Tân Ước - Một Giao Ước Mới
#91
30 Mẩu Chuyện Cười hay nhất của Cha Vũ Thế Toàn

Lol  Lol  Lol thiệc ác nhơn  Lol




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#92
tiểu bang Cô ló đầu ra , Mĩ nó sợ ta   Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#93
cha giảng đi ngược với lương tâm của mình .

đọc kinh ăn năn tội sám hối đền tội theo ý của mình , không phải ý Chúa .

Con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội , 
Cùng tìm dịp phạm tội cho sướng amen ! Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#94
Đừng nghĩ hoảng ngục ở đâu xa và cũng đừng nghĩ lửa luyện tội là gì 1 cách cao siêu cho lắm , mà sự đau khổ nhất của con người đó là sự dằn vặt lương tâm của chính mình . Khi mình phạm tội đó là sự dằn vặt trong lương tâm . 

tất cả rồi thì quy thuộc về yêu thương   Heavy-black-heart4 và tình yêu 

Con người khi thương lượng với chính giá trị yêu thương thì chính lúc đó con người dành tất cả lương tâm của mình để bị thanh tẩy cho đến khi yêu thương đó được tìm lại . Nếu gọi đó là 1 cuộc thanh tẩy ở trỏng lòng thì ta cũng gọi đấy là 1 hình thức thanh tẩy sau này nếu Chúa để phần rỗi chúng ta được thanh tẩy trong lửa luyện tội . Đó là lửa của yêu thương .

Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#95
*“Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và pharisêu, thì các con chẳng được vào Nước Trời”.

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa khiển trách các luật sĩ và pharisêu vì nhiều người trong họ sống giả hình. Họ giữ luật vì lợi ích của chính họ mà thiếu đi lòng kính sợ Thiên Chúa và thiếu bác ái yêu thương đối với tha nhân. Phần Chúa, Chúa vẫn trung thành với lề luật, Chúa không hủy bỏ dù một chấm một phẩy. Hơn nữa, Chúa còn đem đến cho lề luật một tinh thần mới: tinh thần chạnh thương với người nghèo khổ, bao dung tha thứ cho người tội lỗi, và quảng đại với tất cả mọi người.

Lạy Chúa, lề luật của Chúa là luật tình yêu, luật nâng chúng con lên, luật làm cho chúng con vươn lên. Trong tương quan với nhau hằng ngày, chúng con dừng lại ở sự công bằng, luật Chúa lại dạy chúng con sống bác ái vô vị lợi. Chúng con yêu thương kẻ yêu thương mình, luật Chúa lại dạy chúng con tha thứ cho cả kẻ thù. Nguyện xin Chúa mở lòng mở trí cho người trẻ chúng con để chúng con biết sống như Chúa dạy, biết đem tinh thần của Chúa vào trần đời nhiều tăm tối hôm nay.

Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#96
(2020-02-11, 11:17 PM)BVCN Wrote: Chúa dạy : Nếu họ tát mình bên má phải thì hảy đưa má trái cho họ tát luôn.... Tại sao vậy?

Please Please Please

Chúa sợ tát 1 bên còn bên kia nó kiện tại sao nó không được đỏ đẹp như bên được tát . Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#97
Phải Làm Gì Để Đừng Bị Mất Nữa





Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#98
(2020-02-11, 11:26 PM)BVCN Wrote: Uh ! Vậy là Bee cũng hiểu khá rồi... Ngoài ra để còn làm chứng ra tòa thưa cho nó ở tù rụt xương + insurance sẽ đền nhiều hơn.. Face-with-rolling-eyes4


Please Please Please

Lol phải selfie ngay lập tức sau khi bị tát

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#99
(2020-02-11, 11:34 PM)BVCN Wrote: Bởi vậy có nhiều người đọc kinh thánh  " hảy đổ dầu đầy đèn và tỉnh thức vì ngươi không biết lúc nào con người sẽ đến...". Họ liền dự trữ nhiều thùng dầu trong nhà và thức trắng đêm, ngày này qua ngày nọ....

 Cuối cùng họ chết và không biết tại cháy nhà hay thức nhiều ngày rồi mắt đứng tròng mà ngũm cù tẻo..


