Nói sao thì nói...
#16
Tui không có ảo tưởng về thiên đàng. Tui chỉ biết tui là người cực kỳ tốt và trời Phật sẽ phù hộ tui Biggrin

Reply
#17
(2020-03-09, 04:32 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tôi không nói ai có tội ....tôi cũng không nói tôi không có tội ....vậy đừng đem gia đình tôi ....sự giáo dục mà tôi có đễ đè bẹp tinh thần cũa tôi ......chĩ có thế thôi ....

Tôi đòi lại sự công chính cũa chính tôi .....trong 1 diễn đàn ....có người luôn móc mé làm cho thành viên bị nghi hoặc ....tôi không chấp nhận ......

Cã luật đời lẫn luật đạo không binh vực cho sự bôi nhọ ......nghi ngờ ....và đỗ tội cho kẽ không làm .....

Tôi nói vậy ...những người tự cho mình là có óc ....còn tôi không có óc ....có hiễu không ???

hiễu cái gì là sự chính trực công bình không ???

Tha thứ ư ....yes tôi tha thứ ....nhưng đòi lại sự công chính cũa chính tôi thì tôi không có quyền sao ????

Nói hay nha.  Vậy là thí chủ vì đòi lại sự công chính cho thí chủ mà làm vậy.  Cám ơn thí chủ đã nhắc đến sự công chính.  Xem ra, năm xưa Thầy tôi dỡ tệ, bị người ta bôi nhọ, quấn mũ gai lên đầu, đánh cho chết ngất bao nhiêu lần, vậy mà chẵng dám lên tiếng đòi trả lại sự công chính cho Thầy tôi.  Ngoài than lên câu sao Cha lại nỡ bỏ con.  Thí chủ thật là nữ hào kiệt nha.  Bần tăng tự thấy bản thân thấp kém, không dám lại gần nói này nói kia với nữ hào kiệt thêm câu nào nữa.  Xin lỗi thí chủ, bần tăng rón rén đi xuống đây.   Thí chủ bảo trọng.
Reply
#18
[quote pid='213868' dateline='1583790495']

Nói hay nha.  Vậy là thí chủ vì đòi lại sự công chính cho thí chủ mà làm vậy.  Cám ơn thí chủ đã nhắc đến sự công chính.  Xem ra, năm xưa Thầy tôi dỡ tệ, bị người ta bôi nhọ, quấn mũ gai lên đầu, đánh cho chết ngất bao nhiêu lần, vậy mà chẵng dám lên tiếng đòi trả lại sự công chính cho Thầy tôi.  Ngoài than lên câu sao Cha lại nỡ bỏ con.  Thí chủ thật là nữ hào kiệt nha.  Bần tăng tự thấy bản thân thấp kém, không dám lại gần nói này nói kia với nữ hào kiệt thêm câu nào nữa.  Xin lỗi thí chủ, bần tăng rón rén đi xuống đây.   Thí chủ bảo trọng.
[/quote]

Cứ cho là vậy đi ....Tôi vốn không xem trọng người khác nghĩ gì về tôi đã từ lâu rồi .......

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
[quote pid='213868' dateline='1583790495']

Nói hay nha.  Vậy là thí chủ vì đòi lại sự công chính cho thí chủ mà làm vậy.  Cám ơn thí chủ đã nhắc đến sự công chính.  Xem ra, năm xưa Thầy tôi dỡ tệ, bị người ta bôi nhọ, quấn mũ gai lên đầu, đánh cho chết ngất bao nhiêu lần, vậy mà chẵng dám lên tiếng đòi trả lại sự công chính cho Thầy tôi.  Ngoài than lên câu sao Cha lại nỡ bỏ con.  Thí chủ thật là nữ hào kiệt nha.  Bần tăng tự thấy bản thân thấp kém, không dám lại gần nói này nói kia với nữ hào kiệt thêm câu nào nữa.  Xin lỗi thí chủ, bần tăng rón rén đi xuống đây.   Thí chủ bảo trọng.
[/quote]

Bần tăng đi xuống chứ mắt bần tăng vẫn còn thấy có người nói bần tăng so sánh quá khập khễnh và điên rồ đó nha.  Đã là hào kiệt thì cần gì phải sợ thẹn gì với ai.  À, chắc có lẽ còn thẹn trước Chúa chút chút mới làm vậy.  Tốt, tốt, rất tốt.
Reply
#20
(2020-03-09, 04:55 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: [quote pid='213868' dateline='1583790495']

Nói hay nha.  Vậy là thí chủ vì đòi lại sự công chính cho thí chủ mà làm vậy.  Cám ơn thí chủ đã nhắc đến sự công chính.  Xem ra, năm xưa Thầy tôi dỡ tệ, bị người ta bôi nhọ, quấn mũ gai lên đầu, đánh cho chết ngất bao nhiêu lần, vậy mà chẵng dám lên tiếng đòi trả lại sự công chính cho Thầy tôi.  Ngoài than lên câu sao Cha lại nỡ bỏ con.  Thí chủ thật là nữ hào kiệt nha.  Bần tăng tự thấy bản thân thấp kém, không dám lại gần nói này nói kia với nữ hào kiệt thêm câu nào nữa.  Xin lỗi thí chủ, bần tăng rón rén đi xuống đây.   Thí chủ bảo trọng.

Cứ cho là vậy đi ....Tôi vốn không xem trọng người khác nghĩ gì về tôi đã từ lâu rồi .......

Innocent
[/quote]

Mâu thuẫn lắm à.  Câu vừa rồi nói phải đòi lại sự công chính, câu này lại nói không xem trọng người khác nghĩ gì.  Là sao vậy thí chủ?  Chẵng lẽ thí chủ thường tự tạo ra mẫu thuẫn như vậy để làm khó thí chủ sao?
Reply
#21
[quote pid='213876' dateline='1583791164']

Cứ cho là vậy đi ....Tôi vốn không xem trọng người khác nghĩ gì về tôi đã từ lâu rồi .......

Innocent
[/quote]

Mâu thuẫn lắm à.  Câu vừa rồi nói phải đòi lại sự công chính, câu này lại nói không xem trọng người khác nghĩ gì.  Là sao vậy thí chủ?  Chẵng lẽ thí chủ thường tự tạo ra mẫu thuẫn như vậy để làm khó thí chủ sao?
[/quote]

Nghĩa là đòi cho được ....cho dù bị chê cười ..... đòi bằng được ..... có gì mà mâu thuẫn ....hông hiễu đến nơi đến chốn rồi nói mâu thuẫn ....

Cho dù phãi làm chuyện khó coi là làm 1 con ruồi không óc vẫn sẽ làm tiếp tục đễ đồi cho bằng được sự công bằng ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#22
(2020-03-09, 05:01 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: [quote pid='213876' dateline='1583791164']

Cứ cho là vậy đi ....Tôi vốn không xem trọng người khác nghĩ gì về tôi đã từ lâu rồi .......

Innocent

Mâu thuẫn lắm à.  Câu vừa rồi nói phải đòi lại sự công chính, câu này lại nói không xem trọng người khác nghĩ gì.  Là sao vậy thí chủ?  Chẵng lẽ thí chủ thường tự tạo ra mẫu thuẫn như vậy để làm khó thí chủ sao?
[/quote]

Nghĩa là đòi cho được ....cho dù bị chê cười ..... đòi bằng được ..... có gì mà mâu thuẫn ....hông hiễu đến nơi đến chốn rồi nói mâu thuẫn ....

Cho dù phãi làm chuyện khó coi là làm 1 con ruồi không óc vẫn sẽ làm tiếp tục đễ đồi cho bằng được sự công bằng ....
[/quote]

Ồ, thì ra là bần tăng già cả chậm tiêu không hiểu đến nơi đến chốn cội nguồn nguyên do gốc rễ là thí chủ sẽ vì sự công chính của thí chủ mà sẵn sàng hy sinh đánh đổi tất cả dù là làm 1 con ruồi luôn.  Oai hùng ghê nha.  Bần tăng thật ngưỡng mộ nữ hào kiệt oai hùng.  Có thể đánh đổi thân phận con người để làm con ruồi.  

Vậy thì xem ra cái gì là ơn cứu rỗi để đánh động lương tâm người phía sau năm xưa sẽ chẵng đến đâu, và bao nhiêu cố gắng của giáo hội kêu gọi các tín hữu thay đổi chẵng khác gì tiếng sáo du dương ru mọi người tạm thời từ tai trái qua tai phải thôi.

Ai dà dà, thí chủ làm bần tăng nhớ đến người bạn Điếc cũ.  Cũng có 1 thời oai hùng như thí chủ. Lâu quá không thấy người bạn này, không biết giờ này ra sao.  Chắc cũng có được 1 lúc nào nhìn lại, thấy thẹn với Chúa, nên thay đổi làm 1 con người khác.  Hay là có chuyện gì mà không thấy vào đây?
Reply
#23
[quote pid='213875' dateline='1583791017']
[quote pid='213868' dateline='1583790495']

Nói hay nha.  Vậy là thí chủ vì đòi lại sự công chính cho thí chủ mà làm vậy.  Cám ơn thí chủ đã nhắc đến sự công chính.  Xem ra, năm xưa Thầy tôi dỡ tệ, bị người ta bôi nhọ, quấn mũ gai lên đầu, đánh cho chết ngất bao nhiêu lần, vậy mà chẵng dám lên tiếng đòi trả lại sự công chính cho Thầy tôi.  Ngoài than lên câu sao Cha lại nỡ bỏ con.  Thí chủ thật là nữ hào kiệt nha.  Bần tăng tự thấy bản thân thấp kém, không dám lại gần nói này nói kia với nữ hào kiệt thêm câu nào nữa.  Xin lỗi thí chủ, bần tăng rón rén đi xuống đây.   Thí chủ bảo trọng.
[/quote]

Bần tăng đi xuống chứ mắt bần tăng vẫn còn thấy có người nói bần tăng so sánh quá khập khễnh và điên rồ đó nha.  Đã là hào kiệt thì cần gì phải sợ thẹn gì với ai.  À, chắc có lẽ còn thẹn trước Chúa chút chút mới làm vậy.  Tốt, tốt, rất tốt.
[/quote]

Tôi nói bạn so sánh khập khiễng vì :

thứ nhất : Thiên Chúa có bãn tính Thiên Chúa siêu nhân ...Chúa xuống trần đễ chịu chết vì cứu con người ...Thiên Chúa hoàn hão ....

TÔi bãn tính con người ....Tôi ra đời đễ làm gì tôi chưa biết .....tôi có đầy đũ tham hận sân si .....tôi không hoàn hão ...

Thứ 2 ... Tôi là người có rất nhiều tội ....không phãi người tu hành cũng chẵng phãi người tốt ...vì thế ai đánh tôi thì tôi đánh chã ...

( Chuyện cũa bạn và RungHoang ....Tôi không xen vào ...nhưng khi đó tôi cũng cãm thấy rằng bãn chất cũa bạn không hơn chã kém bãn chát cũa những con người bình thường đang hiện diện nơi đây .....bạn cũng 1 miếng trã 1 vài miếng ....bạn cũng không ngừng đấu tranh cho cái bãn chất háo thắng cũa bạn ...vì vậy ngày hôm nay ....bạn có khác gì tôi ???

hoàn toàn không khác ....

nhưng chuyện cũa bạn và anh RungHoang ...tôi không hề nhúng tay vào binh ai chê ai .... tôi - ... tôn trọng cái các bạn đấu tranh với nhau ...cãi nhau ........ tôi không lến án cã 2 người .......


ngày hôm nay bạn lấy sự giáo dục cũa gia đình tôi .....sự trưỡng thành cũa tôi ra phê phán ...bạn nghĩ sao về con người cũa bạn ??tự bạn biết .....Chúa biết ....tôi không biết ......

tôi mong bạn hiễu .....

