Bí mật Fatima thứ Ba và Khủng Hoảng trong Giáo Hội
#1
Hello
MỜI ANH CHỊ EM ĐỌC THẬT KỸ, VÀ SUY GẪM THẬT KỸ BÀI PHỎNG VẤN, PHÂN TÍCH VỀ BÍ MẬT FATIMA THỨ BA NÀY, ĐỂ THẤY LÝ DO TẠI SAO "NGƯỜI TA"* ĐÃ KHÔNG CÔNG BỐ ĐẦY ĐỦ NHỮNG CHI TIẾT CÒN THIẾU, CŨNG NHƯ ĐÃ LÀM LƠ VIỆC KHUYẾN KHÍCH TÍN HỮU HÃY TẬN HIẾN TÂM HỒN CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI CỦA ĐỨC MẸ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH ...

LINH HỒN VÀ ƠN CỨU RỖI CỦA BẠN LÀ BỔN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM, CŨNG NHƯ CÂU TRẢ LỜI CỦA CHÍNH BẠN TRƯỚC TOÀ PHÁN XÉT CỦA THIÊN CHUÁ CHÍ CÔNG, KHI TA TRÚT HƠI THỞ CUỐI CÙNG ....


Bí Mật Fatima thứ Ba VÀ Khủng Hoảng trong Giáo Hội

Phỏng Vấn: Đức Cha Bernard Fellay
về Kỷ Niệm 100 Năm Phép Lạ Fatima & Khủng Hoảng trong Giáo Hội qua các phân tích về Bí Mật Fatima thứ Ba.

Thứ 2, 02/10/2018 - 17:15

Ghi chú của người biên tập: những câu hỏi trong cuộc phỏng vấn sau đây được gửi đến Bishop Fellay gần cuối năm 2017, nhưng do những trở ngại khác nhau, cuộc phỏng vấn chỉ có thể hoàn thành trong tháng này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lưu giữ các tài liệu tham khảo đến cuối năm kỷ niệm 100 Năm Phép Lạ Fatima như đã nêu trong bản gốc của các câu hỏi. Chúng tôi rất biết ơn Ngài đã cung cấp cho chúng tôi cơ hội này để thảo luận về tầm quan trọng của Biến Cố (Phép Lạ) Fatima trong thời hiện tại của chúng ta.

Sau đây là lời của phỏng vấn viên Maike Hickson (MH):

Lễ kỷ niệm của Đức Mẹ Fatima đang đến gần. Đức cha đánh giá như thế nào về việc Giáo hội Công giáo đã tổ chức lễ kỷ niệm như thế nào; và cũng như cách thông điệp của Fatima đã được trình bày cho chúng ta ở các sự kiện Công giáo chủ đạo khác nhau? Điều gì, nếu có, xem là còn thiếu trong những lễ kỷ niệm này, trái ngược với ý chỉ không suy giảm, và thực chất là đầy đủ hơn của Lời Đức Mẹ Fatima Nhắn Nhủ cho thế giới?

Đức cha Bernard Fellay:
Trước hết, sứ điệp cơ bản của Fatima là quảng bá đến tất cả mọi người về sự tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria. Nếu cái gì đó còn thiếu, nó sẽ bắt đầu ở đó. Nhưng đáng tiếc là những người có trách nhiệm hầu như không có bất cứ sự nhắc nhở nào cho tín hữu về sự tận hiến này đối với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria.

Thứ hai, cũng không có bất kỳ tài liệu tham khảo nào về Bí mật thứ ba Fatima nổi tiếng. Như vậy, biến cố phép lạ Fatima đã dường như bị người ta cố tình hạ giảm xuống một như một điều gì đó khá bình thường, về một sự hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria trong số những lần Mẹ đã hiện ra với những danh hiệu khác.
Cũng như người ta chỉ muốn nói là: Vâng, chúng ta hãy cầu nguyện và nhận lãnh ân sủng, nhưng không có gì nghiêm trọng nữa về ảnh hưởng lớn lao của Đức Mẹ trong thời đại khủng khiếp của chúng ta và Giáo Hội hiện nay.

MH: Đức Cha có thể tóm lược ngắn gọn cho chúng con những gì, theo quan điểm của ngài, những thông điệp chính là của toàn bộ sự hiện ra liên quan đến Fatima - và, cụ thể hơn, là nội dung của Bí mật Fatima thứ ba, như nội dung đã được chính thức trình bày cho mọi người?

Đức cha Bernard Fellay: Trong Bí Mật thứ Nhất, ngoài giáo huấn của Đức Mẹ về sự tận hiến của một cá nhân với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội cho Đức Mẹ như một phương tiện cứu rỗi, Mẹ còn cho chúng ta thấy về cảnh tượng kinh hoàng của Địa Ngục . Điều này nhắc nhở chúng ta về những hậu quả nghiêm trọng của tội lỗi, và chúng ta phải hy sinh để linh hồn mình được hưởng phúc Thiên đàng.

Thứ hai, có một hậu quả khác của tội lỗi là chiến tranh. "Nếu thế giới không thay đổi, không ăn năn sám hối, thì sẽ có một cuộc chiến khác, khủng khiếp hơn lần đầu tiên."

Bí Mật Fatima thứ Ba là gì? Phần đã được xuất bản rất khó hiểu: chúng ta thấy cuộc bức hại của Giáo hội với nhiều người chết, trong đó có cả Đức Thánh Cha. Nhưng rất khó để kết luận nhiều từ điều này. Trên thực tế, trong những gì đã được xuất bản, chúng ta đã không thấy sự toàn thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ . Tuy nhiên điều đó đã được tiết lộ bởi Chị thánh Lucia như là kết luận của Bí Mật Fatima thứ ba.

MH: Tại một số các sự kiện Fatima lớn này, Đức Hồng y Raymond Burke đã tham dự và thường xuyên đưa ra những bài diễn văn dài, như một bài diễn văn gần đây được trình bày tại Hội Nghị Buckfast Abbey Fatima, vào ngày 12 tháng 10 năm 2017. Sau khi thảo luận lần đầu về các hình thức bỏ đạo (lạc giáo) trong lịch sử của Giáo Hội cũng như ngày hôm nay, Hồng y Burke đã nói về sứ điệp bí ẩn của Bí mật Thứ Ba Fatima, như sau:

Đức cha Bernard Fellay:
Nếu không có thảo luận nào về việc liệu phần Bí Mật Fatima thứ Ba đã được tiết lộ đầy đủ, có vẻ như rõ ràng từ những nghiên cứu được kính trọng nhất về những lần hiện ra của Đức Mẹ Fatima, rằng những lần hiện ra này đã có nhắc đến các lực lượng tà ác ma quỷ đã phát sinh, đổ ra trên thế giới trong thời đại của chúng ta, và Lời Nhắn Nhủ Fatima đồng thời cũng bước vào chính bên trong đời sống của Giáo Hội, nhấn mạnh về vai trò quan trọng của một Giáo Hội chân chính: - là cần phải lôi kéo, nhắc nhở, hướng dẫn,đánh động nhằm thức tỉnh những linh hồn đang rời xa khỏi chân lý đức tin, và do đó, mang họ trở về với Tình Yêu Thương Thiêng Liêng chảy ra từ Thánh Tâm Châu Báu Bị Đâm Thấu của Chúa Giêsu.


[Image: jrou7at-yasou3-el-moukadasa.jpg]

MH: Đức cha có bình luận về phân tích này dưới ánh sáng của các cuộc thảo luận rộng lớn hơn về những gì có thể đã không được tiết lộ đầy đủ cho chúng ta về Bí Mật thứ Ba của Fatima? Nội dung của những gì Đức Hồng y Burke nói ở đây được suy luận từ phần được xuất bản chính thức của Bí mật thứ ba năm 2000 về một vị giám mục áo trắng bị giết trên một ngọn đồi không?

Đức cha Bernard Fellay:
Một lần nữa, rất khó để rút ra những kết luận cụ thể từ những thị kiến(visions) này. Chúng ta có những nguồn khác, như những lá thư từ hội nghị của cha Fr. Fuentes và thư từ Chị Thánh Lucia, khi cô ấy nói về một sự mất phương hướng ác liệt trong tình trạng phân rẽ của các phẩm trật, các đấng, bậc trong giáo hội.

Có hay nó không được tiết lộ đầy đủ? Theo một cách nào đó, nó không thành vấn đề. Nhưng thực tế mà hiện nay chúng ta đang sống mới là vấn đề. Theo nghĩa đó, chúng ta có thể xem xét hiện thực về hiện tại của tình hình thảm khốc hiện nay của Giáo hội như là một phần của sứ điệp Fatima.

MH: Vậy chúng ta hãy nghiên cứu kỹ hơn vấn đề Bí mật thứ ba. Bản thân đức cha đã cho các bài giảng nơi cha trình bày lập luận rằng Bí mật thứ ba chưa được xuất bản đầy đủ. Cha có thể giải thích lập luận này và một số ý nghĩa của nó?

Đức cha Bernard Fellay: Lập luận rõ ràng nhất đối với Bí Mật Fatima thứ ba không đầy đủ xuất phát từ những văn bản của Chị Thánh Lucia trong hồi ký của cô. Cô giới thiệu Bí mật thứ ba bằng cách đặt những từ trong miệng của Đức Trinh Nữ Maria: "Ở Bồ Đào Nha, tín điều Đức Tin sẽ được bảo tồn ... cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ chiến thắng, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Mẹ", và vân vân...giống như vậy ... Phần này được mô tả bởi chính Chị Thánh Lucia từ bởi Bí Mật Fatima thứ Ba, và những chi tiết này đã không được tòa thánh Roma xuất bản trong tất cả những xuất bản về Bí Mật Fatima thứ Ba!

Do đó, để kết luận, khi xem xét kỹ lưỡng về những phần khác của những sứ điệp Bí Mật Fatima thứ Ba này, bao gồm cả một thị kiến, và một lời giải thích, thì chúng ta thấy rằng đối với phần thứ ba, lời giải thích đã không có.

MH: Với cuộc phỏng vấn hiện tại này, chúng tôi hy vọng một phần để đưa vào thảo luận năm nay về Sứ Điệp Fatima và lễ mừng ngày kỷ niệm 100 Năm của Sứ Điệp, là lời cảnh báo đầy lòng thương xót của Mẹ Thiên Chúa vì nó liên quan đến một sự mất mát của Đức Tin, thậm chí ở những bậc thang cấp cao trong hội thánh. 

Chỉ năm ngoái năm 2016, vấn đề này lại đã được thảo luận một lần nữa bởi Tiến sĩ Alice von Hildebrand, người đã tiết lộ rằng sự lạc giáo, bỏ đạo này, và "sự xâm nhập vào trong Giáo hội, vào ngay cả những cấp bậc hàng đầu" là một phần của Bí Mật Fatima thứ ba vì nó đã từng được trình bày với bà và với chồng bà (Dietrich von Hildebrand) bởi một linh mục có mối liên hệ tốt và thông tin tốt ở Rôma.

Vậy thì Đức cha có nguồn thông tin độc lập của riêng cha không? Từ những người đã mang tới cho cha cách riêng tư về một số gợi ý rằng thực sự không phải tất cả các phần do Chị Thánh Lucia của Fatima viết về bí mật thứ ba đã được xuất bản? Nếu Đức cha có, thì đức cha có thể cho chúng con một số ý tưởng về các báo cáo mà đức cha đã nhận được từ các nguồn thông tin được bảo vệ dễ hiểu của riêng cha không?

Đức cha Bernard Fellay: Không, tôi hoàn toàn không có kiến thức cá nhân về điều gì khác có thể có trong Bí mật Fatima thứ ba.

MH: Từ các nghiên cứu của riêng đức cha về chủ đề này, xin cha cho chúng con biết đánh giá của cha về những phần còn thiếu của Bí mật thứ ba, có khả năng và cụ thể là chứa đựng những ý nghĩa gì? Thiên đường sẽ vẫn muốn cảnh báo chúng ta về điều gì?

Đức cha Bernard Fellay: Nhìn vào tất cả các khía cạnh có thể, có vẻ như tôi thấy Bí Mật Fatima thứ Ba sẽ có hai phần: một, một thảm hoạ tự nhiên khủng khiếp hoặc một do chiến tranh gây ra. Và thứ hai, cuộc khủng hoảng khổng lồ, sâu rộng trong Giáo hội. Rõ ràng là điều quan trọng nhất thì vẫn luôn là sự cứu rỗi của linh hồn, nhưng đồng thời, khi nghe biết về mối đe dọa của những trừng phạt sẽ xảy ra trên trái đất này sẽ có tác dụng tốt là sẽ giúp đưa nhiều người ăn năn sám hối, trở về với Chúa.

MH: Bởi vì cá nhân con, dường như đang thấy rằng chúng ta hiện nay đang chứng kiến những điểu bên trong Giáo hội Công giáo mà Đức Mẹ có thể muốn cảnh báo chúng ta trong Bí mật Fatima thứ ba, vì vậy năm ngoái con đã tìm tới một vài vị lãnh đạo cao cấp ở Rôma. Con yêu cầu họ giúp tiết lộ những văn bản thiếu sót của Chị Lucia, điều này sẽ làm sáng tỏ thêm thông điệp đầy lòng thương xót và cảnh báo của Đức Mẹ.

Hơn nữa, con đã được kể rằng có những người ở Rô-ma, quả thật vậy, những người đã xem xét vấn đề nhạy cảm này rất cẩn thận, nhưng không có gì - cho tất cả các lần xuất hiện - sau đó đã xảy ra. Con cũng biết những nguồn khác thừa nhận có nghi ngờ về việc Rome đã xử lý vấn đề này như thế nào. Theo quan điểm của đức cha, lý do gì có thể giải thích cho sự ngần ngại liên tục của những người trong Giáo hội có thể tiết lộ, vì lợi ích lớn hơn, nhiều thông tin hơn? Họ vẫn phải lo sợ hay mất gì? Việc tiết lộ như thế không phải là một hành động thương xót đối với Giáo Hội đau khổ của chúng ta, trong cuộc khủng hoảng sâu xa này hay sao?

Đức cha Bernard Fellay:
Tôi nhớ rằng Chị Thánh Lucia, trong một cuộc phỏng vấn với một hồng y từ Ấn Độ vào giữa những năm 1990, đã rất sợ rằng Đức Giáo hoàng sẽ công bố Bí mật. Cô ấy nói, nếu cô ấy đưa ra lời khuyên của Đức Thánh Cha, cô ấy cảnh giác cần có sự thận trọng lớn lao. Nếu, ví dụ, văn bản có chứa một cái gì đó giống như sự xuất hiện của Antichrist hoặc một cái gì đó khá nghiêm trọng - mà có thể gây ra một sự nghi ngờ nghiêm trọng về thẩm quyền của Giáo Hội, đó có thể là cùng một lý do mà những cơ quan trách nhiệm phải do dự để xuất bản phần này.

Tôi không giả sử những ví dụ này là trường hợp; tôi chỉ đơn giản là suy đoán về những gì có thể là lý do chính, mà lý do này là nguyên nhân giải thích cho hành động đã không phát hành việc cảnh báo về phần thứ hai của Bí Mật Fatima thứ Ba, nghĩa là về cuộc khủng hoảng khổng lồ, sâu rộng trong Giáo hội.

MH: Thực tế là chúng ta dường như không tiến xa hơn nữa trong những nỗ lực của chúng ta để đạt được một sự hiểu biết đầy đủ hơn về những gì Thiên Chúa đã lên kế hoạch cho chúng ta để biết - trong khi cũng biết rằng bản thân sự thất bại của chúng ta nằm trong sự Quan Phòng Bảo vệ Thiên Chúa - vậy thì lời khuyên của Đức cha dành cho những người Công giáo chân thành vẫn mong muốn biết chân lý đầy đủ hơn về Bí Mật Fatima thứ ba là gì?

Đức cha Bernard Fellay:
Có những thứ quan trọng hơn kiến thức. Đó là đời sống thiêng liêng trong tâm hồn của người tín hữu tin vào Thiên Chúa. Rõ ràng, có một lý do quan trọng mà Đức Trinh Nữ Maria muốn Bí mật này được người Công giáo, và có thể cả thế giới biết đến. Thì ngay cả khi chúng ta không biết rõ điều này, mỗi người trong chúng ta vẫn phải có nghĩa vụ giữ gìn tâm hồn ta về tình trạng lành thánh của linh hồn chúng ta mỗi ngày (sống trong ân sủng Chúa, không phạm tội). Đây là điều quan trọng nhất.

MH: Yêu cầu Đức cha cho ý kiến trong lĩnh vực chuyên môn khác: nhiều người Công giáo đang quan sát, và lo sợ về việc một số đấng bậc trung thành trong Hội thánh đứng ra bảo vệ giáo huấn Công giáo truyền thống về hôn nhân - như Giáo sư Josef Seifert, Cha Thomas Weinandy, và những người khác - đang bị tẩy chay, bị khai trừ và bị bịt miệng. Từ những sự kiện này, một số người Công giáo hiện đang rất lo lắng sợ hãi khi nhìn vào tương lai của tất cả chúng ta - những người giữ quyết tâm trung thành với Chúa Kitô và Giáo huấn của Ngài. Vậy thì Đức cha có thể đặc biệt đề nghị những điều gì mà chúng con có thể phát triển, cầu nguyện, và có hành động rõ ràng theo thiên hướng nội tâm của linh hồn?

Đức cha Bernard Fellay: Thứ nhất, cần phải có một sự tin tưởng to lớn vào Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng sẽ không bao giờ từ bỏ những ai trung thành với Ngài. Hãy tin vào ân điển của Ngài. Thứ hai, hãy kiên định mà gìn giữ Đức Tin chân thật bằng mọi giá, bám cho thật chắc và tuân giữ mọi sự theo Mười Điều Răn.

MH: Nhiều quan sát viên dường như nhìn thấy sự tương đồng giữa các nguyên tắc mà Hiệp hội Thánh Piô X (Society of Saint Pius 10 - viết tắt là SSPX) đã dựa vào, qua những sự chống đối của mình đối với những điều mới mẻ đến từ Rôma trước đó; và giữa các nguyên tắc hiện nay được áp dụng bởi những người chỉ trích về tài liệu khích lệ, cổ vũ cho tông huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui của Tình Yêu) của giáo hoàng Phanxicô.

Giáo sư Seifert thậm chí đã nhắc lại nhiều lần về bài phân tích của chính đức cha trong trường hợp tương tự. Vậy thì đức cha có thể giải thích cho chúng con những nguyên tắc cơ bản này trong phạm vi mà cha thấy những điều ấy có liên quan chặt chẽ, và những phản ảnh hồi đáp có tính lấy lại sự ưa chuộng không?

Đức cha Bernard Fellay: Chúng ta có linh hồn để cứu. Giáo Hội không phải là mới. Nếu chúng ta theo những gì mà Giáo Hội đã làm và những gì mà các thánh đã làm, chúng ta được yên tâm đi trên con đường an toàn đến Thiên Đàng. 


Trong mọi lúc, Giáo Hội đã xem những điều mới lạ nguy hiểm, và là hậu quả của thói kiêu căng.

Hôm nay chúng ta có thể nói rằng có một sự bệnh hoạn cho những thay đổi mới lạ.
 


Nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ thay đổi. Đức Tin cũng không bao giờ thay đổi cho hợp với thời đại. Các Giới Răn không thay đổi. Bởi thế, anh chị em hãy luôn luôn trung thành với những gì Giáo Hội đã luôn luôn dạy trong các giáo lý của mình và nhờ đó mà anh chị em sẽ được đảm bảo là mình luôn ở trong sự công chính của cuộc đấu tranh tâm linh thiêng liêng này cho Thiên Chúa và vinh quang của Ngài.

MH: Hiệp hội Thánh Piô X (Society of Saint Pius 10) đã từ đầu chống lại một số khía cạnh nhất định của đại kết và tự do tôn giáo. Làm thế nào mà đức cha có thể liên hệ sự phản kháng trước đó đối với cuộc tranh luận hiện tại về tính không thể giải thích được về tính chất không thể chia lìa của hôn nhân*, khi mà các tôn giáo khác thường không tin vào giáo điều này? [*"Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được tháo gỡ."]

Đức cha Bernard Fellay: vì nhiều tôn giáo chối bỏ sự không thể giải thích được tính không thể chia lìa của hôn nhân, chúng ta có thể nghĩ rằng những bước đi của Rôma sẽ được lấy cảm hứng từ thuyết đại kết, nhưng tôi không chắc là sẽ có một liên kết cần thiết ở đó. Tôi nghĩ rằng vấn đề là một sự tương đối tổng quát của sự thật và bởi hậu quả là một sự áp dụng lỏng lẻo luật pháp và sự hiểu biết về các điều răn của Thiên Chúa. Hoặc, theo các nguyên tắc của chủ nghĩa cá nhân, sự khăng khăng như vậy đối với con người rằng lệnh của Thiên Chúa không phải là vấn đề chính yếu. (Nói cách khác, Con người trở thành Thiên Chúa). Anh chị em nhận thấy điều này ở mức tôn giáo và ngay cả luật pháp hiện nay. Đức Gioan Phaolô II mô tả điều này như thuyết lấy loài người là trung tâm (anthropocentrism). Bây giờ chúng ta thấy thuyết này áp dụng cho hôn nhân. Mọi người đều muốn một cuộc sống dễ dàng chiều theo ý mình muốn (hơn là vâng theo Ý Chúa).

MH: Trong thực tế hiện nay, dường như có một sự gia tăng của việc dần dần rời xa, từ bỏ Giáo hội Công giáo, trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn này, đức cha có thể cho chúng con biết cha nghĩ như thế nào về sứ mệnh của mình, nhiệm vụ của SSPX và vai trò cụ thể?

Đức cha Bernard Fellay: Chúng ta có thể nói, Hiệp hội của Thánh Piô X, nhờ bởi Ơn Quan Phòng của Thiên Chúa, chứ không phải bởi công trạng của chúng ta, đang thể hiện quá khứ của Giáo Hội, về điều mà chúng ta gọi là Truyền Thống. Điều này không thể bị xoá khỏi Giáo hội Công giáo hay đời sống Công giáo. Nhiệm vụ của chúng ta là cần phải ghi nhớ cho thật kỹ càng về điều này.

Chúng ta không chỉ đơn giản là một tượng đài của quá khứ; nhưng chúng ta là những chứng nhân sống động cho Truyền Thống trong Giáo Hội, là điều đứng trên tất cả những thay đổi, tâm trạng, và trào lưu của thế giới hiện đại. 


Đức tin vẫn luôn luôn là sứ mệnh của chúng ta, đặc biệt là phục hồi tinh thần Kitô hữu, đặc biệt là cho các linh mục của Giáo hội Công giáo. Vai trò đặc biệt của chúng ta là giúp khôi phục chức tư tế, trong tất cả sự tinh khiết của nó, cho Giáo hội. Mọi khía cạnh của đời sống Kitô hữu và ngay cả của Giáo Hội theo kết quả từ nguyên tắc này. Nếu anh chị em muốn giúp khôi phục Giáo Hội, người ta cần phải bắt đầu với chức tư tế của vai trò linh mục.

MH: Đức cha có hiểu biết gì về những tin đồn rằng Giáo hoàng Phanxicô sớm sẽ sửa đổi hoặc làm suy yếu Motu Proprio Summorum Pontificum??

Đức cha Bernard Fellay: Không, tôi không biết gì về điều này.

MH: Thế rồi Đức cha có kỳ vọng nào về mối quan hệ chính thức của Hiệp hội với tòa thánh Roma không? Đặc biệt là khi đức cha đã ký vào bản Filial Correction liên quan đến Amoris Laetitia? Đàm phán với Roma bây giờ có phải đã bị trì trệ hoặc đang bị hoãn lại?

Đức cha Bernard Fellay:-Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ sự tương quan cụ thể nào giữa việc ký kết Biên bản sửa đổi và tình trạng của chúng tôi với Rôma. Hiện tại chúng ta đang ở trạng thái bế tắc, nhưng mọi thứ vẫn cởi mở đối với những cuộc thảo luận tiếp theo.

MH: Xin hỏi Đức cha có những lời kết thúc cuộc phỏng vấn này, để giúp chúng con lớn lên trong tình yêu trung thành đối với Thiên Chúa và Đức Mẹ của chúng ta trong ánh sáng của sứ điệp thương xót và cảnh báo của Bí Mật Fatima thứ ba?

Nếu Đức Trinh Nữ Maria đã nỗ lực hiện đến để nói chuyện với thế giới, thì điều đó phải là điều quan trọng. Vì vậy, hãy lắng nghe Ngài và lời của Ngài. Chúng ta hãy lớn lên trong sự tôn sùng, tận hiến tuyệt vời nơi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria. Bởi vì Mẹ sẽ giữ gìn và bảo vệ đức tin, bảo vệ niềm hy vọng và lòng bác ái của chúng ta, và Mẹ luôn dẫn dắt chúng ta về Thiên Đàng, như lời Mẹ đã hứa.

(Nguồn: onepeterfive.com)
Link Anh Ngữ đã đăng bài này http://sspx.ca/en/news-events/news/interview-bishop-bernard-fellay-fatima-centenary-church-crisis-35584


[Image: 29243609_447718108978391_361904705714938...e=5FA90DAB]
Reply
#2
Dr Taylor Marshall interviews Christopher Ferrara, author of The Great Facade and The Secret Still Hidden, about Archbishop Viganò's recent public claim that the Third Secret of Fatima was never fully revealed in the year 2000. Archbishop Viganò further claims that the authentic real Third Secret of Fatima is about moral and doctrinal corruption in the Church after the year 1960.

Tiến sĩ Taylor Marshall phỏng vấn Christopher Ferrara, tác giả của The Great Facade và The Secret Still Hidden, về tuyên bố công khai gần đây của Đức Tổng Giám mục Viganò rằng Bí mật thứ ba của Fatima chưa bao giờ được tiết lộ đầy đủ vào năm 2000. 

Đức Tổng giám mục Viganò tuyên bố thêm rằng Bí mật thứ ba thực sự đích thực của Fatima nói về sự băng hoại đạo đức và giáo lý trong Giáo hội sau năm 1960.




Reply