How to PRAY - PRAYING SCRIPTURES
#1


Reply
#2


Reply
#3


Reply
#4


Reply
#5


Reply
#6


Reply
#7
Trước đây Vân nghĩ ... ÂN ĐIỂN LÀ CÁI CHẾT CỦA CHÚA JESUS TRÊN THẬP TỰ GIÁ CHO TỘI LỖI CỦA LOÀI NGƯỜI ĐỂ CHÚNG TA CÓ HY VỌNG CHẾT XONG THÌ ĐƯỢC Ở BÊN CẠNH NGÀI NẾU CHÚNG TA ĐẶT NIỀM TIN VÀO CHÚA JESUS ..

nhưng lately , Vân khám phá thêm còn nhiều ÂN ĐIỂN khác nữa ... khi mình hiểu ... Ân điển là mình nhận được những cái mà mình không xứng đáng để nhận được 



1. Nếu có chuyện không tốt xãy tới cho mình, thì Vân thường nói "WHY ME?" người bạn trả lời "WHY NOT YOU?"

Phải , không lẽ mình chỉ đáng nhận được điều tốt, còn điều xấu thì mình không xứng đáng nhận được ?



2. Nhìn lại mình, thì Vân thấy mình mới xứng đáng nhận được điều xấu, mình không xứng đáng nhận được điều tốt 

CHÍNH VÌ VẬY  NHỮNG GÌ TỐT MÌNH NHẬN ĐƯỢC  ĐÓ CHÍNH LÀ ÂN ĐIỂN 
VÌ THIỆT TÌNH MÀ NÓI .. MÌNH KHÔNG THỂ NÀO NHẬN CREDIT CHO NHỮNG ĐIỀU TỐT MÌNH NHẬN ĐƯỢC ... TẤT CẢ LÀ ... ÂN ĐIỂN
Reply
#8
Vậy thì sao ??

- Con người mình rất nhỏ bé và bất toàn (đôi khi mình nghĩ mình "lớn" , nhưng thật sự ra , mình không "lớn" như mình nghĩ)

- Nếu mình có nhận được điều tốt .... thì hãy biết đó là ÂN ĐIỄN ... để mình cám ơn Chúa , để mình sống với 1 tấm lòng biết ơn  :78: :78:

- Còn nếu mình có nhận được điều không tốt ... thì đừng hỏi "WHY ME?" .. mà biết là "MÌNH XỨNG ĐÁNG ĐỂ NHẬN ĐIỀU NÀY" ... nhưng mình KHÔNG CÓ ALONE ... mình có CHUÁ BÊN CẠNH ... và mình nên suy nghĩ như thế nào cho đúng ??  :thinking-face4:


* Sống trên trần gian này , ai cũng có những khó khăn riêng của họ (không ai sống trên trần gian này , mà không gặp khó khăn , cho dù người đó giàu , có tiếng tăm , hay on top of this world)

* Ngay cả Christians cũng không tránh được điều này , Chúa không hề hứa "nếu các con là Christians, thì các con sẽ không gặp khó khăn trên trần  gian này" ... No, Chúa không hề hứa như vậy ... nhưng Chúa hứa rất nhiều là "NGÀI SẼ Ở CÙNG CHÚNG TA TRONG HOẠN NẠN" ... 2 cái này khác nhau hoàn toàn ... CHÚNG TA SẼ GẶP HOẠN NẠN, NHƯNG CHÚNG TA KHÔNG ALONE, MÀ SẼ CÓ CHUÁ Ở CÙNG CHÚNG TA KHI CHÚNG TA ĐANG BƯỚC ĐI TRONG TRŨNG BÓNG TỐI .


* Biết vậy , thì chúng ta hãy bình tĩnh bước đi trong trũng bóng tối ... cầu nguyện cùng với Chúa .. nói chuyện với Chúa .. dâng lên cho Ngài những gánh nặng khó khăn của mình .. cầu xin Mercy của Chúa ... rồi mình NHÌN XEM CHUÁ LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO TRONG HOẠN NẠN CUẢ MÌNH ... để mình dâng lên lời CÃM TẠ NGÀI  :78: :78:
Reply
#9
Thi Thiên 23


Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 

Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 
Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. 
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. 
Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. 
Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Ðức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.




Tulip4 :rose4: Tulip4
Reply
#10
Hê bơ rơ 13


Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Ðức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. 

Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được? 
Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Ðức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ. 
Ðức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. 
Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình; vì lòng nhờ ân điển được vững bền, ấy là tốt, chớ không phải nhờ đồ ăn, là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy. 




Tulip4 :rose4: Tulip4
Reply
#11
Ê sai 40


25 Ðấng Thánh phán rằng: Vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? 

26 Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật nầy? Ấy là Ðấng khiến các cơ binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy; chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm, và quyền năng Ngài rất cao. 
27 Vậy thì, hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hãy Y-sơ-ra-ên, sao ngươi nói như vầy: Ðường tôi đã khuất khỏi Ðức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Ðức Chúa Trời tôi? 
28 Ngươi không biết sao, không nghe sao? Ðức Chúa Trời hằng sống, là Ðức Giê-hô-va, là Ðấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. 
29 Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. 
30 Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. 
31 Nhưng ai trông đợi Ðức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.




Tulip4 :rose4: Tulip4
Reply
#12
Ê sai 43



Bây giờ, hỡi Gia-cốp! Ðức Giê-hô-va là Ðấng đã dựng nên ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngài là Ðấng đã tạo thành ngươi, phán như vầy: Ðừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. 

Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. 




Tulip4 :rose4: Tulip4
Reply
#13
[Image: remainatrest.jpg]
Reply
#14
[Image: 71p_Uivxd4h_L._SX425.jpg]
Reply
#15
[Image: 64224474-tre-fort-_tre-courageux-soyez-s...-_tes-.jpg]
Reply