Hôm nay bắt cua 🦀
#1
Nấu bánh canh cua mời hàng xóm chợ trời 

[Image: F2299299-86-AB-4-E1-D-B9-C5-3345-AFE42540.jpg]



[Image: C186203-D-6014-4-C35-A4-B4-772-FE3634-D6-E.jpg]photo hosting free

Tha hồ mà lựa thịt của Nguyen chat
Reply
#2
Anh hai nhìn thấy tô bánh canh cua của em Hải Đăng mà bắt thèm hà.   Thumbs-up4  Quỉ nà. Hì hì...hì hì.  Hồi xưa anh hai có ghé thăm nhà ông chú của anh hai ở Ba Ngòi, Cam Ranh.   Mấy đứa em họ làm bánh canh ghẹ ngon ơi là ngon.  Hì hì...hì hì.  Anh hai cảm ơn em Hải Đăng nha.

Reply
#3
Mình ăn Bún riêu hôm nay  Lol  Please




[Image: Photo-Grid-1596390409186.jpg]

Reply
#4
Hình như mình ăn cơm tấm sườn nướng, bì, chã mờ em SugarBabe? Hì hì...hì hì.  

[Image: ADF046-F8-A8-A7-4212-A4-FC-79-A6-A998533-E.jpg]

Reply
#5
Anh HH  Biggrin Cheer

Yes, mình 
ăn bún riêu và cơm sườn bì chả  Shy


Giờ em thèm cơm tấm nữa  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#6
(2020-08-02, 07:00 PM)Hai hòn Wrote: Anh hai nhìn thấy tô bánh canh cua của em Hải Đăng mà bắt thèm hà.   Thumbs-up4  Quỉ nà. Hì hì...hì hì.  Hồi xưa anh hai có ghé thăm nhà ông chú của anh hai ở Ba Ngòi, Cam Ranh.   Mấy đứa em họ làm bánh canh ghẹ ngon ơi là ngon.  Hì hì...hì hì.  Anh hai cảm ơn em Hải Đăng nha.

Cảm ơn anh Hai 
Nhiều khi nhìn một món ăn nào đó,nhớ kỷ niệm ha anh Hai.
Nghe anh Hai có cây ổi ngon,bữa nào anh Hai ăn xong phun cho em vài hột để em lấy giống anh Hai  Becuoi
Reply
#7
Bún riêu cũng hấp dẫn lắm.Nhieu khi thèm hưong vì to bún rieu ngay Xua,ma nấu Hoài vẫn không ra
Reply
#8
Dĩa cơm bự chảng anh Hai ăn mới thấm Becuoi
Reply
#9
(2020-08-02, 08:43 PM)Hải đăng Wrote: Cảm ơn anh Hai 
Nhiều khi nhìn một món ăn nào đó,nhớ kỷ niệm ha anh Hai.
Nghe anh Hai có cây ổi ngon,bữa nào anh Hai ăn xong phun cho em vài hột để em lấy giống anh Hai  Becuoi

Rất tiếc với em Hải Đăng là ổi nhà anh hai không có hột.  Hì hì...hì hì.  

Ổi tháng 11 năm 2019
[Image: 7-F12223-F-12-A2-4-F7-A-8-B17-822-AB9489235.jpg]

[Image: A827-C396-D82-A-454-C-AA4-E-46-B67-D9-DF4-E5.jpg]

[Image: B69-A0-AA6-B2-F8-46-E7-A8-C7-11-F4-EA807-D06.jpg]

Reply
#10
Tàn nhẫn dzị anh Hai,thôi rồi còn chi đâu anh Hai,chiến này tuyệt nọc luôn rồi  Becuoi
Reply
#11
Nhìn tô bc thèm quá đi HD Clapnhìn chất lượng thật Themdoan
SB & anh 2 món nào cũng ngon Thumbs-up4 Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#12
(2020-08-03, 01:10 AM)TeaOla Wrote: Nhìn tô bc thèm quá đi HD Clapnhìn chất lượng thật Themdoan
SB & anh 2 món nào cũng ngon Thumbs-up4 Clap

Bắt cua về lột thịt ra nấu,chịu khó lột cua là có bánh canh cua,nhớ nêm rau rằm
Reply
#13
(2020-08-02, 11:55 PM)Hai hòn Wrote: Rất tiếc với em Hải Đăng là ổi nhà anh hai không có hột.  Hì hì...hì hì.  

Ổi tháng 11 năm 2019
[Image: 7-F12223-F-12-A2-4-F7-A-8-B17-822-AB9489235.jpg]

[Image: A827-C396-D82-A-454-C-AA4-E-46-B67-D9-DF4-E5.jpg]

[Image: B69-A0-AA6-B2-F8-46-E7-A8-C7-11-F4-EA807-D06.jpg]

Ngộ hén ổi thời nay không có hột thiệt hả ...
Be Vegan, make peace.
Reply
#14
(2020-08-03, 02:12 AM)Chân Nguyệt Wrote: Ngộ hén ổi thời nay không có hột thiệt hả ...

Anh hai chào em Chân Nguyệt buổi sáng sớm an bình bên Nam Cali.  Hì hì...hì hì.  Trồng và chăm sóc Loại ổi không hột khá cực hơn là ổi xá lị. Năm năm đầu anh hai trồng hai cây, thấy ra nhiều bông, nhưng bị rụng hết.  Năm thứ sáu hai cây cho được ba trái. Nhưng mấy con sóc tới dớt hết hai trái.  Từ năm thứ bảy trở đi anh hai mới gặt được 10-20 trái tuỳ theo thời tiết.  

Thưởng thức hai loại ổi đối với anh hai không có gì đặc biệt, vì anh hai cốt là ăn để sống. Hì hì...hì hì.  Còn chị hai thì khác.  Anh hai mê nhìn chị hai thưởng thức trái cây nhà và rau lá vườn.   Hì hì...hì hì.  Thôi anh hai vô thị trường chứng khoáng hái vài trái chín cây nha.  

Chúc em Chân Nguyệt và tất cả anh chị em một ngày an lành hỉ.  

Ổi xá lị tháng 11 năm 2019
[Image: EF3-FE0-CE-1806-4969-803-C-CA23-A1-FC9-DB3.jpg]

Reply
#15
(2020-08-03, 09:36 AM)Hai hòn Wrote: Anh hai chào em Chân Nguyệt buổi sáng sớm an bình bên Nam Cali.  Hì hì...hì hì.  Trồng và chăm sóc Loại ổi không hột khá cực hơn là ổi xá lị. Năm năm đầu anh hai trồng hai cây, thấy ra nhiều bông, nhưng bị rụng hết.  Năm thứ sáu hai cây cho được ba trái. Nhưng mấy con sóc tới dớt hết hai trái.  Từ năm thứ bảy trở đi anh hai mới gặt được 10-20 trái tuỳ theo thời tiết.  

Thưởng thức hai loại ổi đối với anh hai không có gì đặc biệt, vì anh hai cốt là ăn để sống. Hì hì...hì hì.  Còn chị hai thì khác.  Anh hai mê nhìn chị hai thưởng thức trái cây nhà và rau lá vườn.   Hì hì...hì hì.  Thôi anh hai vô thị trường chứng khoáng hái vài trái chín cây nha.  

Chúc em Chân Nguyệt và tất cả anh chị em một ngày an lành hỉ.  

Ổi xá lị tháng 11 năm 2019
[Image: EF3-FE0-CE-1806-4969-803-C-CA23-A1-FC9-DB3.jpg]

Chi Hai sướng thiệt  Rollin   trái bự nhen .. Anh Hai có tay trồng đó nha anh Hai
Be Vegan, make peace.
Reply