Người ta nói...
#1
Wink 
Cơm không ngon bằng phở, vợ không thương bằng người tình. Có đúng vậy không mấy anh trai? Có sao nói vậy dùm để có gì tôi đây nghĩ lại là mình nên làm vợ hay làm người tình cho "anh" của tôi nhá...Làmơn!!!! Please :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance:
Reply
#2
(2018-01-10, 03:44 PM)Hải Âu Wrote: Cơm không ngon bằng phở, vợ không thương bằng người tình. Có đúng vậy không mấy anh trai? Có sao nói vậy dùm để có gì tôi đây nghĩ lại là mình nên làm vợ hay làm người tình cho "anh" của tôi nhá...Làmơn!!!! Please :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance:

Ai nói vậy là sai !  Mỗi món có cái ngon khác nhau .. có mùi vị khác nhau và nêm nếm khác nhau .. cứ để mấy anh trai thoải mái đi thuởng thức cơm với phở thuờng nhật là đạt ..

Rollin Rollin Rollin
Reply
#3
(2018-01-10, 03:44 PM)Hải Âu Wrote: Cơm không ngon bằng phở, vợ không thương bằng người tình. Có đúng vậy không mấy anh trai? Có sao nói vậy dùm để có gì tôi đây nghĩ lại là mình nên làm vợ hay làm người tình cho "anh" của tôi nhá...Làmơn!!!! Please :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance:

Cơm bao giờ cũng lành hơn nhưng vì cơm thiu hay nhà hết cơm nên đành ăn phở thôi .
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#4
Tùy gu mỗi người thôi Hải Âu, và cũng tuỳ "chất lượng" cơm và phở ra sao nữa.  Wink
Reply
#5
(2018-01-10, 03:44 PM)Hải Âu Wrote: Cơm không ngon bằng phở, vợ không thương bằng người tình. Có đúng vậy không mấy anh trai? Có sao nói vậy dùm để có gì tôi đây nghĩ lại là mình nên làm vợ hay làm người tình cho "anh" của tôi nhá...Làmơn!!!! Please :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance:

both ...ổng thích món nào mình xào món đó ..lúc ổng them người tình thì mình làm người tình .. :banana.dance: tự mình nấu phở cho ổng ăn luôn khỏi đi kiếm :banana.dance: Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#6
(2018-01-10, 03:50 PM)Tu* Khoai Wrote: Ai nói vậy là sai !  Mỗi món có cái ngon khác nhau .. có mùi vị khác nhau và nêm nếm khác nhau .. cứ để mấy anh trai thoải mái đi thuởng thức cơm với phở thuờng nhật là đạt ..

Rollin Rollin Rollin

Vậy.....không lẽ nào Hải Âu phải vừa làm cơm mà vừa làm phở luôn hả? Kiểu này mệt chít luôn, chứ chịu sao thấu hở anh TưKhoai? Disappointed-face4
Reply
#7
(2018-01-10, 03:58 PM)Hải Âu Wrote: Vậy.....không lẽ nào Hải Âu phải vừa làm cơm mà vừa làm phở luôn hả? Kiểu này mệt chít luôn, chứ chịu sao thấu hở anh TưKhoai? Disappointed-face4

qua VF kiếm Viagra mua đi bé :banana.dance: Lol
Reply
#8
(2018-01-10, 03:52 PM)Chàng Hiu Wrote: Cơm bao giờ cũng lành hơn nhưng vì cơm thiu hay nhà hết cơm nên đành ăn phở thôi .
Vậy là lúc nào cũng phải "làm phở" sơ-cua cho ổng hết hả? Đúng là đàn ông thiệt mà....! :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:
Reply
#9
(2018-01-10, 03:54 PM)duoctue Wrote: Tùy gu mỗi người thôi Hải Âu, và cũng tuỳ "chất lượng" cơm và phở ra sao nữa.  Wink

Ouch!!! anh duoctue nói mới thấy rằng dù mình có là cơm hay phở đi nữa thì cũng là một sự đòi hỏi cao về chất lượng lắm nè! :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#10
(2018-01-10, 03:59 PM)nhatrangdep Wrote: qua VF kiếm Viagra mua đi bé :banana.dance: Lol

Mình thì không cần đâu, nhưng mà "anh ấy" thì chắc phải cần rồi đó Đẹp! :hugging-face_1f917: Rolling-on-the-floor-laughing4 :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance:
Reply
#11
(2018-01-10, 03:57 PM)nhatrangdep Wrote: both ...ổng thích món nào mình xào món đó ..lúc ổng them người tình thì mình làm người tình .. :banana.dance: tự mình nấu phở cho ổng ăn luôn khỏi đi kiếm :banana.dance: Rolling-on-the-floor-laughing4

Tui thấy NhaTrangDep giỏi, trình độ tiến sĩ TD nè, khi thì làm vợ hiền, khi thì làm người tình lẳng lơ, ông chồng nào mà không thích; còn mấy bà lúc nào cũng đóng vai "bà chằng lửa" thì chồng còn chỉ bang con giun !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#12
(2018-01-10, 04:02 PM)Hải Âu Wrote: Ouch!!! anh duoctue nói mới thấy rằng dù mình có là cơm hay phở đi nữa thì cũng là một sự đòi hỏi cao về chất lượng lắm nè! :face-with-tears-of-joy4:

Quên điều này: cơm "chất lượng" nhưng cũng cần hình thức "chỉnh chu" nữa, nếu khg thì cho dù có dùng 100 viên Viagra cũng khg ăn thua  Biggrin
Reply
#13
(2018-01-10, 04:04 PM)Hải Âu Wrote: Mình thì không cần đâu, nhưng mà "anh ấy" thì chắc phải cần rồi đó Đẹp! :hugging-face_1f917: Rolling-on-the-floor-laughing4 :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance:

yeah ..phụ nử thời nay :banana.dance: :banana.dance:

duợng CH ..tiến sĩ tình dục mà .. :banana.dance: :banana.dance:
Reply
#14
(2018-01-10, 04:09 PM)duoctue Wrote: Quên điều này: cơm "chất lượng" nhưng cũng cần hình thức "chỉnh chu" nữa, nếu khg thì cho dù có dùng 100 viên Viagra cũng khg ăn thua  Biggrin

 Công nhận anh duoctue nói chuyện rất sâu xa. Hải Âu hiếu ý của anh DT hết rồi! Cảm ơn anh, vì lời nhắn nhủ rất thâm thúy và hữu ích này nha. Thumbs-up4 Cheer
Reply
#15
(2018-01-10, 04:09 PM)Chàng Hiu Wrote: Tui thấy NhaTrangDep giỏi, trình độ tiến sĩ TD nè, khi thì làm vợ hiền, khi thì làm người tình lẳng lơ, ông chồng nào mà không thích; còn mấy bà lúc nào cũng đóng vai "bà chằng lửa" thì chồng còn chỉ bang con giun !

Yeah, vậy là HA cần phải ghi danh với NTD để học cách làm vợ hiền và người tình lẵng lơ nè. :cool: Thumbs-up4 :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance:
Reply