Chị Tuyết Vân ơi,
#1
Nhà Thờ Tin Lành có thánh lễ mỗi ngày không vậy chị ơi?
Reply
#2
Once a week


What's up my friend?
Reply
#3
(2019-11-13, 05:32 PM)tuyetvan Wrote: Once a week


What's up my friend?

Oh, hi chị Tuyết Vân.  Mình tính bữa nào đi dự thánh lễ ở nhà thờ tin lành xem sao đó chị.  Lúc này chị ra sao?  Bên chị chắc lạnh lắm hả chị?
Reply
#4
cám ơn Lúa hỏi ... bên Vân mấy ngày nay trời cũng đẹp , nhưng tối mau quá .. đi làm chưa ra khỏi , đả thấy bên ngoài trời tối hù rồi 

bên Lúa thì sao ??
Reply
#5
(2019-11-13, 11:54 PM)tuyetvan Wrote: cám ơn Lúa hỏi ... bên Vân mấy ngày nay trời cũng đẹp , nhưng tối mau quá .. đi làm chưa ra khỏi , đả thấy bên ngoài trời tối hù rồi 

bên Lúa thì sao ??

Bên đây Trời mưa và lạnh mấy ngày nay đó chị ơi.  Vì vừa mới đổi giờ, nên tối sớm như bên chị thôi.  Ra ngoài đường, thấy mấy nguời già cả lạnh run cầm cập  thấy thương ghê.  Còn người Asian mình, nhiều người chịu lạnh không quen, thấy bận đồ mấy lớp nhìn tội quá.  Bên ngoài lạnh, thì ở nhà mở máy heat cho ấm, chỉ nên ra ngoài khi phải thật sự cần thiết thì mới nên ra ngoài.
Reply
#6
oh .. Lúa ở đâu mà lạnh vậy ??

bên Vân , Vancouver ... trời chưa lạnh lắm , mát mát , khoảng 5-10 độ .. gặp trời nắng , thì không có gì để complain cả  Heavy-black-heart4

chỉ có buồn .. là tối mau quá , ngày mau hết quá

Vân mở heat , nhưng mở cửa sổ .. phòng nào củng mở cửa sổ .. cho có fresh air vào  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#7
(2019-11-14, 12:37 AM)tuyetvan Wrote: oh .. Lúa ở đâu mà lạnh vậy ??

bên Vân , Vancouver ... trời chưa lạnh lắm , mát mát , khoảng 5-10 độ .. gặp trời nắng , thì không có gì để complain cả  Heavy-black-heart4

chỉ có buồn .. là tối mau quá , ngày mau hết quá

Vân mở heat , nhưng mở cửa sổ .. phòng nào củng mở cửa sổ .. cho có fresh air vào  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mình ở Houston, Texas đó chị.  Bên Vancouver trời nắng thì đâu có khác Đà Lạt phải không chị?  Lúc xưa mình có qua bên đó thăm nguời thân và bạn bè vài lần, đường phố giống Hồng Kông và Chợ Lớn năm xưa.  Mình làm việc không để ý đến trời mau tối hay còn sáng chị ơi.  Vì mỗi lần xong việc thì trời đều tối cả.  Chị vừa mở heat và mở cửa sổ thì hao gas uổng phí quá chị.  Mỗi lần mình mở auto heat, thì chỉ để cửa sổ mở trong vòng 45 phút cho mùi heat nó dịu bớt rồi thì đóng cửa sổ lại.  Chị xem cái heat nhà chị nó có thể set auto on/off được không thì sẽ tiết kiệm được tiền gas (để cho nguời nghèo lợi hơn), và không bị cái heat nó làm ngợp nhà.  Nếu không có cái option này, thì chị nhờ người ta add on cái option này cũng rẻ chứ không có mắc lắm đâu chị.
Reply
#8
tốn heat thì phải chịu ... nhưng nếu nhà đóng cửa mà mở heat thôi , thì không có fresh air vào nhà , Vân cảm thấy khó chịu và ngộp ngạt lắm .. ít nhiều , Vân cũng cần phải có fresh air 


Houston cũng đông người Việt lắm ... Vân có người cousin làm nha sĩ .. hình như đang sống bên đó , không biết Lúa có biết chị không ??


Thiều Tuyết Nga ???
Reply
#9
(2019-11-14, 11:00 AM)tuyetvan Wrote: tốn heat thì phải chịu ... nhưng nếu nhà đóng cửa mà mở heat thôi , thì không có fresh air vào nhà , Vân cảm thấy khó chịu và ngộp ngạt lắm .. ít nhiều , Vân cũng cần phải có fresh air 


Houston cũng đông người Việt lắm ... Vân có người cousin làm nha sĩ .. hình như đang sống bên đó , không biết Lúa có biết chị không ??


Thiều Tuyết Nga ???

Đúng vậy chị.  Người Việt bên đây đông lắm.  Nhưng đại đa số rất là dễ thương hơn người Việt bên Orange County nhiều.  Người Việt OC tựa như nguời Sài Gòn, và người Việt Houston tựa như người Biên Hoà vậy đó.  Còn về cô cousin của chị, thì chị đột ngột nói đến nên mình không biết.  Nhưng mà dò thì cũng biết cô ta ở phòng mạch nào thôi.  Nha sĩ người Việt bên đây đông lắm đó chị.  Phần lớn Bắc 54 đều khuyến khích con cháu họ theo ngành nha sĩ, dể và đỡ tốn kém hơn bên y khoa.  Việc làm cũng dễ kiếm và đồng lương cũng khá, nên con cháu họ dễ bị thuyết phục.
Reply
#10
Dân là miền Nam rặc đó nhá , sanh ở Saigon .. miền Nam giống như .. Việt Thảo vậy .. nói chuyện thì cứ Dân Dân Dân , bị con gái Dân đôi khi cũng chọc đó


còn chuyện tốn tiền heat .. nhiều người hút thuốc , uống beer , uống cafe ... một tháng họ xài rất nhiều 

Vân thì không có mấy phần này .. nên muốn hưỡng fresh air , vì nhà mở heat đóng cửa lại hết , thì rất là ... tù túng .. tiền heat coi vậy chứ không bằng tiền "hút thuốc + uống beer + uống cafe"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

nhưng nếu ngoài trời mà đổ tuyết , thì chắc Vân cũng phải đóng bớt cửa lại 


còn bà chị cousin , nếu Lúa ko biết , that's ok

Vân cũng ít liên lạc với chị , nên nhớ mang máng hình như chị ở Houston , nhưng cũng hổng có sure lắm đâu

it's a small world  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


nếu nói theo người Việt ... tính theo vai vế .. thì Vân là "chị" .. vì Vân là con của "anh hai" ... chị Nga là con của "chú ba"

nhưng nếu nói theo người Tàu ... tính theo tuổi .. thì Vân là "em" .. vì chị Nga lớn tuổi hơn Vân
Reply
#11
(2019-11-14, 11:25 AM)tuyetvan Wrote: Dân là miền Nam rặc đó nhá .. miền Nam giống như .. Việt Thảo vậy .. nói chuyện thì cứ Dân Dân Dân , bị con gái Dân đôi khi cũng chọc đó


còn chuyện tốn tiền heat .. nhiều người hút thuốc , uống beer , uống cafe ... một tháng họ xài rất nhiều 

Vân thì không có mấy phần này .. nên muốn hưỡng fresh air , vì nhà mở heat đóng cửa lại hết , thì rất là ... tù túng .. tiền heat coi vậy chứ không bằng tiền "hút thuốc + uống beer + uống cafe"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

nhưng nếu ngoài trời mà đổ tuyết , thì chắc Vân cũng phải đóng bớt cửa lại 


còn bà chị cousin , nếu Lúa ko biết , that's ok

Vân cũng ít liên lạc với chị , nên nhớ mang máng hình như chị ở Houston , nhưng cũng hổng có sure lắm đâu

it's a small world  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đúng là thế giới này càng ngày càng thu nhỏ lại bởi Technology.  Nhưng với những người thích sống kín, thì tìm họ cũng rất khó.
Reply
#12
nhiều người biết chị Nga lắm

có lần Vân ở forum khác ... vừa nói tên Vân

là có người hỏi Vân có bà con gì với .. nha sĩ Thiều Tuyết Nga không ??

Vân nói .. yeah , cousin của Vân đó .. dòng họ Thiều Tuyết ... nói ra , là biết .. có bà con  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#13
(2019-11-14, 11:32 AM)tuyetvan Wrote: nhiều người biết chị Nga lắm

có lần Vân ở forum khác ... vừa nói tên Vân

là có người hỏi Vân có bà con gì với .. nha sĩ Thiều Tuyết Nga không ??

Vân nói .. yeah , cousin của Vân đó .. dòng họ Thiều Tuyết ... nói ra , là biết .. có bà con  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Họ Thiều xuất xứ từ phương bắc.  Hèn chi cá tính của chị có chút khác với đa số phụ nữ Việt khác.  Đến đời của chị, chị vẫn còn lưu trữ và cập nhật gia phả không chị?
Reply
#14
ý Lúa nói là sao ??

cái gì phương bắc ?? ý nói người tàu lao ???  rồi cá tính ?? yeah .. Vân là người có cá tính  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

nhất là khi nói chuyện với người đối diện , Vân thích dùng mắt mình để nói với người ta ... một trò chơi mà Vân cho rằng rất là .. thú vị 

hehehe ... bà chị Vân có tính làm family tree .. tính thôi , chứ chưa biết khi nào chỉ có thì giờ làm , vì còn bận .. đi chơi nhiều quá  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


họ Thiều rất đặc biệt eh ?? cứ như .. khô cá thiều vậy  Rollin

nói chứ , người tàu có nhiều người có họ rất là đặc biệt ... Vân lai


Vân ko có nét Việt nam ... nhìn Vân , người ta nghĩ Vân tàu hơn là Việt , nhất là vì Vân cao lắm .. người Việt thì rất hiếm có người cao như Vân .. trong cuộc đời Vân , Vân chỉ thấy có 1 người con gái cao hơn Vân , lúc đó Vân in my early 20's ... đứng trong cầu thang máy , Vân thấy her bước vào nói tiếng Việt .. Vân ngạc nhiên nhìn her , her cao hơn Vân ... woww , lần đầu tiên thấy .. Vân ước gì mình có dịp làm bạn với her , nhưng khoảnh khắc xảy ra trong cầu thang máy lẹ quá , bây giờ Vân ko biết her ở đâu

chắc tại vì cao .. mà tánh Vân có hơi khác người một chút .... chắc vì Vân thích làm .. cowgirl  :cool:

nhất là nếu đi chung với 1 đám bạn , mà tên nào cũng cao hết ... Vân  cảm thấy thú vị , và cứ cười mĩm chi thế nào đó ... chắc tưỡng tượng .. mình đang đóng film cowboy Clint Eastwood  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#15
hồi "trẻ trâu" , Vân có con nhỏ bạn ... ngồi nói chuyện với người ta , nó cũng ít nói bắng miệng , nhưng nó dùng con mắt nó nói 

vì đang "trẻ trâu" , nên Vân bắt chước nó .. bây giờ trở thành .. cái thói quen .. khi ngồi nói chuyện với ai , mắt Vân nói nhiều hơn miệng Vân nói 


trong này , nói mắt hổng được , nói miệng cũng hổng xong , nên nói .. tay  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

nói chứ .. Vân nói tay .. không giỏi đâu


À , MÀ Ý LUÁ NÓI KHÁC .. LÀ KHÁC THẾ NÀO ??

8 không giỏi ??  :thinking-face4:







thiệt tình mà nói nha ....

chiều cao của Vân là cái chánh làm ... tánh Vân khác nhiều người 

Vân có bản tánh hơi tomboy một chút .. cứng rắn , nhưng rất yếu đuối .. lúc cần cứng rắn , Vân cứng rắn ... nhưng lúc yếu đuối , thì Vân như cọng bún  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply