Mối tình câm
#1
Xin quý đọc gia nho đon đọc  :rose4: :banana.dance: :banana.dance:
Reply
#2
Năm đó, cái năm mà xóm tui xay ra nhieu chuyện dong troi nhat . Cô út nho khong biet ma dua loi quy dẫn đuong hay sao ma yeu tham thằng sơn quái la thang cong tu dep chai  nhat xóm 
Muon ra ngoai đuong lớn phai di ngang Nhà co út , co út thuong ngay hay dung trên lau phoi củ cải de lam củ cải ngam nước mắm nen ai xóm trong di ngang co út deu thay . Thang sơn quái mot ngày di ra di vô cả chục lần tại  nó cũng rãnh  an no chờ ngày đi mỹ
Rồi có mot bữa nọ hai ngày kg thấy thằng sơn co út kg đứng trên lầu nữa mà mò xuong lầu kiếm tui hỏi . Cô và tui noi chuyện bằng cách ra dấu vì co út bẩm sinh câm điểc ... 
cô út ra dấu hỏi tui 
Ê mài có thấy thằng sơn đẹp chai đâu kg? 
( cô ra dấu thằng sơn đẹp chai bằng dấu hieu mũi cao long mi cong) 
Tui trả lời 
Tui kg thấy chắc nó di cặp bồ rồi ( tui ra đau cap bồ là cặp cổ om hun) 
Rồi cô út bỗng dưng mặt tím mét cặp mắt long lên dữ dễ sợ lam nhu muon giết nguoi trong mong dzay
Co út kg noi gi bỏ di len lầu cái rụp kg đứng đó tán dóc nhu mọi khi
Từ hom đó tui phát hiện ta rằng co út đã thầm yeu trộm nho thang son 

Tối hôm đó là đêm cả xóm bị cúp điện bà con trong xóm kéo nhau ra đường tán dóc , cô út cũng xuống lầu mặc cái áo ngủ mỏng tanh khêu gợi , tui thấy cô út thì bang tới đặng tán dóc ... tới gần tui muon la làng cô út gom nay chắc nổi cơn hay sao mà tri trét son phấn nhu may thang he trong doan xiếc

Tui ra dấu hỏi cô
Co út đi đâu mà đẹp vậy ? Áo đẹp nè , trang điểm cũng đẹp
Cô ra dấu trả lời tui
Áo này chưa đẹp , tau còn áo mới đẹp hơn bên mỹ gởi máy bay dìa , son này cũng kg đẹp đâu tau còn son đẹp hơn dầu thơm thơm phức ... nói rồi cô cúi dầu xuong kêu toi hửi ... hom nay co út thơm thiet thơm hon mọi hôm
Chợt nhớ ra điều gì mặt cô quạu lại , co hỏi tui
Mài thay thang son dìa chua
Tui lắc đau noi kg thay
Co chi len cái tay cho đeo dong ho noi voi tui co sẽ đợi thang son đêm nay
Tui cười hỏi đợi chi ?
Cô út trả lời cô ra dấu nói là kg thích thằng sơn cặp bồ
Tui đổi đề tài kêu co hát và múa , cô cười ra điều như mắc cỡ , nhưng thật ra cô rất thích và tui luon là khán giả duy nhất trung thành voi những bản nhạc khong lời của cô
Reply
#3
Cô út khoát tay nói kg muốn hát hôm nay ,nhưng tui nắm cánh tay cô lắc lắc như năn nỉ ,nên cuối cùng cô đồng ý

Cô nắm lấy hai tà áo đầm cho nó xoè ra rồi quay một vòng nhón gót như người ta Vũ ba Lê, cô bắt đầu cất cao giọng ớ ơ ờ ơ .....ờ ợ ở .....chắc chỉ mình tui mới hiểu ,hàng gân xanh trên cổ cô nổi lên như hai cọng dây diện chứng tỏ cô đã dùng hết sức lực để hát bài tình ca không lời ,vừa hát cò vừa quay tít như con vụ ...cô hát lớn tới nổi mấy bà Nội trợ đằng kia cũng giựt mình thôi Tám để ngóng xem chuyen gì .....
Hát một hồi hình như thấm mệt, mồ hôi cô út chảy ra nhễ nhại trên khuôn mặt đầy son phấn của cô làm nhoè nhoẹt nguệch ngoạc thấy thảm , mắt xanh môi đỏ lem luốc tùm lum .
Cô ra dấu nói tau mệt rồi kg hát nữa , hỏi tui mặt tau còn dòm đẹp kg ? Cô út tuy lớn tuổi nhưng cử chỉ hành động như mấy đứa con gái mới lớn . Không biết trả lời sao ? Muốn cô vui thì phải khen cô đẹp , tui đành dối lòng Khen cô ..
Còn đẹp cô đẹp lắm
Cô ra dấu hỏi tui .. mấy giờ rồi ? Tui nói gần 10 giờ rồi , cô hình như bồn chồn lo lắng nhìn ra đầu ngỏ... cô ra dấu nói là hom nay cô thấy thằng sơn đạp xe đi hồi 3 giờ tới giờ vẫn chưa về rồi cô xoè bàn tay ra đếm ... rồi đưa 7 ngón tay ra ý nói thang sơn đã đi đâu 7 tiếng rồi
Tôi vô tư lại nói chắc nó đi cặp bồ
Bỗng đôi mắt cô long lên sòng sọc coi dễ sợ lắm

.......................................................................



Rồi cô út cuối xuống lượm cục đá xanh thiệt bự cỡ cái nồi nhỏ cầm trên tay và quay lưng lại phía tui mặt ngóng ra đường lớn. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng tui nghĩ chắc cô lượm về chặn cửa
Vừa nhác thấy bóng thằng sơn đạp xe vào từ đường lớn cô lật đật dấu cục đá vào trong áo đầm , thằng sơn cũng vừa tới ngang chổ tui và cô út đứng , bỗng cô lấy cục đá ra chạy theo sau xe thằng sơn rồi bất thình lình đập cục đá vào đầu thằng sơn ,nó té xuống dòng máu đỏ chảy ướt cái cổ áo nó đang mặc . Tui chết lặng vì bất ngờ còn mấy bà 8 đằng kia thì kêu trời kêu đất ... trờiơi bà câm đánh thang sơn bể đầu chảy máu rồi kìa... ai chạy kêu dùm má nó

Đập thằng sơn xong hình như chưa đã giận cô út dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ vô mặt thằng sơn còn miệng thì phát ra những âm thanh ú ớ giận dữ . Đám đông bu quanh bàn tán người thì lột áo thằng sơn cột chổ cái đầu bị thương , tui ra dấu kêu cô út chạy lên nhà đi nhưng cô nào có nghe thấy gì cô vẩn đứng đó xỉa xói thằng sơn bằng ngôn ngữ của mình
Reply
#4
Cả xóm người lớn lẩn con nít rần rần kéo nhau ra coi thằng Sơn bị cô câm đánh 
Má thằng Sơn dẩn đầu vừa đi vừa chạy .Tới nơi ,bà thấy thằng Sơn áo quần bê bết máu..không cầm được cơn tức giận bà giơ tay tát cô út một cái nẩy lửa ...rồi nắm tay cô kéo lên lầu để mắng vốn 
Bà cố má cô út nghe ồn ào bước ra hiên trước dòm coi chuyện gì ...nhác thấy bà cố,tui kêu lớn....bà cố cô út đập người ta chảy máu đầu rồi ...
Bà cố nghe vậy lật đật xuống lầu .....tưởng cũng nên nói thêm cô út là con út của bà cố ,năm đó cô út 45 tuổi thì thằng Sơn mới 20
Vừa xuong tới nơi thấy má thằng Sơn kéo lôi cô xềnh xệch ,bà cố giựt tay cô út ra khỏi tay má thằng Sơn ...lúc này cô út lại ú ơ u ơ không ai hiểu cô muốn nói gì...
Bà cố nói với má thằng Sơn chuyện gì từ từ giải quyết. Con út câm điếc đâu có Bình thường nó lỡ tay đánh con bà tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm ....má thằng Sơn hình như chưa hả cơn giận bà trợn mắt sừng sộ...Bộ con bà câm rồi muốn đánh muốn chém ai thì chém sao....
Lúc bấy giờ thằng Sơn đã tỉnh táo...nó tới ôm vai má nó nhỏ nhẹ ....thôi bỏ đi má coi như tai nạn cổ đâu có biết gì ....mình về nha má...
Nói rồi nó nắm tay má nó lôi đi ....má thằng Sơn còn ráng nói với bà cố vài câu ...nghe lời thằng con tui ,tui bỏ qua cho con câm nhà bà nhưng từ nay bà ráng giữ nó cấm không cho tới gần thằng con tui ...từ rày về sau có chuyện gì đáng tiếc xẩy ra là tui không tha cho nó
Kể từ sau vụ đó ,không biết bà cố nói gì với cô út mà cô bớt nóng và không còn rình rập thằng Sơn nữa ....nhưng mỗi lần gặp tui cô đều ra dấu hỏi 
Mài có thấy thằng Sơn chở ai nữa không ,rồi cô ra dấu là chở con gái tóc dài đó 
Tui nói khong có thấy ,nó đi một mình thôi ....nghe tới đây vẻ mặt cô ra điều vui lắm 

Có một bữa tui đi coi xi nê gặp thằng Sơn trước cửa rạp hát ...
Tui đánh bạo hỏi nó ...
Nè ông Sơn ,sao cô út đánh ông vậy ? 
Thằng Sơn tròn mắt nhìn tui. 
Bà Nội tui biết chết liền. Ai biết bả nổi khùng bất tử 
Tui tiếp lời 
Hỏi thiết nhe. Ông có làm gì bả không ? 
Làm gì là làm gì ? Thằng Sơn hỏi ngược lại tui

Thì ý tui hỏi là ông có ọ ẹ gì với cô câm không đó ? Hiểu chưa ông nội?
Ý trời ! Bà khùng hả bà ? Cổ đẻ ra tui còn được đó bà! Nói tầm bậy tầm bạ cho tụi trong xóm nó đồn rùm tui bỏ xứ kuôn đó bà cố. Ờ thì trước sau gì ông cũng đi mỹ rồi mà
Mà nè tui nghĩ là cô út bả yêu thầm ông đó ông nội .
Thằng sơn lúc này nó lắc đầu trề cái môi cả thước ... bà tối ngày theo bà câm nói chuyện ra dấu riết rồi tững nặng rồi lo đi bs kiểm thuốc uống đi nha để nặng quá ế chồng đó...
Thôi , không giỡn nữa để nói cho ông nghe , tui nghĩ cô câm đánh ông vì cổ ghen .. thằng sơn cắt ngang kg muốn nghe nữa
Bà làm ơn đi nói bậy bạ người ta nghe được đồn bậy chết tui
Không không chiện này tui chỉ nói mình ông biểt thôi .
Giờ nói tiếp nè.... hôm bữa cô câm hỏi tui ... mấy ngày naycó thấy ông đâu không?
Reply
#5
Chuyện hay . Chừng nào mới xong đây ?  Thumbs-up4
Reply
#6
(2018-04-06, 12:38 AM)OldGuy Wrote: Chuyện hay . Chừng nào mới xong đây ?  Thumbs-up4

Xong roi ...de update len
Reply
#7
Tiếp theo...
Tui thiệt tình nói thấy ông chở nhỏ nào đi chơi , ai mà ngờ được cổ ghen mà quánh ông.Nếu tui biết cổ yêu thầm ông mà ghen dữ vậy mụ nội tui cũng không dám hó hé.
Nghe tới đây thằng sơn tá hỏa xá tui 3 xá ... bà nội tui lạy bà đầu dây mối nhợ cũng tại bà . Mai mốt làm ơn đừng đổ xăng nha bà,mấy người câm họ nói không được tức lên chuyện gì cũng dám làm ...
Biết rồi, tui sợ rồi ông ơi mà chuyện này ông cũng đừng cho má ông hay ai biết rồi nó lùm xùm tùm lum lên để cho nó lắng đọng cho rồi

Chuyện rồi cũng qua ,cô út vẫn đứng trên lầu,vẫn nhìn trộm thằng sơn mỗi lần nó đi ngang và tui những lúc rãnh rổi vẫn tào lao cùng cô út
Dòng đời cứ trôi và hôm nay gặp lại cô út trên đất mỹ trong ngày họp mắt đồng hương xóm củ 
Gặp tui cô út mừng lắm ôm tui cứng ngắt nước mắt rưng rưng, cô giờ đã già già hơn xưa nhiều lắm . Những tưởng trải qua bao nhiêu năm tháng cô không còn nhớ chuyện ngày xưa trong cái xóm nhỏ nữa.... nhưng sau một hồi ôm nhau mừng mừng tủi tủi câu đầu tiên cô hỏi tui mày có còn gặp lại thằng sơn không ? Tui biết thằng sơn giờ đã định cư ở mỹ và đã có vợ con nhưng tui đành nói dối là tui không gặp không nghe gì về thằng sơn hết 
Tui chọn nói dối để không làm cô út buồn vì đã bao nhiêu năm tôi vẫn còn ân hận vì vô tình làm cô ut tổn thương và thằng sơn mang họa . 

Hết
Reply
#8
Vậy chỉ có thằng Sơn là có gia đình, còn cô út và "tôi" còn bơ vơ hả ?  Biggrin
Reply
#9
(2018-04-06, 12:59 AM)OldGuy Wrote: Vậy chỉ có thằng Sơn là có gia đình, còn cô út và "tôi" còn bơ vơ hả ?  Biggrin

Quỷ sứ ghét dể sợ  Lol
Reply