Dứt áo ...?
#46
(2018-07-26, 12:19 PM)chimxanh Wrote: Cô này còn trẻ chị, nghe kể cổ đi làm, nhiều ông thả lời ong bướm ....mà tội nghiệp cho cổ là 1 người đàng hoàng, không thích đàn ông chọc ghẹo....gia đình cổ rất nghiêm túc trong việc đạo lý  Cheer Tulip4 Tulip4

Chị đâu có kêu cô ấy lả lơi 

Khi duyên hết với một người, mình cũng phải thương mình

Dứt khoát với duyên cũ, cho duyên mới có cơ hội phát sinh Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#47
(2018-07-26, 12:21 PM)chimxanh Wrote:  Anh Crush, theo anh thì đàn ông như ông này...đang tính chuyện gì vậy? Đàn ông như vầy....làm CX cũng sợ....thà ở giá sướng hơn..... Astonished-face4 Crying-face4 :loudly-crying-face4:

 "Anh Crush" ƠI ...em cũng muốn biết  Rollin :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#48
(2018-07-26, 12:29 PM)DesertFlower Wrote:  "Anh Crush" ƠI ...em cũng muốn biết  Rollin :chay:

Rollin Rollin

He^n qua', vay la nhieu nguoi khong doc "junk food"  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#49
(2018-07-26, 12:32 PM)Crush Wrote: Rollin Rollin

He^n qua', vay la nhieu nguoi khong doc "junk food"  Grinning-face-with-smiling-eyes4

trong ni trai thiếu gái thừa ....Anh dạo này lên giá nghe ...yummy !  Rollin :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#50
(2018-07-26, 12:27 PM)DesertFlower Wrote: Chị đâu có kêu cô ấy lả lơi 

Khi duyên hết với một người, mình cũng phải thương mình

Dứt khoát với duyên cũ, cho duyên mới có cơ hội phát sinh Cheer

Em cũng đồng ý  Cheer Cheer Tulip4
Reply
#51
(2018-07-26, 12:32 PM)Crush Wrote: Rollin Rollin

He^n qua', vay la nhieu nguoi khong doc "junk food"  Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Junk food là cái wi? gì vậy hỡi đàn ông $3 một mớ.... vahidrk1 Biggrin Rollin :chay:
Reply
#52
(2018-07-26, 12:33 PM)DesertFlower Wrote: trong ni trai thiếu gái thừa ....Anh dạo này lên giá nghe ...yummy !  Rollin :chay:

Astonished-face4 Confused :rolleyes: Confused 
Nâu nâu wei ....noway!  Biggrin Lol
Reply
#53
(2018-07-26, 12:16 PM)chimxanh Wrote: CX chỉ biết qua lời cô vợ tâm sự chỗ chị em bạn gái...thì là mà...hai vợ chồng vẫn hòa hợp nhau về v.đề sec.....
Nhưng bỗng dưng vài tháng nay, ông chồng làm như nghiệm ra 1 điều gì....theo lời ổng nói thì hình như ổng nghe tiếng mời gọi ẩn tu làm công quả cho chúng sanh mê lầm....bỏ hết mọi chuyện đời ....nên ổng đòi ly thân ....

Cô vợ mới cho biết thử chuyện sec với ổng thì ổng vẫn bình thường....
Làm CX rất thắc mắc là nếu ổng vẫn có ham muốn....thì làm sao tu được....??? Thiệt là khó hiểu quá....không biết ông này có bị bịnh về tâm lý gì hay không....??? Astonished-face4 Disappointed-face4 Confused

(2018-07-26, 11:39 AM)chimxanh Wrote: Anh Anatta, Ổng không vô chùa, cũng chẳng vô dòng tu...nghe cô vợ nói ổng chị muốn tự tu làm ẩn sĩ .... :rolleyes: Confused

Để qua chuyện không biết ông ta có quen ai khác hay không. Không bàn vấn đề này.

Chỉ luận theo posts ChimXanh trả lời cho QX và anatta thì .. I think:

Có thể ông ta đã gặp một chúng sinh vô hình nào đó nhập mộng hay là lúc ông cầu nguyện tu thiền gì đó, thì nhân vật vô hình này mách bảo ông ta hành sự như CX đã kể trên. Không biết CX có nghe đến một người được gọi là tiên tri Trần Dần không? Hình như ông ở Cali. Trần Dần có một ngày đã thấy một người mà theo ông diễn tả mặc áo choàng có ánh sáng xung quanh hiện đến và nói cho ông ta những điều sắp xảy đến, rồi khuyên ông đem những lời của vị đó để khuyên bảo, tiên tri và cứu người. Kể từ đó, ông TD đã theo những lời của vị đó. Theo anatta thì vị này chắc cũng là một thiên nhân, có chút phúc đức và có chút quyền phép, chứ chẳng phải là Thánh, là Phật hay Chúa gì cả. Đến nay thì không biết ông TD có cứu nhơn độ thế được gì không, thì không nghe nói. Nhưng ông ta đã có tiên đoán tương lại vận mệnh cho người khác -- tức là làm thầy bói.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#54
Xin chia sẻ một video clip hay về ... Hương ...







Reply
#55
(2018-07-26, 12:16 PM)chimxanh Wrote: Tròi wơi...anh QX hỏi nhiều câu quá....CX hok trả lời hết được, tại vì CX đâu phải là vợ của ông nội này đâu à?

CX chỉ biết qua lời cô vợ tâm sự chỗ chị em bạn gái...thì là mà...hai vợ chồng vẫn hòa hợp nhau về v.đề sec.....
Nhưng bỗng dưng vài tháng nay, ông chồng làm như nghiệm ra 1 điều gì....theo lời ổng nói thì hình như ổng nghe tiếng mời gọi ẩn tu làm công quả cho chúng sanh mê lầm....bỏ hết mọi chuyện đời ....nên ổng đòi ly thân ....

Cô vợ mới cho biết thử chuyện sec với ổng thì ổng vẫn bình thường....
Làm CX rất thắc mắc là nếu ổng vẫn có ham muốn....thì làm sao tu được....??? Thiệt là khó hiểu quá....không biết ông này có bị bịnh về tâm lý gì hay không....??? Astonished-face4 Disappointed-face4 Confused



CX:    Nhưng bỗng dưng vài tháng nay, ông chồng làm như nghiệm ra 1 điều gì...

???

Chào Chim Xanh, theo quê xưa nghĩ một cách tổng quát và không cặn kẻ, chỉ là brainstorm, thông thường khi một người có lòng hướng về đạo như bạn Anatta, bản thân CX, QX, hay các bạn khác trong các trang tôn giáo thì bạn nhận thấy điều gì? Điều này có lẻ dễ nghĩ vì chính các bạn đã có kinh nghiệm bản thân về đạo?

1. Họ suy nghĩ nhiều về đạo.
2. Họ chia sẻ những gì họ nghĩ về đạo.
3. Họ đọc kinh sách về đạo
4. Họ đi nhà thờ, chùa chiền, những nơi tạo ra cảm hứng về đạo.
5. Họ hướng về và tìm hiểu những gì siêu nhiên, các đấng như Chúa Phật v.v ...


Nếu anh này có lòng hướng về đạo thì không nhất thiết anh đòi ly thân với chị vợ, mà ngược lại, có thể anh chia sẻ những kinh nghiệm của anh và thuyết phục chị vợ cùng làm việc đạo với anh (như bạn Anatta đã đề cập vể những cư sĩ, ẩn sĩ.)  Còn ly thân, cắt ái , (dứt áo ... quên hỏi dứt áo là làm sao, có minh họa không? ??)  không phải là một hành động thông thường của một người có lòng từ ái đạo đức.

Anh phải có những suy nghĩ đắn đo về việc hòa hợp cuộc sống đạo và đời thay vì cắt cái rụp ... cold quit. Trừ khi nào anh muốn vào Chùa hay nhà thờ tu, vì chán đời. Còn chuyện anh muốn làm cứu người mê lầm, thì có lẻ chị vợ là người đầu tiên anh cần cứu ???

Đây là trường hợp 1.  Nói về mặt đạo.

Còn trường hợp 2.  là vì anh hiền, anh chán chị vợ và muốn ly thân, hoặc ly dị, ... nhưng không nở nói thẳng?  Đây là điều qx sẽ suy nghĩ và hen sẽ bàn với các bạn thêm vào ngày mai ... 

Trường hợp 3. Là chị vợ có thể làm điều gì để cứu vãn theo lý thuyết. (Mặc dù theo thực tế có thể giống như bạn DesertFlower nói ... Just let go.)
Reply
#56
Hôm nay quê xưa tui xin trở lại đây để  bàn tiếp về câu chuyện dựt áo ... của chim xanh ...


Dà giống như đã nói ở trển về thể nào là một người có đạo và có lòng muốn đi tu ...

Thế cho nên nếu như anh chồng là người có tâm cầu đạo và muốn làm ẩn sỉ, cư sỉ đi tu ... thì mình có thể quan sát và thấy rằng nếu anh có hết tất cả những điểm 1 - 5 như trên, thì anh khá thật tâm. 

Còn níu như anh chỉ có 3 điểm giống như trên thì cũng tạm gọi là đạo đức.

Nhưng nếu anh không có điểm nào lọt vào những điều kể trên cả thì chắc ly thân để tu hông được gòi.

Bạn Chim Xanh khi nào có dịp thì cho biết xem anh kia được mấy điểm nhé.
Reply
#57
(2018-07-27, 02:18 AM)quexua Wrote: CX:    Nhưng bỗng dưng vài tháng nay, ông chồng làm như nghiệm ra 1 điều gì...

???

Chào Chim Xanh, theo quê xưa nghĩ một cách tổng quát và không cặn kẻ, chỉ là brainstorm, thông thường khi một người có lòng hướng về đạo như bạn Anatta, bản thân CX, QX, hay các bạn khác trong các trang tôn giáo thì bạn nhận thấy điều gì? Điều này có lẻ dễ nghĩ vì chính các bạn đã có kinh nghiệm bản thân về đạo?

1. Họ suy nghĩ nhiều về đạo.
2. Họ chia sẻ những gì họ nghĩ về đạo.
3. Họ đọc kinh sách về đạo
4. Họ đi nhà thờ, chùa chiền, những nơi tạo ra cảm hứng về đạo.
5. Họ hướng về và tìm hiểu những gì siêu nhiên, các đấng như Chúa Phật v.v ...


Nếu anh này có lòng hướng về đạo thì không nhất thiết anh đòi ly thân với chị vợ, mà ngược lại, có thể anh chia sẻ những kinh nghiệm của anh và thuyết phục chị vợ cùng làm việc đạo với anh (như bạn Anatta đã đề cập vể những cư sĩ, ẩn sĩ.)  Còn ly thân, cắt ái , (dứt áo ... quên hỏi dứt áo là làm sao, có minh họa không? ??)  không phải là một hành động thông thường của một người có lòng từ ái đạo đức.

Anh phải có những suy nghĩ đắn đo về việc hòa hợp cuộc sống đạo và đời thay vì cắt cái rụp ... cold quit. Trừ khi nào anh muốn vào Chùa hay nhà thờ tu, vì chán đời. Còn chuyện anh muốn làm cứu người mê lầm, thì có lẻ chị vợ là người đầu tiên anh cần cứu ???

Đây là trường hợp 1.  Nói về mặt đạo.

Còn trường hợp 2.  là vì anh hiền, anh chán chị vợ và muốn ly thân, hoặc ly dị, ... nhưng không nở nói thẳng?  Đây là điều qx sẽ suy nghĩ và hen sẽ bàn với các bạn thêm vào ngày mai ... 

Trường hợp 3. Là chị vợ có thể làm điều gì để cứu vãn theo lý thuyết. (Mặc dù theo thực tế có thể giống như bạn DesertFlower nói ... Just let go.)

Quote:Hôm nay quê xưa tui xin trở lại đây để  bàn tiếp về câu chuyện dựt áo ... của chim xanh ...


Dà giống như đã nói ở trển về thể nào là một người có đạo và có lòng muốn đi tu ...

Thế cho nên nếu như anh chồng là người có tâm cầu đạo và muốn làm ẩn sỉ, cư sỉ đi tu ... thì mình có thể quan sát và thấy rằng nếu anh có hết tất cả những điểm 1 - 5 như trên, thì anh khá thật tâm. 

Còn níu như anh chỉ có 3 điểm giống như trên thì cũng tạm gọi là đạo đức.

Nhưng nếu anh không có điểm nào lọt vào những điều kể trên cả thì chắc ly thân để tu hông được gòi.

Bạn Chim Xanh khi nào có dịp thì cho biết xem anh kia được mấy điểm nhé.

 Thanks anh Quê Xưa  Tulip4

Theo lời chị vợ cho biết, anh này được 4 điều rưỡi trong 5 điều anh nêu...

Tuần rồi cả 2 người gặp Marriage Counselor, hình như sau đó ông chồng nghiệm ra là ổng nên cứu bà vợ là người ở ngay bên cạnh ...cho nên hy vọng là ổng ko còn muốn dứt áo ra đi...mà sẽ cố gắng cứu vợ ổng trước xem có được không?

CX có hỏi chị vợ nghĩ sao, thì chị cho biết tạm thời gia cảnh yên ổn lại một chút...còn chuyện ổng có cứu được chị hay không thì chỉ có...Trời biết thôi hà !  Biggrin Lol Cheer  Tulip4
Reply
#58
(2018-07-30, 09:12 AM)chimxanh Wrote:  Thanks anh Quê Xưa  Tulip4

Theo lời chị vợ cho biết, anh này được 4 điều rưỡi trong 5 điều anh nêu...

Tuần rồi cả 2 người gặp Marriage Counselor, hình như sau đó ông chồng nghiệm ra là ổng nên cứu bà vợ là người ở ngay bên cạnh ...cho nên hy vọng là ổng ko còn muốn dứt áo ra đi...mà sẽ cố gắng cứu vợ ổng trước xem có được không?

CX có hỏi chị vợ nghĩ sao, thì chị cho biết tạm thời gia cảnh yên ổn lại một chút...còn chuyện ổng có cứu được chị hay không thì chỉ có...Trời biết thôi hà !  Biggrin Lol Cheer  Tulip4




QX tui cảm thấy vui khi hai anh chị vui vẽ trở lại. 

Nhờ Chim Xanh nhắn với chị vợ là nếu anh ấy muốn cứu độ chúng sanh thì có một chúng sanh là quê xưa đây đang cần được cứu độ và sẳn sàng thành tâm nghe anh đó nói, nếu ảnh có dịp vào đây ... 

:full-moon-with-face4: Lol Tulip4 Cheer
Reply
#59
Quote:Nhờ Chim Xanh nhắn với chị vợ là nếu anh ấy muốn cứu độ chúng sanh thì có một chúng sanh là quê xưa đây đang cần được cứu độ và sẳn sàng thành tâm nghe anh đó nói, nếu ảnh có dịp vào đây ...   :full-moon-with-face4: Lol Tulip4 Cheer


Hi anh QX  Hello
CX có đã nhắn tin cho chị vợ về yêu cầu của anh: - mong được là chúng sanh cứu độ của ông chồng ẩn sĩ .
Nhưng chị vợ nhờ CX trả lời cho anh là "Ẩn sĩ đang bận cứu....độ vợ nhà" chưa rảnh để cứu độ chúng sanh QX...nhắm chờ nổi hok anh?  Biggrin :rolleyes: Biggrin Rollin :chay:
Reply
#60
(2018-07-31, 06:07 AM)chimxanh Wrote: Hi anh QX  Hello
CX có đã nhắn tin cho chị vợ về yêu cầu của anh: - mong được là chúng sanh cứu độ của ông chồng ẩn sĩ .
Nhưng chị vợ nhờ CX trả lời cho anh là "Ẩn sĩ đang bận cứu....độ vợ nhà" chưa rảnh để cứu độ chúng sanh QX...nhắm chờ nổi hok anh?  Biggrin :rolleyes: Biggrin Rollin :chay:

Thâu rầu, níu như chị vợ của Ẩn sĩ nhắn nhủ lại như thế thì CX nghĩ sao?

Tui thì nghĩ rằng chắc phải chờ hết kiếp này tới kiếp sau mới được ổng ... ngó tới !!

Face-with-rolling-eyes4

Hay là thôi CX dạy võ công cho QX điiiiiiii !! :78:
Reply