Đại gia Trầm Bê, người mua Shopping Mall ở Cupertino bị bắt
#1
Thứ hai, 8/1/2018 | 09:07 GMT+7

Trầm Bê gầy rộc, Phạm Công Danh bị choáng tại tòa

Được đưa đến tòa từ sớm, ông Trầm Bê trông khá tiều tụy cầm theo túi nylon thuốc, còn ông Danh phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế.


[Image: pham-cong-danh-2693-1515378022.jpg]
Ông Phạm Công Danh. Ảnh: Quỳnh Trần.

Hơn 7h ngày 8/1, trong chiếc áo sơ mi tối màu, ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) trông già đi nhiều, tóc bạc trắng khi được đưa đến TAND TP HCM.
Có mặt cùng lúc, ông Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank) gầy rộc, vẻ tiều tụy, tay cầm túi nylon thuốc tây. Trên đường bị dẫn giải vào phòng xét xử, ông cười khá tươi khi thấy người thân bước lại gần.

Trước đó, luật sư của ông Bê cho biết ông bị bệnh tiểu đường, sức khỏe giảm sút so với thời điểm bị bắt hơn 4 tháng trước. Ông thường chóng mặt khi đứng lâu nên sẽ xin tòa cho phép được ngồi trong quá trình xét xử.

Ngoài ông Danh và Trầm Bê còn có 44 bị cáo bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999), khung hình phạt 10-20 năm tù. Họ bị cáo buộc gây thất thoát cho VNCB hơn 6.000 tỷ đồng (giai đoạn hai của vụ án) trong tổng số thiệt hại hơn 15.000 tỷ.

An ninh phiên tòa được siết chặt bằng nhiều lớp cảnh sát tư pháp quanh phòng xử. Luật sư, người liên quan... đều bị kiểm tra giấy tờ khi vào trong.

[Image: mo-phien-xu-dai-an-pham-cong-danh-tram-b...00x300.jpg]
 
 
Phiên toà được áp dụng thông tư mới của TAND Tối cao về phòng xử án (có hiệu lực từ ngày 1/1), do đó không có vành móng ngựa. Các bị cáo được bố trí ghế ngồi trong quá trình thẩm vấn. Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) làm chủ tọa.

Có 70 luật sư tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Khoảng 200 người, đơn vị được tòa triệu tập phục vụ công tác xét xử.

Trong đó có một số đại gia và lãnh đạo các ngân hàng như: ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh), bà Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín), ông (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV), bà Vũ Bạch Yến (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CBBank)…

9h, Là người đầu tiên được gọi lên thẩm vấn về lý lịch, giọng ông Phạm Công Danh chợt nghẹn lại khi tòa nhắc đến vợ và hai con gái sinh đôi của bị cáo. Một lúc sau ông Danh có biểu hiện mệt, được tòa cho phép vào phòng lưu phạm để đội ngũ y tế chăm sóc.

10h, giọng khàn, vẻ yếu ớt, ông Trầm Bê chống hai tay lên bàn khi trả lời thẩm vấn. Ông cho biết sinh ra ở Trà Vinh, dân tộc Hoa, trình độ học vấn 6/12.

11h, phiên tòa kết thúc phần thẩm vấn lý lịch của 46 bị cáo; chuyển sang kiểm tra danh sách gần 200 đơn vị, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Trong 7 ngân hàng được triệu tập vắng mặt 2 ngân hàng. Mỗi đơn vị còn lại có 2-7 người đại diện theo ủy quyền.

Chiều nay, 14h, tòa tiếp tục phiên xử.

[Image: Tram-Be-ok-9211-1515382225.jpg]
Ông Trầm Bê. Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, sau khi được Ngân hàng nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín – TrustBank (9/2012), ông Danh nắm quyền kiểm soát chi phối ngân hàng này, sau đó đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng - VNCB. Do bị Ngân hàng nhà nước đặt trong tình trạng kiểm soát nên mọi giao dịch của VNCB từ 5 tỷ đồng trở lên phải có ý kiến của Tổ giám sát.

Cần tiền chi chăm sóc khách hàng, trả nợ mua cổ phần TrustBank (của nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn đại diện) và sử dụng cá nhân, ông Danh đã lợi dụng nắm quyền chi phối với vai trò Chủ tịch HĐQT VNCB chỉ đạo dàn lãnh đạo cấp dưới của nhà băng và Tập đoàn Thiên Thanh lập hồ sơ vay vốn khống, rút hàng nghìn tỷ đồng của nhà băng gửi sang ba ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV.

