Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này
#16
coi như ... chuyện quen nhau ở đâu , cả 2 đứa hỗng đứa nào nhớ


nhưng có 1 điều interesting là (à , chuyện này thì Vân nhớ ... nhưng Vân không nhớ người đó lại là Trang)


Trang tới ngũ chung Vân ... lúc đó có bà chị và ông anh rể ở đó nữa (bà mà Vân hay chụp hình hồi nhỏ chung với bả đó )

2 đứa nằm bên cạnh cứ rù rỉ rủ rỉ

Trang có nói với chị Lê "tụi em nói chuyện như vậy , chị ngũ có được không ??"

chị Lê nói "mấy đứa cứ nói , chị ngũ là chị ngũ"

Trang tin là thiệt , thế là 2 đứa nằm đó nói miết ... 1 cách vô tư




Tới sáng hôm sau , chị Lê trách 2 đứa "hồi tối này , mấy đứa cứ nói quá , làm chị ngũ không được"

Trang đáp lại "em có hỏi chị , chị nói ko sao ??"




Thế là (hình như) Trang giận .. nên từ đó , Trang không tới nhà nữa

và cũng từ đó , Vân cũng chẳng nhớ gì tới Trang .. hơn 30 năm về trước  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




sau này Trang nói với Vân .. "mày coi tao hỏi bả , bả nói bả ngũ không sao .. sau đó bả lại dủa tụi mình .. tao thì thẳng thắng lắm , nếu nói là KHÔNG SAO , thì tao cứ nói à"  Rollin

Vân chỉ cười thôi .. vì Vân biết tánh của bà chị mình

bà chị nói có là không ... không là có  Rollin



The Winter Itch: What Causes Dry Skin, and What You Can Do About It
Reply
#17
hơn 30 năm , 2 đứa không gặp nhau

dòng đời đưa đẫy , dẩn mổi đứa tới 1 con đường khác nhau 


Vân dẫn Trang tới 1 tiệm tàu , mà Vân thường hay vào đó ăn , mà cũng gần nhà Trang ... tiệm cũng ế khách ngày hôm đó , nên 2 đứa ăn xong rồi , ngồi uống nước trà nói chuyện với nhau .. nói hoài mà không hết chuyện ... 30 năm , có biết bao nhiêu chuyện để mà kể cho nhau nghe 


Trang có trí nhớ rất dai .. Trang nhớ tới my ex .. nhớ tới chị Lê và her husband ... mà Vân ngồi đó nhìn Trang , không ngờ , thiệt ra bây giờ mình cũng không thể nào nhớ mặt Trang là ai , mà sao bả ngồi kể chuyện , những chuyện mà mình biểt xảy ra trong quá khứ , nhưng mình lại không nhớ bả hiện diện trong những chuyện này  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Ngồi lâu quá , cũng ngại .. Trang thì còn muốn ngồi hoài , nhưng Vân (vì quen biết tiệm này) , nên Vân cũng muốn đi

Trang nói "mày không biết , mấy tiệm ế , nó muốn mình ngồi , càng lâu càng tốt ... còn mấy tiệm đắt , thì nó muốn đuổi mày đi càng lẹ càng tốt)


thôi thì ok , cứ ngồi đó nói chuyện ... chờ người ta tới rót nước trà , hết ly này tới ly khác  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#18
Vân nói chuyện với bạn bè , quen xưng "bà tui"

còn Trang thì cứ "mày tao"  Rollin


ban đầu , Vân cũng ráng "mày tao" cho cùng tông điệu với Trang ... nhưng hình như Trang nhìn được uncomfortable của Vân ... nên chộc sau , bả cũng "tui bà" .. thế là Vân trở lại "tui bà"

rồi 1 chộc cũng trở lại "mày tao" ... lol 





Nói chuyện với đàn ông lớn hơn Vân .. Vân xưng "Vân .. anh"

nhưng có nhiều người lại thích xưng "em ... anh"

những trường hợp này thường làm Vân lúng túng , không biết phải kêu như thế nào cho thoải mái


chỉ có 1 người , 1 người duy nhất , mà Vân cuốn theo chiều gió , xưng "em .. anh"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

đó là .. anh Kiên .. ba của ca sĩ Tóc Tiên

anh là người duy nhất , Vân sửa tông , xưng "em .. anh" với anh ... vì Vân biết anh từ lúc .. Vân bắt đầu tuổi mộng mơ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


[Image: toc-tien-nghen-ngao-gia-nhu-me-thay-duoc...uc-nay.jpg]


[Image: download-62.jpg]
Reply
#19
anyway , cuối cùng tụi này cũng phải rời tiệm ăn 

ra xe ngồi ... nói chuyện tiếp


đang ngồi trong xe ... thì phone Vân reo .. nhìn vào phone ... chu mèn ... bà chị Lê phone Vân 



mừng quá , Vân bóc phone lên .. hỏi "chị Lê , hôm nay Vân gặp 1 người bạn trước đây , mà Vân ko biết chị Lê có nhận ra không ??"

sau đó , Vân đưa cái phone cho Trang 

Trang nhắc lại chuyện .. nằm ngũ , nói chuyện nhiều 

Vân khều khều Trang , nhắc bả đừng có nói tới chuyện bà Lê dũa mình , vì bả sensitive lắm ... mất công bả lại giận nữa


Trang hiểu ý , nên chỉ nhắc lại phần đầu .. mà không biết chị Lê có nhớ phần sau (chỉ complain con nhỏ , con nhỏ giận Vân , rồi ko gặp Vân luôn)


anyway , Vân rất vui .. khi gặp lại con bạn , mà Vân không hề nhớ tới nó 

felt so guilty ... nhưng cũng rất vui  :78:
Reply
#20
(2019-07-17, 10:28 AM)tuyetvan Wrote: Trang rủ Vân đi ăn .. Vân nói "ừ tao bao"

Trang ko chịu , nói "vậy thôi , mạnh đứa nào đứa đó trả"

Vân nói "ko , tao phải thưởng mày ... vì mày vẫn còn nhớ tao , và nhớ những chuyện xưa"

có vậy Trang mới nói "ừ , có lý há ... thôi cũng được"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

phải kiếm chuyện có lý nói với bả ... chứ nếu ko , thì bả ko chịu đâu



(thiệt là embarrass khi ... người ta nhớ mình , mà mình không nhớ người ta ... người ta nhớ chuyện , mà mình thì lại không nhớ

thiệt ra , những câu chuyện của Trang kể , Vân nhớ ... nhưng cứ nhìn người đối diện , mà Vân không thể nào nhớ lại người đó là ai

tánh Vân ... là rất hay quên , bởi vậy , Vân là dân ban toán , nghiêng về suy luận , nhiều hơn là nhớ thuộc lòng như những người theo ban "nhớ thuộc lòng , như ban sinh hoá"

my ex hồi đó nói ... anh mà đi đâu vài tháng , về nhà  gặp Vân , Vân hỏi "anh là ai"  Rollin

để xoá quê ... nên Vân nói .. thôi để Vân bao


khi nào về kể chuyện tiếp nhá  Hello)

 Chời, thiệt không vậy Vân........bạn bè mấy chục năm không nhận ra còn Ox có mấy tháng mà không nhận ra thì ...coi chừng Alzheimer nha.

Nói chứ hồi về VN, bị bắt cóc vô bửa tiệc bạn cũ...mấy ông bắt Mm nhận mặt...mèn ui, nhận không ra mà nhất là 1 tên mà Mm thân dễ sợ, hắn có nụ cười rất hay ....vậy mà Mm đoán không ra, quê ơi là quê...mấy ông bên đó nắng gió làm già đi nhanh quá, còn mấy cô thì vẫn còn trẻ mới lạ... :full-moon-with-face4:

Reply
#21
Chị TVan kể chuyên vui  Thumbs-up4 Clap Tulip4

gặp lai bạn là vui rồi , vậy là chi trẻ mải không già hen.....còn cô kia..... Biggrin  




Sis Mimo cũng bị quên bạn hả.................... me too..... Lol

Có cô bạn kể chuyện bạn trung học...là nhỏ kia nhắc tên, hỏi thăm bé 3 này nọ, mà bé 3 hỏi đi hỏi lai


cũng không nhớ ra....nên bé 3 nghĩ cô ban này ...nhớ lộn nên ghép bạn cho bé 3..... Rollin

Reply
#22
(2019-07-17, 07:29 PM)tuyetvan Wrote: Vân nói chuyện với bạn bè , quen xưng "bà tui"

còn Trang thì cứ "mày tao"  Rollin


ban đầu , Vân cũng ráng "mày tao" cho cùng tông điệu với Trang ... nhưng hình như Trang nhìn được uncomfortable của Vân ... nên chộc sau , bả cũng "tui bà" .. thế là Vân trở lại "tui bà"

rồi 1 chộc cũng trở lại "mày tao" ... lol 





Nói chuyện với đàn ông lớn hơn Vân .. Vân xưng "Vân .. anh"

nhưng có nhiều người lại thích xưng "em ... anh"

những trường hợp này thường làm Vân lúng túng , không biết phải kêu như thế nào cho thoải mái


chỉ có 1 người , 1 người duy nhất , mà Vân cuốn theo chiều gió , xưng "em .. anh"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

đó là .. anh Kiên .. ba của ca sĩ Tóc Tiên

anh là người duy nhất , Vân sửa tông , xưng "em .. anh" với anh ... vì Vân biết anh từ lúc .. Vân bắt đầu tuổi mộng mơ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





[Image: download-62.jpg]



 Ba của TócTiên cao to,  đep trai hen..

Thanks chi cho coi mấy Youtubes lạ..  Thumbs-up4   Clap

Reply
#23
Anh Kiên cao 1.89m đó Bé 3 


Vân có rất nhiều kỹ niệm với anh ... anh very very sweettttt ... anh có 1 ông em là anh Dũng , thì ko có sweet như anh , hồi đó Vân có cảm giác hình như anh Dũng hơi nghiêm quá , nên Vân ko có tới gần anh Disappointed-face4

Vân cao như vậy , mà đứng nói chuyện với anh Kiên .. Vân ngước lên , mỏi cổ , Vân cúi xuống , ko nhìn anh nữa ... Vân cứ nhìn xuống đất nói chuyện , còn anh thì "ở trên kia" 


anh là bạn học của ông anh kế của Vân , anh thường hay tới nhà Vân chơi pingpong với ông anh 

tự nhiên nhớ anh ... ngồi kể 1 vài kỷ niệm về anh nhá 

- tết nhà Vân chơi đánh bài vào 3 ngày tết , anh Kiên tới nhà Vân ... ngồi vào sòng với mấy anh chị em , chơi cả ngày luôn ... mỗi lần có anh ngồi sòng chung , là Vân cảm thấy phấn khởi và rất là vui ... kỳ đó , Vân làm "cái" , Vân bò trên bàn để phát bài cho đầu bàn bên kia ... đại khái , có anh Kiên , là Vân rất phấn khởi  ... điều này chắc củng không qua được mắt của ông anh Vân đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- khi cs vào , Vân là thiếu nhi , đi quét đường ... mổi lần gặp bóng anh Kiên ở xa , là Vân lo xoay lưng lại , vì anh hay chọc Vân "thiếu nhi liên xô"  love

- mổi lần anh Kiên tới nhà Vân , gặp má Vân , anh khoanh tay cúi đầu chào sát gần đất luôn .. má Vân thương anh lắm , vì nói anh lể phép .. trong khi anh cao như vậy , mà anh lại chịu cúi đầu xuống thấp chào má Vân .. anh dể thương ghê

- sáng sớm , con đường đầy những học sinh đi học ... mình có thể thấy "cái đầu của anh từ xa" vì anh cao quá , ai cũng cao khoãng ngang ngang nhau , còn anh thì cao hơn người ta cả cái đầu .... CS vào , Vân nghe tin anh đi bộ đội hay TNXP gì đó , Vân lo cho anh ghê ... cao như anh mà ra chiến trường , chắc người ta sẽ bắn anh trước ... nhưng rất may , anh không có chuyện gì cả 

-  :full-moon-with-face4: có lần , Vân vừa quét nhà , vừa nghĩ nghĩ tới anh , ko biết giờ đó anh đang làm gì ... đang cúi xuống quét , thì tự nhiên anh đứng ngay trước mặt Vân lúc nào ko hay , lúc đó chắc mặt Vân đỏ lên luôn , hình như 

- lần vui nhất là hôm đó , bà chị hứa dẫn Vân đi chơi , nhưng chỉ thất hứa ... Vân chui vào nhà tắm đứng khóc thét trong đó .. nghe vậy , anh Tuấn gỏ cửa , nói "một lát anh đi coi film với bạn anh , anh dẩn Vân đi" .. nghe nói "bạn anh" , là Vân biết có anh Kiên , nên Vân ko khóc nữa .. trong bụng nghĩ , ngày hôm nay sao mà hên quá , chứ làm gì anh Tuấn đi chơi chung bạn , mà cho Vân đi theo ??


(ảnh kị Vân chơi với bạn ảnh ... vì ảnh không muốn rắc rối .. em gái  quen bạn , mà có tới mấy thằng bạn lận , biết cho nó quen thằng nào đây)

hôm đó , Vân đi chung với cả đám bạn ảnh , tới rạp Cao Đồng Hưng coi film tàu ... rạp thiệt là đông ... không thể tưởng tượng nổi , mấy ông leo lên lưng ghế người ta để chui vào bên trong , chứ đông quá , ko làm như vậy , thì ko có cách nào vào  bên trong được 

Vân thích thú bò trên ghế với mấy ông ... Vân thích làm những gì con trai làm .. Vân thích làm tomboy lắm 

ngày hôm đó là 1 kỷ niệm sweet , không bao giờ Vân quên được ... mặc dù ... tánh Vân là .. hay quên  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


- nhiều lần Vân tới thư viện Bà chiểu học , gặp anh Kiên và Hùng ... sau đó , thì anh Kiên không tới , chỉ có Hùng tới thôi ... lần đó , nhìn 2 ông thiệt là cao đứng 2 bên cửa thư viện đục mưa , giống như mấy ông lính đứng gác cỗng ... trông buồn cười ghê 

- năm 99 , Vân có về VN , và có ghé thăm anh Kiên ... anh vẫn sweet như ngày nào .. Vân đeo mắt kiếng sunglasses , anh kêu Vân mở mắt kiếng ra , anh nói "cặp mắt Vân vẫn còn giống như xưa" ... những câu nói gợi lại 1 thời kỹ niệm hồi xưa vẩn như còn sống mải trong lòng mình 



kỳ vừa rồi , anh Tuấn có phone qua nói Vân "Vân có biết ca sĩ Tóc Tiên không ??"

Vân nói "biết"

anh Tuấn nói "Tóc Tiên là con của Kiên đó Vân"

Vân lặng người đi , không ngờ .. anh Kiên ngày xưa , có cô con gái , bây giờ làm ca sĩ 

Tóc Tiên dể thương giống ba mẹ  Heavy-black-heart4



[Image: IMG-20190501-224544-resized-20190501-104607684.jpg]