Tôi mong bạn đừng lập lại vấn đề tôi sinh ra và lớn lên mà làm vậy thì thế này thế kia ...đó là sự tôn trọng lẫn nhau ....

cám ơn bạn đã cho tôi hiễu thêm về con người .....

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#24
(2020-03-09, 05:09 PM)Bella Wrote: Mình quên nói thêm một điều quan trọng nữa nè...Dù là từ giờ mình sẽ không hiện diện trong diễn đàn nữa nhưng nick của mình sẽ vẫn mãi login cả ngày lẫn đêm luôn.....Mục đích chỉ là vì không muốn bị ai đó chụp mũ vu oan giá họa nói là mình dùng nick as guest để "khều móc" ai khác khi mình không có mặt trong đây....Mình nghĩ là mình đã nói hết những điều cần nói rồi nên mình sẽ bắt đầu "quy ẩn giang hồ" từ giờ luôn nha bòn ca ý lộn, là bà con! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hello

Không có oan đâu  ...............................YOu đã từng làm vậy ỡ đây và bên xóm tào lao .....

Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#25
[quote pid='213839' dateline='1583788148']

Thiện tai, thiện tai nha thí chủ.  Bần tăng chẵng phải cao tăng như thí chủ nghĩ đâu à.

Trở lại chuyện nhỏ Khờ và nhỏ Lan, bần tăng ngồi gác chân suy nghĩ cả buổi, thì thấy Chúa cũng chạy làng với nhỏ đó luôn chứ bần tăng thì nhằm nhò gì mà khuyên được.


Riêng nhỏ Lan thì khác à, bần tăng thấy nhỏ Lan cái miệng xấu xí, với cái bụng cũng có chút xấu xí, nhưng mà có thể thay đổi được.  Bởi vì 1 chút bướng bĩnh và thường cố gắng kiên cường do hoàn cảnh đẩy đưa, nên mới hình thành nhỏ Lan của ngày hôm nay.  Nếu đứng trước toà phân giải, thì bần tăng nghĩ Chúa cũng thương và tha cho nhỏ Lan.

Còn nhỏ Khờ, thì được nuông chìu từ trong gia đình, và tốt số có nhiều người xung quanh quan tâm.  Lại có học giáo lý và hưỡng được sự giáo dục rất tốt mà còn vậy, thì có lẽ Chúa sẽ phạt nặng nhỏ đó (khoãng này bần tăng có thể khẵng định là Chúa sẽ làm vậy nếu nhỏ đó còn cứng đầu không thay đổi).

Thôi thì thí chủ kéo nhỏ Lan qua bên kia sông tâm sự đi.  Còn nhỏ Khờ thì Lãng Nhi thí chủ kéo vô pm khuyên bảo đôi lời đi.

Bần tăng chỉ nghĩ được có nhiêu đó và lời để nói cũng chỉ có bao nhiêu đó.  Phần còn lại, ai tin hay không thì bần tăng không thể làm hơn được.
[/quote]

Câu được tôi bold đậm ......ý muốn nói tôi mà không được học giáo lý thì tôi còn mất dạy hơn hã ??

Cám ơn nha ......Tôi là vậy đó ....không che dấu mất công người ta tưỡng tôi là người tốt ......Tôi thật sự là người xấu mà ...tôi cũng có nói hoài ...Mẹ tôi khóc rất nhiều vì tôi mà ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#26
(2020-03-09, 07:18 PM)Bella Wrote: Kick3 Kick3 Kick3 Kick3 Kick3

Nói đúng nên tức quá chĩ biết đá thôi hã ???

Rollin Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#27
(2020-03-09, 07:06 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: [quote pid='213875' dateline='1583791017']
[quote pid='213868' dateline='1583790495']

Nói hay nha.  Vậy là thí chủ vì đòi lại sự công chính cho thí chủ mà làm vậy.  Cám ơn thí chủ đã nhắc đến sự công chính.  Xem ra, năm xưa Thầy tôi dỡ tệ, bị người ta bôi nhọ, quấn mũ gai lên đầu, đánh cho chết ngất bao nhiêu lần, vậy mà chẵng dám lên tiếng đòi trả lại sự công chính cho Thầy tôi.  Ngoài than lên câu sao Cha lại nỡ bỏ con.  Thí chủ thật là nữ hào kiệt nha.  Bần tăng tự thấy bản thân thấp kém, không dám lại gần nói này nói kia với nữ hào kiệt thêm câu nào nữa.  Xin lỗi thí chủ, bần tăng rón rén đi xuống đây.   Thí chủ bảo trọng.

Bần tăng đi xuống chứ mắt bần tăng vẫn còn thấy có người nói bần tăng so sánh quá khập khễnh và điên rồ đó nha.  Đã là hào kiệt thì cần gì phải sợ thẹn gì với ai.  À, chắc có lẽ còn thẹn trước Chúa chút chút mới làm vậy.  Tốt, tốt, rất tốt.
[/quote]

Tôi nói bạn so sánh khập khiễng vì :

thứ nhất : Thiên Chúa có bãn tính Thiên Chúa siêu nhân ...Chúa xuống trần đễ chịu chết vì cứu con người ...Thiên Chúa hoàn hão ....

TÔi bãn tính con người ....Tôi ra đời đễ làm gì tôi chưa biết .....tôi có đầy đũ tham hận sân si .....tôi không hoàn hão ...

Thứ 2 ... Tôi là người có rất nhiều tội ....không phãi người tu hành cũng chẵng phãi người tốt ...vì thế ai đánh tôi thì tôi đánh chã ...

( Chuyện cũa bạn và RungHoang ....Tôi không xen vào ...nhưng khi đó tôi cũng cãm thấy rằng bãn chất cũa bạn không hơn chã kém bãn chát cũa những con người bình thường đang hiện diện nơi đây .....bạn cũng 1 miếng trã 1 vài miếng ....bạn cũng không ngừng đấu tranh cho cái bãn chất háo thắng cũa bạn ...vì vậy ngày hôm nay ....bạn có khác gì tôi ???

hoàn toàn không khác ....

nhưng chuyện cũa bạn và anh RungHoang ...tôi không hề nhúng tay vào binh ai chê ai .... tôi - ... tôn trọng cái các bạn đấu tranh với nhau ...cãi nhau ........ tôi không lến án cã 2 người .......


ngày hôm nay bạn lấy sự giáo dục cũa gia đình tôi .....sự trưỡng thành cũa tôi ra phê phán ...bạn nghĩ sao về con người cũa bạn ??tự bạn biết .....Chúa biết ....tôi không biết ......

tôi mong bạn hiễu .....

Tôi mong bạn đừng lập lại vấn đề tôi sinh ra và lớn lên mà làm vậy thì thế này thế kia ...đó là sự tôn trọng lẫn nhau ....

cám ơn bạn đã cho tôi hiễu thêm về con người .....

Innocent
[/quote]

Háy dà nhỏ Khờ ....háy dà da....bổn cung hôm qua có gặp 1 nam nhân trong tiệc rượu. Hắn ta có hỏi thăm bổn cung dạo này XHĐ làm ăn có khá không? Bổn cung trả lời do vi rút Cồ Rô Nà lấn sân thức uống có gaz ni 

[Image: giphy.gif]

 cho nên vắng như chùa Bà Đanh  :78: 
Người ấy hỏi thăm nha đầu Khờ ngươi...và nhắn ta bảo ngươi là "hãy gỡ kẹo mạch nha ra khỏi đầu"...Ngươi có nhớ nam nhân này mô nahhh? Nếu không thì PM cho ta, sẽ biết rứa hí  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c :78: Musical-note_1f3b5 Dancer_4
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply