Happy Father/Mother's Day
#16


Reply
#17
[Image: th-cau-cho-cha-me-binh-an-1-640x237.jpg]
Reply
#18
[Image: tho-ve-me4-2.jpg]
Reply
#19
[Image: images-44.jpg]
Reply
#20
Ba Vân là 1 người đàn ông tốt ... ba đi làm về , là về nhà , dành thì giờ với vợ con ... cuối tuần , ba chở mấy má con đi chơi ... Hồi nhỏ , Vân có nghe bà chị nói "mình sướng lắm đó , bá không có đi lộn xộn bên ngoài" .. lúc đó Vân còn nhỏ , Vân đâu hiểu được .. khi người đàn ông kiếm tiền được , thì hay bị lộn xộn ... nhưng ba Vân không hề có chuyện này 

Giữa Vân và Ba có kỷ niệm gì ???

- Vân thường hay chậm chạp ... mỗi lần ba thấy Vân đi ngang , ba thường la "mày đi lẹ lên cái coi"  :full-moon-with-face4:

- Nhà đông con , Ba nghe nói chuyện lao xao hoài , ba thường hay nói , vừa nói vừa kéo dài ra giống như người ta hát "tụi bây  Musical-note_1f3b5 ít nói chừng nào tốt chừng nấy nha tụi bây Musical-note_1f3b5 "

- Ba thường hay kéo cái ghế ra ngoài sân ngũ cho mát sau khi ăn ... Vân thường hay đóng cửa lại vì sợ có người len vào nhà ... rốt cuộc , Vân là người đóng cửa nhốt ba mỗi ngày ở ngoài sân ... tới lúc tỉnh dậy , ba kêu "đứa nào mở cửa cho tao vô cái coi tụi bây" ... hỗng biết ba có biết .. con gái út của ba là thủ phạm nhốt ba ở ngoài sân mổi tối vì nó sợ có người len vào nhà  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


- tối trước khi lên giường ngũ , ba thường hay lên lầu , check coi tụi Vân có ngũ chưa , có đóng cửa sổ lại không (vì ba sợ ... gió luồn) .. nếu thấy tụi Vân chưa ngũ , hay chưa đóng cửa sổ ... là rồi đó .. bị dũa cho mà coi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


- lần Vân nhớ nhất là lần .. Vân được ba má dẩn đi coi film Đức Phật thích ca ... hôm đó , ba thả Vân và má bên tiệm kem , ba chạy qua rạp mua vé , rồi sau đó qua dẫn 2 má con qua coi film ... lần này Vân thích ghê , vì lần đầu tiên , được đi chơi 1 mình với ba má , mà ko có mặt mấy anh chị  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#21
[Image: IMG-20190501-211121-resized-20190501-091144824.jpg]


Ba thường hay kéo  ghế ra ngũ ở ngoài --  chổ cửa mở

Vân thì cứ sợ có người lạ lẻn vào nhà ... nên cứ canh ba mà ngáy ngủ rồi .. là Vân đóng cửa , khoá lại .. cho khỏi ai lẻn vào nhà .. mà hổng nghĩ .. mình làm như vậy , là mình nhốt ba ở ngoài .. thiệt là hết ý  chair-to-the-head


chổ cửa mở .. cũng là chổ mấy ông bạn anh Tuấn tới chơi , hay để 1 đống giày dép ở ngoài cửa ... Trang bạn Vân , phá phách dể sợ , nó đi dấu giày dép của mấy ông đó .. còn Vân thì cũng chuồn lẹ
Reply
#22
Còn về Má Vân .. Má mặc dù ko đi làm , nhưng Má có thể nói là "bà đại tướng trong nhà"


Năm 75 , 1 số anh chị em nhà Vân đả "chạy" rồi , nhưng ba không chịu , kêu người đi kêu tụi Vân phải quay trở về , vì ba không muốn xa con cái ... coi như chuyến đó tụi Vân đi hụt 

Năm 78 , khi VC bắt đầu cho "người tàu đi bán chính thức" ... Má lo tất cả mọi chuyện cho 4 đứa đi , vì lúc đó chỉ còn đủ cho 4 đứa đi mà thôi ... Ba không hề biết 1 chút xíu gì chuyện Má tính 


