Có thắc mắc ....?
#1
Vân mở thread này để tìm câu trả lời cho những thắc mắc mình có thể gặp trong cuộc sống  .

Vân sẽ cố gắng tìm câu trả lời, và put them in the simplest way as much as I can.

Cầu xin Chúa soi sáng cho những câu trả lời này là theo Ý CHÚA chứ không phải theo ý con người.
Reply
#2
Mình cần hiểu như thế nào về chuyện TỰ TỬ ?


1. Tự tử là giết người, mặc dù là giết chính mình. Trong 10 điều răn của Chúa, Chúa có cấm giết người. Nên tự tử cũng được coi là 1 tội lỗi. Nhưng không phải là 1 tội không thể nào tha thứ được (not .. an unforgiven sin)


2. Believers nếu tự tử thì có bị đi HELL không? Kinh thánh không hề nói Believers tự tử sẽ bị đi hell. Nhưng Kinh thánh có nói trong Rô ma 8:38-39, không có gì có thể separate tình yêu của Chúa dành cho TRUE believers (và dĩ nhiên nếu true believers có đi tới quyết định tự tử, thì lý do này không khiến cho họ đi Hell)


3. Nhưng như vậy có nghĩa là khuyến khích the true believers tự do đi tự tử để sớm gặp Chúa Jesus không? 

- tại sao chúng ta muốn tự tử? Vì chúng ta nghĩ chúng ta bị dồn vào đường cùng , chúng ta không tin Chúa có thể giúp được mình. Đây là 1 suy nghĩ sai. Trong cuộc sống, yes có những lúc trời giông bão, nhưng cũng có những lúc trời quang đãng. 

Nếu chúng ta đang đối diện với trời giông bão, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa để Ngài thêm sức, giúp chúng ta vượt qua giông bão để có bầu trời quang đãng 

Chứ không phải .. khi đối diện với giông bão. .. là mình cứ tự tử ... chấm hết
Reply
#3
4. Là TRUE believers không có nghĩa là lúc nào trời cũng quang đãng cho mình. Có lúc UP cũng có lúc DOWN. Không phải chỉ riêng mình thôi mà ngay cả những nhân vật trong Kinh thánh .

Điển hình là Vua David, ông yêu Chúa rất nhiều. Nhưng cũng có những lúc ông phạm tội cùng với Chúa. Những lúc ông gặp nạn trước Saul, hay những lúc ông bị Chúa trừng phạt... Dù sao đi chăng nữa, ông cũng một mực trông cậy vào Chúa 

Một gương tốt cho chúng ta suy nghĩ và noi theo
Reply
#4
5. Cái đó là nói về TRUE BELIEVERS .. không có gì separate được tình yêu Chúa dành cho họ .. Rô ma 8:38-39


Còn UNBELIEVERS thì như thế nào nếu họ tự tử? 

Họ sẽ đi HELL .. nhưng không phải đi hell vì tự tử ... mà họ đi hell vì họ từ chối tin nhận vào Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi cho họ
Reply
#5
Nói tóm lại 

- Chuyện tự tử không phải là chuyện quyết định xem mình có được vào thiên đàng không .


Nhưng chuyện mình TIN HAY KHÔNG TIN CHÚA JESUS... mới quyết định mình vào hay không vào thiên đàng.

Nên đừng nghe ai nói "he/she tự tử, phạm tội cùng Chúa , không vào thiên đàng được ". Xét cho cùng , cuộc đời mình phạm tội cùng Chúa rất nhiều, chứ không phải chỉ chuyện tự tử.

Chúa sẽ nhìn trọn vẹn đời mình, xem mình có phải là True Believers không , để Ngài phán xét, chứ không phải chỉ nhìn vào 1 chuyện duy nhất là mình tự tử để cho hay không cho mình vào thiên đàng
Reply
#6
- Vì sao mình muốn tự tử ?


Vì mình bị dồn vào con đường cùng  Nhưng mình đừng quên câu này .. CHÚA ĐÓNG CỬA NÀY, MỞ CỬA KHÁC CHO MÌNH 

Hãy trông cậy vào Chúa , cầu nguyện và chờ đợi Ngài mở cửa khác cho mình. 



Chứ không nhất thiết phải đi ... tự tử 

Hãy để ... SỰ SỐNG CHẾT CỦA MÌNH TRONG TAY CHÚA

Thi thiên 31:15
Reply
#7
Mat 5:4 .... Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!



Trong Kinh thánh có đề cập tới nhiều cái than khóc 

- Có cái than khóc ... khi mình bị mất người thân yêu của mình

- Có cái than khóc ... khi mình bị mất đi 1 quyền lợi nào đó của mình


Vậy câu 5:4 này ... cái than khóc ở đây trong trường hợp nào ??


- đầu tiên , mình phải biết , Mathio 5 ... còn được gọi là BẢI GIÃNG TRÊN NÚI , SERMON ON THE MOUNT , rất nổi tiếng ... Chúa Jesus đả đưa ra cái được gọi là BEAUTITUDES .. PHƯỚC CHO NHỮNG AI ... vân vân và vân vân


- câu 3 tới câu 10 , mình thấy có sự tương phản với nhau , Chúa Jesus đưa ra vấn đề như vậy , vì Ngài có mục đích muốn cho chúng ta thấy SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NƯỚC TRỜI vs. ĐỜI NÀY hay còn gọi là THIS WORLD

- than khóc trong này ... Chúa Jesus muốn nói tới chúng ta "than khóc cho tội lỗi của mình" .. chúng ta đồng ý với Kinh thánh nói "mọi người trong chúng ta đều phạm tội" .. và chúng ta "than khóc cho tội lỗi của mình"

- không phải chấm dứt sau "than khóc cho tội lỗi của mình" thôi .. mà chúng ta "phải ăn năn tội lỗi của mình"


THÌ CHÚNG TA SẼ NHẬN ĐƯỢC SỰ YÊN ŨI TỪ ĐẤNG THÁNH LINH





- đây không phải là dành cho bất cứ người nào , believers và unbelievers

- nhưng chĩ dành riêng cho BELIEVERS mà thôi
Reply
#8
Mat 5:3 .. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!


- đây là cái BEAUTITUDE ĐẦU TIÊN trong THE SERMON ON THE MOUNT
- bản dịch tiếng việt viết là "Phước cho những kẽ có lòng khó khăn" ... hình như không rỏ lắm  
- bản dịch tiếng anh viết là "Blessed are the poor in spirit ... for theirs is the kingdom of heaven"  
- bây giờ mình tìm hiểu theo bản dịch tiếng anh nhá  Hello 




- vậy THE POOR IN SPIRIT có nghĩa là gì ??  Confused



- để dễ hiễu , Vân nói thế này ... có nhiều người trong chúng ta , nghĩ mình "không tới nỗi tệ lắm" khi bước tới Chúa , nghĩ mình "dầu sao cũng đở hơn anh hàng xóm của mình" khi bước tới Chúa .... ĐIỀU NÀY LÀ WRONG , ĐIỀU NÀY LÀ ĐIỀU CHUÁ KHÔNG MUỐN CHÚNG TA LÀM 



- trái ngược lại , Chúa muốn khi mình bước tới Chúa , mình hiểu rằng "mình poor in spirit, mình không có cái gì xứng đáng để dâng lên cho Chúa , mình spiritually bankrupt"
- chính vì "mình poor in spirit" ... chính vì "mình không có cái gì xứng đáng để dâng lên cho Chúa" ... chính vì "mình spiritually bankrupt



NÊN MÌNH .... 

- DEPEND TRỌN VẸN VÀO CHUÁ

- DEPEND TRỌN VẸN VÀO ÂN ĐIỄN CUẢ CHUÁ

- DEPEND TRỌN VẸN VÀO SỰ CỨU RỔI CUẢ CHUÁ .. QUA CÁI CHẾT CUẢ  CHUÁ JESUS .. CHO TỘI LỖI CUẢ NHÂN LOẠI

VÀ CŨNG CHÍNH VÌ VẬY , MÀ MÌNH ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG 





nói tóm lại 

biết sự yếu đuối , tội lỗi của mình , để depend trọn vẹn vào ÂN ĐIỂN của Chúa .... thì được vào thiên đàng 

chứ nếu mình nghĩ "oh, mình làm cái PHƯỚC này , làm cái ĐỨC kia , làm cái THIỆN nọ ..... đễ mình có thễ NGẪNG MẶT LÊN BƯỚC TỚI CHUÁ" , nghĩ kiểu này thì Chúa khỏi cho mình vào thiên đàng , vì mình không có thể nào làm phước , làm đức , làm thiện .. ĐỦ ĐỄ MÌNH CÓ THỂ VÀO THIÊN ĐÀNG
Reply
#9
Mat 5:5 ... Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!


- Cái này là BEAUTITUDE thứ ba trong THE SERMON ON THE MOUNT.
- Bản tiếng việt dịch là ... "Phước cho những kẽ nhu mì ..."
- Bản tiếng anh dịch là ... "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth"
- Câu này Chúa Jesus trích ra từ .. Thi thiên 37:11 .... "Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp , và được khoái lạc về bình yên dư dật"




1. Đầu tiên mình phải hiễu chữ MEEK , hay KẼ NHU MÌ , hay NGƯỜI HIỀN TỪ ... thật sự mang ý nghĩa gì ???  Confused

- mình xem CÁI MẪU VỀ MEEK CUẢ CHUÁ JESUS LÀ NHƯ THẾ NÀO NHÉ ..... Chúa Jesus khiêm nhường ... trong Philip 2:6-8 , mình thấy được CÁI MEEK CUẢ CHUÁ JESUS .... Ngài chính là Chúa , nhưng Ngài không tự coi mình như ngang hàng với Chúa , Ngài làm cho mình trở thành nothing , trở thành servant , làm kiếp con người , vâng lời Đức Chúa Trời cho tới giờ phút cuối cùng là cái chết trên thập tự giá , để cứu những ai tin Ngài  ... Là Chúa , Chúa Jesus có quyền làm tất cả những gì Ngài muốn .. Nhưng Ngài không làm vậy , mà Ngài lại vâng lời Đức Chúa Trời và chết trên thập tự giá để ban hy vọng cho những ai tin Ngài 

- mình làm sao để noi theo gương này của Chúa Jesus .... tỉ dụ mình có 1 năng khiếu gì đó , mình không xữ dụng năng khiếu của mình để "làm trội" hơn người khác ... nhưng mình xữ dụng năng khiếu của mình , coi mình như là nothing , mà chỉ để phục vụ cho công việc nhà Chúa thôi



bạn có khiếu "ca hát?   truyền giãng?   cầu nguyện?   phục vụ?"
thay vì dùng những cái này , để cho người khác khen mình
thì hãy dùng những cái này , để cho người khác khen Chúa , và thờ phượng Chúa
như vậy là bạn "meek" rồi đó ... đừng nhận lời khen của họ .. mà hãy dâng lời khen đó lên cho Chúa








2. Bây giờ mình tìm hiểu xem HƯỠNG ĐƯỢC ĐẤT ... thật sự mang ý nghĩa gì ???  Confused

mình phải hiểu thế này

- Chúa là chủ của trái đất này ... Thi thiên 24:1
- Những người nào vâng theo Lời của Chúa Jesus thì được gọi là con cái của Đức Chúa Trời .... Galati 3:27 , Hê bơ rơ 5:9
- Được cùng thừa hưỡng trái đất này với Chúa Jesus ... Rôma 8:17
- Đức Chúa Trời sẽ cung cấp những gì mình cần ... Phi líp 4:19
- Chính vì vậy , mà mình có thể enjoy this earth này nhiều hơn là "những người khác"



- Nhưng điều chánh yếu , không phải là mình "ham hưỡng những cái gì trên đất này"
- Mà mình ham hưỡng những gì Chúa dành cho mình trên thiên đàng ... hay còn được gọi là THE NEW EARTH
Reply
#10
Cái mẫu "meek" của Chúa Jesus


Chúa Jesus vốn bình đẳng với Đức Chúa Trời ... mà phải tự bỏ mình , xuống hàng tôi tớ ... Ngài hạ mình xuống , vâng phục cho đến chết , thậm chí chết trên cây thập tự



Mình học theo cái mẫu này


Nếu mình được Chúa ban cho 1 cái ơn nào đó .. đừng dùng cái ơn đó để tìm kiếm lời khen từ người khác ... nhưng hãy dùng cái ơn đó , để người ta khen ngợi Chúa (chứ không phải mong cho người ta khen ngợi mình)





Philip 2:6-8

Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 
chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 
Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 
Reply
#11
Nên nhớ

KẼ NHU MÌ Ở ĐÂY KHÔNG HỀ CÓ Ý NGHĨA LÀ .. COWARD , HÈN NHÁT

- Vì mình thấy Paul không phải là coward .. khi ông đối diện với tội lổi của những người khác , hay những người ngăn cấm ông nói về Chúa
- Hay mình thấy các môn đồ của Chúa không hề là cowards .. khi họ phải đối diện với những người chống Chúa




- Dĩ nhiên , mình không cần "cứng rắn" .. khi mình có thể "mềm dẻo"
- Nhưng có những trường hợp , mình không thể nào "mềm dẻo" ... để mình có thể trở thành coward




CHUÁ JESUS KHÔNG HỀ LÀ COWARD KHI NGÀI ĐỐI DIỆN VỚI MẤY NGƯỜI PHA RI SI VÀ CÁC THẦY THÔNG GIÁO

CHUÁ JESUS CŨNG KHÔNG HỀ LÀ COWARD KHI NGÀI ĐỐI DIỆN VỚI TỘI LỖI CUẢ NHÂN LOẠI


NÊN MÌNH ĐỪNG BAO GIỜ LẦM LẪN CHỮ ... NHU MÌ VỚI HÈN NHÁT ... NO
Reply
#12
Kinh thánh không hề viết mâu thuẫn với nhau ... mình nên nhớ điều đó

Khi đọc Kinh thánh , mình đừng lấy 1 đoạn , 1 câu ra .. rồi mình dùng Ý MÌNH cho câu đó ... trong khi phần còn lại của Kinh thánh thì mâu thuẫn với Ý MÌNH .


- nếu bạn muốn dùng 1 câu Kinh thánh để nói Ý MÌNH ... thì Vân sẽ hỏi bạn "vậy chổ khác Kinh thánh nói thế này , thì bạn nghĩ sao ? vì nó đi ngược lại với Ý BẠN muốn nói" ??
- bạn sẽ không trả lời được , vì bạn dùng Ý MÌNH đặt vào Kinh thánh , nó mâu thuẫn với những chổ khác của Kinh thánh nói



Vân cho 2 cái tĩ dụ ở đây .... 


1. CG tạc tượng Mary , cầu nguyện Mary , vỉ câu Kinh thánh này ... Xuất Ê díp tô ký 20:12

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho.

(nên nhớ Kinh thánh không mâu thuẫn với nhau nhé  Hello) ... vậy chứ Xuất Ê díp tô ký 20:4-5 thì sao ??

Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.

Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời








2. Hay 1 người nào đó , cho mình là Christian , nhưng lại sợ nói tới Chúa , vì sợ động chạm tới người khác .. tránh nói tới Chúa , để mình được khen .. và vui mừng khi mình được mọi người khen

nhưng Kinh thánh có câu này , thì họ nghĩ sao ?? Mat 16:26

Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?
Reply
#13
Chúa Jesus dạy ... những người nhu mì (meek) thì hưỡng được đất


- nhưng nếu mình cho rằng ... người nhu mì (meek) là hèn nhát ... khi thấy người ta tấn công đạo Chúa , mình phải cúi mặt xuống , tránh nói về Chúa , cho khỏi mích lòng người ta , cho tránh sự mâu thuẫn với "the world" ... thì họ phải nên suy nghĩ lại .. họ phải xem GƯƠNG CUẢ CHUÁ JESUS VÀ CÁC MÔN ĐỒ "MEEK" NHƯ THẾ NÀO ... vì Kinh thánh không hề mâu thuẫn , chổ này kêu MEEK , nhưng chổ khác lại không làm gương MEEK là như thế nào ??


1. Chúa Jesus và các môn đồ rất mạnh dạn trong vấn đề rao giãng Lời Chúa , họ không thụt lùi trước 1 sự ngăn cản nào
2. Khi các môn đồ được ban cho ơn chữa bịnh .. người ta muốn chạy theo tôn thờ họ .. nhưng họ tự chối sự tôn thờ này .. họ muốn dâng sự tôn thờ lên Đức Chúa Trời , thay vì sự tôn thờ dâng lên cho họ
3. Có ai thắc mắc điều gì , thì họ giải thích rỏ ràng cho người ta hiểu về Nước Trời



SUY NGHĨ 3 ĐIỂM NÀY , ĐỂ MÌNH HỌC VỀ MEEK MÀ CHUÁ JESUS MUỐN NÓI Ở ĐÂY MANG Ý NGHĨA GÌ 
Reply
#14
Các môn đồ , khi được ban cho ơn chữa bệnh .. người ta muốn chạy tới thờ phụng họ .... NHƯNG HỌ MEEK , HỌ KHÔNG NHẬN SỰ THỜ PHỤNG NÀY, HỌ XÉ ÁO BỎ CHẠY , VÀ KÊU NGƯỜI TA HÃY DÂNG SỰ THỜ PHỤNG LÊN CHO ĐỨC CHÚA TRỜI  ...  Công vụ các sứ đồ 14:8-14





Bây giờ câu hỏi đặt ra.

TỈ DỤ NẾU MARY CÒN SỐNG, MARY CÓ MEEK KHÔNG?  Confused

CG LÀM TƯỢNG, CẦU NGUYỆN MARY

MARY SẼ MĨM CƯỜI NHẬN SỰ VINH HIỂN ???  Confused

HAY MARY .... SẼ XÉ ÁO BỎ CHẠY CG, VÀ KÊU HỌ DÂNG SỰ VINH HIỂN CHO ĐỨC CHÚA TRỜI ??  Confused
Reply
#15
Công vụ các sứ đồ 14:8-14


Nơi thành Lít-trơ có một người liệt chơn, què từ lúc mời sanh ra, chẳng hề đi được. 
Người ngồi và nghe Phao-lô giảng. Phao-lô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được, 
10 bèn nói lớn tiếng rằng: Ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chơn lên. Người nhảy một cái, rồi đi


11 Dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm, thì kêu lên bằng tiếng Li-cao-ni rằng: Các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta
12 Chúng bèn xưng Ba-na-ba là thần Giu-bi-tê, còn Phao-lô là thần Mẹt-cu-rơ, vì là người đứng đầu giảng đạo. 
13 Thầy cả của thần Giu-bi-tê có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ


14 Nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó, bèn xé áo mình, sấn vào giữa đám đông, mà kêu lên rằng
15 Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Ðức Chúa Trời hằng sống, là Ðấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó
16 Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình, 
17 dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật, và lòng đầy vui mừng. 
18 Tuy sứ đồ nói như vậy, chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng dâng cho mình một tế lễ
Reply