Hỏi thế gian tình ái là chi?
#46
(2021-01-03, 04:26 PM)Heart Wrote: Lúc nhỏ bà Ngoại của Heart dạy rằng
Khi lớn lên con phải yêu bản thân con trước
Rồi sẽ có nguoi mới yêu con thật sự và thật nhiều.

:)

Sao tui vẫn thích người phụ nữ có những suy nghĩ như thế này nha. Có cá tính riêng, mạnh mẽ trong cuộc sống, tự mình đương đầu trước sóng gió tình yêu, như thế mới khiến thiên hạ nễ phục. Bảo rằng họ không cần đàn ông chưa hẵn là đúng, họ cũng cần lắm chứ, nhưng họ luôn suy nghĩ trong đầu rằng mình không cần thiết phải tỏ ra lệ thuộc vào đàn ông quá, nếu muốn, hãy tự hoàn thiện bản thân mình trước đã. Hoàn thiện những gì?. Kiến thức, nhan sắc, công việc, tài chánh, suy nghĩ... Khi đã có những phẩm chất này rồi, chỉ việc ngồi đợi và chọn lựa thôi.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui luôn có một suy nghĩ trong đầu, không biết có đúng không, mang ra hỏi luôn. Phải chăng đa số đàn ông có ý không tôn trọng, (gọi là coi thường thì nặng nề quá nhỉ?), bất cứ người nào, nam cũng như nữ, lệ thuộc vào họ?. Và bản chất của họ là luôn thích chinh phục những cái gì ngoài tầm với?.
Suytu
Love is now or never...
#47
(2021-01-03, 05:01 PM)Dan. Wrote: Tui luôn có một suy nghĩ trong đầu, không biết có đúng không, mang ra hỏi luôn. Phải chăng đa số đàn ông có ý không tôn trọng, (gọi là coi thường thì nặng nề quá nhỉ?), bất cứ người nào, nam cũng như nữ, lệ thuộc vào họ?. Và bản chất của họ là luôn thích chinh phục những cái gì ngoài tầm với?.
Suytu

Có nhiều ông lại thích người đàn bà của mình lệ thuộc vào mình, tự thấy mình cao lớn hơn thì phải?

#48
(2021-01-03, 05:28 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tic for tac.

 Nhiều bà thay đổi quá đáng trong cách thay đổi theo tây phương cho nên coi thường ông chồng cũng là nguyên do gây ra " Tình là cái chi chi "

 Xử sự trong gia đình theo kiểu chồng chúa, vợ tôi thì rỏ ràng không đúng. Nhưng suy nghĩ xóa bỏ chức vụ gia trưởng hoàn toàn thì cũng không đúng vì dù sao người chồng cũng là trụ cột của gia đình.... Mấy bà muốn sự thật nhưng họ lại không kham nổi sự thật .... 

Please

Cái hoà hợp để hạnh phúc là cái khó nhất trong bất cứ cuộc hôn nhân nào. Nó đòi hỏi cả hai người phải BIẾT điều! Một trong hai mà không biết chuyện cho và nhận rỏ ràng thì khó hạnh phúc. Trụ cột hay không , lúc đó không cần thiết.

#49
Tóm lại hai chử số mệnh  Rolling-on-the-floor-laughing4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#50
(2021-01-03, 05:01 PM)Dan. Wrote: Sao tui vẫn thích người phụ nữ có những suy nghĩ như thế này nha. Có cá tính riêng, mạnh mẽ trong cuộc sống, tự mình đương đầu trước sóng gió tình yêu, như thế mới khiến thiên hạ nễ phục. Bảo rằng họ không cần đàn ông chưa hẵn là đúng, họ cũng cần lắm chứ, nhưng họ luôn suy nghĩ trong đầu rằng mình không cần thiết phải tỏ ra lệ thuộc vào đàn ông quá, nếu muốn, hãy tự hoàn thiện bản thân mình trước đã. Hoàn thiện những gì?. Kiến thức, nhan sắc, công việc, tài chánh, suy nghĩ... Khi đã có những phẩm chất này rồi, chỉ việc ngồi đợi và chọn lựa thôi.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui luôn có một suy nghĩ trong đầu, không biết có đúng không, mang ra hỏi luôn. Phải chăng đa số đàn ông có ý không tôn trọng, (gọi là coi thường thì nặng nề quá nhỉ?), bất cứ người nào, nam cũng như nữ, lệ thuộc vào họ?. Và bản chất của họ là luôn thích chinh phục những cái gì ngoài tầm với?.
Suytu

Hihi, người khác thế nào tôi không biết.  Cá nhân tôi thì không đặt nặng chuyện người ta có gì, người ta đến với tôi vì điều gì, người ta sẽ đem đến cho tôi những gì.  Thành ra trong lòng tôi không xem chuyện người phụ nữ tự lập hoặc lệ thuộc vào tôi là chuyện quan trọng và đáng phải để ý.  Người không biết rõ tôi thì nghĩ là tôi ngu ngốc.  Còn người biết rõ tôi thì nói tôi ngạo mạn quá đáng. 

