cầu và nguyện
#16
(2018-01-12, 11:53 AM)caothang Wrote: "nếu trong tâm thật sự không sân không trách cứ thì ai làm gì mình... mình tự cho là có cũng như không....vạn vật xảy ra đều có sự gom tụ lại từ trước ....mình bị người ta cố tình hay vô ý tổn thương thì mình cứ coi đó như cái nghiệp mình phải deal with it....cứ tuỳ hữu duyên hữu hình mà nương theo đó...hoặc sống theo lối trung dung thì đâu cần phải nguyện như vậy, đúng không???????????"

nếu vậy thì đúng vậy ... nhưng mình chưa đuợc vậy nên mình phải cố gắng nguyện (dặn lòng , hứa ) để hành cho đến khi được vậy , ko biết nói vậy có dể hiểu không vậy

Hình như chưa hiểu lắm vậy....hihihihihi....bạn CAOTHANG giải thích thêm nếu có thời gian vậy....Quỷ Lệ get back to work vậy....
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#17
(2018-01-12, 10:21 AM)D Tofu Wrote: Toa`n các vị cao tăng đạo lý thâm sâu ghê , Tofu ù ù cạc cạc không hiểu gì ráo ..tofu đi chùa nguyện cầu giản dị lắm , là " cầu cho Tâm được bình an , cho Quốc Thái Dân An , tai trời ách nước được tiêu tai ..và nguyện làm lành lánh dữ và ước được Đức Phật Từ bi hướng dẫn soi đường , dẫn dắt chúng sinh đừng chém giết lẫn nhau tạo thêm nghiệp chướng ..."


Rồi có thấy được như sở cầu sở nguyện khg. Hay chỉ như mơ ước.
Reply
#18
(2018-01-09, 10:36 AM)caothang Wrote: Có khi nào bạn suy ngẫm về hai chử cầu nguyện ? 

Nếu bạn chưa từng suy ngẫm vê cầu nguyện mà chỉ suông miệng cầu nguyện, theo quán tính cầu nguyện , quá hoang mang hoảng loạn mà cầu nguyện , do tham ái nhiều quá mà cầu nguyện thì bạn có thể chỉ cầu mà không nguyện

Khi nào thì bạn cầu nguyện ?
Bạn cầu gì và nguyện gì ?
Và cốt yếu , theo bạn , cầu là gì và nguyện là gì ?

Có khi nào bạn suy ngẫm về hai chử Vọng Tưởng? 

Nếu bạn chưa từng suy ngẫm vê Vọng Tưởng mà chỉ suy ngẫm về cầu nguyện thì bạn do theo quán tính Vọng Tưởng, do Vọng Tưởng quá mà hoang mang hoảng loạn, do Vọng Tưởng mà tham ái nhiều quá. Bạn có thể là người chỉ Vọng Tưởng mà không cầu nguyện

Khi nào thì bạn Vọng Tưởng?
Bạn Vọng gì và Tưởng gì ?
Và cốt yếu , theo bạn , cầu là Vọng gì và nguyện là Tưởng gì ?
Reply
#19
Theo tôi nghỉ thì có cầu cũng tốt, và có nguyện cũng tốt . Cho dù trình độ hiểu biết của họ ở mức nào .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#20
(2018-01-11, 09:05 AM)caothang Wrote: nên tránh cầu nguyện như nêu trên  ... mục đích cái thread này cũng không ngoài ý nhắc nhở như vậy 

còn bàn sâu vào hai chử cầu nguyện , theo thiển ý , đã nói post trước , 

cầu là hướng ra bên ngoài , mong được từ bên ngoài,  xin ở bên ngoài 

nguyện là hướng vàp bên trong , dặn lòng, xin hứa, xác quyết , quyết đinh ... 

lời nguyện của Đức Bồ Tát Gautama dưới cội bồ đề trước khi thành đạo là một ví dụ tiêu biểu cho chử nguyên .... ngoài ra trong kinh tha thứ chẳng hạn ... có câu "tôi nguyện xin tha thứ cho những ai vì vô tình hay cố ý tổn hại đến tôi .... " ở đây chỉ là lơì xác quyết , dặn dò , cam kết  , không mang ý cầu xin

Lời nguyện của Đức Bồ Tát Gautama dưới cội bồ đề trước khi thành đạo là Vọng. 

Vì Đức Bồ Tát Gautama trước khi thành đạo là phàm phu.
Reply
#21
(2018-02-17, 04:48 PM)Vo Minh Wrote: Có khi nào bạn suy ngẫm về hai chử Vọng Tưởng?  <-- yes

Nếu bạn chưa từng suy ngẫm vê Vọng Tưởng mà chỉ suy ngẫm về cầu nguyện thì bạn do theo quán tính Vọng Tưởng, do Vọng Tưởng quá mà hoang mang hoảng loạn, do Vọng Tưởng mà tham ái nhiều quá. Bạn có thể là người chỉ Vọng Tưởng mà không cầu nguyện

Khi nào thì bạn Vọng Tưởng?
Bạn Vọng gì và Tưởng gì ?
Và cốt yếu , theo bạn , cầu là Vọng gì và nguyện là Tưởng gì ?

vọng tưởng  nói nôm na là suy nghĩ lung tung

ở trong thread này xét ra có hai người vọng tưởng mà thôi .... ai vào đọc cũng có thể thấy 

có người suy nghĩ lung tung nhưng ít ra người đọc cũng từ đó mà rút ra được chút ít gì đó , còn để bạn đọc thấy cái post là bỏ chạy thì nên ngưng
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#22
(2018-02-17, 05:21 PM)RungHoang Wrote: Theo tôi nghỉ thì có cầu cũng tốt, và có nguyện cũng tốt . Cho dù trình độ hiểu biết của họ ở mức nào .

Cầu là trái với nhân quả.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Nguyện lành thì phải có năng lượng thiện lành mới nguyện nên chuyện lành, không thôi chỉ là nguyện suông.
Reply
#23
(2018-02-21, 09:02 AM)caothang Wrote: vọng tưởng  nói nôm na là suy nghĩ lung tung

ở trong thread này xét ra có hai người vọng tưởng mà thôi .... ai vào đọc cũng có thể thấy 

có người suy nghĩ lung tung nhưng ít ra người đọc cũng từ đó mà rút ra được chút ít gì đó , còn để bạn đọc thấy cái post là bỏ chạy thì nên ngưng

Vọng Tưởng là gì mà phải suy nghĩ lung tung định nghĩa Vọng Tưởng?  

Rút ra từ Vọng Tưởng có giá trị gì mà phải cầu nguyện? 

Vọng Tưởng tự sanh, tự diệt bỏ chạy làm chi vậy?
Reply
#24
(2018-02-22, 10:10 AM)Vo Minh Wrote: Vọng Tưởng là gì mà phải suy nghĩ lung tung định nghĩa Vọng Tưởng? 

Rút ra từ Vọng Tưởng có giá trị gì mà phải cầu nguyện? 

Vọng Tưởng tự sanh, tự diệt bỏ chạy làm chi vậy?

vẫn chưa hiểu ý bạn muốn nói gì
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#25
(2018-02-22, 10:35 AM)caothang Wrote: vẫn chưa hiểu ý bạn muốn nói gì
caothang
vô ngã , theo đạo Phật là không có một cái tui , nếu hiểu thì đâu còn tui này hơn tui kia




vô ngã ,  theo đạo Phật là không có một cái tui , nếu hiểu thì đâu còn tui này hơn tui kia
Reply
#26
(2018-02-22, 12:43 PM)Vo Minh Wrote: vô ngã ,  theo đạo Phật là không có một cái tui , nếu hiểu thì đâu còn tui này hơn tui kia

đo' là ví dụ , phải nói theo tục đế

còn chân đế thì ở đây đang có những hành động bất thiện
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#27
Nhân sinh vốn hữu duyên và thiện ý....sẳng ghé qua đây nên TamMuội để lại vài lời nhắn nhủ "THIỂU DỤC TRI TÚC" ạh!


:full-moon-with-face4: Wink :full-moon-with-face4:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#28
(2018-02-22, 12:59 PM)caothang Wrote: đo' là ví dụ , phải nói theo tục đế

còn chân đế thì ở đây đang có những hành động bất thiện



(2018-02-11, 06:50 PM)caothang Wrote: hôm nay học được 1 câu , "ở trong đây hỏng ai hiểu lý vô ngã bằng tui " ..... đúng hay sai ?
(2018-02-11, 06:50 PM)caothang Wrote: vô ngã , theo đạo Phật là không có một cái tui , nếu hiểu thì đâu còn tui này hơn tui kia



Câu trên này là bạn nói có nghĩa chân đế là bạn ở đây đang có những hành động bất thiện????????
Reply
#29
(2018-02-22, 01:05 PM)TamMuội Wrote: Nhân sinh vốn hữu duyên và thiện ý....sẳng ghé qua đây nên TamMuội để lại vài lời nhắn nhủ "THIỂU DỤC TRI TÚC" ạh!


:full-moon-with-face4: Wink :full-moon-with-face4:

Nhân sinh phải nhận biết xưa nay vốn tự đầy đủ, chẳng nghĩ Thiện, chẳng nghĩ Ác nên sẳn ghé qua đây nên Vô Minh để lại vài lời nhắn nhủ "THIỂU DỤC TRI TÚC" dành cho người còn mê muội có Ý phân biệt thiện ác ạh!
Reply
#30
(2018-02-22, 05:56 PM)Vo Minh Wrote: Nhân sinh phải nhận biết xưa nay vốn tự đầy đủ, chẳng nghĩ Thiện, chẳng nghĩ Ác nên sẳn ghé qua đây nên Vô Minh để lại vài lời nhắn nhủ "THIỂU DỤC TRI TÚC" dành cho người còn mê muội có Ý phân biệt thiện ác ạh!

hihihihi...Dzạ vâng ạh!

"Tính tương cận dã, tập tương viễn dã!"
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply