Dứt áo ...?
#61
(2018-07-31, 05:19 PM)quexua Wrote: Thâu rầu, níu như chị vợ của Ẩn sĩ nhắn nhủ lại như thế thì CX nghĩ sao?

Tui thì nghĩ rằng chắc phải chờ hết kiếp này tới kiếp sau mới được ổng ... ngó tới !!

Face-with-rolling-eyes4

Hay là thôi CX dạy võ công cho QX điiiiiiii !! :78:

CX chỉ biết vỏ cua thôi, QX muốn học hã!???  vahidrk1 Biggrin 

Tính kiếp sau làm con gái sao mà mong ông đó ngó tới vậy anh QX???  Astonished-face4   Biggrin  Rollin :chay:
Reply
#62
(2018-08-01, 12:29 PM)chimxanh Wrote: CX chỉ biết vỏ cua thôi, QX muốn học hã!???  vahidrk1 Biggrin 

Tính kiếp sau làm con gái sao mà mong ông đó ngó tới vậy anh QX???  Astonished-face4   Biggrin  Rollin :chay:

À, thì QX muốn học mới phải hỏi chứ.  Vậy vỏ cua múa ra làm sao, có lợi hại không? Học võ cua xong mình có nguy hiểm không?

QX thích học môn vỏ gì mà người ta tưởng mình nguy hiểm á. Níu võ này có vẻ nguy hiểm thì tui xin theo học,  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Kiếp sau có nên làm con gái không?  Có lý à nha ... qx có thằng bạn, nó nói rằng ... nếu nó là con gái, thì nó không cho đàn ông nào tán nó hết, vì nó cả ngày sé tự đứng trước gương để xếch xì và tha hồ ngắm nghía ...  cho đã  ...  

Thằng hư!!  thiệt là đáng  chair-to-the-head
Reply
#63
(2018-08-02, 07:18 PM)quexua Wrote: À, thì QX muốn học mới phải hỏi chứ.  Vậy vỏ cua múa ra làm sao, có lợi hại không? Học võ cua xong mình có nguy hiểm không?

QX thích học môn vỏ gì mà người ta tưởng mình nguy hiểm á. Níu võ này có vẻ nguy hiểm thì tui xin theo học,  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Kiếp sau có nên làm con gái không?  Có lý à nha ... qx có thằng bạn, nó nói rằng ... nếu nó là con gái, thì nó không cho đàn ông nào tán nó hết, vì nó cả ngày sé tự đứng trước gương để xếch xì và tha hồ ngắm nghía  ...  cho đã  ...  

Thằng hư!!  thiệt là đáng  chair-to-the-head

Vỏ cua mà anh QX không biết á?
Có 2 loại vỏ cua:- một là cua đồng đem lấy gạch nấu bún riêu còn cái vỏ
- hai là chai cua hoài mà chẳng dính, vì sợ cái miệng ba xạo của mấy anh đập chai...cho nên hễ mấy anh tung võ kua ra là CX lo chạy trước bảo toàn tánh mạng...  Biggrin Rollin

Astonished-face4 Ủa sao thằng bợn của anh going CX quá vậy... :rolleyes: Biggrin Lol Hello :chay:
Reply
#64
(2018-08-03, 06:28 AM)chimxanh Wrote: Vỏ cua mà anh QX không biết á?
Có 2 loại vỏ cua:- một là cua đồng đem lấy gạch nấu bún riêu còn cái vỏ
- hai là chai cua hoài mà chẳng dính, vì sợ cái miệng ba xạo của mấy anh đập chai...cho nên hễ mấy anh tung võ kua ra là CX lo chạy trước bảo toàn tánh mạng...  Biggrin Rollin

Astonished-face4 Ủa sao thằng bợn của anh going CX quá vậy... :rolleyes: Biggrin Lol Hello :chay:

Vậy mà anh QX cứ tưởng võ cua là vua cỏ, à không là võ công thiếu lâm tự giống như võ bọ ngựa, võ của 5 con thú long hổ báo xà hạc, .. Hay là võ ếch, hấp công đại pháp trong Hàng Long thập bát chưởng chứ.

Mình coi phim thấy con cua chạy qua lại dơ hai cái càng lên dứ dứ coi nguy hiểm lắm nên tui thích, giống như kiếm sĩ đánh kiếm vậy đó ...

Còn võ chai cua thấy cũng lợi hại, muốn học, không biết CX có chỉ cho cách nào tung võ kua ra mà CX không chạy ham?

Rollin Lol
Reply
#65
(2018-08-10, 06:10 PM)quexua Wrote: Vậy mà anh QX cứ tưởng võ cua là vua cỏ, à không là võ công thiếu lâm tự giống như võ bọ ngựa, võ của 5 con thú long hổ báo xà hạc, .. Hay là võ ếch, hấp công đại pháp trong Hàng Long thập bát chưởng chứ.

Mình coi phim thấy con cua chạy qua lại dơ hai cái càng lên dứ dứ coi nguy hiểm lắm nên tui thích, giống như kiếm sĩ đánh kiếm vậy đó ...

Còn võ chai cua thấy cũng lợi hại, muốn học, không biết CX có chỉ cho cách nào tung võ kua ra mà CX không chạy ham?

Rollin Lol


Ohh là la...anh QX biết nhiều loại vỏ quá ha.... Clap Biggrin Lol

Vỏ nào kua CX hok chạy hã!? Astonished-face4   Anh thật nà muốn biết và muốn học hã!?...Nói nhỏ cho 1 mình anh QX biết thôi nà (mí  anh khác hok biết nha)   Võ Trận Chịu  Biggrin Rollin :chay:
Reply
#66
(2018-08-14, 11:42 AM)chimxanh Wrote: Ohh là la...anh QX biết nhiều loại vỏ quá ha.... Clap Biggrin Lol

Vỏ nào kua CX hok chạy hã!? Astonished-face4   Anh thật nà muốn biết và muốn học hã!?...Nói nhỏ cho 1 mình anh QX biết thôi nà (mí  anh khác hok biết nha)   Võ Trận Chịu  Biggrin Rollin :chay:

Tui nghĩ là chimxanh chắc giỏi võ Bình Định lắm đó. Tại vì Võ Lâm Bình Định có chiêu thực, chiêu hư, có nạp tận diệt, phải biết gài cho đối phương kẹt hết cục cựa rồi mới diệt hay tha tuỳ ý ...

Hồi đầu tui muốn xin học vỏ cua mà sao một hồi cái bị chim xanh thuyết phục riết  thành mình học môn  Võ Trận Chịu   Không biêt võ này có lợi hại không ta? 

Có nguy hiểm không ta? tui nghĩ chắc là ghê gớm lắm. Vậy bước đầu muốn học võ này thì mình phải làm sao?

Dancer_4 :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#67
(2018-08-15, 12:35 AM)quexua Wrote: Tui nghĩ là chimxanh chắc giỏi võ Bình Định lắm đó. Tại vì Võ Lâm Bình Định có chiêu thực, chiêu hư, có nạp tận diệt, phải biết gài cho đối phương kẹt hết cục cựa rồi mới diệt hay tha tuỳ ý ...

Hồi đầu tui muốn xin học vỏ cua mà sao một hồi cái bị chim xanh thuyết phục riết  thành mình học môn  Võ Trận Chịu   Không biêt võ này có lợi hại không ta? 

Có nguy hiểm không ta? tui nghĩ chắc là ghê gớm lắm. Vậy bước đầu muốn học võ này thì mình phải làm sao?

Dancer_4 :face-with-tears-of-joy4:

Võ này chả nguy hiểm tí nào, người học sinh mới nhập môn chỉ cần có sức khoẻ, dẻo dai trân mình bó 2 tay chịu trận để cho cô vũ sư, xí nhầm ... Biggrin võ sư dạy các chiêu thức thôi hà anh QX Biggrin Lol Rollin :chay: :dance:
Reply
#68
(2018-08-15, 11:59 AM)chimxanh Wrote: Võ này chả nguy hiểm tí nào, người học sinh mới nhập môn chỉ cần có sức khoẻ, dẻo dai trân mình bó 2 tay chịu trận để cho cô vũ sư, xí nhầm ... Biggrin võ sư dạy các chiêu thức thôi hà anh QX Biggrin Lol Rollin :chay: :dance:


QX nghe nói, đàn ông mà hung bạo, thì gọi là .. Vũ phu.

Đàn bà mà hung bạo, thì gọi là ... Vũ Nữ.

Còn Vũ Sư là sao ta? .. Cái này chắc là hung bạo hơn cả hung bạo nữa ... ?

Ô kê, ... vậy tui xin nhắm mắt học đại võ trận chíu chíu này xem sao ... nhưng xin vũ sư nhẹ tay dùm  ...  banana-skipping-rope-smiley-emoticon :chay:
Reply
#69
(2018-08-15, 04:14 PM)quexua Wrote: QX nghe nói, đàn ông mà hung bạo, thì gọi là .. Vũ phu.

Đàn bà mà hung bạo, thì gọi là ... Vũ Nữ.

Còn Vũ Sư là sao ta? .. Cái này chắc là hung bạo hơn cả hung bạo nữa ... ?

Ô kê, ... vậy tui xin nhắm mắt học đại võ trận chíu chíu này xem sao ... nhưng xin vũ sư nhẹ tay dùm  ...  banana-skipping-rope-smiley-emoticon :chay:

 Đã gọi là võ thì không thể nhẹ tay, mỗi khi tung chảo như ảo ảo...xí quên… Biggrin tung chiêu …. vahidrk1  nếu nhẹ thì vô emergency, nặng thì vô khách sạn ngàn sao ngắm stars... Biggrin

Anh QX muốn vô chỗ nào.... :rolleyes: Rollin :chay:
Reply
#70
(2018-08-17, 05:04 PM)chimxanh Wrote:  Đã gọi là võ thì không thể nhẹ tay, mỗi khi tung chảo như ảo ảo...xí quên… Biggrin tung chiêu …. vahidrk1  nếu nhẹ thì vô emergency, nặng thì vô khách sạn ngàn sao ngắm stars... Biggrin

Anh QX muốn vô chỗ nào.... :rolleyes: Rollin :chay:

Hmm, ...  :thinking-face4:  Thật là khó lựa chọn ....

Hồi xưa thấy ngừ ta đánh võ Aikido thì đi xoay xoay nhẹ nhàng như vũ Ba Lê. Còn võ Kung Fu thì võ sư họ có thể tung cú đấm nhanh như chớp, nhưng vừa đụng vào da hay môi của đối thủ thì họ có thể thắng cái kịt và không hề chấn thương hay để một vết bầm. 

Còn võ này thật là ghê hồn, giống như rút kiếm ra khỏi võ là phải lấy máu ... híc híc .. :loudly-crying-face4:
Khổ nổi vô emergency thì sợ cái cô y tá quen trên xe lửa cổ nhận ra, rồi cổ nói ...  "I told you so!"   :thayghet:


Vô khách sạn 5 sao thì chắc Ô-Kơ , còn khách sạn ngàn sao thì tui nghe đồn chỉ có check-in mà không có check-out nên hơi phân vân suy nghĩ. Sao Vũ Sư Chim Xanh lại suy nghĩ ra cái chổ này thiệt là đầu óc ... creative quá ... 

Võ trận chíu này hay nhưng mà bị bó tay làm tui hơi gun gun ... Hay là thôi mình vô khác sạn 5 sao đi?

Còn khách sạn ngàn sao chắc phải cho rain check hay thời gian để suy nghĩ thêm trước khi quyết định vậy nhe ...  :man-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2642-fe0f:
Reply
#71
(2018-08-18, 02:20 PM)quexua Wrote: Hmm, ...  :thinking-face4:  Thật là khó lựa chọn ....

Hồi xưa thấy ngừ ta đánh võ Aikido thì đi xoay xoay nhẹ nhàng như vũ Ba Lê. Còn võ Kung Fu thì võ sư họ có thể tung cú đấm nhanh như chớp, nhưng vừa đụng vào da hay môi của đối thủ thì họ có thể thắng cái kịt và không hề chấn thương hay để một vết bầm. 

Còn võ này thật là ghê hồn, giống như rút kiếm ra khỏi võ là phải lấy máu ... híc híc .. :loudly-crying-face4:
Khổ nổi vô emergency thì sợ cái cô y tá quen trên xe lửa cổ nhận ra, rồi cổ nói ...  "I told you so!"   :thayghet:


Vô khách sạn 5 sao thì chắc Ô-Kơ , còn khách sạn ngàn sao thì tui nghe đồn chỉ có check-in mà không có check-out nên hơi phân vân suy nghĩ. Sao Vũ Sư Chim Xanh lại suy nghĩ ra cái chổ này thiệt là đầu óc ... creative quá ... 

Võ trận chíu này hay nhưng mà bị bó tay làm tui hơi gun gun ... Hay là thôi mình vô khác sạn 5 sao đi?

Còn khách sạn ngàn sao chắc phải cho rain check hay thời gian để suy nghĩ thêm trước khi quyết định vậy nhe ...  :man-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2642-fe0f:

Anh QX nhớ kỹ là đừng có suy nghĩ lâu quá nha!
Bởi vì:
1- Muốn vô k.sạn ngàn sao cho đàng hoàng, đẹp đẽ lịch sự thì cũng cần phải có kế hoạch đầu tư, deposit giữ chỗ, không thì khi giá nhà đất tăng vọt, dễ làm mình nhức đầu  Biggrin 

2- Chẳng có cô gái nào uổng phí tuổi xuân của mình mà chờ đợi câu trả lời của anh QX, nếu anh si nghĩ lâu quá thì ngó tới ngó lui, anh vẫn sẽ là ông chủ độc thân chòi vịt...có thể bầy vịt vẫn trung thành iu anh như thuở đầu…..chứ mấy cô nàng kia một là đã cống chò, hai là đã thành ni cô, hay....em hiền như ma-sơ  Biggrin Cheer Lol :dance: Hello
Reply
#72
(2018-08-21, 11:32 AM)chimxanh Wrote: Anh QX nhớ kỹ là đừng có suy nghĩ lâu quá nha!
Bởi vì:
1- Muốn vô k.sạn ngàn sao cho đàng hoàng, đẹp đẽ lịch sự thì cũng cần phải có kế hoạch đầu tư, deposit giữ chỗ, không thì khi giá nhà đất tăng vọt, dễ làm mình nhức đầu  Biggrin 

2- Chẳng có cô gái nào uổng phí tuổi xuân của mình mà chờ đợi câu trả lời của anh QX, nếu anh si nghĩ lâu quá thì ngó tới ngó lui, anh vẫn sẽ là ông chủ độc thân chòi vịt...có thể bầy vịt vẫn trung thành iu anh như thuở đầu…..chứ mấy cô nàng kia một là đã công chò, hai là đã thành ni cô, hay....em hiền như ma-sơ  Biggrin Cheer Lol :dance: Hello

Sư Nữ Chim Xanh oi, Bây giờ Quê Xưa tại hạ xin mới nhận ra Chim Xanh là người rất tốt bụng hơn bao giờ, QX tui xin ghi tạc lòng tốt của CX forever. Không biết Chim Xanh có tin vào số mệnh hay số phận không?  Quê Xưa thì tin là có đó.

 
Cho nên mặc dù rất là mún đi dô k.sạn Ngàn Sao để luyện võ cộng trận chịu với sư nữ, nhưng dường như số phận của QX là đã được ông chủ giao cho việc ở cái chòi và chăn bầy vịt, khó cãi lại. Níu bây giờ QX bỏ cái chòi mà đi, thì bầy vịt sẽ bơ vơ, chúng nó không ai trông rồi sẽ tung cánh bay tứ tán theo đàn vịt trời, nhưng vì không là vịt trời nên chúng sẽ rơi lả tả và gảy cánh hay gảy cẳng. Còn cái chòi bỏ lâu không ai ở thì nó sẽ trở nên hoang phế điêu tàn ôi tan thương.


[Image: nha_choi.jpg]

 
Vậy QX vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ đó . Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, những gì mình tính rồi mình tưởng là tổi ưu, nhưng lại là dỡ, còn những gì mình không tính nhiều khi lại đến bất ngờ và thành hay. QX tín vào việc sống mỗi ngày ăn ở thiện lành và để cho Chúa dự liệu, đúng không bạn CX? Khi cái duyên nó đến, it's never too late, someway somehow. Nhiều người lúc trẻ yêu nhau nhưng không thành, đến khi 50 - 60 tuổi gặp lại thì lại hạnh phúc. Hãy xem mọi việc trên đời nhẹ nhàng, mặc dù có thể đó là cây thánh giá, người ta nói, xem Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao.
 
CX cứ làm những gì cần làm, đừng bận tâm đến QX và cái chòi, nếu có duyên thì một lúc nào đó sẽ cùng múa võ chung, không trên võ đài này thì cũng võ đài khác, hay là võ đạo đài … Có lẻ Chúa đã an bài cho Cx một số phần, một công việc gì đó mà hiện giờ CX vẫn chưa hiểu rõ.
Reply
#73
(2018-08-22, 12:35 AM)quexua Wrote: Sư Nữ Chim Xanh oi, Bây giờ Quê Xưa tại hạ xin mới nhận ra Chim Xanh là người rất tốt bụng hơn bao giờ, QX tui xin ghi tạc lòng tốt của CX forever. Không biết Chim Xanh có tin vào số mệnh hay số phận không?  Quê Xưa thì tin là có đó.

 
Cho nên mặc dù rất là mún đi dô k.sạn Ngàn Sao để luyện võ cộng trận chịu với sư nữ, nhưng dường như số phận của QX là đã được ông chủ giao cho việc ở cái chòi và chăn bầy vịt, khó cãi lại. Níu bây giờ QX bỏ cái chòi mà đi, thì bầy vịt sẽ bơ vơ, chúng nó không ai trông rồi sẽ tung cánh bay tứ tán theo đàn vịt trời, nhưng vì không là vịt trời nên chúng sẽ rơi lả tả và gảy cánh hay gảy cẳng. Còn cái chòi bỏ lâu không ai ở thì nó sẽ trở nên hoang phế điêu tàn ôi tan thương.


[Image: nha_choi.jpg]

 
Vậy QX vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ đó . Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, những gì mình tính rồi mình tưởng là tổi ưu, nhưng lại là dỡ, còn những gì mình không tính nhiều khi lại đến bất ngờ và thành hay. QX tín vào việc sống mỗi ngày ăn ở thiện lành và để cho Chúa dự liệu, đúng không bạn CX? Khi cái duyên nó đến, it's never too late, someway somehow. Nhiều người lúc trẻ yêu nhau nhưng không thành, đến khi 50 - 60 tuổi gặp lại thì lại hạnh phúc. Hãy xem mọi việc trên đời nhẹ nhàng, mặc dù có thể đó là cây thánh giá, người ta nói, xem Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao.
 
CX cứ làm những gì cần làm, đừng bận tâm đến QX và cái chòi, nếu có duyên thì một lúc nào đó sẽ cùng múa võ chung, không trên võ đài này thì cũng võ đài khác, hay là võ đạo đài … Có lẻ Chúa đã an bài cho Cx một số phần, một công việc gì đó mà hiện giờ CX vẫn chưa hiểu rõ.

Chèn ui, đọc những lời anh QX viết, làm CX nổi gai ốc tùm lum nà…. Astonished-face4

Tại sao anh QX lại nói là có lẽ Ông Trời, Thượng Đế đã an bài cho CX công việc gì đó….nghĩa là sao? Trời sẽ giao cho CX việc gì?? Confused

1Bộ anh QX biết làm thày bói huh? Hay biết xem tướng số, Kinh Dịch, bấm độn, cúng sao giải hạn...v...v....??? Astonished-face4 Biggrin Confused :78:
Reply
#74
(2018-08-22, 09:41 PM)chimxanh Wrote: Chèn ui, đọc những lời anh QX viết, làm CX nổi gai ốc tùm lum nà…. Astonished-face4

Tại sao anh QX lại nói là có lẽ Ông Trời, Thượng Đế đã an bài cho CX công việc gì đó….nghĩa là sao? Trời sẽ giao cho CX việc gì?? Confused

1Bộ anh QX biết làm thày bói huh? Hay biết xem tướng số, Kinh Dịch, bấm độn, cúng sao giải hạn...v...v....??? Astonished-face4 Biggrin Confused :78:

Rollin Rollin

Sis ChimXanh!  Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#75
(2018-08-22, 09:44 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin

Sis ChimXanh!  Hug

Sao 2 đứa mình như bóng với hình vậy ha Sis  PV, tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b: Rollin :chay: :dance:
Reply