Hihi, chẵng 1 ai đúng cả.  Bởi vì tôi đã từng trãi qua những năm tháng cùng cực khi xưa, từ 1 đứa trẻ ngây thơ trong trắng, thành 1 kẻ lầm lì bất cần, và nhạy bén, tôi hiểu rõ sự thay đổi đó từ đâu ra.  Ông bà xưa có câu, Trời không có ngõ cụt.  Con người để có được như ngày hôm nay, cũng vì sự sinh tồn mà cố gắng phấn đấu.  

Người đàn ông hay người phụ nữ cũng như nhau.  Có hay không có người để họ nương tựa vào cũng chẳng phải là vấn đề to lớn gì mấy.  Lúc đầu thì có thể họ không quen, và sợ hãi.  Nhưng vì sinh tồn, họ sẽ bật dậy và lao lên phía trước.

Hihi, lại nói đến sự chinh phục những gì ngoài tầm với, thì con người ai ai cũng vậy.  Nam và nữ chẵng khác biệt gì.  Chỉ có khác nhau mục đích hấp dẫn và lôi cuốn họ chinh phục là những gì mà thôi.

Khi bạn nghèo đói, mục đích của bạn là bữa com no bụng.  Khi bạn khá giả, mục đích của bạn là 1 cô người yêu xinh xắn.  Khi bạn giàu có, mục đích của bạn là muốn được người ta biết đến, nên bạn muốn làm quan.  Khi bạn đã làm quan, thì bạn muốn làm vua.  Hihi, và khi đã làm vua, thì bạn muốn được trường sanh bất tử.   Quanh đi quẩn lại chỉ có bao nhiêu đó thôi. 

Một số người vì không đạt được tất cả những điều trên, thì họ sẽ chuyển sang mục tiêu khác.  Tu chẵng hạn.  Họ tìm kiếm 1 chỗ để họ có thể bám vào để làm động lực thôi thúc họ tiến lên phía trước.  

Chỉ có 1 số ít ỏi là có căn cơ hay đủ cơ duyên để mà đi vào con đường tu hành mà sống với tâm nguyện thật sự của họ từ tiền kiếp.

Hihi, bạn Ngại Đạn có thể chia sẻ mục đích của bạn không?
See-through me in you
#51
(2021-01-03, 05:48 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Con mất cha như nhà mất nóc, con không mẹ như nòng nọc đứt đuôi.


 câu tục ngữ tương tự trên chứng minh là 1 gia đình cần phải có nóc nhà ( trụ cột ) = Thằng đực rựa đó..... Còn mấy món khác trong nhà là cái không.






Please

Vậy người yêu đồng phái như tui, ai là trụ cột ? Becuoi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#52
(2021-01-03, 06:10 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  2 bà làm gì có cột mà đòi trụ ????

Please

Vậy thì quan niệm của ông sai bét  Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#53
(2021-01-03, 05:35 PM)Ech Wrote: Cái hoà hợp để hạnh phúc là cái khó nhất trong bất cứ cuộc hôn nhân nào. Nó đòi hỏi cả hai người phải BIẾT điều! Một trong hai mà không biết chuyện cho và nhận rỏ ràng thì khó hạnh phúc. Trụ cột hay không , lúc đó không cần thiết.

Thật ra thì dần dần người ta không  còn quan trọng  chuyện ai là trụ cột trong gia đình, nhất là trong cuộc sống phương Tây, ở đó, mội người đều có cái bổn phận sự, trách nhiệm vụ riêng, anh lo cho tốt việc của anh, tui lo cho tốt việc của tui, còn chuyện hiểu như thế nào là bổn phận và trách nhiệm dường như là một sự giao kết riêng của từng gia đình, cộng thêm những cái gần như là mặc định giữa hai phái, thí dụ như đàn ông đóng cây đinh giỏi hơn đàn bà, lắp cái bóng đèn hay hơn, nhanh hơn, an toàn hơn, còn việc giặt đồ (bằng tay) sạch hơn đàn ông, may vá giỏi hơn đàn ông, đại khái thế. Và luôn có những cái ngược lại, tùy người. Tui từng thấy có bà vợ leo lên đóng đinh pặc pặc còn nhanh hơn ông chồng, thế nên chuyện ổng đứng dưới này nghe vợ sai vặt, lấy cái búa đi, đưa cái khoan coi...là chuyện bình thường. Nói đâu xa, hôm trước thấy chị JayM khoe mấy cái khoan, cái máy cắt cầm tay, bảo là mang ra dọc chơi, hay như chị Vee làm vườn như một anh nông dân thứ thiệt có sao đâu?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng chữ biết điều của Ếch thì hơi quá, thật ra thì cả hai cũng nên Tôn Trọng cái riêng của nhau mà bớt dính líu, dẫm đạp vào khu vườn riêng tư của nhau quá là ok rồi. Tui thấy nhiều cặp sống với nhau mà ai cũng muốn cầm đầu người kia, chồng cũng như vợ, ai cũng hay tranh cãi và luôn cho mình đúng.

