên , gia đình làm trước
sau đó , Vân cũng bắt chước , bóc 1 miếng đất bỏ vào 2 cái lỗ .. và suy nghỉ về 2 ông bà


2 ông bà , rất dễ thương 
Vân thuờng gặp 2 ông bà , vào những  buổi lễ , như Thanksgiving và Christmas
2 ông bà rất nice với Vân , nhất là bà , rất dễ thương
những người dễ thương ra đi , làm lòng mình cũng chạnh lại

Heavy-black-heart4 Tulip4 Heavy-black-heart4



có Stephen , dẫn Joanna và Claire về
2 đứa nhỏ đưa mắt nhìn chung quanh , Vân nghĩ nó đang tìm Vân
Vân "đưa cái mặt ra" ... 2 chỉ cười cười , mắc cở , khi thấy Vân .. Vân thích nhìn vào cặp mắt Joanna , cặp mắt chỉ , vừa có màu nâu , vừa có màu green , rất đẹp ... thấy 2 chỉ cười cười mắc cở nhìn Vân , nên Vân cũng không nói chuyện gì nhiều với 2 chỉ



sau đó , Vân gặp Stephen , nói với Stephen là Vân có đem bông tới , Vân muốn đưa cho Stephen (vì ba má Stephen cũng bận rộn tiếp khách)
Stephen nói với Vân ... hay cứ lấy bông vào để ở grave ... lúc đó , ở grave , đả có 3 cái yellow tulips , không biết ai đả để đó trước rồi
Vân thở phào nhẹ nhỏm , nếu để bông ở grave , thì Vân đâu còn lo .... how ugly Vân nhét bông vào bình ... 1 lối thoát cho Vân
thế là Vân để hết mấy cái bông , xếp đẹp đẻ ở cái grave , bên cạnh 3 cái yellow tulips có sẳn ở đó trước rồi


phần cuối cùng , là "tea party"
bà con , tay bắt mặt mừng , hỏi thăm nhau
Vân đứng 1 chút , được ba má Stephen giới thiệu với mọi người ... this is Michelle's Mom
nhiều người quá , Vân không biết nhớ tên ai là ai ... nhưng họ cũng vui vẻ với Vân sau khi biết Vân là Michelle's mom


That's it ... đó là Memorial của người Canada

Shy



[Image: IMG-20230326-220853.jpg]
Vân hỏi Michelle .. Isaiah có nhớ sisters của nó không ?
Michelle nói .. chắc nhớ , sáng sớm , nó kêu Michelle dậy chơi với nó ... nhưng Michelle mệt , không dậy sớm được , nên ảnh phải ... chơi 1 mình  2leluoi



2 má con , chụp hình , thiếu sisters của nó

[Image: 2816518946248740760.jpg]
đây là nhà thờ , 2 ông bà đi khi còn "khoẽ"

Lúc chạy tới nhà thờ , trời mưa ào ào ... nhưng khi bà con đi ra ngoài , thì trời lại nắng rất đẹp ... Cám ơn Chúa



[Image: IMG-7674.jpg]

2 cái urns , 1 cái vàng , 1 cái trắng


[Image: IMG-7676.jpg]

ông father đổ "the remains" vào trong 2 cái  graves bên cạnh nhau


[Image: IMG-7677.jpg]


[Image: IMG-7678.jpg]


[Image: 4366519139469046464.jpg]

[Image: IMG-20230326-232509.jpg]


[Image: 2739600861953369308.jpg]
Đời không như là mơ




4 generations của Ramsay


[Image: IMG-20190503-214910-2.jpg]

[Image: IMG-20230327-073622-2.jpg] ... nhiều người nói Claire giống grandma Cindy , nhưng Vân thì thấy Claire giống great-grandmother Joyce hơn
Trở về cát bụi




[Image: 551855778586959568.jpg]

3 đứa nhỏ , chụp hình chung với cousin của nó (con trai của cô em gái út của Paul)
nhìn Roland bận quần , Vân thấy ảnh lớn ghê
bình thường gặp ảnh , thấy ảnh mang tả , chứ đâu thấy ảnh bận quần  2leluoi
Vân muốn nói điều này ... để chúng ta (đàn ông cũng như đàn bà) ... có sự cãnh giác



tỉ dụ , một anh/chị A , muốn gây sự chú ý cho một chị/anh B
họ dùng "người khác" để gây sự chú ý này


họ có thễ dùng D , E , F , G
nói chuyện rất thân mật , rất cởi mỡ
để hy vọng ... cái người kia ghen



nhưng người kia không ghen
rốt cuộc cũng không đi tới đâu


NHƯNG , NẾU MÌNH LÀ D , E , F , G
- mình lại nghĩ , mình được yêu , được thương
- để rồi sau đó mình bị ruồng bỏ

THÌ ĐÂY LÀ 1 TRƯỜNG HỢP MÌNH CẦN CHÚ Ý
ĐỪNG ĐỂ MÌNH LÀM CON MỒI , CÁI BAIT , CHO AI XỮ DỤNG
RỒI SAU ĐÓ , MÌNH NHỚ NHỚ THƯƠNG THƯƠNG ... đi vào con đường cụt




****


câu hỏi đặt ra ở đây là 

- người câu cá , có thành công bắt được con cá không ?
- con cá có "giả đò ngây thơ cụ" để bị bắt 1 cách dễ dàng như vậy không ??

CHUYỆN NGƯỜI CÂU CÁ VÀ CON CÁ ... THÌ CŨNG OK ĐI ... VÌ HỌ CÒN TĨNH TÁO




vấn đề ở đây là CON MỒI , CÁI BAIT "D E F G"

- nó được đưa lên mây
- nên nó cứ như còn đang đi trên mây
- không biết ... cái gì là thực , cái  gì là hư ảo
Cái Vân muốn nói .... cãnh giác ..... cho cả đàn ông lẫn đàn bà


ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ CHO MÌNH TRỞ THÀNH CON MỒI ... D E F G

Shy




[Image: 20230324-055939-resized-20230331-090433841.jpg] ... 2 đứa đi theo daddy qua dự the Memorial

[Image: 20230324-053307-resized-20230331-090414008.jpg]
[Image: signal-2023-03-24-08-25-03-301.jpg]

[Image: signal-2023-03-24-17-23-30-517.jpg]
[Image: 20230325-171111-resized-20230331-085957964.jpg]

[Image: 20230325-172525-resized-20230331-085928809.jpg]
[Image: signal-2023-03-25-21-23-11-540.jpg]

[Image: 20230326-202435-resized-20230331-085719768.jpg]