Những Câu Kinh Thánh hay ...
#61
Hõi : tại sao có những giáo dân lại quỳ lạy trước hình tượng van vái ?

Trã lời : .. giáo hội không dạy làm vậy ... trong sách giáo lý không có sách nào dạy giáo dân làm vậy .....kinh thánh không dạy làm vậy .... các linh mục không dạy làm vậy .... nhưng do giáo dân tự làm ... đễ tõ lòng tôn kính cũa riêng họ 

Hõi: giáo hội có quyền ngăn cấm họ không ? 

Trã lời : giáo dân có quyền tự do tõ lòng tôn sùng kính mến các thánh ... họ không quên đọc kinh lạy cha và làm dấu thánh giá vậy la họ vẫn thờ Thien Chua trên hết mọi sự .....

Nhiệm vụ cũa Giáo Hội là dạy họ nhạn biết về Chúa .... và cho họ lãnh nhận các bí tích .... 

Giáo họi dạy ... còn giáo dân có làm theo hay không do họ chọn ... cũng như kinh thánh dạy không được rẫy vợ .... nhưng ngày nay trên 75 % là li dị .... vậy không lẽ 75 % người trên thế giới không làm tròn lời kinh thánh ? 

Và hông lẽ trong số 75% người li dị là toàn bộ người Công Giáo ?

Nhưng chuyẹn con người lựa chọn việc họ làm ... họ trã lời với Chúa ... không phãi Khờ ... vì Khờ là ai mà dám phán xét người khác làm sai
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#62
(2019-03-04, 01:08 PM)tuyetvan Wrote: Sao ko làm được ?

Bây giờ đề nghị Vân làm thử thế này nhé ... 

Buông mấy quyển Kinh Thánh ra, nói chuyện đạo bằng chính đầu óc và tâm của mình, nói thật lòng mình, suy nghĩ bằng common sense và reasoning. Không trích dẫn KT.

Nếu Vân làm thế được thì gọi là sáng và làm được ...  Cheer Innocent
Reply
#63
Giáo hội có quyền phán xét về việc làm cũa họ không ? 

Họ đâu có giết người ... đâu có rẫy vợ .... đâu có trộm cuơdp qua hành vi cầu nguyện trươc hình tượng mà giáo hội có quyền phán xét họ .... việc phán xét đó có Chúa lo ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#64
Một linh mục cầu nguyện khi  nói về Tâm hồn khiết tịnh .

Lạy Chúa, con mang trên người chức Thánh Chúa thương trao ban, nhưng con thì chưa thánh thiện tí nào, con vẫn đam mê hết cuộc tình Trái Mít thì lại đến cuộc tình Gốc Mơ rồi lại sang cuộc tình Cây Me, Trái Táo.  Lạy Chúa, con yêu Chúa, theo Chúa, nhưng vẫn nhiều yếu đuối, mỏng dòn, bất trung, mỗi lần con làm nô lệ cho những cây mít, trái mơ, gốc táo là mỗi lần con bội lời giao ước với Chúa.   Mỗi lần con bất trung, là lại một lần con chọn cuộc tình khác ngoài cuộc tình với Chúa trong tâm hồn con, con lại một lần nữa lỗi đức Khiết Tịnh.  Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm Tình Yêu Chúa thật sự, để tâm hồn con chỉ còn một mối tình duy nhất là Chúa mà thôi.  Amen!

Giuse Ngô Văn Chữ, S.J.
Reply
#65
(2019-03-04, 10:44 AM)tuyetvan Wrote: theo Khờ thì câu Kinh thánh này nói gì ??  Confused


Xuất hành 20


4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

Hỏi câu Kinh thánh này nói gì ?
Reply
#66
(2019-03-04, 02:03 PM)tuyetvan Wrote: Hỏi câu Kinh thánh này nói gì ?

Theo chị thì câu đó nói gì ?

Và rồi đạo Công Giáo trong sách giáo lý dạy gì trái ngược với câu kinh thánh đó ? Và  đạo Công GiÁo làm Gì sai với câu kinh thánh đó
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#67
(2019-03-04, 10:10 AM)tuyetvan Wrote: nói tới TÌNH YÊU THƯƠNG

Vân không hiểu .. bên CG suy nghĩ về 3 chữ này như thế nào ??

nếu thấy người ta không đúng , mình nói ra .. như vậy có phải là "không yêu thương" không Khờ ??

Khờ trã lời cho chị ròi ...nói tới tình yêu thương và đúng hay sai ...

Khờ hõi chị : chị và dieuam có bao giờ qua xóm tào lao làm  và type bất cứ điều gì trái với tình yêu thương giữa người và người chưa ? 

Chị có thễ nói bất cứ thế nào ...nhưng câu trã lời thật sự nằm trong lòng cũa chị ....đó mới là đúng hay sai .

Nếu chị có  ... chị có dám nhận là có không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#68
(2019-03-04, 10:44 AM)tuyetvan Wrote: theo Khờ thì câu Kinh thánh này nói gì ??  Confused


Xuất hành 20


4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

Just a friendly reminder ... 

qx xin nhắc nhở với TV rằng cách đây một tháng hay mấy tuần gì đó, TV đã hứa với mọi ng rằng không đả kích CG nữa .  Hy vọng chúng ta không rơi vào vết xe cũ, con đường sình lầy đó mình đã đi qua nhiều lần rồi . qx không nghĩ rằng lần này nếu mình đi tiếp nữa nó sẽ khác hơn hay khá gì hơn những lần trước.    

Giống như bạn Warrior đã nói, người nói chuyện hay đoán biết được kết cuộc câu chuyện nó sẽ đi đến đâu.

...  Rollin Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#69
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,
loài người không được phân ly”

(Mt 19, 3-12)
 
3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? “4 Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”,5và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.”6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”
7 Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? “8Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”
10 Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.”11 Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#70
(2019-03-04, 10:44 AM)tuyetvan Wrote: theo Khờ thì câu Kinh thánh này nói gì ??  Confused


Xuất hành 20


4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

Vân chỉ hỏi 2 câu Kinh thánh này nói gì?


Confused
Reply
#71
Đây cũng là 1 đoạn kinh thánh rất hay ....và rất nhiều không làm theo được ....nhưng vì con người chúng ta yếu đuối nên mới có phép giãi tội .....hầu cho chúng ta có cơ hội làm lành và hối cãi .....

Còn sự phán xét luôn luôn ỡ nơi Thiên Chúa .

Giao hội Công Giáo không cho phép li dị ....nhưng không phãi họ không làm theo kinh thánh thì Giáo hội có quyền trục xuất họ khõi giáo hôi ...vì con người còn có tình thương tha thứ và  cơ hội hối lỗi .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#72
(2019-03-04, 02:13 PM)quexua Wrote: Just a friendly reminder ... 

qx xin nhắc nhở với TV rằng cách đây một tháng hay mấy tuần gì đó, TV đã hứa với mọi ng rằng không đả kích CG nữa .  Hy vọng chúng ta không rơi vào vết xe cũ, con đường sình lầy đó mình đã đi qua nhiều lần rồi . qx không nghĩ rằng lần này nếu mình đi tiếp nữa nó sẽ khác hơn hay khá gì hơn những lần trước.    

Giống như bạn Warrior đã nói, người nói chuyện hay đoán biết được kết cuộc câu chuyện nó sẽ đi đến đâu.

...  Rollin Rolling-on-the-floor-laughing4

Vân ko đả kích.

Vân chỉ hỏi Kinh thánh nói gì .. Chờ hoài mà hổng thấy ai trả lời
Reply
#73
Khờ cho Vân biết 2 câu Kinh thánh đó nói gì

Chờ hoài mà sao ko thấy ai trả lời 


Why?
Reply
#74
(2019-03-04, 02:24 PM)tuyetvan Wrote: Vân chỉ hỏi 2 câu Kinh thánh này nói gì?


Confused

Hai câu kinh thánh đó viết bằng tiếng việt ....đâu phãi tiếng hy lạp mà chị cần Khờ làm thông dịch viên ....ngoại trừ chị không biết đọc ....

Mà đâu phãi chị không biết đọc ....Khờ thấy chị đọc được mà ....sao lại hõi Khờ 2 câu đó nói gì ? 

Chị muốn Khờ giãi nghĩa kinh thánh ....đúng không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#75
(2019-03-04, 02:28 PM)tuyetvan Wrote: Khờ cho Vân biết 2 câu Kinh thánh đó nói gì

Chờ hoài mà sao ko thấy ai trả lời 


Why?

2 câu đó nói vầy nè :

4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply