Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-01-07, 02:59 AM)Thuctinh Wrote: Đối phó mấy ông, mèo hay cọp sư phụ?

Tỉnh Nhi nên làm sư tử từ đầu tới cuối đi. Vì ở chung lâu ngày, câu nào mình nói ra họ cũng nghe chướng tai, như sư tử gầm  Becuoi

Không thì làm mèo nhưng có móng vuốt của con sư tử,  Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Kinh nghiệm sư phụ nhiều nhất, em nghe theo lời.
Buổi sáng thức dậy nhìn tin ca sĩ Lệ Thu qua đời, chợt thấy chạnh lòng. Giửa những sinh ly, tâm tình tôi chùng thấp trong cảnh tử biệt. Nhớ có lần ngồi đối diện những người khách, nghe họ kể về chuyện tử biệt, tôi nói với họ, chị luôn thắc mắc giửa sinh ly và tử biệt, cái nào đau hơn? Có lẻ tùy hoàn cảnh gia đình ấm êm hạnh phúc để cảm nhận nỗi đau, nhưng nỗi hụt hẫng chắc không khác nhau lắm, cũng chỉ còn người ở lại một mình lo toan vất vả với cuộc sống. 
Mùa trăng mới đã bắt đầu, cánh cửa cuộc đời mới đang mở ra. Tôi đang cố gieo mầm hy vọng, tưới nó bằng dòng nước bình an trong lành, chưa bao giờ là trể để nhìn cây hạnh phúc nẩy mầm trổ hoa, vì hạnh phúc nên mọc rể từ trong tâm hồn mình, không phải làm thân chùm gửi, vui buồn phụ thuộc. 
Nghe 1 bài trong những bài tôi thích của cô Lệ Thu, xin Chúa đưa linh hồn Cecilia về hưởng nhan Thánh Chúa 🙏😇💕



Hỏi thế gian tình là chi chi ...
(2021-01-16, 02:21 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Hãy thử bắt đầu bằng gieo hạt rau muống trước.... Nếu nó lên thì có thể muống gì được nấy, rồi mới gieo hạt hy vọng nhe.
Tui không biết trồng rau muống  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Tui mạng hỏa, trồng cây nào chết cây đó  Rollin  Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
(2021-01-16, 02:37 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Oh! Tui quên... Hỏng nhớ là bà chỉ trồng được cây chổi lông gà mà thôi.

Please

Trồng cây chổi lông gà có lợi lắm. Lỡ đi trên đường gặp anh nào theo mình, mình sẽ dùng nó hỏi, yêu? Không yêu?  Lol

Signature của ông có lý nghen, tui cũng mong vấp cọc đô la Becuoi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Tưởng ông Tơ tằm cải lộn hết hơi rồi chứ, còn sức hát Rollin
Tiếng Tàu đó nói gì vậy? Tui làm biếng Google  Biggrin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
(2021-01-22, 12:02 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Hỏng biết thì click vô nó...! Bà đừng có mà nhõng nhẽo nhe...!

Please

Lời cuối cho tình yêu?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
(2021-01-22, 12:28 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Yeah ! Hôm nay tui thổ lộ tình cảm........ Của Ếch với bà đó

Please

Ông đừng bán cái cho người đã có vợ à, ai vô chửi tui, ông nhớ tay phải tay trái đỡ đạn dùm tui Becuoi

Vụ chính trị gây riết muốn khùng luôn. Chán. Chắc quy ẩn giang hồ, tu cho thành chánh quắ  :LOL-53:
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
(2021-01-22, 12:42 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui có bao giờ bình luận chuyện chính trị đâu chứ?

 Tui đang bảo vệ cho sự thật, con người thật và chính nghĩa của đạo giáo với đám vô thần đó.

...Tui nói chuyện với bà không dính líu mấy chuyện đó nhe.... Cross me out, please!

Please

Sao không hiểu ông đang làm gì. Ông nói có xí nhê gì họ không? Nếu nói để xã stress thì tự nhiên, còn muốn họ im, thì good luck. 
Ông làm gì ông thích thì cứ làm. 
Tui thấy chán như con gián. 
Nói chung, VB toàn là dị nhân, 
tui cũng là 1 Rollin Rollin

Tự nhiên tui nghỉ ra, VB có thiên đàng và địa ngục  Becuoi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
(2021-01-22, 12:54 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Bà Nhiều Chuyện, có thể tui nói nhiều điều không hợp khi nói chuyện với bà...Tui xin lổi!.

 Nhưng nếu kêu tui bỏ qua cho cái đám này dám sĩ nhục Đức Thánh Cha của tui thì không bao giờ.!
Tui vô đây chơi là người Việt, nếu tui không giúp gì được vì tui không vượt qua được giới hạn clearance của tui. Nhưng đối với đám này tui không bao giờ bỏ qua.



Please

Không sao, tui ra giang hồ VB lâu nay, cũng hơi quen rồi  Rollin

Ok, ông cứ làm việc ông thấy đúng,. Tánh tui không giỏi mấy vụ đó nên thường thì tui tránh .
Biggrin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
(2021-01-22, 01:17 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui xóa mịa hết rồi... Tui nghĩ tui nên nói chuyện với bà với tính cánh bình thường là đúng thôi.

Sao cũng được, no problem. 
Tui đi ngủ 😴 Smiling-face-with-halo4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Còn mấy tuần nữa là Tết rồi. Có lẻ là cái Tết buồn cho mọi người vì nạn dịch. Không hiểu sao Giáng Sinh và Tết Tây không làm tôi thấy buồn như khi Tết đến, có lẻ Tết Ta gần gủi trong tâm tưởng mình hơn. Mọi năm, tôi hay canh cây hoa đào (Quince) cạnh chổ làm, nhờ ông janitor hái dùm vài nhánh. Năm nay, miếng đất đó đã có chủ, gốc Đào cũng bị bứng mất rồi, tôi quên mất xuân Ta săp về khi không còn thấy cây hoa Đào bên cạnh đường. Buồn thật, bên Mỹ giờ cũng tấc đất tấc vàng, những bãi đất trống nay hiếm hoi, building mọc lên chung quanh, mất hết không khí trong lành thoáng mát cũ.
Giờ ra đường thì chả ai thấy mặt ai ngoài đôi mắt. Chắc nên ra luật đeo tấm hình để khi mình nói chuyện, còn biết mình nói với ai, chứ lỡ yêu đôi mắt người ấy, khi mở mask ra, sẽ thất vọng lắm  Rollin Rollin

Lần đầu nghe bài nầy, Hồ Hoàng Yến đẹp quá Thumbs-up4



Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Hiện tại thì nữ ca sĩ tui thích là Hồ Hoàng Yến. Đẹp, hấp dẫn và lựa những bài nhạc tui thích...

(2021-02-03, 10:55 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ của TT vắng bóng, chú Dạn biết sư phụ đi lạc đâu không?  

Cỏ lên xe hoa về nhà chồng chưa, đi đâu mà lâu thế?


Chị Sầu úi ùi ui....  Clap Clap

Đi đâu mà không chịu dzìa nhà để đệ tử  đi kiếm dzậy?. Gì thì gì cũng là chỗ thầy trò, chỗ chị em, có theo chồng bỏ cuộc chơi cũng ráng chào từ biệt mọi người một tiếng chứ chị?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tội nghiệp nhỏ đệ tử, vừa đi vừa khóc, vừa níu áo mọi người mà hỏi "Sư phụ con đâu?.", "Sư phụ con ở mô rồi..." hoài.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
(2021-02-03, 11:15 PM)Dan. Wrote: Chị Sầu úi ùi ui....  Clap Clap

Đi đâu mà không chịu dzìa nhà để đệ tử  đi kiếm dzậy?. Gì thì gì cũng là chỗ thầy trò, chỗ chị em, có theo chồng bỏ cuộc chơi cũng ráng chào từ biệt mọi người một tiếng chứ chị?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tội nghiệp nhỏ đệ tử, vừa đi vừa khóc, vừa níu áo mọi người mà hỏi "Sư phụ con đâu?.", "Sư phụ con ở mô rồi..." hoài.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nghe tới chử chồng, chị lạnh cả xương sống. Becuoi


Nghe Đạn tả Tỉnh Nhi tội quá Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...