Sài Gòn mình, bình thường thôi nha !
#31
(2018-09-27, 03:24 PM)DesertFlower Wrote: Rất tiếc, DF chưa có kỷ niệm gì ở Sài Gòn cả :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:

Về VN mấy lần, xuống máy bay, nóng quá, vô khách sạn nghỉ, ngày mai lại lấy máy bay ra Huế Rollin Rollin

Thì "nóng quá" là 1 kỷ niệm đáng nhớ rồi đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#32
(2018-09-27, 02:11 PM)duoctue Wrote: Lúc trước dt cũng ở quận 3, gần cổng xe lửa số 6, giáp ranh quận Phú Nhuận, thành ra học trung học Phá Nhà (trường thánh Thomas cũ cùa dòng Đa Minh) cho gần, đi bộ một chút là tới, có người anh thì học Lũ Quỷ Đói.  :full-moon-with-face4:

bạn DT, học trung học Phú Nhuận có học thầy Cù An Hưng không ?

ct học LQD một nữa lớp từ hướng nhà thờ ba chuông , chợ Trương Minh Giảng .. một nữa từ Phan đình Phùng , Kiến thiết , Phan sào Nam ... 

hình như sau này khu cổng xe lữa như bạn DT nói , học trường Phú Nhuận
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#33
(2018-09-27, 03:59 PM)duoctue Wrote: Thì "nóng quá" là 1 kỷ niệm đáng nhớ rồi đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4

hihihi ...đó là một kỷ niệm không đáng nhớ thì đúng hơn  Rollin Rollin

Lần nào về cũng ông anh DF đón, xong anh bỏ DF ở khách sạn, đi mất tiêu, vì anh của DF rất rành Sài gòn, hỏi đi đâu không thì DF nói nóng và bụi, ở trong khách sạn đuợc rồi  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#34
(2018-09-27, 04:01 PM)caothang Wrote: bạn DT, học trung học Phú Nhuận có học thầy Cù An Hưng không ?

ct học LQD một nữa lớp từ hướng nhà thờ ba chuông , chợ Trương Minh Giảng .. một nữa từ Phan đình Phùng , Kiến thiết , Phan sào Nam ... 

hình như sau này khu cổng xe lữa như bạn DT nói , học trường Phú Nhuận

dt khg học với thầy Cù An Hưng, bạn caothang, nhưng biết tiếng thầy.
Reply
#35
(2018-09-27, 03:40 PM)Chàng Hiu Wrote: SG bây giờ không còn gì đep nữa đâu DF, không còn những con đưong đầy lá me bay (ex: đường Duy Tân trong bài "Tra Lai Em Yeu"); SG bây giờ chỉ toàn khói xe, bụi bậm và nóng kinh khủng !

Thêm nạn kẹt xe. Nhìn cảnh kẹt xe qua hình ảnh, video thấy quá sức ngao ngán.  Disappointed-face4
Reply
#36
(2018-09-27, 03:20 PM)caothang Wrote: cũng nhiều người ở Sài Gòn quá ha

nhớ hồi xưa đạp xe đi mỗi chiều lá me bay bay , thiệt là thơ mộng 

mỏi chân thì ghé quán nhấp nháp cafe nghe TCS , NTM , VTA ... 

trưa thì leo lên võng nghe hàng xóm mở radio " đây là tiếng nói .... phát thanh từ ..." xong rồi là tới cải lương 

tối thì cả xóm mở Tuấn Vũ  :full-moon-with-face4:

giờ thì không còn nữa .. (vô thường thiệt)

Thật là vô thường.  Đôi khi ngồi ngẫm nghĩ...có 1 ngày mình trở lại thăm những nơi mình đã từng đi hoặc sống qua, sau vài chục năm xa cách...liệu mình còn có tìm lại được 1 chút nào cái cảm xúc lúc xưa...hay tất cả chỉ còn là vài tia hoài niệm trong lòng?  Cái rồi thì mình chợt tự hỏi...những người đã từng nhớ lại chút ký ức sau khi trở lại làm kiếp con người lần nữa...thì chắc là rất buồn...mỗi khi họ nhìn thấy đất đó, mà cảnh xưa, người xưa, thậm chí là quốc gia và ngôn ngữ xưa cũng đâu đã còn.

Không hiểu sao, hồi còn ở Sài Gòn mình rất thích đi bộ ngắm đường phố, hàng quán bên đường, và dòng người chen chúc hối hả mỗi khi chiều về.  

Nghe ai cũng nói là Sài Gòn bây giờ không còn được như Sài Gòn năm xưa, bụi khói ngột ngạt, nạn kẹt xe mỗi ngày do đô thị quá tải, trộm cướp lộng hành, và con người thích sống ảo...nhưng tôi vẫn thấy thương tất cả thật nhiều.  Bởi vì dù thành phố đó, con người đó, và lối sống đó có thay đổi như thế nào...thì mãnh đất đó cũng là nhà cũ của tôi.  Nơi nuôi dưỡng tôi từ bé, dạy cho tôi những bài học thật hay và rất sống động...cười đó, khóc đó, hờn giận rồi thì hận, và ngớ ngẫn vu vơ đều có ngay sau đó.  Những điều đó chỉ có thể có nếu ai đó thật sự yêu Sài Gòn.   

Phải không bạn Tàn Thu, Cao Thắng, Dược Tuế, Chàng Hiu, Desert Flower, và các bạn Việt Best members khác?
Reply
#37
Nhớ mùi thum thủm của Sài Gòn mến yêu.
Hello.
Reply