Vi Nhơn Nan ...
(2018-03-15, 03:10 PM)duoctue Wrote: "Khôn chết, dại chết, biết sống" nhưng chưa chắc, thực tế nhiều khi khó mà biết được (sự việc, người khác), con người khg thể biết hoàn toàn, mà cho dù biết đi nữa thì lắm khi bó tay, lực bất tòng tâm, "ở đời hết 7-8 sự việc khg theo ý muốn" (Dương Hổ, nhà Tấn). Thành ra, sống chết, thắng bại, được mất ... cũng do may mắn 1 phần, hay nói duy tâm thì ý Trời, thiên mệnh, ý Chúa, nghiệp báo, số mệnh v.v.

Anh Đuoctue nói có lý, vì thế chúng ta thấy những người "Biết" hầu như đều quy ẩn, không muốn dính đến sự đời . Gia cát Lượng là 1 tay người ta gọi là "Kỳ tài thiên hạ" , nhưng không đánh được Nguỵ mà cũng chẳng dám động đến Ngô . 

Cheer
Reply
(2018-03-15, 06:23 PM)anatta Wrote: Thank you RH for câu truyện phác họa Nan Vi Nhân.

Qua câu truyện trên, dĩ nhiên là về chính trị, tôi thấy họ ra tay giết người tàn bạo và tỉnh bơ. Giết qua giết lại cũng vì sự nghiệp quyền lợi chính trị.

Buôn nha phiến để dùng tiền lo cho tổ quốc thì khá gượng ép. Một mặt lo cho dân, một mặt hại đầu óc trí não dân.

Tưởng giới Thạch cũng vì lo giữ thanh danh và tham muốn nắm giữ quyền lực mà giết đàn em. Lý do như vậy, thì ông ta chưa phải là minh quân.

Nói đến tham bám quyền thế thì nhớ đến ông Tập Cận Bình. Ông đã thành công trong việc duy trì  chức vụ ông vua không ngai suốt đời của Trung Quốc -- trung ương đảng bộ đã nhất trí thông qua. Không biết đây là may hay rủi cho vận mệnh người dân đất nước Trung Hoa sống dưới một chính thể độc tài y như thể chế của Cuba. Và khoảng tuần trước đây, ông Trump cũng hùa theo đường lối của ông Tập: "... nước Mỹ tương lai có thể cần có một vị president for life".

Về Tưởng Giới Thạch thì vì trong thời hổn loạn ấy thì phải làm như vậy, nếu không thì Tưởng sẻ bị đưa xuống, mà khi bị đưa xuống thì khó bảo toàn được tánh mạng . Riêng về Triệu Lý Quân thì tôi nghỉ anh ta hình như không phải yêu nước cho lắm , hay là anh ta tưởng trung thành với cấp trên chính là yêu nước . Anh ta không quan tâm người dân bị nghiệng ngập thế nào, mà chỉ quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó . Để hoàn thành nhiệm vụ, anh ta không từ 1 thủ đoạn nào , bao gồm giết người hay bán độc phẩm . Đó chính là xem thường luật lệ của nhà nước chứ không phải yêu nước . Cách xử sự của anh ta nhìn rất gian hồ , rất là đúng tác phong của 1 mật vụ . Chắc là bệnh nghề nghiệp .

Còn Tập thì ... ông này đúng là 1 nhân vật rất nguy hiểm . Trump không phải là đối thủ của ông ta .

Cheer
Reply
(2018-03-15, 10:16 PM)ximuoi Wrote: Chỉ có ai nắm được hai con rắn thần trong tay là vững như bàn thạch, nhưng cũng chưa chắc vì ngày nào đó rắn thần được lịnh trên trở về với chủ cũ là chủ nhân rắn thần có nước trốn chui trốn nhủi. Làm người thật khó.

XiMuoi , đừng phá cưng .

Thương nhiều .

Cheer
Reply
Công nhận anh Runghoang viết bài Vi Nhan Dan này hay thiệt làm ai nấy canh theo dõi từng kỳ. Hết rồi sao anh Sáu, uổng quá.
Reply
(2018-03-16, 01:23 PM)ximuoi Wrote: Công nhận anh Runghoang viết bài Vi Nhan Dan này hay thiệt làm ai nấy canh theo dõi từng kỳ. Hết rồi sao anh Sáu, uổng quá.

Ai cũng chết hết rồi cưng . 

Mà nè, bài này không phải anh viết .

Cảm ơn XiMuoi em đả đọc 

Cheer
Reply
Tôi tìm được tấm hình của đệ nhất sát thủ Triệu Lý Quân 


[Image: photo_1_1512638819431.jpg]


http://soha.vn/viet-thu-chuoc-toi-nhung-...816329.htm

Cheer
Reply
Tôi mới đọc được đoạn này ở đây Cười lên đi!, thấy hay lạ và hài nên trích vào đây:



"Làm người thật khó, làm một nhà văn càng khó hơn. Việc tự bảo vệ mình để có một nguồn sinh lực dồi dào, đầy sức sáng tạo không dễ chút nào. Có nhà văn trẻ sau khi viết xong tiểu thuyết đầu tay, do sơ xuất để bệnh quai bị chạy vào... chim(!), sợ điều ấy ảnh hưởng đến sự nghiệp văn học, anh lo lắng mang điều ấy tâm sự với một nhà văn lớn tuổi hơn thì được an ủi:

     - Tư Mã Thiên ngày xưa còn không có chim cơ mà! Không sao cả! Văn học đứng cao hơn mọi thành kiến, có chim hay không có chim đối với văn học đều không quan trọng.

     Văn học quả là vô chiêu! Tôi đồng ý quan niệm với nhiều người coi văn học là phương tiện, lại cũng là cứu cánh...

     Lại cũng là cuộc sống nữa.

     Vậy cứ cười lên đi!"

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Cám ơn anh RungHoang giới thiệu cho Khờ đọc bài này ....

Hug Cheer :kiss:
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply