Tài Tử Dỏm ...
#46
Floridian Wrote:Khi phải chọn giữa hai candidates mà một người gọi 1/2 dân số công nhân là rác rưới xã hội  ( deplorables) thì người đó là  pro hatre hay pro love?  Khi bác ủng hộ phá thai, giết sơ sinh thì là pro gì vậy? 

Theo thiển ý của tại hạ ....

Trong nhà hát chính trường thời nay, ... các chính trị gia phe này rủa xả mạt xát phe kia là chuyện thường ... 

Bà Clinton rủa một, ông Trump rủa mười ...

Bà Clinton rủa rồi còn có khi xin lổi.  Ông Trump rủa xong không bao giờ xin lổi mà lại còn double down .... Chửi nặng hơn ..

Ai mà nói điều gì trái ý ông thì ông sẽ hạ cho tàn mạc xuống bùn đen, cho mày mất job. Cho chúng nó SỢ và không còn ai dám hó hé chống lại nữa ...  Rollin


Pro hate hay pro love  ??  
Trong chính trường, không có chuyện promote Love đâu bạn.  Vì Love không thực tiển, không lợi lộc, và không mang lại lá phiếu !!! 

Pro hate thì mang lại được lá phiếu của những haters, những người kỳ thị, và các nhóm white powers. Cho nên Trump rất thích pro hate ... --> more votes!
Reply
#47
Trump gọi báo chi là "kẻ thù thực sự của người dân"

Chỉ có những cơ quan ngôn luận nào "bợ đít" bác thì mới được goị là Tin Tức Thật Sự  (Real news)

So much for "Tự do Ngôn Luận" .. mai mốt chắc chỉ còn có báo chí nhà nước ....


Trump đã phải đối mặt với những lời chỉ trích phổ biến cho một tweet thứ hai, trong đó ông gọi "Fake News Media" là "Kẻ thù thực sự của nhân dân" trong một tuần lễ bạo lực. và một vụ bắn giết 11 người tại một giáo đường Do Thái Pittsburgh.

Trump has faced widespread criticism for a Monday tweet in which he referred to "Fake News Media" as "the true Enemy of the People" in the wake of a violent week that saw a spate of over a dozen bombs mailed, including one to CNN, and a shooting that killed 11 people at a Pittsburgh synagogue.

https://www.msn.com/en-us/news/politics/...ar-BBP5v6c
Reply
#48
(2018-10-29, 02:31 PM)quexua Wrote: Chữ Thời ...

Hồi QX mới học Dịch Lý Học, có một học giả kia nói rằng .. Học Kinh Dịch, chỉ là học về chữ Thời. Mình học kinh Dịch để mình biết nhìn hiện tượng mà đoán được thời ... hay thời thế.


Khi mình nhìn hiện tượng mà đoán được thời thế nghĩa là gì?  Và có tầm quan trọng của điều này như thế nào?
Thời xưa, những người tài khi học Kinh Dich, nhìn lên trời biết được thiên văn, nhìn xuống đất biết được địa lý. Người thức thời, biết được thời nào thì nên chuẩn bị để làm việc gì ...

Đối với khoa học thời nay, người ta cũng thường dùng các phương tiện kỹ thuật, các máy móc thăm dò như satellite, high powered cameras để thu thập các dữ kiện (data) và đoán được những điều sắp xảy ra, gọi là early warnings, prevention systems. 

Trong chính trị hay kinh tế họ cũng dùng những phương pháp để đoán trước tình hình hay stocks chẳng hạn ...

Nói tóm lại, nếu mình biết mở lòng, mở mắt, thu thập những dữ kiện, những gì số đông chung quanh và thế giới người ta nói, thì những early warníng nó đã đầy đủ và sẳn đó, kkhông cần tìm đâu xa. Chỉ cần mình thật tâm nhìn nhận một cách khách quan đừng nghe theo tiếng nói chủ quan của mình, thì mình sẽ thấy được nhiều điều tiên đoán trước, và đó là cách mà người khôn ngoan tránh không mắc phải lổi lầm ...
Heed early warnings ...!

Cũng giống như con ngựa khôn, vừa thấy bóng roi đã chạy ...
Reply
#49
Thí dụ của Đức Phật nói về các loại ngựa ...

“Này các Tỳ kheo! Trên đời này có bốn loại ngựa hay:

1. Hạng ngựa vừa thấy bóng roi đã chạy, như người vừa nghe nhắc rằng có ai đó mệnh chung liền tỉnh ngộ tu tập và đạt kết quả tốt.

2. Hạng ngựa không sợ bóng roi, chỉ sợ gậy (có đóng đinh nhọn) thúc vào mông, giống như người vừa thấy ai đó mệnh chung, liền tỉnh ngộ, tinh cần tu tập và đạt kết quả tốt.

3. Hạng ngựa đợi gậy đâm vào thịt mới sợ, như hạng người khi tận mắt thấy thân nhân mình mệnh chung, liền tỉnh ngộ, tinh cần tu tập và đạt kết quả tốt.

4. Hạng ngựa đợi đến lúc gậy thúc thấu xương mới sợ, như hạng người khi tự thân bị bệnh khổ mới tỉnh ngộ, tinh cần tu tập và đạt kết quả tốt”.
Reply
#50
(2018-10-30, 03:37 PM)quexua Wrote: Khi mình nhìn hiện tượng mà đoán được thời thế nghĩa là gì?  Và có tầm quan trọng của điều này như thế nào?
Thời xưa, những người tài khi học Kinh Dich, nhìn lên trời biết được thiên văn, nhìn xuống đất biết được địa lý. Người thức thời, biết được thời nào thì nên chuẩn bị để làm việc gì ...
...

Chào Quexua,

Đọc bạn viết bàn sơ về chữ THỜI của Dịch: biết khi nào thối, biết khi nào tiến, biết khi nào dừng đúng lúc..., thì tôi nghĩ chắc chỉ có bậc thánh nhân thông hiểu sâu sắc Dịch Lý mới áp dụng nổi.

Tôi nghĩ Kinh Dịch không phải là một cuốn sách dễ đọc đâu. Ngoài sự thông minh còn có cái tâm nữa. Tôi cũng đã có từng đọc qua, mà hiện nay phải tạm dừng lại, vì sau khi xem xong thì chẳng hiểu và nhớ được bao nhiêu, tức là hơi kém thông minh. Phải cần có thời gian nhiều mới có thể đọc, nghiên cứu nó được. Có lẽ sau này khi về hưu, có thời giờ nhiều thì tôi mới có thể trở lại nghiền ngẫm nó. :-)

Thế nên, tôi trích ra đây vài đoạn của bác Nguyễn Duy Cần giảng giải về Dịch để chia sẻ với bạn.

Theo nhà học giả và nghiên cứu là bác Nguyễn Duy Cần (1907 - 1998) thì: "Học Dịch rất khó, nếu không bền chí kiên gan thì không thể làm sao hiểu nổi bộ sách vĩ đại này."

Cũng theo bác Cần, phần tinh hoa huyền nhiệm Hình Nhi Thượng của Dịch là nằm ở hình Tượng và các con Số (của Hà Đồ và Lạc Thư). Gọi chung là Tượng Số học, tức là con Số ẩn chứa trong hình Tượng. Kể từ sau Thiệu Khang Tiết tiên sinh (1011 - 1077) của Trung Quốc, lập thành học phái gọi là Tượng Số học của Dịch, thì sau này hầu như không còn ai theo nổi, hầu như bị thất truyền.

Bạn là người công giáo, chắc có lẽ sẽ rất vui vẻ và sung sướng khi hiểu được những gì khó hiểu trong Thánh Kinh, vì có đôi lần tôi thấy QX nói, đôi khi mất vài tháng hay năm gì đó thì chợt hiểu ra được câu nào đó trong Thánh Kinh. Bác Cần có nói: "Nếu không hiểu Tượng Số học thì không dễ gì hiểu được phần bí truyền của Thánh Kinh, thí dụ Thánh Jean viết Apocalypse toàn dùng đến con số."

Và Bác nói thêm về Tượng và Số của Dịch: "Tượng học không thể tách rời khỏi những con Số (ở Hà Đồ và Lạc Thư), Số là tiếng nói Thiêng Liêng của cái Tượng. (...) Những con số là những tượng hình vĩnh cửu, bất diệt, được khắc sâu và không bao giờ phai vào "Tiềm Thức Chung" của con người từ vạn cổ. Chúng là những "khuôn thức bất di bất dịch" được gọi là những "khuôn thiêng" (...) mà Tạo Hoá đã dùng làm mô hình để tạo thành vạn vật. Nếu chẳng phải là một vật dùng làm biểu tượng độc lập để mà hiểu thấu được thần minh, thấu rõ được sự biến hoá của Trời Đất mà biểu tượng ấy là những con số, thì làm sao ta có đủ điều kiện để tham dự vào công việc sáng tạo huyền bí của Tạo Hoá."

Vì vậy, tôi nghĩ, muốn áp dụng được chữ Thời của Dịch, thì cần phải hiểu thấu được phần Hình Nhi Thượng nhất nguyên của nó, tức là Tượng pháp và con Số của nó, thì chắc mới có thể gọi là tuỳ duyên đúng thời hợp thế.

Tôi thích câu ngắn gọn này của Kinh Dịch: "Lý sương kiên băng chí." (Chân dẫm lên sương mà biết trước được mùa băng giá sắp đến chẳng còn bao lâu. -- Nguyễn Duy Cần dịch)
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#51
(2018-10-29, 07:46 PM)anatta Wrote: Như anatta đã có nói là trong tình hình hiện tại, nhưng trong 2 năm tới sẽ có những biến động trước kỳ bầu cử tổng thống Mỹ 2020, để từ từ xem sao.

Thôi hãy trở về thăm quê hương VN mình một chút. Ông chủ tịch nước TDQ vừa qua đời xong thì ông tổng bí thư NPT "dớt" luôn chức chủ tịch nước này -- không biết phai là có ý đồ từ từ tóm thâu quyền lực về một mối độc tài giống như Tập cận Bình của Trung Quốc (?). Đài VOA gọi Nguyễn Phú Trọng là Tập Cận Bình của Việt Nam. NPT vốn là kẻ bảo thủ và  lạc hâu theo đương lối chủ trương Các Mác, thì đất nước và dân tình VN sẽ ra sao nay mai? Tôi chỉ thấy tương lại đất nước thêm mịt mờ ảm đạm mà thôi. Mới một hai tuần vừa qua Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đảng đã kỹ luật và cách chức giáo sư Chu Hảo, Tổng biên tập Nhà Xuất bản Trí thức, vì những tác phẩm in  ấn đi sai đường lối chủ trương của đảng: “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”. Và hiệu ứng theo sau đó là hàng loạt các nhà trí thức, và 1 tướng lãnh, it nhất khoảng 13 người trong nước đã cùng nhau tuyên bố bỏ đảng trở về với nhân dân -- phản ứng lại việc kỹ luật GS Chu Hảo. Người ta nói việc cách chức và kỹ luật Gs Chu Hảo là "giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly."

Những nhà trí thức vừa mới bỏ rời Đảng cộng sản, họ đã vừa lên tiếng. Điển hình là:

Hôm 26 tháng 10, 2018 GS Chu Hảo đã tuyên bố như sau: “Tôi tự nguyện từ bỏ đảng CSVN, ngay từ hôm nay, để tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn: Góp phần nâng cao dân trí theo tinh thần Khai sáng của Phan Châu Trinh: Dân tộc, Dân chủ và Phát triển; chủ yếu thông qua các hoạt đồng văn hóa và giáo dục. Đề nghị Chi bộ, và các cấp ủy xóa tên tôi trong Danh sách Đảng viên.”

Một ngưòi nữa là văn Nguyên Ngọc, nguyên cựu đại tá quân đội nhân dân, cũng từ bỏ đảng và nói thẳng thừng: “Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy.”

Sách hay thì bao giờ cũng đụng chạm đến sự lạc hậu. Sách hay bao giờ cũng mở mang đầu óc con người, và sự lạc hậu thì khó chịu. Sách hay bao giờ cũng làm cho bọn phát xít sợ”, nhà giáo Phạm Toàn nói thêm.

Theo VOA: voatiengviet.com
....
 
Một nhà báo độc lập trong nước, Phạm Chí Dũng -- cũng đã bỏ đảng từ 2013 -- phân tích như sau hôm nay 29/10/2018: "Đất nước này, xã hội này đang tràn ngập những chỉ dấu bất ổn và chuẩn bị biến động như thời chỉ vài ba năm trước khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1990. Khi đó, đảng Cộng sản Liên Xô còn đến 20 triệu đảng viên và cả 5 triệu quân nhân lẫn 3 triệu công an, nhưng tất cả đều bất động trước một biến đổi mang tính quy luật của lịch sử. Việt Nam cũng đang và sẽ như vậy chỉ trong ít năm nữa, bất chấp số đảng viên được xem là “trung thành” còn tới gần 4 triệu người. Và cũng chỉ trong ít năm nữa thôi, sẽ có nhiều hơn hẳn đảng viên không vì phải chịu sức ép khai trừ mà sẽ hoàn toàn chủ động chia tay với đảng..." (VOA: Hãy từ bỏ đảng cộng sản).


Phong trào đấu tranh dân chủ do chính những người dân trí thức trong nước đã khởi xướng từ lâu, hy vọng với đà này sau hiệu ứng của GS chu Hảo sẽ có thêm nhiều người trong giới trẻ trí thức trong nước  nhiệt tình vì vận mệnh đất nước và dân tộc tham gia vào ủng hộ phong trào dân chủ đấu tranh và cổ động dân chúng để loại trừ thể chế độc đảng độc quyền. Chúng ta hãy hy vọng một ngày mai dân chủ, tự do và tươi sáng cho quê hương Việt Nam.
Cheer

Chào bạn Anatta, 

QX nhớ khi xưa, có một người nào đó nói với QX rằng có 2 chế độ mà quốc gia nào xui xẻo bị rơi vào, thì sẽ không bao giờ thoát ra được ....!

Đó là rơi và tay Hồi Giáo, và rơi vào tay Cộng Sản. Khi nước nào trở thành Hồi Giáo hay CS rồi thì sẽ bị kềm kẹp và không bao giờ thoát ra được.

Điều này đúng với Hồi Giáo, còn CS thì Nga và những nước nhỏ nhu Ukraine, Poland,  Czech, cũng có thể tách ra được, mặc dù Nga thì lại rơi vào trở lại một hình thức độc tài dưới sự control của Putin và lại muốn thôn tính những nước nhỏ trở lại như Ukraine.

Vì sao khi rơi vào tay CS thì khó thoat ra?  Vì họ dùng những thủ đoạn đen tối để kềm kẹp người dân nên người dân bị tước hết sức mạnh, cũng như bị nhụt chí không còn phản kháng hay vùng lên được ...

CS và Nga giống nhau ở chổ họ ám sát hay giết đi những kẻ chống đối ... Họ thường dùng thuốc độc và tai nạn xe cộ, mượn tay giang hồ để ám sát. Ở VN lại còn có cái màn hay giết trong nhà thương .... nên những ông lớn khi bị đau thường chay ra nước ngoài chữa chứ không dám vào nhà thương trong nước vì sợ bị ám sát ...  Cheer
Reply
#52
Vì sao QX nói rằng nước Mỹ sẽ bị đi thụt lùi khi bác vỹ đại nắm quyền?

Thứ Nhất:   Ba ngành của Cộng Hoà không còn độc lập và tự do

Nền Dân Chủ Cộng Hoà của Mỹ gồm có ba ngành độc lập là Lập Pháp, Hành Pháp, và Tư Pháp sẽ bị bác khống chế dưới tay bác và đảng của bác đưa người vào chiếm đa số, nên ba ngành đó không còn độc lập independent nữa mà sẽ bị bác điều khiển control, bắt những người cầm đầu trong ngành này phải làm theo lệnh của bác. Ai chống lại sẽ bị bác tìm cách  hại hoặc hạ bệ khỏi chức vụ.


Thứ Hai:   Hai đảng trở thành độc đảng

Đảng Republican party sẽ trở thành một đảng thống trị nắm hết quyền quyết định và nhút nhát đi theo bưng bô cho bác. Nước Mỹ là hệ thống đa đảng gồm có 2 hay nhiều đảng kiểm soát lẩn nhau bây giờ chỉ còn lại một đảng tức độc đảng ... Nói tóm lại, nước Mỹ sẽ bị dưới sự điều khiển của bác và đảng!


Thứ Ba: Biến nước Mỹ trở thành một nước dành cho những người da trắng, kỳ thị, và ưu đãi những người giàu, cũng như khuyến khích sự kỳ thị dân da màu, Mễ, những người di dân ... 

Nước Mỹ không còn là một nước tự do theo truyền thống Hiệp Chủng Quốc nữa mà bây giờ là một nước kỳ thị , hostile hung dữ, và phân biệt giai cấp chủng tộc.  

Như thế là đã và đang đi lùi trở lại vào cái thời đồn điền và nô lệ rồi ...   Crying-face4
Reply
#53
Cái tai hại của lập trường ... Me first !

Có bao giờ bạn gặp ở ngoài đời một người rất là ích kỷ.  Người đó giàu có, có nhiều tiền, quyền thế, vai trên, nhưng vô cảm và không bao giờ giúp đỡ ai.

Người đó thì lo thu gom vơ vét hay bóc lột của những người chung quanh khi có dịp, nhưng bạn sẽ không bao giờ nhận được bất cứ một cái gì của người đó. Nói tóm lại, đó là một người hoàn toàn vô dụng, không xài được, good for nobody but himself.

Những người đó người ta gọi là cái túi không đáy vì nó chỉ có đi vào chứ không có ra, hoặc là giống như cái "black hole" ngay cả ánh sáng cũng không lọt ra được.

Mùa Giáng Sinh người ta thường nói về một nhân vật gọi là  "Scrooge"  có thể bạn có xem movie hay nghe truyện về nhân vật này ...

Nếu bạn gặp một người như thê ở ngoài đời thì bạn làm gì?  Có phải là tránh cho xa, vì kẻ ích kỷ này chỉ lợi dụng và dùng bạn để sai bảo và làm không công cho họ thôi, nhưng bạn không bao giờ nhờ vả hay nhận được bất cứ điều gì đáp trả từ họ ...

Me first .. you second .. nó là thế đó.

Người Me First họ sẽ nói rằng ...  Tôi cao hơn anh, việc của tôi quan trọng hơn việc của anh, .. anh dưới tôi về mọi mặt và chỉ đáng để phục vụ cho tôi thôi ...   Me first mà ...    Kick3
Reply
#54
Xin hỏi các bạn một câu nè ...

Nếu bác Trump vỹ đại làm tổng thống vào cái thời mà bạn làm dân tỵ nạn đang xin vào nước Mỹ, bạn nghĩ xem, liệu bác có cho bạn vào Mỹ tỵ nạn hay không?

Think about it.
Reply
#55
Mỗi thời khác nhau. Như bác QX đã mới đây cốp bi và rãi ra đây. 
Một thời chiến tranh
Một thời hoà bình
Một thời để khóc
Một thời để cười
Một thời cho đi
Một thời lấy lại. 

Ngày Mai sẽ có người khóc than vì đến thời phải than khóc. Có người sẽ cười vui  vì đến thời phải vui cười. 

Không gì đáng để tui bận tâm vì thế giới cả ngàn năm vẫn như vậy.
Hello.
Reply
#56
Tôi cũng như bạn OneSunday. Thật ra tôi không theo Democrat hay Republican, mà tuỳ theo thời, hể tôi thấy tổng thống nào có đức, có tài thì tôi bầu cho ông đó.

Thắng hay thua trong các vụ bầu cữ này, cái kết quả đối với tôi không quan trọng. Cái quan trọng là những gì mình học hỏi rút tỉa và nhận thức được từ đó.

Trong con người ta, và trong lòng dân chúng nói chung ai cũng có hai mặt. Một mặt thì tốt lành còn mặt kia thì ganh tị, thù ghét, ích kỷ, kiêu ngạo, kỳ thị nói chung là mặt xấu.

Nếu có một chính khách nào khiêu khích, khuấy động làm gợi lên cái mặt xấu và làm bùng phát cái tính xấu của dân chúng để lấy lá phiếu của họ, và điều khiển, xúi dục họ thêm kỳ thị, hiềm thù. Người đó không phải là người làm việc cho Chúa hay ở cùng phe với Chúa. Người đó ngược lại là người của the Dark side.

Khi xưa tổng thống Duterte của Phi đã nói về bác vỹ đại rằng:  " birds of the same feather flock together."  Đó là lý do tại sao bác nhà ta get along well với Kim Jong Un, Putin, v.v ...

Bác vỹ đại chỉ làm khuấy động lên sự ích kỷ và thù ghét khiến cho fan của bác thù ghét tất cả những ai không cùng phe với bác, và những người thấp bé. Họ chỉ biết lo cho cá nhân họ. Sự chia rẻ và cạnh tranh đã đến mức thù ghét và không lành mạnh. Bác đã làm cho fan của bác nhìn đảng kia như kẻ thù, cần phải tiêu diệt, phạm pháp, và đặt những cái tên vu khống bôi nhọ không bằng cớ ... một cách rất là hạ cấp, low, very low.

Khi bạn ra đường mà gặp một người chà đạp người khác, hạ họ xuống để nâng mình lên, thì bạn biết rằng đó là một thủ đoạn hạ cấp và rất low (bỉ ổi.)

Những người có học và tự trọng không bao giờ hạ người khác xuống để nâng mình lên. Mà tôn trọng và đối xử hoà nhã với mọi người, ngay cả với kẻ dối lập. Vì đó là điều Chúa dạy, "ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống."

Từ những nhận xét trên, mình biết bác vỹ đại đến từ phia nào rồi. Đó là cái phía dark, very dark.

Hãy nghĩ xem tại sao Putin - chính phủ Nga lại muốn hack các cuộc bầu cử của Mỹ và muốn giúp cho bác thắng cử?

Vì ý đồ tốt hay xấu đối với nước Mỹ? Nếu Nga có ý đồ tốt với Mỹ thì họ đâu cần hack các cuộc bầu cử hay cho người, robots trà trộn vào các social media websites để sway lá phiếu?

Như vậy thì Nga chỉ có ý đồ xấu là mượn tay bác Trump vỹ đại để quậy cho cơ chế tư do, dân chủ, cộng hoà, hệ thống chính quyền của nước Mỹ tanh banh và mất đi cái địa vị dẫn đầu.

