Suy nghĩ về Kinh thánh
#16
còn nói về tình thương ....

nhiều người hiểu rất sai về 2 chữ này 


tĩ dụ .. thấy 1 người nào đó đang đi tới con đường hư mất .. mình làm mọi cách để cản ... người đó sẻ nói "bạn không thương tui"


NHƯNG SUY NGHĨ KỶ LẠI ĐI ...

KHI THẤY NGƯỜI TA ĐANG ĐI TỚI CON ĐƯỜNG HƯ MẤT 

MÌNH ĐỂ CHO NGƯỜI TA TIẾP TỤC ĐI , ĐỂ NGƯỜI TA SỤP XUỐNG HỐ ... NHƯ VẬY GỌI LÀ YÊU THƯƠNG ???





giống như .. Vân đi lạc đường , Vân lì lợm không chịu đi đúng đường 

LÀ 1 NGƯỜI BẠN TỐT ... họ sẽ làm mọi cách để Vân đi đúng đường , mặc dù cách đó có thể làm Vân giận họ ... nhưng về sau này , Vân cám ơn họ

LÀ 1 NGƯỜI BẠN XẤU ... thây kệ mẹ nó đi , để nó đi , cho nó chết , cho nó biết ..... Vân nhìn vào thấy , oh , người bạn này "thương" mình quá , thây kệ mẹ mình đi , để mình đi cho mình chết ???
Reply
#17
Vân làm việc cho Chúa 


nếu Vân không làm theo Ý muốn của Chúa ... thì Chúa sẻ không giúp đở Vân tiếp tục nói về Ngài 

còn nếu Chúa tiếp tục giúp đở Vân nói về Ngài .. thì Vân cứ việc làm chuyện của mình 

đây là giữa Chúa & Vân 





còn bạn ... bạn cứ làm những gì Chúa cảm động bạn 

đó là giữa Chúa & bạn ... Vân không nói tới 





bạn suy nghĩ đi ... trong hội thánh , toàn là Believers , mà đôi khi người ta còn có những xung đột với nhau

đừng nói chi .. Vân đang đứng trước Unbelievers , bạn nghĩ ... LÀM CÁCH NÀO MÀ VÂN NÓI "Ý CHUÁ" , CHO KHÔNG XUNG ĐỘT VỚI HỌ ?? 

bạn phải hiểu .. ĐỂ KHÔNG XUNG ĐỘT VỚI HỌ , LÀ VÂN PHẢI NÓI "Ý HỌ"

còn mà Vân nói Ý CHUÁ , thì không có cách nào họ chấp nhận ... vậy làm sao ?? cứ hùa theo họ , nói theo ý họ , cho họ vui lòng ??

 



SUY NGHĨ ĐI ... Vân nói trước , Vân muốn làm Chúa vui lòng , Vân muốn nói Ý Chúa ... họ  không chấp nhận , that's their problem, not mine 
Reply