lãng đãng
#1
[Image: IMG-20210404-082737.jpg]

(2021-04-13, 07:27 PM)TeaOla Wrote: Thấy mấy bữa anh lãng ráng hát mấy bài em thích, không phải gu nhạc của anh mà cũng ráng tập hát.

anh thích giực thì em cho giực  Rollin 


[Image: Nguoitinhngandam.png]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#2
Hoa giấy bonsai cute thiệt

Reply
#3
(2021-04-06, 06:52 AM)lãng Wrote: [Image: IMG-20210404-082737.jpg]

Tháng tư bông giấy nở
Tôi về lại riêng tôi
Giọt nắng vàng bỡ ngỡ
Có ấm nổi bờ môi?

Tháng tư nắng lên đầy
Soi tôi gầy một bóng
Đi/về với tháng ngày
Hồn vắng như hư không


Thơ bạn Lãng hay quá.

---------

Tháng tư buồn quạnh quẽ
Cô đơn với tháng ngày
Nụ bông hoa giấy nở
Thoáng bóng hồng đâu đây.  Happy-smiley-emoticon
Reply
#4
(2021-04-06, 12:57 PM)LeThanhPhong Wrote: Thơ bạn Lãng hay quá.

---------

Tháng tư buồn quạnh quẽ
Cô đơn với tháng ngày
Nụ bông hoa giấy nở
Thoáng bóng hồng đâu đây.  Happy-smiley-emoticon

Bóng hồng ở post thứ hai  Rollin
Nhưng hoa có chủ ... thở dài ngẩn ngơ
Đành ngồi viết mấy dòng thơ
Thả hồn lãng xẹt vào mơ đỡ buồn  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#5
(2021-04-06, 01:32 PM)lãng Wrote: Bóng hồng ở post thứ hai  Rollin
Nhưng hoa có chủ ... thở dài ngẩn ngơ
Đành ngồi viết mấy dòng thơ
Thả hồn lãng xẹt vào mơ đỡ buồn  Lol

Lãng đãng hồn thơ họa mấy hàng,
Hỏi ai có thấu dạ mang mang?
Hoa kia có chủ đành tỉnh mộng.
Đường đời muôn nẻo, kiếp lang thang.

Ha ha ha.  LTP theo không kịp với nhà thơ lãng đâu.   Thanks-sign-smiley-emoticon
Reply
#6
Hôm nay mới thấy Phong làm thơ
Thì ra cũng thuộc loại mộng mơ
Một tay kinh kệ, một tay bút
Cũng thi cũng kệ cũng khờ khờ Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#7
(2021-04-06, 03:45 PM)LeThanhPhong Wrote: Ha ha ha.  LTP theo không kịp với nhà thơ lãng đâu.   Thanks-sign-smiley-emoticon

Chời ơi không dám nhận tiếng nhà thơ đâu anh LTP. Chỉ vì lắm mơ lắm mộng nên viết tào lao thôi, anh có rảnh vô đùa phá chút với con chữ cũng vui mà  Clinking-beer-mugs4 .

Cám ơn anh đã ghé ngang.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#8
[Image: 20210408-114434.jpg]

Lại bị full lockdown một tháng.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#9
Chán hén, bên tao thì coi bộ đang muốn mở ra lại hết đây. Chắc cũng sắp phải vô sở làm lại rồi, hiện tại đã có hơn 50% vô làm, chỉ còn 1 số làm ở nhà. Nghĩ tới bị nhốt lại cũng mệt hén, dù thật lòng thì tao chả care  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Nhiều khi ngẫm lại, khoảng thời gian bị locked down là khoảng thời gian tuyệt vời, vì không bị bà xã kèo nài đi đây đi đó  Biggrin

Reply
#10
(2021-04-08, 11:22 AM)Ech Wrote: Chán hén, bên tao thì coi bộ đang muốn mở ra lại hết đây. Chắc cũng sắp phải vô sở làm lại rồi, hiện tại đã có hơn 50% vô làm, chỉ còn 1 số làm ở nhà. Nghĩ tới bị nhốt lại cũng mệt hén, dù thật lòng thì tao chả care  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Nhiều khi ngẫm lại, khoảng thời gian bị locked down là khoảng thời gian tuyệt vời, vì không bị bà xã kèo nài đi đây đi đó  Biggrin

Tao cũng ít đi đâu nên không care lắm nhưng thấy bà con, những người có tiệm nail hay nhà hàng, than quá và thấy cũng chán thật chứ. Muốn đi hớt tóc cũng không được, giờ tóc râu lởm chởm như Tạ Tốn ngứa ngáy thì thôi, chắc bữa nào nhờ nhỏ cháu lấy tông đơ cạo trọc luôn cho khoẻ  Rolling-on-the-floor-laughing4  .

Mày cũng hay thật, tuần nào cũng có party linh đình. Tao giờ không chịu nổi đám đông, hôm bữa có đám giỗ người ta kéo đi cho bằng được tới đó chả biết làm gì, ăn thì ít và rượu bia không uống nữa, ngồi nghe họ nói cười lét chét nhức cả đầu chỉ muốn kiếm góc yên tịnh ngồi và ... vô VB tìm mày đấu láo Rollin .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#11
Bên em lockdown từ thứ bảy vừa rồi tới 2/5. Vừa lockdown vừa giới nghiêm (giới nghiêm thì lâu nay rồi). Lockdown thì cho đi siêu thị, nhà thuốc etc... trong vòng 10km kể từ nhà. Giới nghiêm thì từ 19g tới 6g sáng hôm sau. Quán xá thì đóng cửa từ cuối tháng 10 năm ngoái tới giờ chả biết khi nào mở lại. 

Nói vụ cắt tóc, anh xã em cắt tóc cho em 2 lần rồi đó. Lởm chởm như cầu thang vậy đó  Rollin Rollin Tóc ảnh thì ảnh có bộ đồ nghề, cứ muốn dài ngắn thì có lưỡi sẵn rồi, rẹt cái là xong.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#12
(2021-04-08, 01:02 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Bên em lockdown từ thứ bảy vừa rồi tới 2/5. Vừa lockdown vừa giới nghiêm (giới nghiêm thì lâu nay rồi). Lockdown thì cho đi siêu thị, nhà thuốc etc... trong vòng 10km kể từ nhà. Giới nghiêm thì từ 19g tới 6g sáng hôm sau. Quán xá thì đóng cửa từ cuối tháng 10 năm ngoái tới giờ chả biết khi nào mở lại. 

Nói vụ cắt tóc, anh xã em cắt tóc cho em 2 lần rồi đó. Lởm chởm như cầu thang vậy đó  Rollin Rollin Tóc ảnh thì ảnh có bộ đồ nghề, cứ muốn dài ngắn thì có lưỡi sẵn rồi, rẹt cái là xong.

Bên anh không bị giới nghiêm nhưng vẫn bị lockdown cả năm nay rồi lúc thì nới chút lúc lại xiết lại tuỳ theo ca nhiễm virus. Chính phủ lại cheap không nhìn xa trông rộng như ông Trump bỏ tiền cho những hãng dược phẩm nghiên cứu làm vaccine từ trước. Giờ nước đến chân mới nhảy nên hỏng giò nhảy không kịp .

Hôm nay đi chơ trong ngày đầu của full lockdown trời đẹp thì thôi mà đường phố vắng hoe thấy thương. Vô chợ Tầu cũng vắng như vậy vì nhà hàng bị đóng cửa hết, phải như trước gặp ngày trời đẹp sau những tháng ngày lạnh lẽo là bà con túa ra đường.

[Image: IMG-20210408-151120.jpg]


Mua đồ về nấu phở ăn, kỳ này chán cơm chỉ muốn ăn cái gì có nước. Không quên ghé mua mấy thứ này:

[Image: IMG-20210408-183318.jpg]

cái bịch bánh kia cả đời chưa bao giờ ăn nhưng một hôm thấy người ta ăn nên bon chen ăn thử và ... ghiền luôn lúc nào cũng phải ăn khi uống nước trà.
Đậu chiên khi nào ra chợ cũng phải mua 1 hộp về bốc lủm.
Thấy miếng mít cũng chợt thèm mua về nhưng hơi khô không được ngon lắm.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#13
Lâu rồi em không ăn mít, bên em bán 1 kg 15 eu. 

Bánh pía sầu riêng thì em không hảo lắm. 

Em không thích sầu riêng. Có lần anh xã em cứ đòi ăn. Em gạt mấy lần đều không được. Mẹ em chiều ảnh. Mua cho ảnh loại ngon nhất. Em nghe mùi đã không chịu nổi. Vậy là em mang khẩu trang vô. Ảnh nghe mùi tưởng chuột chết Lol và không chịu ăn. Em đâu dễ dàng cho ảnh thoát. Bắt ảnh ăn hết 3 múi, còn Mẹ ăn 3 múi. Ảnh vừa ăn vừa nhăn nhó, em cũng không tha. Từ đó về sau... không đòi ăn những thứ em gạt đi nữa. Ngoan hẳn  Rollin

Có bài hát này không hề liên quan tới nội dung mít, sầu riêng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Nhưng mỗi khi em nghe, em tưởng tượng hình ảnh cậu bé đó là một trong mấy ông anh, em lại cười hahaha. Không biết anh biết bài này không. 






Elle a de ces lumières au fond des yeux
Qui rendent aveugles ou amoureux
Elle a des gestes de parfum
Qui rendent bête ou rendent chien
Et si lointaine dans son cœur
Pour moi c'est sûr elle est d'ailleurs

Elle a de ces manières de ne rien dire
Qui parlent au bout des souvenirs
Cette manière de traverser
Quand elle s'en va chez le boucher
Quand elle arrive à ma hauteur
Pour moi c'est sûr elle est d'ailleurs


.....
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#14
Em ác quá nha  Lol

Anh lại thích sr nhưng cũng ít ăn.
Bài nhạc đó trong film gì đó anh quên tên hồi đó có download về coi mà giờ cái hard drive hư rồi. Mổi lần coi anh thật nhớ tới tuổi dậy thì  Rolling-on-the-floor-laughing4 . Lúc đó anh cũng vậy toàn mê cô giáo, mê mấy chị không vì nhìn mấy con nhỏ cùng tuổi thấy tụi nó ... lép kẹp chả khác gì mình   Rollin .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#15
(2021-04-09, 05:46 AM)lãng Wrote: Em ác quá nha  Lol

Anh lại thích sr nhưng cũng ít ăn.
Bài nhạc đó trong film gì đó anh quên tên hồi đó có download về coi mà giờ cái hard drive hư rồi. Mổi lần coi anh thật nhớ tới tuổi dậy thì  Rolling-on-the-floor-laughing4 . Lúc đó anh cũng vậy toàn mê cô giáo, mê mấy chị không vì nhìn mấy con nhỏ cùng tuổi thấy tụi nó ... lép kẹp chả khác gì mình   Rollin .

Phim "Malèna":

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A8na
Reply