Và Putin của Nga biết rằng bác Trump là người có cái personality và mentality để quậy và đưa nước Mỹ thành một nước độc tài, đóng của rút cầu, America First, .. và rồi sẽ bị thế giới tẩy chay ... Nước Nga sẽ lên và được nhiều điều lợi, nhiều business, uy tín từ đó để lấp vào cái chổ trống, cái vị trí mà nước Mỹ đã đánh mất
Reply
#57
Bác QX nhắc đến Lời Chúa Giêsu ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Ai nghĩ mình thắng cuộc sẽ bị thua cuộc.  Và đây là sự thật đã xẩy ra trong tháng 11 năm 2016.
Hello.
Reply
#58
(2018-11-06, 09:16 AM)OneSunday Wrote: Bác QX nhắc đến Lời Chúa Giêsu ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Ai nghĩ mình thắng cuộc sẽ bị thua cuộc.  Và đây là sự thật đã xẩy ra trong tháng 11 năm 2016.

Người ta cũng đòi hạ bác vỹ đại xuống rầm rầm nhiều nhất từ trước tới giờ mà bác chưa chịu leo xuống đó thôi. 

Cho nên nhiều khi truyện phim bắt chước truyện đời, mà cũng có khi chuyện đời bắt chước chuyện phim.

Chuyện gì nó cũng có khúc khởi đầu, rồi tới khúc giữa rồi mới tới hồi kết cục. 

Chuyện phim chỉ mới bắt đầu làm sao có kết cục được ... 

Có nhiều chuyện kéo dài cả chục năm như chuyện CSVN còn chưa có hồi kết ...

Nói tóm lại Phật cao một trượng, ma cao mười trượng. Không phải lúc nào chánh cũng thắng tà phân minh, chẳng vậy thì làm gì có phim mà coi và đoán nữa ?

Rollin
Reply
#59
Tổng Thống Trump đối với tui không vĩ đại, nhưng tui chưa từng thấy một người 72 tuổi hôm qua bay đến 5-6 tiểu bang để vận động cho gà nhà.  Sức khoẻ của ông ta quá tốt.  Nói thật với bác QX chứ tui chỉ bay từ CA qua TX tui chỉ muốn nghỉ mệt rồi.
Hello.
Reply
#60
Nói về sức khoẻ thể lực thì tui đồng ý với bác rằng bác vỹ đại khá khoẻ, for now, so với những ông già 72 khác. Chưa kể tới những cái bad habits là thích ăn burger và uống diet Coke. Có lẻ một phần là nhờ bác ta chơi đánh golf thường xuyên nên còn giữ được sức khoẻ.

Nhưng nói về tinh thần thì tui nghĩ là bác vỹ đại ta bị một chứng bịnh gọi là  delusion de grandeur, đôi khi còn gọi là narcissistic personal disorder, dịch ra tiêng Việt nôm na là bịnh "ảo tưởng cái tôi vỹ đại."

https://psychcentral.com/encyclopedia/de...-grandeur/

Cũng may là với cái cương vị làm tông tông thì đầu óc phải hoạt động nhiều nên bịnh Alzheimer nó chưa phát ra ngay. 

Thật ra thì qx tui cũng đã đoán trước được kết quả cuộc bầu cử hôm nay nhưng không nói ra đó thôi. Nên tôi đã nói ở post trên rằng chuyện phim chỉ mới bắt đầu. Tục ngữ cũng có câu rằng ... just give (one) enough rope ...  :face-with-tears-of-joy4:

Tui thích câu này của nhà văn nổi tiếng  Stephen King:

"Last tweet on politics for awhile. Trump has successfully channeled America's id: the hatred, the prejudice, the dishonesty, the willing ignorance and turning away from facts. Most of all, the fear. Turn away from these things. #VoteBlue. Be courageous."

"Tweet cuối cùng về chính trị trong một thời gian. Trump đã thành công trong việc nối kết biểu lộ bộ mặt thật của nước Mỹ: sự hận thù, thành kiến, sự giả tạo, sự cố tình mê lầm và quay lưng trước sự thật. Trên tất cả, sự sợ hãi. Hãy tránh xa những thứ này. #VoteBlue. Hãy can đảm lên."
Reply