Chiện cổ tích: Hoàng Tử Ba Sò
#46
(2020-09-18, 10:30 PM)Mimo Wrote: Tính đi khò rồi mà hình như thấy còn thiếu nợ nên ráng quay trở vô.
Anh QX nói Mm mới để ý, ngộ ha mấy con thú vật là 4 chân không há.
Còn vụ chữ M là cho tiếng VN thôi, chứ tiếng Anh Mỹ thì trên mặt chỉ có cái miệng là chữ M thôi, cái mouth giờ có thêm mask ba8 .
 Còn tại sao như vậy thì Mm liên hệ thấy chữ Mẹ trên toàn thế giới cũng băt đầu bằng M....lạ nhỉ....có lẻ là do đứa trẻ mới tập nói âm " mờ" là dễ phát âm nhất....
Chúc ACE cuối tuần vui vẽ ....nhớ coi FB nha....


Note: giờ mới thấy cái nick Mimo bắt đầu tới 2chữ  M luôn  Lol

Hi Mimo, 
Như vậy là chữ Mờ trong tiếng Việt có vẻ đặc biệt há. Bắt đầu bằng chữ Mẹ, chữ mờ có vẻ êm đềm và dịu dàng, dể phát âm há, và dành cho những vật gì có tính cách mềm mại,  Suytu

Mimo có 2 chữ em ?  Ý nói một Mimo bằng 2 cô em ?   Becuoi  Just kidding.
Reply
#47
(2020-09-18, 10:01 PM)Bee Wrote: chào anh quê ,

Tuy là Bee đồng ý
Nhưng không hề có ý
Sẽ dùng đến vũ khí
Vì biết mình còn nhí
Chưa tới tuổi đấu trí
Dơ tay đầu hàng hỉ ?

Bee là công dân Mỹ
Tin vào cân công lý
Sẽ xử đẹp người ý
Mình không nên lãng phí
Thông minh và thần khí


Becuoi  hỉ hỉ hỉ ???

Chài ạ,  Bee nói cái gì mà anh quê đọc xong làm tui sợ muốn chớt?

Cái gì mà ... sẽ dùng đến dũ khí ?  Rồi lại còn đấu trí ?  Rồi anh quê đầu hàng hí?

Anh quê chỉ hỏi ý kiến Bee thôi mà làm gì hăm he hằm hè giữ ? Biết là Bee có cây kim mà. 

Anh quê đã thủ sẳn miếng mo và chai dầu cù là nhị thiên đường gồi.  

Thôi nói chứ tui cũng dơ 2 tay đầu hàng luôn cho nó lành.  2leluoi

Mời Bee nghe một bài nhạc cho phê và bớt căng thẳng nhé ...   Grinning-face-with-smiling-eyes4 Musical-note_1f3b5 Dancer_4




Reply
#48
qx xin tạm ngưng chiện Hoàng Tử Ba Sò để nghe anh chàng này kể chiện  chính trị miệt vườn.

Đây là một câu chuyện khá ngộ nghĩnh. Nói về một anh chàng ở thành thị. Cách đây vài năm, anh chàng mua một nông trại ở Vermont gần NY và trở thành farmer nuôi gà vịt.  Sau khi nuôi gà vịt trong trại một thời gian, anh chàng mới nhận ra rằng thú vật cũng làm chính trị.  Đại khái, nông trại của anh này có nuôi chó, mèo, ngỗng, gà, và vịt.

Điều làm anh chàng ngạc nhiên là những loại thú này chia ra làm nhiều phe phái, và mỗi phe đi riêng rẻ, không chịu sinh hoạt chung với nhau. Loài ngỗng thì ra vẻ quí phái, làm như kẻ bề trên (tầng lớp quí phái,) xem thường loài gà vịt. Loài vịt thì thích kỳ thị và tranh chấp (tầng trung lưu)  Loài gà thì bất cần luật lệ và đi vào mọi chổ không phân biệt ranh giới. Nhiều khi các loài gia cầm không chịu hoà với nhau và thường xung đột, gây náo loạn, và kể cả ám sát nhau.

Công việc của anh chàng trại chủ này là làm sao để cho các loài gia cầm trong trại sống hoà bình với nhau ... không gây chiến tranh.  Rollin

Bấm cc subtitle nếu nghe không rõ.




Reply
#49
Cái Tôi, cái bản ngã, hay Ego là gì? Nó tốt hay xấu? 

Chúng ta có thể dẹp bỏ hay diệt bản ngã được không?   Vô Ngã? Suytu

Khi xem video clip dưới đây, ta chợt nhận ra rằng loài thú vật như chó, mèo, vịt, gà cũng có bản ngả Ego. Chúng biết vui, buồn, sợ, thích, ghét, và sợ chết. Nói tóm lại, bản ngã là điều cần thiết, là guồng máy, hay động lực để khiến sinh vật bảo vệ mạng sống của nó.

Trong câu chuyện dưới đây, anh nhà nông có một lũ vịt con mới nở khoảng 4 tuần. Chúng rất nhát và sợ sệt, sợ cả anh nông dân. Anh cố làm quen với chúng nhưng vô hiệu. Anh mới nghĩ ra chiêu thức là đưa một con vịt đang ấp trứng vào đóng vai vịt mẹ với hy vọng là lũ vịt con sẽ bám theo vịt mẹ để được bảo vệ và đỡ sợ. Nhưng cái kết là ... 






Reply
#50
(2020-09-23, 12:16 AM)quexua Wrote: qx xin tạm ngưng chiện Hoàng Tử Ba Sò để nghe anh chàng này kể chiện  chính trị miệt vườn.

Đây là một câu chuyện khá ngộ nghĩnh. Nói về một anh chàng ở thành thị. Cách đây vài năm, anh chàng mua một nông trại ở Vermont gần NY và trở thành farmer nuôi gà vịt.  Sau khi nuôi gà vịt trong trại một thời gian, anh chàng mới nhận ra rằng thú vật cũng làm chính trị.  Đại khái, nông trại của anh này có nuôi chó, mèo, ngỗng, gà, và vịt.

Điều làm anh chàng ngạc nhiên là những loại thú này chia ra làm nhiều phe phái, và mỗi phe đi riêng rẻ, không chịu sinh hoạt chung với nhau. Loài ngỗng thì ra vẻ quí phái, làm như kẻ bề trên (tầng lớp quí phái,) xem thường loài gà vịt. Loài vịt thì thích kỳ thị và tranh chấp (tầng trung lưu)  Loài gà thì bất cần luật lệ và đi vào mọi chổ không phân biệt ranh giới. Nhiều khi các loài gia cầm không chịu hoà với nhau và thường xung đột, gây náo loạn, và kể cả ám sát nhau.

Công việc của anh chàng trại chủ này là làm sao để cho các loài gia cầm trong trại sống hoà bình với nhau ... không gây chiến tranh.  Rollin

Bấm cc subtitle nếu nghe không rõ.





LTP cười phá lên nghe đàn vịt cạp cạp đi lạch bạch, đàn ngỗng vươn cổ ra đủng đỉnh bước, Chó Toby chạy loanh quanh với chủ, ... .  Đúng là vui thú điền viên .    Heavy-black-heart4

Dễ thương quá . 

Cheer
Reply