1 điều mổi lần nghĩ tới , lòng Vân xiết lại ... tết năm 78 , anh Kiên và Hùng tới nhà Vân vào sáng mùng 2 (năm đó CS đổi mùng 1 thành mùng 2 , để thử coi dân chúng có phàn đối ko)

coi như ... 2 ông đó tới nhà Vân ... vào sáng mùng 1 

và ... cuối năm đó , Vân đi 

không biết là .. ngẫu nhiên .. hay là .. gì nữa  Disappointed-face4






btw ... Vân là út trong nhà

ba má ko cho Vân đi chơi 1 mình ... hể nói tới đi chơi , là phải có anh chị dẫn đi  ... dĩ nhiên , người mà Vân thích được dẫn đi nhất , đó là anh Tuấn ... vì Vân được đi chơi chung với bạn của ảnh ... too  Rollin

còn với bạn bè , thì Vân chỉ đi học rồi về nhà , chứ ko đi đâu chơi cả

ngày xưa , Vân rất là hiền

bây giờ , thì hết hiền rồi 


[Image: toc-tien-03.jpg]
Reply
#24
Gia đình Tóc Tien dễ thương Thumbs-up4 

Cảm giác tình cảm lúc mới lớn khó quên phải không chị.

Vậy là chi có để ý ...máy anh đó.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hình ai vậy chi?

Reply
#25
hình ông anh Tuấn cùa Vân ... bạn anh Kiên đó Bé 3


hồi nhỏ , Bé 3 có để ý bạn anh mình ko ???

còn Vân , gần xa gì ...  không nhiều thì ít .. cũng có dính tới .. ông anh (gặp nhằm ông anh kị .. em gái quen bạn mình .. mới chết) .. bởi vậy , hổng có xơ múi gì cả  Rollin
Reply
#26
(2019-07-18, 09:51 PM)tuyetvan Wrote: hình ông anh Tuấn cùa Vân ... bạn anh Kiên đó Bé 3


hồi nhỏ , Bé 3 có để ý bạn anh mình ko ???


 Anh đep trai Thumbs-up4

 Lúc mấy anh còn ỏ VN thì bé 3 nhỏ quá, chẳng biết gì.....

 Sau này thì có mấy anh nhận là ban của mấy anh , đòi làm quen.... Grinning-face-with-smiling-eyes4 

 nhung bé 3 nhát lắm.....sợ bị dụ nên ...........hay tránh... Biggrin

Reply
#27
thiệt hông đó ??


sợ bị dụ .. là sao ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Bé 3 muốn dụ người ta ?? chứ ko muốn người ta dụ mình ???  :thinking-face4:

Vân thấy .. nếu bạn của anh mình mà nên duyên với mình ... thì dể thương đó chứ  Clap
Reply
#28
(2019-07-18, 09:58 PM)tuyetvan Wrote: thiệt hông đó ??


sợ bị dụ .. là sao ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


 Tai vi bé 3 lúc đó it ra đời, mà nghe ba me hay nói con gái mà có bầu là bi .........cạo đầu ... 

 nên sợ...không dám ra ngoài chơi.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#29
bộ đi chơi là có bầu sao ????  Rollin


hồi nhỏ , ba mẹ của Bé 3 nói vậy ???

hình như ở VN , người lớn hù con nít ... nói chuyện với con trai là có bầu .. sợ quá , nên nó chẳng dám nói chuyện với con trai  Rollin
Reply
#30
(2019-07-18, 10:04 PM)tuyetvan Wrote: bộ đi chơi là có bầu sao ????  Rollin


hồi nhỏ , ba mẹ của Bé 3 nói vậy ???




..... Lol .....


nắm tay cũng có bầu... Rollin 



Không có chi, ba me hồi xưa đâu có nói thẳng vây, hay dùng những câu vè nhắc nhở , hay chuyện của người khác .

Bé 3 nhớ câu này..."Người khôn chỉ nói nửa lời....để cho kẻ dai nữa mừng nửa lo"....vây đó.

Nên bé 3 ít khi để ba me nói lần thứ 2....tư động ......hãm mình.... Biggrin

Reply