Please Please Please

Lol giống canh ăn trộm thức sáng đêm .

“Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm”, vậy thì canh ban đêm ngủ ban ngày chứ sao để mắt đứng tròng mà ngỏm củ tỏi ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-02-11, 11:43 PM)BVCN Wrote: Rủi ăn trộm nó biết rồi vô nhà ban ngày rồi thấy ngũ.... Nó lụm, lụm và lợi dụng hun má bên phải thì sao ?


Please Please Please

Lol đưa má kia cho nó hun luôn . nói nó lụm luôn chủ nhà chứ nếu không lụm là hô to méc pô lít , về nhà tên ăn trộm ngủ bù những ngày thức . 
ở trong nhà thằng ăn trộm rồi thì khỏi cần canh gì hết  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-02-11, 11:34 PM)BVCN Wrote: Bởi vậy có nhiều người đọc kinh thánh  " hảy đổ dầu đầy đèn và tỉnh thức vì ngươi không biết lúc nào con người sẽ đến...". Họ liền dự trữ nhiều thùng dầu trong nhà và thức trắng đêm, ngày này qua ngày nọ....

 Cuối cùng họ chết và không biết tại cháy nhà hay thức nhiều ngày rồi mắt đứng tròng mà ngũm cù tẻo..


Please Please Please

Rollin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-02-11, 11:52 PM)BVCN Wrote: Trắng trợn vậy à... ? Sao không giả bộ nhắm mắt, ngáp 1 cái rồi xoay mình qua... Như vậy ít lộ liểu hơn là nhảy đỏng lên la hét " Ê ! Hôn 2 bên cho đồng nhe.... Đừng có mà chơi lụi không thui tui la ... Hiếp me... Hiếp me.... "


Please Please Please

Lol làm vậy nó sợ nó chạy mất thì sao ? hay giả bộ bị bịnh mộng du được không ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-02-12, 12:00 AM)BVCN Wrote: Uh... Quyết định vậy đi !... Cho địa chỉ để mình đăng lên cho tụi háo sắc lại hưởng ứng nhiệt tình...

Please Please Please

thôi suy nghĩ lại rồi , change of heart , sợ nhiều người phạm tội điều răn thứ 6

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-02-12, 12:10 AM)BVCN Wrote: Bee rất giỏi về giới đạo, nhưng Bee không phải là người good về debating với người khác về đạo giáo, đạo luật...p

 Đó là vì sao có cha truyền đạo, cha giáo và các cha về giáo luật... Mấy cha truyền giáo nói chuyện thực tế và có khi xài tục vãn thanh nữa. Còn mấy cha họ đạo thì cứ theo luật cứng ngắt bất kể..

Please Please Please


anh nhận xét đúng , Bee thích học hỏi và chia sẻ , Bee thích coi mấy cha giảng trước khi đi ngủ thấy bình an tâm hồn ,
Bee không thích debate , Bee thích chia sẽ hơn debate .
tính tình của Bee không bao giờ debate được , Bee chịu thua trước chứ không thích tranh cãi ,  Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-02-12, 12:21 AM)BVCN Wrote: Không ra trận, nhưng nếu ra thì phải thắng chứ không chịu thua đó là yếu tố quan trọng khi tranh luận. Đối với người cứng lòng thì dùng chiêu thức khác. 

Nhưng thật tế sống tốt để người ta noi theo thì hay hơn thúc dục người ta theo ý mình.... Có trong kinh thánh chương: quên rồi, đoạn : quên luôn.


Please Please Please
sorry anh  , Bee mê coi cha hát , ahihi  Smiling-face-with-halo4

Ý anh muốn nói câu kinh thánh dạy : chúng con hãy làm muối men cho đời ,  “Anh em là ánh sáng cho trần gian” (c.14)
là ánh sáng – Kitô hữu phải thắp sáng trần gian bằng ngọn lửa yêu thương. Và bởi vì tình yêu thì như ngọn lửa  hồng chiếu sáng mãnh liệt “Nước lũ không thể dập tắt tình yêu.” (Dc 8,7).

hay anh muốn nói tới câu :

“Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,7-8).

Good Night anh ! Bee đi ngủ  Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply