Đời là chữ ... T :)
#31
Yêu




#32
[Image: IMG-20190503-230619-resized-20190503-110645411.jpg] ... Dung 


[Image: IMG-20190503-220618-resized-20190503-100644384.jpg] ... Vân
#33
Nhạc ngày xưa, lời và nhạc nghe dễ thương 😍

Nhạc sau này, Vân không biết nhạc có hay không , mà coi BMHH, Vân thấy mấy người đó hát lời nghe sao mà ... thấy nản thiệt 




#34


#35


#36


#37


#38
[Image: giphy-downsized-large.gif]
#39
Như Vân nói , anh chị Vân rất rất ư là khó với Vân 

Vân quen con trai nào , mà anh chị biết được (Vân có tới 8 anh chị lận) ... thì Vân khó tránh bị ăn đòn 



Chỉ có 1 điều lạ ... là hình như cả nhà đều biết Vân thích Hùng ... nhưng cả nhà lại không có ý kiến gì cả

ngoại trừ Vân nghe phong phanh người lớn nói (cái này chắc từ anh Tuấn) ... "Hùng đả từng đánh lộn giành gái

chắc anh Tuấn sợ Vân quen với 1 người đả từng "đánh lộn giành gái" ... có thể vì vậy , mà ãnh cũng không muốn Vân quen bạn ãnh .. chắc ãnh bị ám ãnh chuyện này

lúc đó , Vân chỉ mới 16 , sweet 16 , Vân không biết nhiều về thế giới của nam sinh , nên Vân cũng "coi nhẹ" mấy chữ này .. Vân không tưởng tượng được , Hùng như vậy , mà đánh lộn ... trông chắc cũng ngộ lắm  Shy





Khi gia đình im , thì coi như Vân được "approval" rồi

nhưng cũng không có nghĩa là ... Vân được cho phép "làm loạn"

chỉ là ... Vân không bị ăn đòn mà thôi  2leluoi
#40
với Hùng , thì Vân có nhiều kỹ niệm ... kỹ niệm trong thư viện , và kỹ niệm ngoài thư viện 


bây giờ Vân kễ chuyện kỹ niệm ngoài thư viện trước nha  Hello


- tánh Vân nói nhát thì cũng không phải nhát , mà bạo thì cũng không phải bạo ... nhưng mỗi lần đạp xe đạp , mắt Vân nhìn  thẵng phía trước (trông rất là nghiêm chĩnh , đứng đái đàng hoàng)  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c , Vân không liếc bên phải , mà cũng chẳng liếc bên trái .. nên có ai đi lệch qua phải hay lệch qua trái , thì Vân không thấy họ 

một hôm , đang đạp xe đi học về , thì tự nhiên Hùng chạy kè kè bên cạnh Vân  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... má ơi , hình như Hùng đạp xe ngược chiều , thấy Vân , nên quay đầu lại đạp bên cạnh Vân , mà trước đó vì nhìn thẵng quá nên Vân không thấy Hùng ... có Hùng đạp bên cạnh , tự nhiên xe Vân bị chao qua chao lại liền , xếm chút Vân tông vào Hùng ... sau khi lấy lại bình tĩnh được rồi , thì Vân "enjoyed" hơn cảm giác đạp xe bên cạnh Hùng .. thấy cũng vui vui đó chứ 





- Hùng ở trong hẽm gần trường Chi lăng ... Vân thường đạp xe vô hẽm , đạp ngang qua nhà Hùng , rồi đạp thẳng tuốt luốt vô trong ... xong quay đầu lại , đạp 1 lèo đi ra lại đường Chi lăng ... không hiểu sao , nhưng đây là "cái thú tiêu khiễn" của Vân

mấy đứa nhỏ trong hẽm nhà Hùng , biết Vân là bạn Hùng , nên đôi khi thấy Vân chạy 1 lèo vào , rồi chạy 1 lèo ra , tụi nó cũng có chọc "quê" Vân

một hôm , cũng buồn cười ... như thường lệ , Vân đạp 1 lèo đi ngang , chạy tuốt vào trong ... rồi quay lại , đạp 1 lèo quay trở ra đường Chi lăng ... không ngờ , bị Hùng chận lại (trên đường đào tẫu của Vân) ... Hùng đưa cho Vân 1 cái card (không có bao thơ) .. nói tặng cho Vân nè ... Vân nhìn cái card , mà sao chẵng có bao thơ , không biết Hùng lụm ở đâu , rồi đem tặng Vân ... làm Vân vừa vui , mà cũng vừa quê  Heavy-black-heart4

trên đường đạp về , Vân cứ suy nghĩ ... ủa , bộ Hùng thấy mình chạy vô , rồi lụm đại cái card nào ra cho mình (để chứng tỏ Hùng bắt mình tại trận)  Shy
#41
Vân là dân ban toán , Vân rất thích môn toán 