Tới ngày mai đi , Má mới kêu tụi Vân rót nước cho ba , nói là ngày mai tụi con đi rồi .. lúc đó ba thiệt là bất ngờ .. nhưng ba không giử tụi này lại được , vì bao nhiêu vàng đả giao hết cho người ta rồi .. nếu ba giử lại thì sẻ mất hết tất cả .. ba khóc và không nói gì 


Qua ngày hôm sau , tụi Vân ra đi .. tụi Vân đi chuyến đi đầu tiên của người tàu đi bán chính thức .. có 2 chiếc tàu ra đi kỳ đó cùng 1 lúc .. 1 chiếc chìm mất xác , 1 chiếc của tụi Vân cũng chìm , trên tàu 300+ người , mà hết 100+ người chết 


Khi ở nhà hay tin về chiếc tàu , má Vân đổ bịnh nặng , vì nếu tụi Vân mà có chuyện gì , thì má khó mà yên thân với ba , vì má là người hoạch định tất cả mọi việc ... Má đổ bịnh toát mồ hôi từ đó , chờ đợi tin tụi Vân ... Cuối cùng , má cũng nhận được tin về , là mấy anh em Vân cũng còn đầy đủ , không ai có chuyện gì cả 


Chứ nếu không .. thì coi bộ .. má sẻ mệt với ba chứ không phải chơi 


Sau đó , Vân không còn gặp ba nữa .. ba đả mất trước khi Vân về lại VN .. trong tim Vân , ba bao giờ cũng là người đàn ông number one .. suốt cuộc đời , ba yêu thương má con tụi Vân ... đi làm đủ để lo cho gia đình tới 9 đứa con ... wow 

Má Vân thì cũng là 1 người đàn bà can đảm ... không có má Vân .. chưa chắc gì tụi Vân có cơ hội rời khỏi VN ... vì nếu má cứ vì ba không muốn cho con đi , vì ba không muốn cho con đi ... chắc tụi Vân cả đám sẻ kẹt lại ở VN 
Reply
#23






đám cưới Michelle , Vân ko khóc 

nhưng đám cưới Sam , nó surprised mọi người , nhất là surprised Vân ... khi nó hát bài hát tặng chồng nó do nó viết .. cũng như chồng nó hát bài hát tặng nó do thằng chồng nó viết ... làm Vân khóc , không ngờ con mình bây giờ nó đả lớn rồi , và bay xa khỏi mình rồi  :loudly-crying-face4:
Reply
#24
[Image: IMG-20190514-175542-resized-20190514-055611558.jpg]



bà xui tặng cho Vân
Reply
#25
có nhiều người hiểu lầm những gì Vân nói về Cha và Mẹ 

mặc dù Vân đả nói rất nhiều lần .. họ complain sao Vân nói hoài ... nhưng khi hỏi lại , thì họ cũng vẩn chưa hiểu Vân nói gì 

thì Vân dùng thread này , để nói rỏ những gì Vân muốn nói


HY VỌNG CÁC BẠN ĐỌC , SUY NGHĨ , VÀ HIỂU NHỮNG GÌ VÂN MUỐN NÓI Ở ĐÂY


Hug Cheer
Reply
#26
Đạo Tin lành không hề kêu chúng ta ... không nhớ ơn cha mẹ 


Trong 10 Điều răn của Chúa 

- 4 điều răn đầu là nói về sự liên hệ giữa mình và Chúa

- 6 điều răn sau là nói về sự liên hệ giữa mình và con người 




ĐIỀU RĂN ĐẦU TIÊN (THE FIRST COMMANDMENT) CUẢ 6 ĐIỀU RĂN NÀY LÀ .. PHẢI HIẾU KÍNH CHA MẸ 




nghĩa là sao ???

6 điều răn nói về ... giữa MÌNH và NGƯỜI KHÁC

thì ĐIỀU RĂN ĐẦU TIÊN của 6 điều răn này ... tức là ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHẤT trong việc "giữa MÌNH với NGƯỜI KHÁC" ... đó là .. mình phải hiếu kính cha mẹ 




THÌ KHÔNG CÓ LÝ NÀO NÓI .. ĐẠO TIN LÀNH KHÔNG HỀ KÊU CHÚNG TA KHÔNG NHỚ ƠN CHA MẸ
Reply
#27
Vấn đề ở đây là gì ???


HIẾU KÍNH CHA MẸ ... KHI CHA MẸ CÒN SỐNG 


HIẾU KÍNH CHA MẸ ... KHI CHA MẸ CÒN SỐNG 


HIẾU KÍNH CHA MẸ ... KHI CHA MẸ CÒN SỐNG 


HIẾU KÍNH CHA MẸ ... KHI CHA MẸ CÒN SỐNG 


HIẾU KÍNH CHA MẸ ... KHI CHA MẸ CÒN SỐNG 


HIẾU KÍNH CHA MẸ ... KHI CHA MẸ CÒN SỐNG 


HIẾU KÍNH CHA MẸ ... KHI CHA MẸ CÒN SỐNG 


HIẾU KÍNH CHA MẸ ... KHI CHA MẸ CÒN SỐNG 




The key words là gì ???

HIẾU KÍNH CHA MẸ ... KHI CHA MẸ CÒN SỐNG 
Reply
#28
nghĩa là sao ???


CHA MẸ BẠN CÒN SỐNG ???

hảy hiếu kính cha mẹ

hảy gần gũi , thăm viếng , dành thì giờ tâm sự , hỏi thăm cha mẹ coi có cần cái gì không ??? thì mình đi kiếm về cho cha mẹ có 

hảy tôn trọng cha mẹ , cẩn thận lời nói của mình , đừng "nghĩ gì nói đó" mà có thể làm cho cha mẹ buồn 





CHA MẸ CHẾT RỒI ???


aghhh ... bạn muốn cúng ?? để làm gì ??? để cha mẹ về ăn ??

cha mẹ có ăn được không ???

những gì bạn cúng , cha mẹ có hưỡng gì được , đâu bạn nói cho Vân biết coi  :dance:
Reply
#29
Bạn suy nghĩ nhá , bạn có 2 đứa con 


1. Nó gần gũi , chăm sóc bạn ... nó hỏi thăm coi bạn có cần gì , thì nó chạy đi mua về cho bạn .. nó dẫn bạn đi ra park ngồi nhìn cảnh .. nó dẩn bạn đi ăn uống 

tới lúc bạn chết rồi .. hằng năm , vào ngày đó , nó tụ họp bạn bè , con cái của bạn lại ... mỗi người phát biểu họ có kỷ niệm gì đẹp với bạn , chia sẽ cho mọi người khác nghe 





2. Nó không có thì giờ , cứ bận rộn , ko bận cái này thì cũng bận cái kia ... đôi khi ăn nói hổn hào , nghĩ gì thì cứ phát ngôn cái đó , không cần biết có làm cho bạn buồn không 

tới lúc bạn chết .. chu mèn , nó làm giỗ thiệt là lớn , hay giỗ nhỏ gì đó .. rồi ăn uống (cứ như nó ăn mừng ngày bạn chết đi cho rãnh nợ nó)





THÌ BẠN THƯƠNG ĐỨA NÀO HƠN ???
Reply
#30
Hãy suy nghĩ đi


tụi tây ở đây .. nó không cúng bái gì cả


- tỉ dụ có ai chết tại 1 góc đường nào đó , nó đem hoa tới để ở góc đường đó ... thứ nhất là để tưởng nhớ người chết ... thứ hai là cho người ta cẩn thận ở góc đường đó dể bị tai nạn


- còn chuyện trong gia đình họ có ai chết ... họ làm cái Memorial day .. vào ngày này , họ mời bạn bè , hay những người thân quen với người chết ... họ có thể chỉ ăn bánh uống trà thôi ... nhưng cái chánh là họ hỏi thăm nhau và chia sẽ những kỷ niệm buồn vui với người đả chết rồi





HỌ CÓ CẦN CÚNG KHÔNG ??

NO

CÚNG ĐỂ LÀM GÌ ??

ĐỂ CHO NGƯỜI CHẾT ĂN ??

AI DÁM NÓI .. NGƯỜI CHẾT ĂN ĐƯỢC .. THÌ GIƠ TAY LÊN  Hello Hello
Reply