Thiên đàng & Đia ngục
Vân dựa vào Kinh thánh ... cho mọi người biết 


Đấng Tạo Hoá nói ... làm như thế nào để được vào thiên đàng đời đời ... làm như thế nào để bị ném vào địa ngục đời đời



như vậy ... Vân là người không biết thương người xung quanh ??? 


How ??

Vân không thể nào hiểu nổi  Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4






vậy bạn đi ra ngoài phi trường ... bạn lên lầm chiếc máy bay ... có ai nói cho bạn nghe .. bạn quay qua chữi họ "anh là người không biết yêu thương người xung quanh .. tại sao không để tôi cứ đi .. tới lúc TỚI NƠI ... tôi sẽ LA LÊN ... SURPRISE"   Astonished-face4 Astonished-face4 Astonished-face4
Reply
(2020-02-11, 09:35 AM)cook2 Wrote: Hãy sống thật tốt với mình và với mọi người xung quanh thì cánh cửa thiên đàng tự động sẽ mở ra . Musical-note_1f3b5
(2020-02-11, 09:51 AM)cook2 Wrote: Tự động nó mở ra , chẳng ai mở nổi đâu . 
cửa Thiên đàng là cửa tự động do Thiên Chúa đóng và mở , Thiên Chúa hiện diện ngay tại trái tim .
sống yêu thương mọi người thì cánh cửa tự động nó mở ra toang hoác tha hồ mà đi vào .

(2020-02-11, 10:05 AM)cook2 Wrote: chị học kinh thánh mà chị lại hỏi người không học kinh thánh ?
chẳng phải ông Jesus nói chúng mày hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương chúng mày đấy sao ?

(2020-02-11, 10:14 AM)cook2 Wrote: chúa của chị hiện diện nơi chị , cũng hiện diện nơi người anh em của chị .
chị yêu mến chúa hết lòng bằng cách nào nếu chị không yêu mến người anh em của chị ? yêu không khí à ? vì Chúa vô hình trong không khí .
Chúa chẳng ở đâu xa mà đi tìm kiếm cho mệt thân , mỏi chân .

(2020-02-11, 10:16 AM)cook2 Wrote: Mỗi người có 1 cái thiên đàng à ? nhiều thiên đàng vậy ?

(2020-02-11, 10:17 AM)cook2 Wrote: Thiên Đàng của TV ra sao ? có giống đảo Hoàng Sa hay DuBai không ? tả cảnh sơ sơ nghe chơi coi cook2 có thích lên đó không ?
(2020-02-11, 10:19 AM)cook2 Wrote: Mắc cái gì sống tốt với người xung quanh thì dính tới sanh lão bịnh tử bà nội ?
(2020-02-11, 10:21 AM)cook2 Wrote: Sanh lão bịnh tử có ai tránh được chưa ? sống tốt với mọi người hay không sống tốt đều phải đối đầu với sanh lão bịnh tử mắc mớ chi tới thiên đàng ? lý luận vậy mà cũng đòi lý luận .
Reply
(2020-02-11, 10:20 AM)tuyetvan Wrote: bộ sống tốt với người xung quanh ... rồi cook2 thoát khỏi "sanh lảo bịnh tữ" sao ??

Rollin

(2020-02-11, 10:22 AM)cook2 Wrote: Bớt đu giây điện dùm con đi bà nội , chỗ nào Cook2 tui nói vậy ?

(2020-02-11, 10:25 AM)cook2 Wrote: Bà ngồi đây bà lấy kinh thánh ra bà giảng blah blah blah mà bà không biết yêu thương người xung quanh thì bà cũng không vào thiên đàng được đâu .

bye , nói với bà chán quá .
Reply
TV,

tôi nói giả sử TV ( hay bất cứ ai )ôm cuốn kinh thánh thuộc làu giảng giải dài lê thê mỗi ngày trong này mà TV ( hoặc bất cứ ai )không biết yêu thương người khác thì không được vào thiên đàng là câu chứng mình cho câu đầu tôi nói .

xin đừng bẻ cong lời nói .

chào , Hello
Reply
dựa vào bằng chứng gì mà cook2 cho rằng tui không yêu thương người khác ???
Reply
tui phải làm sao mới gọi là yêu thương người khác ??
Reply
hay cook2 tỉ dụ ... trong này, ai là người biết yêu thương người khác ... chỉ cho tui học theo  Thumbs-up4
Reply
(2020-02-11, 09:13 PM)tuyetvan Wrote: hay cook2 tỉ dụ ... trong này, ai là người biết yêu thương người khác ... chỉ cho tui học theo  Thumbs-up4

Học theo ông Jesus  Thumbs-up4
Reply
tui hỏi thiệt lòng ...

cook2 cho rằng tui không yêu thương người khác


- TUI ĐẢ LÀM GÌ MÀ COOK2 PHÁN XÉT LÀ TUI KO YÊU THƯƠNG NGƯỜI KHÁC ??

- vậy tui phải làm gì để yêu thương người khác ??