Hùng thì rất giỏi toán ... đây cũng là 1 trong những cái Vân bị Hùng thu hút (ngoài cặp mắt của anh ... bà chị Vân nói "mày quen thằng nào , thằng đó cũng có cặp mắt đẹp hết") Heavy-black-heart4

học xong lớp 12 , Hùng thi vào Cơ khí Đại học Phú thọ (muốn vào ngành này , thì phải xuất sắc lắm mới vào được) ... buồn cười là lúc đó , Vân chỉ biết TRƯỜNG ĐUA PHÚ THỌ , chứ đâu có biết ĐẠI HỌC PHÚ THỌ ... khi nghe Hùng thi vào Phú thọ , Vân ngạc nhiên "ủa , anh thi vào đó làm gì , học giỏi như anh mà hỗng lẽ anh đi cưởi ngựa ?? Shy


nhà Hùng nghèo , nên Hùng cũng muốn kiếm thêm tiền ... vừa học xong lớp 12 , thì Hùng đả có thể dạy lớp 11/12 ... nghe vậy , Vân nói với Hùng .. để Vân rủ mấy con nhỏ bạn trong lớp , tới nhà Hùng , cho Hùng dạy kềm toán

thế là Hùng ok liền ... Vân kiếm đâu đó được 6-7 đứa trong lớp , tới nhà Hùng kềm toán 







không biết thiệt ... hay Hùng muốn chọc Vân

mà Hùng có vẻ chăm sóc .. 1 đứa trong đám  Mad

Vân buồn lắm ... học thêm vài ngày .. Vân nói Vân không học nữa .. Hùng thích thì dạy mấy đứa kia đi

nhưng Vân không học ... rốt cuộc Hùng cũng dẹp luôn cái lớp kềm toán của mình 

xong  Thankyou

nghĩ cũng tội nghiệp Hùng , vì Vân .. mà Hùng mất luôn cái lớp học  Disappointed-face4
#42
Vân thường hay tới nhà Hùng ... ngồi trên xe đạp , đứng bên ngoài tán dóc với Hùng ... nên mấy đứa nhỏ hàng xóm biết Vân là bạn Hùng (bởi vậy, nó mà thấy Vân chạy vào , rồi chạy luôn ... là nó chọc Vân)


Hùng có cô em tên Hoàng .. hình như nhỏ hơn Vân .. Hoàng học rất giỏi , không thua gì Hùng 

Hùng có bà chị tên Lan ... học cùng chung lớp với bà chị Vân (là bà méc má cho Vân ăn đòn  2leluoi)


trong gia đình Hùng , Vân biết được Hoàng và chị Lan ... cả Hoàng và chị Lan rất friendly với Vân

còn có vài người nữa , nhưng chưa bao giờ Vân gặp mặt ... mà về sau này , họ cũng là những người "surprise" Vân   Astonished-face4
#43
bây giờ Vân đi vào kỹ niệm trong thư viện 



- những ngày tới thư viện của Vân , không còn là những ngày đi học cho lắm 

vào thư viện , mà không thấy chiếc xe đạp trắng của Hùng trong parking , là tự nhiên Vân buồn ... đôi khi Vân đi ra ngoài hành lang , nhìn xuống sân , để chờ chiếc xe đạp màu trắng của Hùng chạy vào sân thư viện ... vừa thấy ... là Vân lo chạy vào ghế ngồi liền ... làm cứ như là mình siêng học lắm   Shy 

còn nếu tới , mà đả thấy chiếc xe đạp trắng có ở đó rồi ... là Vân nhẹ nhàng như chim , bước vào bên trong thư viện .. thấy Hùng đang ngồi chăm chỉ học bài 


[Image: 20150609-2947e80f320cd48a6f4db150990945f...863809.jpg]



- có những buổi chiều mưa , ngồi trong thư viện , mà Van cứ chống càm nhìn ra cửa sỗ 

nghĩ ... trời mưa như vậy , làm sao Hùng tới được ?? 

cũng có lúc .. Hùng không tới

nhưng cũng có lúc .. Hùng đội mưa tới 

không sao ... miễn thấy Hùng tới là Vân vui rồi  Heavy-black-heart4





- Vân cũng ma lanh lắm ... có lần , Vân ngồi số ghế 64 của thư viện , Vân dặn cô phát số  ghế , khi nào Hùng tới , phát số 65 cho Hùng 

rồi Vân về ghế ngồi "học chăm chỉ"

lát sau , có người kéo ghế bên cạnh .. Vân giả đò ngơ ngác nhìn lên "ủa , anh ngồi đây à"

trông thiệt là ... ngây thơ vô số tội  Rollin Rollin
#44
hồi đó Vân thích bản nhạc này lắm ... vì có nói tới .. thư viện







Giờ này có thể trời đang nắng
em rời thư viện đi rong chơi
hàng cây viền ngọc thạch len trôi
nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối
căn phòng nhỏ cao ốc vô danh
rồi nghĩ tới anh
rồi nghĩ tới anh
nghĩ tới anh
#45
Vân không phải là người có khiếu làm thơ ... nhưng những ngày trong thư viện , Vân đả mò ra được 2 bài thơ này ... để viết .. trong những lúc chờ Hùng tới



Thư viện chiều nay , buồn hơn hôm qua , buồn hơn hôm kia
Buồn như tình yêu câm nín của chúng mình
Như bài toán , anh không thể chứng minh
Như vạn vật , em học hoài không thuộc




Nhớ lắm mà tôi vẫn lạnh lùng
Như không thương nhớ , chẵng chờ mong
Trời ơi , khi đóng vai hờ hững
Là nát hồn tôi, anh biết không