Niềm tin 101
#31
NÓI VỀ CHÚA THÁNH LINH HƯỚNG DẪN BELIEVERS ĐI ĐÚNG TRÊN CON ĐƯỜNG DẪN TỚI THIÊN ĐÀNG 


- Chúa Thánh Linh thật sự ra .. đã hiện diện từ trước buổi sáng thế .. cùng với 2 ngôi kia  Thumbs-up4


- Chúa Thánh Linh cũng đã ở cùng Moses khi ông viết 5 cuốn sách đầu tiên của Cựu ước  Thumbs-up4


- tức là mình biết Chúa Thánh Linh đả hiện hữu từ buổi ban đầu .. và cũng đã làm việc trong thời Cựu ước khi hướng dẫn Moses viết Kinh Thánh 



****



- However, việc làm chánh của Đức Thánh Linh có thể nói là .. ở cùng BELIEVERS sau khi Chúa Jesus về trời  Thumbs-up4

- Chúa Jesus về trời, không muốn bỏ believers behind, cho họ lạc lõng .. nên  Ngài đả gởi Chúa Thánh Linh tới cùng các believers.. mà chúng ta có thể hiểu như ... LƯƠNG TÂM 


Ở đây ai cũng biết LƯƠNG TÂM là gì, Vân ko giải thích 2 chữ này .. Vân chỉ muốn nói 


- lương tâm của unbelievers thì chỉ là lương tâm (không liên hệ gì tới con đường dẫn đến thiên đàng , sống theo Ý Chúa) 


- nhưng lương tâm của believers thì là Đức Thánh Linh .. "tiếng gọi" kêu mình sống sao cho đẹp lòng Chúa .. ăn năn từ bỏ tội lỗi .. để mình bước đúng trên con đường dẫn mình tới thiên đàng .. không lệch qua phải, mà cũng chẳng lệch qua trái 
Reply
#32
Bên cạnh chuyện LƯƠNG TÂM, mình còn có thêm 1 vấn đề để suy nghĩ ở đây 


VÁC THẬP TỰ


- có nhiều người cho rằng ... VÁC THẬP TỰ .. là mình đối đầu với những khó khăn trong đời sống 


Câu hỏi là 

- Unbelievers cũng .. đối đầu với những khó khăn trong đời sống .. nhưng họ không tin vào thập tự giá .. vậy thì sao ?? không lẽ họ phải vác 1 cái mà họ không tin vào  ??? Không make sense chút nào cả 

Vì một khi Vân không tin vào cái gì đó, thì không thể nào nói ... Vân đang làm cái việc mà mình không tin  Thumbs-up4






- Chuyện đối đầu với khó khăn trong cuộc sống .. không cần biết anh là Believers hay Unbelievers .. không cần biết anh tới tuổi thành niên chưa .. anh vẫn phải đối đầu với khó khăn trong đời sống.. nên khỏi cần phải ... KÊU GỌI ANH  Thumbs-up4



- CHUYỆN KÊU GỌI ANH VÁC THẬP TỰ .. NÓ ĐI XA XA XA HƠN  Thumbs-up4

- có thể nói đơn giản là ... anh sống đời sống phục vụ Chúa.. anh sẽ gặp sự chống đối của những người chưa biết Chúa .. lúc này mới là lúc kêu gọi ... anh sẵn sàng vác thập tự dài bao nhiêu???  Thumbs-up4



- hay lúc đó anh nói .. Chúa ơi, xin cất thập tự này khỏi con  Thumbs-up4

- hay ít nhất .. Chúa hãy bỏ bớt, cắt thập tự ngắn bớt cho con đi Chúa ơi  Crying-face4



Hay nói tóm lại 

- Vác thập tự giá .. không phải là đối diện với những khó khăn bình thường trong đời sống .. mà nó đi xa hơn .. nó mang ý nghĩa ... một đời sống phục vụ Chúa .. và đối diện với sự chống đối của người đời  Thumbs-up4


- chỉ dành cho Believers là những người tin vào thập tự ... chứ không dành cho Unbelievers là những người không tin vào thập tự .. (tại sao bắt họ làm 1 chuyện họ không tin ?)  Thumbs-up4




- To Believers .. thập tự bạn vác có thể dài bao nhiêu?? 

- Vượt qua mọi thử thách?? 

- Hay bạn sẽ buông rơi nó nữa chừng vì nó nặng hơn sự chịu đựng của bạn ??  Thumbs-up4
Reply
#33
Still 




Reply
#34
Vân hy vọng các bạn enjoy bản nhạc ở trên  Thankyou


Có nhiều bạn hỏi ý nghĩa của video là gì? 

- đầu tiên, Chúa Jesus giao cho 1 believer giữ thập tự giá .. công việc của believer này là .. chỉ cho người ta tìm tới với Chúa 


- có những lúc "êm đềm" .. công việc rất dễ dàng.. cứ chỉ nói .. đi hướng đó thì sẽ gặp Chúa  Clap


- nhưng thực tế là nó không "êm đềm" lâu .. believer này phải đối diện với sóng gió, với chống đối của những người không tin Chúa.. được biểu hiện qua sóng gió  Thumbs-up4


- vì believer này TIN CHÚA Ở TRÊN CẢ SÓNG GIÓ, nên believer này ôm cứng vào thập tự giá  , mặc dù cũng có lúc ngã gục nhưng vẫn không chịu thua.  Thumbs-up4


- đó chính là believers mà Chúa mở cửa thiên đàng cho vào  LOL-4




- nếu chúng ta có ai đi máy bay .. thì mình sẽ thấy ... tỉ dụ có 1 đám mây mang giông bão ⛈🌩tới .. máy bay ✈ chỉ cần bay cao hơn đám mây .. bầu trời bên trên tuyệt đẹp .. chứ không giống như bên dưới đám mây giông bão 



- cũng vậy, lời bài hát này nói .. Chúa cao hơn giông bão .. nghĩa là khi mình ở cùng Chúa, thì mình có được bầu trời tuyệt đẹp bên trên đám mây ☁
Reply
#35
Still


[Instrumental]

[Verse 1]
Hide me now
Under Your wings
Cover me
Within Your mighty hand



[Chorus]
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm

Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God




[Verse 2]
Find rest my soul
In Christ alone
Know His power
In quietness and trust





[Chorus]
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God


When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God



[Post-Chorus]
Know You are God, oh yeah
Know You are God, oh know You are God
Know You are God, know You are God



[Interlude]



[Verse 2]
Find rest my soul
In Christ alone
Know His power
In quietness and trust



[Chorus]
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm (Oh, yes I will)
Father, You are King over the flood
And I will be still, know You are God


When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm (Yes I will, yes I will)
Father, You are King over the flood
And I will be still, know You are God


When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God



[Outro]
Oh, yes You are, oh, yes You are
Oh God, oh God
I will be still, oh God
Reply
#36
vậy bây giờ mình biết rồi ... mỗi khi nghĩ tới 2 đề tài này , là mình nên nghĩ về sự khác biệt giữa ... Believers & Unbelievers 


LƯƠNG TÂM ...

- Unbelievers ... chỉ là lương tâm bình thường như cách mà chúng ta thường hiễu

- Believers .... đây chính là tiếng nói của Chúa Thánh Linh .. giúp cho họ sống sao cho đẹp Ý Chúa ... để họ bước đi trên con đường tiến tới ... thiên đàng ... đời đời ... (không lệch qua phải, mà cũng không lệch qua trái)






VÁC THẬP TỰ GIÁ ...

- không phải là những khó khăn bình thường mà mọi người chúng ta đều phải gặp trên đời sống , cả believers và unbelievers  .. vì unbelievers không tin vào thập tự giá , nên không thể nào nói "họ đang vác thập tự giá được" ... vì có tin đâu , mà vác một điều mình không tin ???

- nhưng ý nghĩa ở đây đi xa hơn cho Believers ... khi họ sống 1 đời sống phục vụ cho Chúa , họ sẻ gặp những sóng gió tới từ Unbelievers ... thì liệu cái thập tự giá họ vác .. có nặng quá không ?? có dài quá không ?? có đi xa nỗi không ?? có làm cho họ gục ngã không ??? đó là 1 vấn đề Believers cần nên suy nghĩ 
Reply
#37


Reply
#38
câu chuyện của Peter và Chúa Jesus





Reply
#39


Reply
#40
At the cross


Oh Lord You've searched me
You know my way
Even when I fail You
I know You love me


Your holy presence
Surrounding me
In every season
I know You love me
I know You love me


At the cross I bow my knee
Where Your blood was shed for me
There's no greater love than this
You have overcome the grave
Your glory fills the highest place
What can separate me now


You go before me
You shield my way
Your hand upholds me
I know You love me


At the cross I bow my knee
Where Your blood was shed for me
There's no greater love than this
You have overcome the grave
Your glory fills the highest place
What can separate me now


At the cross I bow my knee
Where Your blood was shed for me
There's no greater love than this
You have overcome the grave
Your glory fills the highest place
What can separate me now


You tore the veil
You made a way
When You said that it is done


You tore the veil
You made a way
When You said that it is done


And when the earth fades
Falls from my eyes
And You stand before me
I know You love me
I know You love me


At the cross I bow my knee
Where Your blood was shed for me
There's no greater love than this
You have overcome the grave
Your glory fills the highest place
What can separate me now


At the cross I bow my knee
Where Your blood was shed for me
There's no greater love than this
You have overcome the grave
Your glory fills the highest place
What can separate me now


You tore the veil
You made a way
When You said that it is done


You tore the veil
You made a way
When You said that it is done


You tore the veil
You made a way
When You said that it is done


You tore the veil
You made a way
When You said that it is done


:nhongnheo:







God is always there to give us strength. This story makes me blessed because God's love never ends. We must give the best for Him like what He did for us at the cross of calvary. Do you accept Him as your Saviour? Now is the time to decide. God wants you to be with Him in the heaven. :-)
Reply
#41


Reply
#42
Bước đường của believer "đi" ... giống như ... "1 cuộc chạy đua"



- họ nhắm tới đích mà phóng tới

- dọc đường , có những người .. bị rớt nữa chừng



NHƯNG CÁI QUAN TRỌNG .. LÀ HỌ CÓ ĐỨNG LÊN ĐỂ CHẠY TIẾP VỀ ĐÍCH KHÔNG ???  Thumbs-up4

- chuyện họ rớt dọc đường , là chuyện thường tình ... có thể chấp nhận được

- nhưng chuyện họ có đứng lên , tiếp tục chạy , và có cơ hội về tới đích không ... cái này mới quan trọng  Tulip4





mình có 2 nhân vật trong Tân ước ... dọc đường họ có rớt ... nhưng rồi họ đả đứng lên ... để chạy về tới đích ... đó là  Thumbs-up4

- Peter  Thumbs-up4

- và Mark (tác giả của cuốn sách thứ hai trong Tân ước)   Thumbs-up4



mình xem chuyện của họ trong posts kế tiếp nhá  Hello




[Image: 35-354882-hd-runners-on-a-race-track-sil...runner.png][Image: 307200895.jpg]
Reply
#43
Câu chuyện của Peter 


- (Giăng 1:35-42) .... Peter có brother là Andrew .. Andrew (ban đầu) là môn đồ của John the baptist ... 1 hôm John The baptist đang đứng với 2 môn đồ, thì Chúa Jesus đi ngang, John chỉ cho 2 người "Kìa chiên con của Đức Chúa Trời" ... thế là 2 người rời bỏ John để đi theo Chúa Jesus ... một trong 2 người là Andrew, Andrew liền chạy về báo cho brother của mình là Peter "tôi đả tìm ra được đấng Christ rồi" .. thế là Peter liền chạy tới 


- Peter thật sự ban đầu tên là SIMON ... nhưng sau khi gặp Chúa Jesus .. thì Ngài đổi tên SIMON thành PETER hay còn có tên là SÊ PHA .......... (vậy mình nhớ ở đây Peter thiệt ra có 3 tên ... Peter , Simon , Sê pha)  Thumbs-up4  ... mình cũng nên hiểu ý nghĩa của cái chuyện "đổi tên người khác" ... khi anh A đổi tên anh B , tức là coi như anh B thuộc về anh A , dùng chữ "nô lệ" thì hơi quá đáng , nhưng nó có nghĩa cũng gần giống như vậy , khi ai đổi tên mình , thì coi như mình "thuộc" về người đó  Thumbs-up4








Peter là 1 người như thế nào , mình cũng nên hiểu chút ít về Peter ... ở đây , Vân chia sẻ những gì Vân biết được về Peter ... as much as I can :)


- Peter là người đả có vợ rồi .... và làm nghề ngư phủ lưới cá ... (Mat 8:14)


- Theo luật nộp "thuế cho đền thờ", hễ ai từ 20 tuổi trở lên thì phải nộp thuế này ... mình biết được trong nhóm Chúa Jesus và các môn đồ đi chung Ngài , những người kia vẩn còn là teenagers , chỉ có Chúa Jesus và Peter là trên 20 tuổi, vì chỉ có 2 người mới nộp "thuế cho đền thờ" thôi  (Mat 17:27 & Xuất Ê díp tô 30:14-15)  ... những người còn lại thuộc tuổi teen , nên họ chưa bị nộp "thuế cho đền thờ" 


- Chúng ta thường quan niệm , hễ ai mà có "uy tín" trong hội thánh , thì cái gì họ nói ra cũng đều đúng , cái gì họ làm cũng đều đúng ... thì chúng ta đả lầm rồi  Thumbs-down4 .. Peter là 1 người có "uy tín" trong những môn đồ đi theo Chúa , nhưng Satan đả xữ dụng Peter để ngăn cản Chúa Jesus bước đi trên con đường thập tự giá , và Satan đả bị Chúa quỡ .. qua Peter ... (Mat 16:22-23)


- không những Peter bị Chúa Jesus quỡ , mà Peter cũng bị Paul quỡ ... khi Peter có thái độ "2 mặt" ... hôm đó , Peter đang ngồi ăn với những "người ngoại" vui vẽ , (vì có sự "người Do thái" bất đồng ý kiến với "người ngoại"),  khi Peter thấy những "người Do thái" tới,  ông sợ , tách ra , không dám tiếp tục ngồi ăn chung với "người ngoại" nữa .. hành động này đả khiến cho Paul nổi giận , dũa Peter .... (Ga la ti 2:11-14) ..


- Peter là sứ đồ của "người Do thái" ... còn Paul là sự đồ của "người ngoại" ... (Ga la ti 2:8)



- Peter hay đi song hành với ..... John (tác giả của 5 cuốn sách trong Tân ước)


- Peter đi bộ trên mặt nước ... (Matthew 14:28-31)



đại khái đó là những điểm chánh về Peter (còn nhiều chi tiết về Peter nữa ... nhưng nó hơi dài dòng , Vân để dành sẻ nói vào 1 dịp thuận tiện nào đó)








2 lần sai lầm của Peter , mình có thể "tạm" coi như .. he "ngã" xuống trên cuộc chạy đua  Smiling-face-with-halo4 ... nhưng sau đó , he đả đứng lên chạy tiếp về tới Finish Line  Kaos-1


1. Peter đả chối Chúa Jesus 3 lần , khi Ngài bị xữ .... cái đêm Thursday (trước Good Friday) ... tại sân nhà ông thầy tế lễ thượng phẫm ... (Luca 22:54-62)

2. Thay vì tiếp tục công việc làm cho Chúa Jesus ... chính Peter đả gợi ý "tui đi đánh cá" , thấy vậy mấy người kia cũng nói "tui theo anh" ... sau đó , Chúa Jesus hiện ra .. Peter vừa thấy Chúa Jesus , liền bận áo vào , nhảy xuống nước , bơi vào bờ gặp Ngài ... (Giăng 21:3-70)
Reply
#44
Nhân vật "hơi" huyền bí ... Mark , tác giả cuốn sách thứ hai trong Tân ước 


- Tên ông thật sự ra là JOHN MARK , nhưng nhiều lần Kinh thánh viết tắt lại chĩ là MARK

- Mark là một trong những believers của hội thánh đầu tiên , nhiều lần ông được đề cập trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ

- Mark là con của Mary ... bà có căn nhà rộng rải , nên được dùng làm nơi tụ họp cho các believers cầu nguyện  ... (Công vụ 12:12)

- Mark cũng là cousin của Barnabas .... (Cô lô se 4:10)

- Mark cũng là người đồng hành , đi theo giúp đở Paul & Barnabas trong chuyến truyền giáo đầu tiên của họ .... (Công vụ 12:25 ... Công vụ 13:5)







Sự vấp phải của Mark dọc con đường là gì ??

- Đối diện với những thử thách trong chuyến truyền giáo đầu tiên này , ông đả không hoàn thành chuyến đi , mà bỏ dỡ nữa chừng , để lại chỉ còn Paul & Barnabas  ... (Công vụ 15:38)

- Kinh thánh không nói rỏ chuyện gì đả làm cho Mark bỏ nữa chừng ... mà chỉ nói ... chuyện này xảy ra "sau khi" có quá ít người tin Chúa tại Cyprus ... (Cộng vụ 13:4-12)

- Tại Cyprus ... chỉ có 1 người tới tin Chúa , ngoài ra toàn là sự chống đối ... có thể điều này đả khiến "young Mark" chán nản , rời bỏ chuyến truyền giáo đầu tiên này , để trở về căn nhà ấm cúng của mình
Reply