Ngoài ra một cái cần thiết trong đời sống vợ chồng, đó là họ quên mất mấy cái câu tạm gọi là ngôn tình theo văn chương, mấy câu sến súa theo lời bình dân vẫn hay dùng khi còn yêu nhau, lấy nhau về là quên tuốt luôn. Đúng ra thì vợ chồng cũng nên dùng mấy câu đó chứ nhỉ, tỷ như, Con mèo bé nhỏ của anh ơi.i.i.i.i.i (to như con Voi mà gọi là mèo, ớn ăn chưa?), hay Cục dzàng của em ơi, nghỉ tay ăn sâm bổ lượng nè.è.è.è... ( dzàng dzỏm thì có).  Rollin

Cuộc sống mà, ai cũng thích nghe lời dịu ngọt, dẫu biết có là xạo xạo một chút, nhưng ai cũng thích nghe. Thích nghe sao không nói với nhau mà dùng toàn tờ 500 vậy chời?.  Biggrin

Nhắc chuyện này mới nhớ, tui có cô bạn ở Úc đi với chồng về chơi, ra Đà Nẵng rồi lấy xe chạy ra Huế, Quảng Trị thăm Đức Mẹ La Vang. Dĩ nhiên là tui lái. Suốt cả đoạn đường đi về, ngồi phía sau mà "điều khiển" tui còn hơn con rối, quẹo vào lề nhường xe ngược chiều đi, sao không chạy chậm lại, lái xe gì mà kỳ vậy, nói thiệt là lái đường xa còn ít mệt óc hơn nghe. Khi về đến đèo Hải Vân, chui hầm ra xong, lựa khúc vắng vẽ, tui dừng xe lại, bước xuống bảo, Có ngon có giỏi thì lái đi, Á, anh này kỳ ghê, đường xá xe cộ ở VN làm sao em lái được mà bắt em lái?. À, không lái được thì làm ơn ngồi im cho người ta lái, đi đến nơi về đến chốn an toàn là ok rồi chứ gì, đã ngồi sau lại không biết gì mà nói nhiều thấy ớn!. Từ đó im luôn cấp kỳ... 

Becuoi
Love is now or never...
#54
(2021-01-03, 06:19 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Bà đừng nói với tui bà mua trụ trên Ebay hay Wish nhe

Please

Tui nhờ Tỉnh Nhi vô làm món vịt nấu chao bây giờ  chair-to-the-head chair-to-the-head
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#55
(2021-01-03, 06:20 PM)Dan. Wrote: Nhắc chuyện này mới nhớ, tui có cô bạn ở Úc đi với chồng về chơi, ra Đà Nẵng rồi lấy xe chạy ra Huế, Quảng Trị thăm Đức Mẹ La Vang. Dĩ nhiên là tui lái. Suốt cả đoạn đường đi về, ngồi phía sau mà "điều khiển" tui còn hơn con rối, quẹo vào lề nhường xe ngược chiều đi, sao không chạy chậm lại, lái xe gì mà kỳ vậy, nói thiệt là lái đường xa còn ít mệt óc hơn nghe. Khi về dến đèo Hải Vân, chui hầm ra xong, lựa khúc vắng vẽ, tui dừng xe lại, bước xuống bảo, có ngon có giỏi thì lái đi, Á, anh này kỳ ghê, đường xá xe cộ ở VN làm sao em lái được mà bắt em lái?. À, không lái được thì làm ơn ngồi im cho người ta lái, đi đến nơi về dến chốn an toàn là ok rồi chứ gì, đã ngồi sau lại không biết gì mà nói nhiều thấy ớn!. Từ đó im luôn cấp kỳ... 

Becuoi

Chuyện này thường xảy ra với tao luôn. Có lần đi chung với nhỏ em mà bà xã tao cứ chỉ đường hoài, tao lại đi lạc nữa mới bực, nên tao tấp xe vô lề đường, hỏi: bây giờ em muốn lái xe hay anh lái? Suốt đoạn đường sau đó, tiếng mồ hôi tao nhỏ giọt còn nghe thấy Becuoi

#56
(2021-01-03, 05:50 PM)Tiểu Tà Wrote: ............

Hihi, bạn Ngại Đạn có thể chia sẻ mục đích của bạn không?

Xin lỗi anh, tui chỉ là một kẽ tầm thường trong xã hội, cắc ké kỳ nhông thôi nên không dám chia sẻ chia bồ câu gì hết, đụng chuyện thì thích vào nói tào lao, nói dóc nói xạo nghe cho vui thôi đâu dám chia gì. Chia vui chia buồn với mọi người thì ok.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cheer
Love is now or never...
#57
(2021-01-03, 06:32 PM)Ech Wrote: Chuyện này thường xảy ra với tao luôn. Có lần đi chung với nhỏ em mà bà xã tao cứ chỉ đường hoài, tao lại đi lạc nữa mới bực, nên tao tấp xe vô lề đường, hỏi: bây giờ em muốn lái xe hay anh lái? Suốt đoạn đường sau đó, tiếng mồ hôi tao nhỏ giọt còn nghe thấy Becuoi

Chuyện của mài sao so sánh với tau được, hai đối tượng khác nhau hoàn toàn. Cô kia dẫu gì cũng là bạn, lâu lâu nổi cơn lên dừng xe dạy cho một bài học cũng ok mà, no star where. Còn người "điều khiển" kia lại là vợ mài, mài có thể dùng lời cợt nhã hơn để nói lại, thí dụ như vừa cười cợt vừa bảo, Em yêu dấu có cái khuôn mặt như con gấu nhỏ kia ơi, em làm ơn ngồi im cho anh lái được không em cưng, em nói nhiều quá anh nái nộn, neo nề nật nuôn  đó.  Rollin

Nghe theo lời tau đi, từ nay cứ học mấy câu ngôn tình mà nói lại, gặp chuyện gì cũng cười hì hì mà nói, yên bình ngay.

Bố khỉ, nói với gái thì ngọt ngào còn hơn thoa mật ong vào lưỡi, nói với vợ mà cứ dấm dẵng như chanh tươi mới hái, không vã mồ hôi mới ngộ ah. 

Becuoi
Love is now or never...
#58
(2021-01-03, 06:25 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Bà đó có chồng rồi tui hỏng cho đụng tới cọng lông Vịt đâu.

Please

Sư phụ, nhổ long nhân từ quá, cắt cổ lấy máu làm tiết canh Vịt, thân Vịt chặt từng khúc nấu bún măng Vịt
Mời sự phụ xơ.
[Image: B0-D12929-AC43-4045-B9-E0-6-C9-FA4-E7279-D.jpg]
#59
(2021-01-03, 03:42 PM)Dan. Wrote: Chưa chắc nha. 

Yêu mà bớt đi cái tính sân si, bớt đi cái lòng tham muốn chiếm đoạt, muốn sở hữu thì cũng nên yêu lắm chứ mậy?. Tau thấy có ông kia hay, yêu vẫn cứ yêu, vẫn cho người yêu tung tăng khắp chốn, muốn làm gì thì làm, khi không hài lòng chuyện gì chỉ cần tằng hắng một tiếng, ho một tiếng, khè một tiếng là về liền.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nghe đâu còn định cất chòi là, sắm wifey về để dành xài nữa kìa. Nhỏ lớn chỉ biết wifi, giờ mới nghe thêm chữ mới, wife.......y.y.y.yy.y.  Rollin

Đầu năm muốn tìm một giai nhân tuyệt thế tặng anh Dan, cạnh tranh 11 tri kỷ với anh Ech, nhưng khó quá vì thời nay giai nhân thật sự hay giai nhân dao kéo khó phân biệt, còn nữa nữ nhân quớ dễ lộn qua nam nhân.
#60
(2021-01-03, 07:29 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ, nhổ long nhân từ quá, cắt cổ lấy máu làm tiết canh Vịt, thân Vịt chặt từng khúc nấu bún măng Vịt
Mời sự phụ xơ.
[Image: B0-D12929-AC43-4045-B9-E0-6-C9-FA4-E7279-D.jpg]

Hahaha, sư phụ rất mừng khi Tỉnh Nhi quá thông minh. Nói 1 hiểu 10 Thumbs-up4
Rollin Rollin
Nhà sư phụ có bọc măng rừng bên VN, người ta tặng nhưng sư phụ sợ không dám ăn Rolling-on-the-floor-laughing4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...