Loan mắt nhung
#31
wow Bé 3 đọc xong rồi à ?? lẹ quá ?

Vân chưa đọc xong mà Bé 3 thì đả đọc xong rồi ?? hèn gì mấy ngày nay hỗng thấy Bé 3 vào đây 888


Vân đọc chậm lắm , trước đây Vân có đọc qua chuyện này rồi , hình như 2-3 chương đầu , xong Vân nhảy xuống chương cuối coi kết cuộc thế nào ..  cho tới bây giờ , Vân cũng chưa đọc ở giữa nói gì nữa .. 

tật Vân đọc sách và coi film là  vậy , cứ 2-3 chương đầu , xong rồi nhảy xuống chương cuối , thĩnh thoảng .. thì mới trở lại coi chương giữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Bé 3 nói .. kết cuộc có hậu là sao ??? Vân ko hiểu "có hậu" chổ nào theo Bé 3 nghĩ ... có thể nói rỏ hơn ko ?? Vân có đọc 2 chương cuối , Loan giết 2 thằng giết Xuân rồi tìm cách thoát , nhưng sợ ảnh hưỡng tới đệ tử củ , nên Loan đả đi đầu thú ... nhưng chẳng nghe nói là sẻ bỏ tù hay không bỏ tù Loan  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .. hay ý bé 3 như vậy là "có hậu" , Loan ko ở tù ??


Vân đang đọc chương 7 .... woww ... còn cả mấy chục chương mới tới phần cuối .. might take Vân forever  Rollin .. Bé 3 muốn kể gì thì cứ kể cho Vân nghe , Vân thích biết phần cuối trước khi đọc phần đầu 


còn chuyện Bé 3 nói ... du đàng và người đẹp gì đó ... theo Vân , bởi vậy người ta mới nói .. Beauty and the Beast ... hễ có người đẹp , thì có the Beast ... 


đọc tới chương 7 rồi , theo Vân nhận thấy ... tất cả là do cái khốn nạn của xã hội mà ra , nó dẫn tới những cái gì mà Bé 3 nói đó .... xả hội khốn nạn , và con người tàn nhẫn tới mức độ mình không biết họ có còn tính người không ... mỗi lần Vân coi film , mà thấy 1 hành động nào có tính người , thì tự nhiên Vân khóc ... có thể vì gặp nhiều chuyện trong cuộc sống , mà Vân thấy hình như con người mất dần đi bản tính con người .. nên nếu Vân thấy ai vẫn còn tánh người , thì tự nhiên Vân khóc



à , còn nói chuyện về con mắt đó .. yeah , con mắt đẹp thì hết biết ... Vân thích nhìn những người con trai hay con gái , mà có con mắt đẹp ... cứ lén la lén lút nhìn họ , mà hồi hộp ... lạ , nhìn con mắt ai , thì mình hồi hộp .. còn nhìn những chổ khác , thì lại hỗng hồi hộp chút nào cả ... Vân thấy người Á đông , có tụi Ấn độ và tụi Phi , cặp mắt nó cũng đẹp lắm ... Vân thích cặp mắt của nhiều đứa Phi , rất đẹp  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#32
còn nhân vật Loan mắt nhung , thì không biết có thật không 


chứ nhân vật Trần Đại trong Điệu ru nước mắt là có thật đó ... có thật con người .. nhưng chắc cũng bị tiểu thuyết hoá trong văn chương 



dĩ nhiên .. nghe nói tới .. du đãng

ai cũng muốn lên án họ 

nhưng Vân nghĩ .. nếu mình ngồi nói chuyện với họ .. hỏi họ vì nguyên cớ nào mà dẫn họ tới con đường du đảng .. thì có thể mình nhìn họ dưới một cái kiếng khác đi




xả hội có nhiều chuyện thương tâm

người nghèo .. thì dĩ nhiên thương tâm rồi

người giàu ... đôi khi cũng dính vào thương tâm nữa .. nhưng có nhiều người không muốn nhìn thấy ... 

tỉ dụ .. họ cho đàn bà dĩ nhiên có thể bị chồng abused ... nhưng nếu nói chồng bị abused , thì không ai muốn nhìn thấy



theo Vân , mỗi cuộc đời đều có cái nguyên nhân của nó .... con người mình bây giờ là mình , vì những trải nghiệm trong đời sống mà mình đả phải trải qua thôi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

khi Vân gặp 1 người homeless , Vân feel cho họ .. Vân có thể cho họ đồ ăn ... nhưng Vân ko cho họ cash , để họ lấy cái đó để đi mua drugs , beers hay gì gì đó


có lần đi ngang qua 1 ông beggar , ông để cái cardboard trước mặt .. mà đi ngang , Vân nhìn ông Vân cười  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .... FUNDS FOR MARIJUANA  Rollin





có lần , Vân thấy ông homeless kia ngồi ở gần Subway , Vân chạy vào mua 1 cái Subway cho ỗng

biết ỗng nói sao không ??

ỗng nói .. tao đâu có răng , tao muốn ăn McDonald's , mày cho tao tiền , tao chạy đi McDonald's ăn

Vân giận nói với ỗng .. ông muốn ăn McDonald's thì ông phải ngồi kế McDonald's chứ ông ngồi kế Subway , thì tui mua Subway cho ông ăn thôi

yeah .. có lần Vân ngồi trong McDonalds , thấy có ông kia vào đi từng cái bàn lượm đồ ăn ăn ... Vân vừa ngồi ăn vừa quan sát , xong Vân nói với him , ngồi xuống đây chờ , Vân chạy đi mua đồ ăn cho ông ăn ... Vân thích những hành động còn bản chất con người
Reply
#33
(2019-10-11, 08:16 PM)tuyetvan Wrote: wow Bé 3 đọc xong rồi à ?? lẹ quá ?
Vân đang đọc chương 7 .... woww ... còn cả mấy chục chương mới tới phần cuối .. might take Vân forever  Rollin .. Bé 3 muốn kể gì thì cứ kể cho Vân nghe , Vân thích biết phần cuối trước khi đọc phần đầu 


còn chuyện Bé 3 nói ... du đàng và người đẹp gì đó ... theo Vân , bởi vậy người ta mới nói .. Beauty and the Beast ... hễ có người đẹp , thì có the Beast ... 


đọc tới chương 7 rồi , theo Vân nhận thấy ... tất cả là do cái khốn nạn của xã hội mà ra , nó dẫn tới những cái gì mà Bé 3 nói đó .... xả hội khốn nạn , và con người tàn nhẫn tới mức độ mình không biết họ có còn tính người không ... mỗi lần Vân coi film , mà thấy 1 hành động nào có tính người , thì tự nhiên Vân khóc ... có thể vì gặp nhiều chuyện trong cuộc sống , mà Vân thấy hình như con người mất dần đi bản tính con người .. nên nếu Vân thấy ai vẫn còn tánh người , thì tự nhiên Vân khóc



à , còn nói chuyện về con mắt đó .. yeah , con mắt đẹp thì hết biết ... Vân thích nhìn những người con trai hay con gái , mà có con mắt đẹp ... cứ lén la lén lút nhìn họ , mà hồi hộp ... lạ , nhìn con mắt ai , thì mình hồi hộp .. còn nhìn những chổ khác , thì lại hỗng hồi hộp chút nào cả ... Vân thấy người Á đông , có tụi Ấn độ và tụi Phi , cặp mắt nó cũng đẹp lắm ... Vân thích cặp mắt của nhiều đứa Phi , rất đẹp  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


 Chị TuyetVan,


  Khi còn ỏ Vn bé 3 đươc đọc ké truyên của mấy ac mướn, nên phải đọc lẹ cho họ trả.. Grinning-face-with-smiling-eyes4 ..



  Có thể bé 3 chưa dùng đúng chữ "có hậu". Ý bé 3 là ...Loan đã tự kết tội mình sau khi trả thù được cho cô Xuân
 
 

 Loan ra đời luc 17 tuổi + 4 năm du đãng, 

                                           Băt đàu là môt thắng nhỏ vô gia cư, không có cơm ăn nhà ở mà cuối cùng

                                           lên tới chức Đai bàng Loan mắt nhung, nhưng he cũng chẳng thích thú gì.. Disappointed-face4 

                                           Những chương giữa và sau này, kể về ...sự thách thức và đương đầu giũa các băng đảng.

                                           Có những lúc Loan rất tàn nhẫn, đâm chém không nương tay ngay ỏ phút đầu vô trận.

                                           Rồi có những lúc he rât thương anh em đồng bọn và luôn đứng ra bảo vệ cho công lý

                                           ( du đãng bảo vệ cho sự công bằng.... Biggrin ) .........


  Sau bao thăng trầm, he cũng chi muốn có môt cuôc sống bình yên và hanh phúc, nhưng đâu được nữa. 
 

                                          Sau này he có ăn năn hối lỗi về cuộc đời du đãng và không muốn tiếp tuc gây thêm thù 

                                          oán nữa, nên muốn tránh XH. Nhưng họ đâu có để cho him yên, nên phải..quay ra đầu 

                                          thú, nhân tội.

  
   Yes, chi nói đúng, cuôc đời / giòng đời / sư bất công đã làm cho con người sống trong quay cuồng thù hận. :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:





  Chi Vân cũng có soft heart nhỉ..  Tulip4 

  be 3 cũng phải tập như chi mới đươc.... :full-moon-with-face4:

Reply
#34
yeah Bé 3

đời sống rất hiếm hoi mình thấy người ta hành động "con người" .. nên nếu có dịp , Bé 3 hảy hành động "con người" thì từ từ Bé 3 sẻ cảm thấy hạnh phúc như thế nào


Vân có đọc kỹ chapter 7 , Vân shocked  quá , ngừng lại , chưa muốn đọc tiếp ... những câu chuyện như vậy , chắc Vân cần phải lấy breaks để đọc .. yeah , con người Vân tình cảm lắm , nhưng đôi khi vì đời sống có nhiều chuyện để cho mình phải đối phó , nên Vân khoát 1 cái áo cương nghị bên ngoài để đối phó với đời sống thôi đó Bé 3


còn về chuyện du đãng .. Vân tin có nhiều du đãng họ có lý tưởng là chiến đấu cho chính nghĩa 

Bé 3 cứ tưởng tượng đi .. đứng trước 1 xả hội mà mình thấy nhiều bất công quá ... những ai đứng lên chống xả hội đó , đều có thể bị kêu là "du đảng" ... còn nếu mình cứ yếu đuối hoà nhập vào xả hội , thì mình sẻ không bị kêu là "du đảng"


Vân ko nói du đảng nào tốt , du đảng nào xấu .. cho tới khi .. Vân tìm hiểu xem motives của người đó là gì 

nhận xét 1 du đảng có thiệt sự là du đảng hay không .. mình phải hiểu người đó , mới có thễ nhận xét được


nói chuyện huề vốn eh ???  :kiss:
Reply
#35
trong xả hội VN ... Vân không hoàn toàn phán xét du đãng .. vì biết đâu họ đả đương đầu với những cái bất công , những hành động thiếu nhân tính , tạo họ thành những con thú dữ ????



nhưng trong xả hội ngoài này .. quyền con người được tôn trọng ... nếu họ trở thành du đảng , hay gangster .. thì là chuyện khác ... Vân nghĩ xứ này có 1 xả hội đâu tới nổi tệ .. họ cứ có cuộc sống lương thiện , thì họ cũng ok .. i think



nên nói chuyện về du đảng .. thì mình cũng cần phải coi .. xả hội của đất nước đó như thế nào ... du đảng có legitimate không ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c






nếu nói .. Vân thương cho du đảng VN .. chắc nhiều người sẻ ném đá Vân

nhưng Vân thương họ , vì Vân nghĩ họ đả trải qua bao nhiêu cái bất công ngoài xả hội , tạo họ trở thành những con thú dũ 

lổi tại ai ?? xả hội ?? hay họ ???  Disappointed-face4
Reply
#36
Vân coi cái show BẠN MUỐN HẸN HÒ


có 1 chữ mà Vân để ý nhất là chữ ... VÔ TÂM


không ai nói .. tui thích người Vô tâm

tức là .. ai cũng thích người CÓ TÂM

nhưng đôi khi mình suy nghĩ .. mình có là người VÔ TÂM không ??? chính bản thân mình có vô tâm không ???


- khi đứng trước việc người khác cần cái gì , mà mình có thể làm được ... mình có làm không ???

- tĩ dụ ngồi trong tiệm McDonald's , 1 người bước vào lượm thức ăn dư , bao nhiêu người ngồi đó ăn , coi như họ không thấy gì cả .... như vậy có phải là VÔ TÂM không ???




tánh Vân .. ai cần gì , Vân làm được , thì Vân sẳn sàng làm

Vân thấy có nhiều người vô tâm tới mức độ hết sức là vô lý ... tỉ dụ họ đi đổ xăng xe họ ... có người đứng sau chở đổ xăng .. họ đổ xong rồi , họ vô xe ngồi , chưa chịu đi , cứ ngồi , cứ để cho người ta chờ ... Vân thấy hành động này cũng rất là vô tâm

Vân đổ xăng .. thấy có ai chờ .. Vân đổ xong , chui vào xe lẹ , đi lẹ , chưa kịp gài seatbelt nữa , cứ chạy trước cái đả cho người ta vào đổ xăng , mình gài khi nào mình có thể 

có những hành động rất nhỏ nhặt ........... khi mình nghĩ tới chữ ... VÔ TÂM  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




hay tỉ dụ .. parking

có nhiều người "vô tâm" 1 cách hết sức vô lý

người ta chạy vòng vòng kiếm parking .. thấy mình ra xe , họ signal để chờ vô park cái parking của mình .. mình vô xe , ngồi trong xe , không biết làm cái giống gì , cứ ngồi , ngồi cho người ta chờ ... ĐỂ LÀM GÌ ???

CÓ LẦN , VÂN BỊ CHỜ NHƯ VẬY , VÂN GIẬN LẮM , NHƯNG CỨ THỬ CHỜ COI TÊN NÀY MUỐN GÌ ... CUỐI CÙNG VÂN XUỐNG XE ĐI LẠI .. HẮN NHÌN VÀO SIDE MIRROR , THẤY VÂN BƯỚC TỚI .. VÂN HỎI HẮN "ARE YOU LEAVING?" ... HẮN NÓI "YEAH" .. VÂN NÓI "NOW?" .. HẮN NÓI "YEAH" .. VÂN NÓI "I HOPE SO"


Vân thì khác ... Vân mà nhảy vào xe rồi , thấy ai chờ parking , Vân đi lẹ , cho người ta vào parking , xong rồi mình mới gài seatbelt
Reply
#37
(2019-10-12, 12:14 AM)tuyetvan Wrote: yeah Bé 3

đời sống rất hiếm hoi mình thấy người ta hành động "con người" .. nên nếu có dịp , Bé 3 hảy hành động "con người" thì từ từ Bé 3 sẻ cảm thấy hạnh phúc như thế nào


Vân có đọc kỹ chapter 7 , Vân shocked  quá , ngừng lại , chưa muốn đọc tiếp ... những câu chuyện như vậy , chắc Vân cần phải lấy breaks để đọc .. yeah , con người Vân tình cảm lắm , nhưng đôi khi vì đời sống có nhiều chuyện để cho mình phải đối phó , nên Vân khoát 1 cái áo cương nghị bên ngoài để đối phó với đời sống thôi đó Bé 3


còn về chuyện du đãng .. Vân tin có nhiều du đãng họ có lý tưởng là chiến đấu cho chính nghĩa 

Bé 3 cứ tưởng tượng đi .. đứng trước 1 xả hội mà mình thấy nhiều bất công quá ... những ai đứng lên chống xả hội đó , đều có thể bị kêu là "du đảng" ... còn nếu mình cứ yếu đuối hoà nhập vào xả hội , thì mình sẻ không bị kêu là "du đảng"


Vân ko nói du đảng nào tốt , du đảng nào xấu .. cho tới khi .. Vân tìm hiểu xem motives của người đó là gì 

nhận xét 1 du đảng có thiệt sự là du đảng hay không .. mình phải hiểu người đó , mới có thễ nhận xét được


nói chuyện huề vốn eh ???  :kiss:


 
 Yes, chapter 7 có nhiều cảm xúc phải không chị? 

                                    Chị Bảy  ..... và Tám Beo so...ác độc, bé 3 chỉ đọc lướt qua tại không thích hành động của họ

                                    Lúc đầu bé 3 đọc chữ ...." công an" ...có hơi bi confused. Truyện này viết trước năm 75?

                           
  Trong cuộc sống đôi khi có sự bất công nhất là khi mình gặp những người có quyền hành mà thiếu lương tâm,

                                     thì sẽ có nhiều điều bất hạnh theo sau. 

  Hình như chi có nuôi người hômeless ? You are a hero. Heavy-black-heart4

Reply
#38
mấy người này mới là hero nè Bé 3




Reply
#39
Nghe đọc chuyện .. Loan mắt nhung (cho lẹ)  Hello



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12



13


14


15


16



17


18


19 .. Hết
Reply
#40
(2019-10-14, 02:22 AM)tuyetvan Wrote: mấy người này mới là hero nè Bé 3


  Chị TuyêtVan, 


  Bé 3 có đọc chuyện của chị.... Hug .

  chi đã đem niềm tin vào cuôc sống, đâu phải ai cũng làm được. Heavy-black-heart4   Keep it up, chị.

Reply
#41
cám ơn Bé 3 nhá



Bé 3 có chuyện gì nhìn thấy được ... để chia sẻ không ??  Cheer
Reply
#42
(2019-10-15, 10:45 PM)tuyetvan Wrote: cám ơn Bé 3 nhá



Bé 3 có chuyện gì nhìn thấy được ... để chia sẻ không ??  Cheer



  Dạ, không có chi. :full-moon-with-face4:

 
  Bé 3 đang nghĩ về cách đối xử không công bằng trong gia đình hay ngoài xh cũng dễ dẫn đến sự...nổi loạn. ?  :thinking-face4:

Reply
#43
oh , Vân hỏi lộn câu hỏi .. mà mấy ngày nay Vân muốn hỏi Bé 3


theo Bé 3 , Loan mắt nhung có đáng phải xử tội không ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



hay nói cách khác , Bé 3 nhận xét thế nào về nhân vật này .. Vân nghĩ .. nhân vật này chắc không có thiệt ngoài xả hội đâu


nhưng Trần Đại và những nhân vật bên cạnh ông ta là có thiệt bên ngoài đó (Điệu ru nước mắt)
Reply
#44
(2019-10-16, 12:41 AM)tuyetvan Wrote: oh , Vân hỏi lộn câu hỏi .. mà mấy ngày nay Vân muốn hỏi Bé 3


theo Bé 3 , Loan mắt nhung có đáng phải xử tội không ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



hay nói cách khác , Bé 3 nhận xét thế nào về nhân vật này .. Vân nghĩ .. nhân vật này chắc không có thiệt ngoài xả hội đâu


nhưng Trần Đại và những nhân vật bên cạnh ông ta là có thiệt bên ngoài đó (Điệu ru nước mắt)


  

   Vai Loan có những lúc rât tốt nhưng có khi rất tàn ác đó chi.... chém đứt cánh tay đối thủ.. và giết 2 người.. 

  như vây là phạm pháp rồi phải không chi. Nên he biết là phải bị xử tội...  ,

  Thường nguòi ngoài ít có cảm giác nhưng gia dình chắc không chiu tha đâu.

  Vòng đời cứ luẩn quẩn ...trả thù qua lại  Face-with-rolling-eyes4

  Bé 3 cũng không nghĩ là nhân vật này có thật, nhưng có thể có môt phần tốt hay xấu thôi.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

  Bé 3 thích đọc chuyện viết về tâm lý và giáo dục  :full-moon-with-face4:

Reply
#45
Vân hiểu cái suy nghĩ của Bé 3

chuyện chặt tay .. hình như ý Bé 3 nói .. Loan chặt mấy ngón tay của 1 tên đầu nậu ??

và chuyện giết 2 mạng người ... vì 2 người này đả giết Xuân , người yêu của Loan ???



theo Bé 3 

thì Loan có cách nào khác , ngoài 2 cách trên không ???

Loan có cơ sở để tin vào công lý không .. khi Loan là người không cướp đồ gì của chị Bảy .. mà rốt cuộc phải bị khai là có .. để vào tù ngồi ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply