for Believers only
#31
[Image: 31513973-illustration-of-a-flashcard-number-four.jpg]
Reply
#32
Tại sao ... đời là bễ khổ ???


- chúng ta thường hay ca bài ca con cá sống vì nước ... đời là bễ khổ , tình là dây oan   Crying-face4 

- bao nhiêu tác phẩm ra đời để than thở về cuộc đời này ... nhưng người ta lại sợ ra đi , sợ xa lìa nó  Confused ... biết nó khổ , nhưng người ta vẫn ham "cái thú đau thương" này

- có bao giờ chúng ta suy nghĩ ... tại sao đời là bễ khổ không ??? tại sao ai cũng muốn sống sung sướng , không ai muốn đau khỗ , nhưng giữa con người và con người với nhau , người ta vẫn gieo "đời là bễ khổ" cho nhau ??? 


phần này , chúng ta cùng nhau tìm hiểu tại sao nhá
Reply
#33
có 2 câu trả lời cho câu hỏi trên 


1. mọi người đều phạm tội .. mình cứ tưỡng tượng ... 1 nhà tù giam 1 đám tội nhân đầu trâu mặt ngựa , thì hỏi sao nhà tù đó không khổ ???  Confused

cũng vậy , cuộc đời này giam toàn một đám người phạm tội , không một ai là không phạm tội ... thì hỏi sao cuộc đời này không là bễ khổ ???  Crying-face4





2. Chúa cho cuộc đời này là bể khổ

- để người ta đừng ham "cuộc đời tạm bợ" này ..... ở đây , mình có thể ca bài ... 60 năm cuộc đời   Musical-note_1f3b5

- để người ta nghĩ nhiều hơn về "cuộc đời vĩnh cữu" sau này ... EITHER thiên đàng đời đời ... OR địa ngục đời đời





chứ nếu Chúa cho cuộc đời này sung sướng quá ... ai cũng mê ĐỜI NÀY mà quên đi nó chỉ là tạm bợ ... và không hề nghĩ tới CUỘC ĐỜI VĨNH CỮU SAU NÀY

cái đó là chưa nói tới ... NGƯỜI TA THAN NÓ KHỔ , CHỨ KHÔNG AI MUỐN RỜI KHỎI NÓ , ĐÚNG LÀ CON NGƯỜI CŨNG CÒN HAM "CÁI THÚ ĐAU THƯƠNG" ĐÓ CHỨ  Shy






riêng đối với sự suy nghĩ của Vân .. Vân biết

- khi còn sống trong cuộc đời "nhiều đau khổ này" ... Vân làm những việc mà Chúa giao cho mình

- khi rời khỏi cuộc đời "nhiều đau khổ này" .. Vân có thể phũi tay và nói "há , từ đây mình không còn phải đối diện với sanh lão bịnh tật nữa , cám ơn Chúa , từ đây về sau , con sẽ được ở bên cạnh Chúa suốt đời" ... đó là 1 niềm vui , giống như mình rời trại tị nạn tạm bợ để được đi định cư đời đời ở thiên đàng đó chứ  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#34
tới đây , Vân muốn đi xa hơn 1 chút xíu


có bao giờ bạn suy nghĩ ... TẠI SAO CHUÁ CHO UNBELIEVERS CÓ 1 ĐỜI SỐNG "THOẢ MÃN , ĐẦY ĐỦ" TRÊN ĐỜI NÀY ??? TRONG KHI BELIEVERS CÓ THỂ PHẢI VẬT LỘN VỚI ĐỜI SỐNG NHIỀU HƠN ??

không lẽ ... Chúa thương Unbelievers , mà ghét Believers ??  Confused



- bạn có nghe qua câu chuyện con cóc ngồi trong nồi nước nóng chưa ??


[Image: 1562619206642?e=1628726400&v=beta&t=PzZx...A_f-mC6usU]


nó ngồi rất thoải mái ENJOY ... nó không hề nghĩ tới tai hoạ đang giáng lên nó ... cho tới lúc nó ...

[Image: fried-frog-legs-on-plate-food-concept-HM7-TG4.jpg]


thì cũng vậy ...

- những Unbelievers có 1 đời sống vật chất đầy đũ  ... không lo gì ngoài cái lo chăm sóc vật chất của mình .... sao cho nó "last forever"

- họ không hề nghĩ tới "thiên đàng"  .... cái họ nghĩ duy nhất là "enjoy vật chất mà họ đang có"

- cuối cùng , họ sẽ end up trong ... địa ngục đời đời

- đó là CHƯƠNG TRÌNH CHUÁ DÀNH SẲN CHO HỌ
Reply
#35
[Image: download-2021-06-13-T080345-485.jpg]
Reply
#36
có 1 cái Vân thấy believers thường hay confused khi họ dùng 2 chữ "yêu thương"



Vân không hiểu họ nghĩ 2 chữ này mang ý nghĩa gì ??


i. tĩ dụ bạn thấy 1 người đang lái xe tới 1 chỗ nguy hiễm trước mặt ... bạn không nói gì với họ .. cứ để họ phăng phăng chạy vô cái nguy hiễm đó ... thì bạn cho rằng "bạn yêu thương" ??

tĩ dụ con cái bạn đang sống trên đà đi tới bị cãnh sát bỏ tù .. bạn không nói gì với nó .. cứ để nó tiếp tục có life style như vậy , để có ngày police cho nó vào tù .. thì bạn cho rằng "bạn yêu thương" ???





ii. nhiều người cho rằng Chúa "yêu thương"

khi Vân hỏi .. Chúa "yêu thương" , vậy thì "địa ngục" thì sao ... thì họ lại không trả lời được câu hỏi của Vân  Face-with-rolling-eyes4

hay họ không tin là có địa ngục thiệt sự ???  Confused
Reply
#37
ở đây , Vân muốn cho bạn biết suy nghĩ của Vân về 2 chữ "yêu thương" này 


- khi thấy 1 ai đó  ........................ đang trên con đường dẫn tới DESTRUCTION .......... đàng trước là NGUY HIỄM đang chờ đợi họ

- nếu KHÔNG YÊU THƯƠNG .... thì Vân sẽ không nói gì .. để họ tiếp tục đi vào sự NGUY HIỄM

- nhưng nếu YÊU THƯƠNG ... thì Vân sẽ warning họ ... để họ biết quay đầu lại , quay về hướng khác , tránh được sự NGUY HIỄM đang chờ đợi họ





khi Chúa Jesus được 2 tuỗi ..  vua Herod có ý định giết Chúa

- vì TÌNH YÊU THƯƠNG ... mà thiên sứ đả hiện ra , kêu Joseph phải mang gia đình mình qua Ai cập , để tránh hoạn nạn này

- chứ nếu KHÔNG YÊU THƯƠNG ... thì thiên sự đả không hiện ra , để Chúa Jesus cứ ở đó , cho vua Herod tới giết Ngài đi



bởi vậy .. chúng ta cần phải hiểu 2 chữ YÊU THƯƠNG này cho đúng với ý nghĩa của nó
Reply
#38
còn riêng về chuyện CHUÁ YÊU THƯƠNG 


ở đây mình cũng phải có sự suy nghĩ đúng đắn , suy nghĩ của 1 người trưỡng thành có sự hiểu biết , chứ không nên suy nghĩ như 1 đứa con nít không hề hiểu biết 



trong những characters của Chúa (nhiều characters lắm , Vân sẻ nói sâu hơn later , nhưng có 3 characters mà Vân muốn nói ở đây)


- CHUÁ YÊU THƯƠNG (LOVE)

- CHUÁ THÁNH THIỆN (HOLY)

- CHUÁ CÔNG BÌNH (JUST)



mình tìm hiểu xem những characters này mang ý nghĩa gì 


CHUÁ THÁNH THIỆN (HOLY) .... vì thánh thiện , nên NGÀI KHÔNG CHẤP NHẬN TỘI LỖI , Ngài gớm ghiếc tội lỗi

CHUÁ CÔNG BÌNH (JUST) ... NGÀI PHẢI XỮ ĐÚNG ... tốt thì Ngài thưỡng ... tội lỗi thì Ngài trừng phạt

CHUÁ YÊU THƯƠNG (LOVE) ... vì yêu thương mà NGÀI THƯƠNG XÓT (MERCY) ... đúng ra chúng ta tội lỗi , mọi người đều bị trừng phạt ... nhưng Ngài đả chọn ra 1 số người trong chúng ta , cho vào thiên đàng sống đời đời bên cạnh Ngài




CHUÁ YÊU THƯƠNG ... KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGÀI KHÔNG THÁNH THIỆN ... KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGÀI KHÔNG CÔNG BÌNH

VẪN CÓ THIÊN ĐÀNG ..  DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI NGÀI CHỌN

VẪN CÓ ĐỊA NGỤC ...  DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI NGÀI TRỪNG PHẠT
Reply
#39
có nhiều bằng chứng cho mình thấy CHUÁ THƯƠNG YÊU ...  ĐÂY LÀ CÁCH TỎ CUẢ 1 ĐẤNG VỪA "THƯƠNG YÊU"  Thumbs-up4 VỪA "THÁNH THIỆN" Thumbs-up4  VỪA  "CÔNG BÌNH"  Thumbs-up4  ... chứ không như mình nghĩ "Chúa thương yêu, là mình tha hồ phạm tội , Chúa không hề làm gì mình cả" .. đây là 1 suy nghĩ hoàn toàn SAI LẦM Face-with-rolling-eyes4


(mình đừng bao giờ ... đừng đừng đừng đừng .... và đừng bao giờ suy nghĩ ... VÌ CHUÁ THƯƠNG YÊU , NÊN CHÚA ĐÁNH MẤT ĐI THÁNH THIỆN , CHUÁ ĐÁNH MẤT ĐI CÔNG BÌNH ... để mình khỏi phải đối diện với câu hỏi này ... TẠI SAO CHUÁ CÓ THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC )



***


- cho dù anh không tin Chúa .. nhưng không có nghĩa là anh không hưỡng được mặt trời và mưa từ Ngài

Mat 5:45

45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.



***


- khi chúng ta còn là tội nhân , thì Ngài đả gởi Chúa Jesus xuống trần gian để chết cho tội lỗi chúng ta

Rôma 5:8

8 Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết



***



- Chúa không trở lại sớm , vì Ngài còn cho cơ hội cho "những người Ngài chọn" tìm đến với Ngài để nhận sự cứu rổi ... tĩ dụ , nếu Vân (được chọn) tin Chúa vào năm 2000 .. mà Chúa trở lại vào năm 1990 , thì Vân đả đánh mất đi cơ hội của mình , nên Chúa trở lại chậm , để Vân còn có cơ hội đến với Ngài

2 Phi e rơ 3:9

9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. ..... mình hiểu "mọi người" ở đây là "mọi người đả được Chuá chọn" , chứ không phải "everyone"
Reply
#40
[Image: Sixsells-logo-1.jpg]
Reply
#41
Làm sao mình biết  ... mình là người được Chúa chọn ??

có phải ai tự nhận mình là "Believer" ... thì đều là "được Chuá chọn" ???

có phải ai "mặc áo lính vào" ... thì đều là "lính" ???



[Image: SWAT-Boy-Girl-Army-Suit-2021-News-Police...stume.webp]


người ta có câu cũng hay lắm

Chiếc áo không làm nên thầy tu  Thumbs-up4


mình hảy suy nghĩ .. nếu 1 người nào đó nói họ có đức tin ... không có nghĩa là họ có đức tin

mình phải nhìn vào "cái trái của họ" ... thì mình sẽ biết "cây này có thiệt sự là cây có đức tin hay khôngShy








Chúa take chữ "đức tin" very seriously

chứ Chúa không phải đùa khi nói tới chữ "đức tin"
Reply
#42
trong câu chuyện về "weed và wheat" .... weed là "cỏ lùng" ... wheat là "lúa mì"

a. Chúa Jesus đang nói về "believers vs. unbelievers" ???

b. hay Chúa Jesus đang nói về "true believers vs. false believers" ???






CÂU TRẢ LỜI LÀ B ... CHUÁ JESUS ĐANG NÓI VỀ "TRUE BELIEVERS vs. FALSE BELIEVERS"

- weed .. tượng trưng cho Fake believers ... sẽ bị nhổ lên , rồi đem đi đốt

- wheat ... tượng trưng cho True believers ... sẽ được gom lại để cất vào kho







Mat 13:24-30

24 Ðức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.

25 Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi.

26 Ðến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra.

27 Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra?

28 Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng?

29 Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng.

30 Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trử lúa mì vào kho ta.







Vân diễn giải đoạn Kinh thánh trên cho các bạn hiểu thêm

- Nước thiên đàng dành cho "true believers"

- nhưng rồi có kẽ thù cho "fake believers" trộn lẫn vào trong đám "true believers" đó

- khi bị phát giác ra , thì có người xin Chúa "bứt đứt đám fake believers ngay lập tức"

- nhưng Chúa nói ... "khoan đả , hãy chờ cho nó trưởng thành rồi , thì lúc đó có bứt đứt nó cũng chưa gọi là muộn"


Tại sao Chúa lại nói như vậy ? Tại sao Ngài lại chờ cho nó trưỡng thành ??

- vì sự kiên nhẫn của Ngài

- có những lúc trên bước đường theo Chúa , mình sa ngã , nếu Chúa bứt mình liền lúc đó , thì mình không còn cơ hội , hy vọng gì cả

- nhưng Chúa chờ cho mình chạy hết đoạn đường , để mình trưỡng thành ... thì lúc này , mình sẽ lộ nguyên hình .. mình là TRUE BELIEVER hay là FAKE BELIEVER ... thì lúc đó Ngài có bứt mình , mình cũng không thể than thở gì được cả



Cũng giống như cảnh sát bắt criminal ... nếu bắt sớm quá , thì nó còn than thở được ... chứ chờ tới mọi tang chứng đả rỏ ràng , thì hết than thở   Tulip4



[Image: Are-You-Wheat-or-Weed.jpg]
Reply
#43
ngoài đoạn Kinh thánh trên , Chúa còn có vài đoạn khác nữa

NHƯNG MÌNH NÊN NHỚ , NHỮNG ĐOẠN NÀY KHÔNG PHẢI NÓI TỚI UNBELIEVERS ... Á À , NOPE

MÀ NÓI TỚI BELIEVERS



từ từ Vân sẽ nêu những đoạn Kinh thánh này lên cho mình cùng nhau suy nghĩ 

Vân sẽ diễn giải từng đoạn một , để giúp các bạn hiểu rỏ hơn 


Cheer
Reply
#44
Mat 7:13-14

13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.
14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.


[Image: istockphoto-883374318-170667a.jpg]



có  lần Vân nghe Allen Parr nói về ý nghĩa của câu Kinh thánh này ... thấy hay hay , sẳn đây Vân muốn chia sẻ với các bạn

- CỮA RỘNG ... giống như là mình có OPEN MINDED ... mình rất dể chịu , cái nào cũng được , cái nào cũng ok , cái nào cũng dách lầu

- CỮA HẸP ... giống như là mình có CLOSED MINDED ... mình sẽ cẫn thận đi theo Standards của Chúa ... Chúa cho được thì là được ... mà Chúa cho không được thì là không được




CHUÁ MUỐN MÌNH VÀO CỮA HẸP (CÓ CLOSED MINDED) - SUY NGHĨ VẤN ĐỀ DỰA TRÊN STANDARDS CUẢ CHUÁ .... ĐỄ ĐỊNH NGHĨA CÁI NÀY ĐƯỢC, MÌNH NÊN LÀM Thumbs-up4 .... CÁI KIA KHÔNG ĐƯỢC , MÌNH KHÔNG NÊN LÀM  Thumbs-down4

CHỨ ĐỪNG CÓ VÀO CỮA RỘNG (CÓ OPEN MINDED) - CÁI NÀO CŨNG ĐƯỢC , MIỄN SAO VUI LÀ ĐƯỢC  Birthday-cake_1f382
Reply
#45
Mat 7:16-20


16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?
17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.
18 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt.
19 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.
20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.



[Image: fruits_3.png]



riêng về đoạn Kinh thánh này , cũng đơn giản thôi

- cây nào , thì cho ra trái nấy ... cây dưa hấu không thể cho ra trái cam ... cây xoài không thể cho ra trái sầu riêng ... right ??

- hình ảnh trong những câu Kinh thánh này ... CÂY giống như là tấm lòng của họ ... TRÁI giống như là hành động của họ

- nếu tấm lòng tốt , thì sẽ cho ra hành động tốt ... nếu tấm lòng xấu , thì sẻ cho ra hành động xấu

- một người có tấm lòng tốt , thì không thể nào có hành động xấu ... and vice versa



ĐỂ TRỞ VỀ VỚI ĐỀ TÀI ĐỨC TIN

- NẾU TẤM LÒNG HỌ CÓ ĐỨC TIN , SẼ DẨN TỚI HÀNH ĐỘNG HỌ CÓ ĐỨC TIN

- CÒN NẾU TẤM LÒNG HỌ KHÔNG CÓ ĐỨC TIN , CŨNG SẼ DẨN TỚI HÀNH ĐỘNG HỌ KHÔNG CÓ ĐỨC TIN ... trong trường hợp này , thì Kinh thánh kêu "phải đốn và chụm cũi" họ đi  Shy
Reply