- trong này có ai yêu thương người khác cho tui học hỏi không ??



CÒN CHUYỆN HỌC THEO JESUS , THÌ TUI ĐẢ HỌC THEO NGÀI TỪ LÂU RỒI , CHỨ ĐÂU PHẢI CHƯA ĐÂU
Reply
(2020-02-11, 09:17 PM)tuyetvan Wrote: tui hỏi thiệt lòng ...

cook2 cho rằng tui không yêu thương người khác


- vậy tui phải làm gì để yêu thương người khác ??

- trong này có ai yêu thương người khác cho tui học hỏi không ??



CÒN CHUYỆN HỌC THEO JESUS , THÌ TUI ĐẢ HỌC THEO NGÀI TỪ LÂU RỒI , CHỨ ĐÂU PHẢI CHƯA ĐÂU

Tui không có nói bà không biết yêu thương người khác , Ý tui muốn nói là bất cứ ai , ngay cả tui mà không biết yêu thương người khác thì không vào cõi vĩnh hằng được .

thôi tui chẩu nha , chào
Reply
tui làm gì .. mà cook2 nhận xét tui không yêu thương người khác ??

mà cứ bảo là tui không yêu thương người khác hoài vậy ???

cứ lập đi lập lại .. mà lại không cho tui biết .. làm thế nào mới gọi là yêu thương người khác 

cook2 không biết ... thì đừng nhận xét .. tui không yêu thương người khác nhé


hiểu ko ??  Face-with-rolling-eyes4
Reply
đây là lý do..... tại sao tui chán nói chuyện với cook2 là như vậy đó 


NÓI NGƯỜI TA .. KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG NGƯỜI KHÁC

TỰ CHÍNH MÌNH ... CŨNG KHÔNG BIẾT ... YÊU THƯƠNG NGƯỜI KHÁC LÀ GÌ ??


giống như 1 đứa nhỏ , không biết cái gì cả ... mà cứ ngồi đó complain .. người ta không biết cái gì cả 

hỏi nó .. vậy nó biết cái gì

nó cũng chẳng biết cái gì nữa  Rollin Rollin Rollin

nhưng nó thích complain ... người ta chẳng biết cái gì cả  Rollin Rollin Rollin
Reply
cook2 chịu khó ngồi suy nghĩ đi


Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn loài

Ngài khộng giữ bí mật 

Ngài bật mí 


- làm như thế nào thì được vào ... thiên đàng đời đời

- làm như thế nào thì bị ném  vào ... địa ngục đời đời



tui đem Lời Đức Chúa Trời .. bật mí cho mọi người biết

Cook2 cho rằng ... tui làm như vậy là không biết thương người khác ... như vậy có đúng không ???


còn nếu tui hiểu lầm .. thì cook2 cứ tự nhiên cho tui biết .. dựa vào cái chichi, mà cook2 cho rằng tui không yêu thương người khác





cook2 chưa hiểu con người của tui đâu

nếu tui không yêu thương người khác, thì sao tui có thể đem 1 người homeless về nhà mình, chăm sóc như con mình ... có ai đi làm chuyện này giống tui không ???  :thinking-face4:
Reply
Thiên đàng & Địa ngục "trần thế"  hay chỉ là "expression"


chúng ta thường cho rằng đây là CẢM GIÁC 

- mình sung sướng hạnh phúc bình an .............. ahhhhhh, mình đang ở thiên đàng

- mình đau khổ buồn bả khóc ròng khóc rả ............... oiiiiiiiii, mình đang ở địa ngục







**** 



đi xa hơn chút nữa, mình cho rằng đây là NƠI CHỐN TRÊN TRẦN GIAN NÀY


- nước Mỹ "chưa" gặp hoạn nạn ...................... mình cho rằng Mỹ là thiên đàng

- Trung quốc "đang" gặp nạn ............... mình cho rằng Trung quốc đang sống trong địa ngục 



ở đây Vân muốn nhắc 1 điều này ... Kinh thánh cho biết .. vào ngày cuối cùng ... sẻ có nhiều hoạn nạn (đói kém, động đất, mất niềm tin, bịnh hoạn, tiên tri giả nổi lên, chiến tranh ....)

nếu mình thấy những chuyện này đang xãy ra ... here and there ... là mình biết được ... NGÀY CUỐI CÙNG CŨNG ĐANG TỚI GẦN

1 nơi "bịnh hoạn nổi lên" để cho chúng ta thấy được ... SỰ CÃNH CÁO CUẢ ĐẤNG TẠO HOÁ , ĐỂ CHÚNG TA CÓ SỰ CHUẪN BỊ CHO BẢN THÂN MÌNH


- để dễ hiểu , Vân cho tỉ dụ như ... ĐÁNH 1 NGƯỜI , ĐỂ LÀM GƯƠNG CHO NHIỀU NGƯỜI KHÁC NHÌN THẤY MÀ ... XỨC CHÙ 





- tỉ dụ rỏ hơn ... ở VN có nhiều vụ tham nhũng, chìm trong tội lỗi ... chính phủ sẽ lôi 1 vu tham nhũng ra đánh mạnh ... để cho những người khác lấy chuyện này làm một bài học ... chúng ta nên suy nghĩ vấn đề như vậy ... để mà biết phải làm gì cho bản thân mình ... chứ nếu không , rồi mình cũng là người bị đem ra đánh 


- chúng ta đang chìm trong tội lỗi ... Chúa lôi 1 nơi nào đó lên đánh mạnh ... để "get attention" của chúng ta ... NẾU CHÚNG TA CÒN TIẾP TỤC SỐNG TRONG TỘI LỔI, RỒI SẺ CÓ NGÀY , CHUÁ LÔI CHÍNH CHÚNG TA RA ĐÁNH MẠNH , ĐỂ LÀM BÀI HỌC CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC
Reply
thêm 1 sai lầm nữa khi chúng ta nghĩ 


mình đâu cần tin Chúa ... mình cứ sống làm sao mà mình cảm thấy tốt , là mình ...

i. sẻ được vào thiên đàng  
ii. hay ít nhất cũng đang ở thiên đàng tại thế



có những điểm Vân cần các bạn suy nghĩ lại , nếu các bạn nghĩ điều này   Hello


đừng quên ..


CHUÁ LÀ ĐẤNG TẠO HOÁ, NGOÀI NGÀI RA , KHÔNG CÓ MỘT AI DÁM TỰ NHẬN MÌNH LÀ ĐẤNG TẠO HOÁ CẢ

MÀ CHỈ CÓ 1 MÌNH CHUÁ ... DÁM NHẬN NGÀI LÀ ĐẤNG TẠO HOÁ 

NẾU NGÀI SAI .. NẾU NGƯỜI KHÁC LÀ ĐẤNG TẠO HOÁ ... THÌ TẠI SAO LẠI ĐỂ CHO NGÀI LẤY CREDITS NÀY ??




***


1. Trong Kinh thánh, Chúa nói .... Ngày Phán Xét , Ngài sẽ xữ tất cả mọi người ... Đấng Tạo Hoá Himself sẽ xữ tất cả mọi người

- bao gồm luôn cả ông Phật 

- bao gồm luôn cả ông Pope

- bao gồm luôn cả ông vua

- bao gồm luôn cả bà hoàng 

............. tất cả mọi người ............... đả chết rồi "từ lúc ban đầu hay mới chết đây" ............... hay vẫn còn đang sống ............. 



***


2. cho dù bạn muốn hay không muốn tin Chúa ... dĩ nhiên ... đó là quyền  quyết định của bạn  Cheer

bạn cũng phải đứng trước TOÀ PHÁN XÉT CUẢ CHUÁ



chính vì vậy , mà những người "khôn" biết thờ phượng Đấng mà họ sẽ có ngày đứng trước toà phán xét của Đấng đó 

bởi vậy , đời sống ... có người "khôn" ... và có người "ngu" ... là như vậy đó  Cheer



****



That being said , bây giờ bạn nói

BẠN KHÔNG CẦN TIN CHUÁ , BẠN CỨ SỐNG SAO MÀ BẠN THẤY LÀ TỐT THÌ BẠN SẼ 


i. được vào thiên đàng ??? ai mở cửa thiên đàng cho bạn vào ??? thiên đàng là nước của Chúa , là Kingdom của Chúa

bạn không tin Chúa ... bạn lấy quyền gì mà bắt Ngài phải mở cửa Kingdom của Ngài cho bạn vào ??





ii. hay ít nhất bạn cũng đang sống trong thiên đàng tại thế ???

bạn cho rằng .... tại thế là thiên đàng ??? reallyyyyy ??? i mean .. reallyyyyy ???


KHI BẠN CÒN SỐNG TRONG .. SINH LÃO BỊNH TỮ ... LÀM SAO BẠN CHO RẰNG NƠI ĐÂY LÀ THIÊN ĐÀNG ĐƯỢC ??


- bạn có thể đau bịnh bất cứ lúc nào .. có thể vào nhà thương nằm rên rỉ bất cứ lúc nào 

- bạn có thể đau khổ trong tình yêu bất cứ lúc nào ... những người yêu thương làm bạn tan nát trái tim bất cứ lúc nào

- bạn có thể bị stress trong chổ làm .. ngày hôm nay có việc làm , ngày mai có thể mất việc làm ... bất cứ lúc nào ... hay đôi khi bạn cũng đang thất nghiệp , không có đi làm không chừng nữa ... stress quá nên vào đây ngồi chửi rủa để xả stress




RỒI BẠN CHO RẰNG , BẠN SỐNG ĐÚNG , THÌ BẠN SẺ ĐƯỢC Ở TRONG THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ ???

ĐÓ LÀ THIÊN ĐÀNG CUẢ BẠN ĐÓ SAO ??? 

còn sống trong "sinh lảo bịnh tữ" .. thì không thể nào gọi nó là "thiên đàng" được ... không cần biết bạn đang "sống đúng" hay "sống sai"   Cheer
Reply