Ấm ức :)
#46
(2020-05-07, 10:31 PM)tuyetvan Wrote: happy for VB , mà cai net là sao Sầu ??? 


nói chứ ... sau này có thể Vân vào , nhưng không thường xuyên nữa .. vì sau vụ con gái , chắc Vân phải focus vào cái blog 

bây giờ không có đầu óc ... nó sanh là Vân sẽ bị cắt đứt dòng tư tưởng ... thôi thì chờ nó sanh xong .... kỳ này cũng con trai .. 2 đứa làm 1 lượt 2 thằng con trai  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Chúc Sầu và gia đình cũng nhiều hạnh phúc cho Mother's day này

mà .. .Mother's day mình còn gặp nhau mà ... nó chắc chưa đẻ yet  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tại Vân đi Sầu buồn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Nói giỡn chứ Sầu đi hay ở cũng như vô hình vì ít 888 với ai ngoài vài người.
Shelter in nên không hứng thú tổ chức lễ lộc  Wink
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#47
giống như ly nước , nếu nó không vừa miệng người khác , thì nó vừa miệng tui



cũng giống như , có những ly nước .. mà tui thấy rất là lạt ... nhưng có thể nó lạt với tui , nhưng vừa miệng người khác 



hay tui cũng vậy .. có thể người ta cũng thấy tui mặn quá hay lạt quá ... mỗi người đều mang 1 cảm giác khác nhau , tuỳ vào cái gout của mình
#48
trong này , Sầu với Khờ và Hope nói chuyện cũng vui lắm 


Vân thĩch coi cả 3 tám tám với nhau

Vân thì ko giỏi tám  tám đâu , nên chỉ thích ngồi coi người ta tám tám

mà dĩ nhiên chỉ coi những người mình không cảm thấy lạt lẻo .. chứ coi mấy người lạt lẻo 88 , thì hơi chán  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
#49
(2020-05-07, 10:43 PM)Hope Wrote: :kiss: Chị Sầu.  Tulip4 Tulip4

😘😘  Hug

Hy vọng Buồn cười không phải ân nhân của chị  Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#50
(2020-05-07, 10:43 PM)Hope Wrote: :kiss: Chị Sầu.  Tulip4 Tulip4


Hope kêu Sầu bằng chị ???

chị gì 

mày tao tuốt cho gọn  Rollin Rollin Rollin


Vân ko có quen xưng mày tao với bạn bè ... nhưng mới vừa gặp lại con nhỏ bạn mà hơn 35 năm mới gặp lại nhau .. nó nhớ mặt Vân , nên nhận ra Vân ngoài đường 

chu mèn , 2 đứa bạn cũ gặp lại nhau , biết bao nhiêu chuyện mà kể 

chỉ có điều .. nó mày tao miết

ban đầu .. Vân tui bà

một chộc .. Vân cũng phải mày tao chung với nó cho cùng tông
#51
(2020-05-07, 10:44 PM)tuyetvan Wrote: giống như ly nước , nếu nó không vừa miệng người khác , thì nó vừa miệng tui



cũng giống như , có những ly nước .. mà tui thấy rất là lạt ... nhưng có thể nó lạt với tui , nhưng vừa miệng người khác 



hay tui cũng vậy .. có thể người ta cũng thấy tui mặn quá hay lạt quá ... mỗi người đều mang 1 cảm giác khác nhau , tuỳ vào cái gout của mình

Sao không thấy ly nước có đường hay chanh? Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#52
là sao Sầu ?? buồn cười thế nào ??
#53
nếu đem ly đường ra , thì nó ngọt quá

mà đem ly chanh ra , thì nó chua quá


chỉ biết .. ly nước , khi mình uống vào , mình cảm thấy nó vừa cái vị của mình 

Vân ko giỏi diễn tả , không giỏi văn chương , nói chung ... là không giỏi .. nói chuyện  Becuoi
#54
(2020-05-07, 10:50 PM)tuyetvan Wrote: là sao Sầu ?? buồn cười thế nào ??

Không có gì đâu Vân,  chọc Hope cho vui Grinning-face-with-smiling-eyes4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#55
nói thiệt nha 


tui biết mấy bà ... đôi khi cũng thấy tui .. mặn quá , phải hông ??

khai thiệt đi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


tánh tui thẳng thắng , nghĩ sao nói vậy .. chứ không có đi lòng vòng .. chắc tại vì là .. dân Saigon ... chơn chớt  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
#56
(2020-05-07, 10:38 PM)tuyetvan Wrote: lúc bà mới vô , tui tưởng bà là .. đàn ông 

tại bà hỏi tui về vụ Valentine đó 

không hiểu sao , mấy ngày đầu bà vô , tui lại để ý tới bà ... chắc tại tui tưởng bà đàn ông 

rồi sau đó , tự nhiên tui thấy bà biến đâu mất tiêu .. mới xuất hiện đó , rồi biến mất đó

nhưng khi biết bà là đàn bà , tui lại để ý nhiều hơn .. mới lạ chứ  Rollin

Bà hỏi tự nhiên tui chưng hửng luôn không nhớ sao tui nghỉ 2, 3 trận... giờ nhớ lại rồi, bà có trí nhớ dai ghê. hahahahahahaaha  Lol Lol Lol Lol Lol Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#57
(2020-05-07, 10:42 PM)tuyetvan Wrote: trong những người mới , dĩ nhiên tui không biết ai

nhưng sự xuất hiện của bà , rồi biến mất của bà .. làm tui để ý tới người này

rồi bà ngồi nói chuyện với tui

không hiểu sao , dù bà là người mới .. nhưng tui rất có cảm tình với bà

sau đó , bà nói chuyện với Khờ , tui cũng quan sát , xem bà thế nào

mà càng xem , tui càng thích cá tính của bà 


nói thích tính tình .. thì nó  giống như mình uống 1 ly nước .. ly nước đó vừa miệng mình , hay mặn quá , hay lạt quá 

bà và Sầu .. là 2 người rất vừa miệng tui

riêng về đàn ông , thì tui không nói bí mật này ra , mất công mấy ỗng mắc cở  Rollin

Tui thấy không ai nói chuyện với bà tui liều chạy vô đó... hahahahhaahh chứ có người nói chuyện là tui không dám đâu.  Lol Lol Lol Lol Lol

iêu ơi, công nhận sanh con gái buồn thiệt, mình đau rồi sau này nó cũng đau, sanh nở mình nó.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#58
tui để ý bà mà ... tui nhớ cái vụ Valentines bà nói chuyện với tui mấy câu .. xong bà biến đâu mất tiêu 

rồi lại hiện , rồi lại biến .. tui nghĩ ... cái bà này cũng giống tiên đó chứ , lúc hiện , lúc biến

cho bà vào làm tiên với Tiên anh , Tiên em được đó
#59
yeah, bà tưởng tượng tháng này hay tin 1 đứa có bầu 

1-2 tháng sau , hay tin đứa kia cũng có bầu 

bà biết tui ngỡ ngàng tới chừng nào ..vì tui biết , nó sanh , là tui lo .. mà lo kiểu liên tiếp như vậy , thì chắc tui tiêu .. nên con nhỏ đầu , tui nhờ con nhỏ kia lo nấu ăn giùm

bà có cháu chưa ??
#60
(2020-05-07, 10:55 PM)tuyetvan Wrote: nói thiệt nha 


tui biết mấy bà ... đôi khi cũng thấy tui .. mặn quá , phải hông ??

khai thiệt đi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


tánh tui thẳng thắng , nghĩ sao nói vậy .. chứ không có đi lòng vòng .. chắc tại vì là .. dân Saigon ... chơn chớt  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mặn là sao? Sầu không hiểu  Biggrin

Nghe nói dân Sài Gòn dử lắm mà  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...