Để hợp thức hóa việc rút tiền, ông dùng 29 lượt công ty do mình thành lập hoặc mượn pháp nhân để vay các ngân hàng, sau đó dùng tiền của VNCB để bảo lãnh và trả nợ cho các công ty, này gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.000 tỷ đồng.

Trong đó, ông Bê cùng cấp dưới Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank) được xác định là đã giúp sức cho ông Danh rút trái phép hơn 1.800 tỷ đồng của VNCB.

Tương tự, ông Danh thực hiện các hợp đồng vay khống với TPBank vay 1.666 tỷ đồng, gây thiệt hại cho VNCB 1.700 tỷ đồng.

Ông cũng sử dụng 12 pháp nhân công ty do mình thành lập vay 4.700 tỷ đồng của BIDV. Sau khi tất toán, các hợp đồng này gây thiệt hại cho VNCB 2.550 tỷ đồng.

[Image: tram-be-5036-1515379641.jpg]
Các bị cáo trước phiên xử. Ảnh: Quốc Đoan.

Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 7/2.

Trước đó, trong giai đoạn điều tra ban đầu về những sai phạm tại VNCB, ông Danh bị TAND Cấp cao tại TP HCM giữ nguyên mức án 30 năm tù về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ông và đồng phạm bị buộc phải nộp lại 9.000 tỷ đồng thiệt hại cho VNCB.

Hải Duyên
Reply
#2
Từ cậu bé họ Dương nghèo khó phải đi 'ở đợ' trở thành đại gia Trầm Bê


  • 20:16 07/01/2018


Nhà nghèo nên học hết lớp 3 tại Trà Vinh, ông Trầm Bê được gia đình cho đi "ở đợ" nhà người bà con có xưởng sản xuất chén nhựa ở Vũng Tàu.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Văn Dưỡng, Trưởng ấp Vàm Rai ở xã Hàm Tân, huyện Trà Cú (Trà Vinh), cho biết từ ngày ông Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch hội đồng tín dụng ngân hàng Sacombank) bị bắt vào đầu tháng 8/2017, người dân quê nghèo này luôn trông chờ ngày ông Bê ra tòa. Lý do họ trông chờ là vì muốn biết tòa án sẽ tuyên người cùng quê bao nhiêu năm tù về tội gì.

Học hết lớp 3 rồi đi 'ở đợ'

Ông Trầm Bê sinh ra trong gia đình nghèo gần chùa Vàm Rai của xã Hàm Giang (nay là Hàm Tân, huyện Trà Cú). Cha ông Trầm Bê có hai vợ và vị nguyên Phó chủ tịch HĐQT Sacombank là con trai lớn của ông Dương Quơ với người vợ thứ hai Trầm Thị Sinh.


[Image: 2018e50c4051-8d4c-4a2d-847b-d4818a214327.png]

Quote:Dinh thự của ông Trầm Bê ở Trà Vinh. Ảnh: Việt Tường.
[size=undefined]
Trưởng ấp Vàm Rai cho biết vợ trước của ông Dương Quơ có một con riêng (trai) và ông Trầm Bê có hai người chị cùng cha nhưng khác mẹ. Ông Trầm Bê có 3 người em ruột, gồm hai gái, một trai và hiện tất cả ở Sài Gòn.

"Mẹ ông Bê ngày trước bán heo con, còn người cha thì qua các xóm cồn chở củi. Nhà nghèo lắm nên học hết lớp 3 thì ông Bê được gia đình gửi đi làm công cho người bà con ở Vũng Tàu. Nhà bà con với ông Bê khi ấy có xưởng sản xuất chén nhựa, rồi sau đó chuyển vào lên Sài Gòn làm bột mì", ông Dưỡng kể.

Theo vị trưởng ấp, lúc nhỏ anh em ông Bê mang họ Dương của cha. Sau một thời gian làm công, ông Bê được người bà con nhận làm con nuôi và lấy họ Trầm của chủ xưởng chén nhựa.

"Lúc ông Bê vào Sài Gòn làm bột mì khoảng 18 tuổi, được gia đình cha mẹ nuôi cho học tiếng Hoa rồi giúp ông ấy phát triển sự nghiệp đến nay. Ông Bê sau đó làm gì rồi mới tới ngân hàng thì chúng tôi không rõ. Ông Bê được người dân Vàm Rai quý mến vì gia đình ông ấy giúp đỡ bà con ở đây rất nhiều", Trưởng ấp Vàm Rai chia sẻ.

[Image: 20188fd5bc95-252a-4f68-82a3-6011ecb1b77c.png][/size]

Quote:Hình gia đình ông Trầm Bê được phóng to đặt tại chánh điện chùa Vàm Rai. Ảnh: Việt Tường.
[size=undefined]
Bà Tào Phương (75 tuổi, nhà gần chùa Vàm Rai) kể: "Ông Bê hồi nhỏ nghèo, 11 tuổi đã đi ở đợ. Những người bà con của ông ấy có đưa tôi lên nhà ông Bê ở quận 6 (TP.HCM) chơi vài lần. Những lần về quê là ông Bê cho tiền, cho gạo và cất nhà cho người nghèo nhiều lắm".

Nhiều ngôi nhà bỏ hoang ở quê hương Trầm Bê

Ông Trầm Bê ghi dấu ấn ở Trà Vinh khi cho xây dinh thự trị giá hàng chục tỷ đồng ở Vàm Rai. Ngôi chùa vàng mang tên Vàm Rai có tượng Phật nằm cũng được ông Bê hỗ trợ vốn xây dựng trên 40 tỷ đồng.

Ông Châu Khương, Phó ban Quản trị chùa Vàm Rai, cho biết lúc mới bước chân vào ngân hàng Phương Nam, ông Trầm Bê đã đầu tư vốn về quê nhà để xây chùa. Ngoài chùa Vàm Rai, ông Bê còn xây chánh điện 6 chùa khác trong tỉnh Trà Vinh, một chùa ở Vĩnh Long và ở Campuchia có một chùa.

"Bình quân, kinh phí xây chánh điện khoảng 6-7 tỷ đồng, đó là chưa kể đến đóng góp xây tăng xá, trường học ", ông Châu Khương nói.

Cách chùa Vàm Rai khoảng 200 m, gia đình ông Bê có khu đất rộng khoảng 1 ha được xây hàng rào cao nhưng 2/4 cửa chính đã được khóa chặt, bên trong có nhiều cây cảnh trị giá tiền tỷ. Cách khu vườn này vài bước chân là hai dãy nhà liền kề gần 40 căn nhưng chỉ có khoảng 10 hộ ở.[/size]


[size=undefined]
[Image: 2018daa0486a-6a84-4a6d-a492-09ff4ec6ce81.png][/size]

Quote:Bà Tào Phương kể về những ngày tháng nghèo khó của ông Trầm Bê. Ảnh: Việt Tường.
[size=undefined]
Một cư dân tại đây cho biết nhà của họ trước đây nằm trong khu vực vườn cây cảnh của gia đình Trầm Bê. Vị đại gia này sau đó đổi đất với người dân để có thửa đất rộng và người nào được đổi đất thì ông Bê cấp cho ngôi nhà ở dãy liền kề phía sau trường học.

"Ông Bê xây những dãy nhà này để bán nhưng không kinh doanh được vì xứ này còn nghèo. Một số người vào ở là hộ đổi đất hoặc người làm công cho ông Bê", ông Trần Văn Dưỡng nói với Zing.vn.

[/size]
Quote:Ông Trầm Bê bị cáo buộc đã giúp sức cho Phạm Công Danh chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) hơn 1.800 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của vụ án dự kiến do TAND TP.HCM xét xử vào ngày 8/1/2018.

Trong 46 bị can của vụ án này, ông Phạm Công Danh và Trầm Bê bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (xảy ra tại 3 ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV). Trong đó, ông Bê bị cáo buộc là đã giới thiệu ông Danh với nguyên Tổng giám đốc Phan Huy Khang, sau đó chỉ đạo nhân viên dưới quyền hợp pháp hóa thủ tục giải ngân cho các công ty của ông Danh vay 1.800 tỷ đồng bằng các hồ sơ khống.

Theo cơ quan tố tụng, tổng số tiền ông Phạm Công Danh cùng đồng phạm gây thiệt hại trong cả 2 giai đoạn của vụ án là hơn 15.000 tỷ đồng.
Reply
#3
Vallco finally under single ownership — Pau's Sand Hill lands last piece of mall puzzle
  • [Image: screen-shot-2014-05-18-at-20314-pm*750xx...5-0-77.png]
[/url]

Technically, Vallco Shopping Mall LLC owns only 617,000 square feet of the 1.2-million-square-foot mall, and 21 of its 50 acres, because Macy’s, Sears and Penney own their buildings and in some cases own their land.
Vicki Thompson


[Image: nathan-5*145.jpg]

By [url=https://www.bizjournals.com/sanjose/bio/13941/Nathan+Donato-Weinstein]Nathan Donato-Weinstein  –  Real Estate Reporter, Silicon Valley Business Journal
Nov 12, 2014, 1:08pm PST Updated Nov 12, 2014, 3:36pm

Vallco Shopping Mall — yes, all of it — is under single ownership for the first time in decades, paving the way for the redevelopment of the long-struggling retail center in the heart of Apple country.

Peter Pau's Sand Hill Property Co. has bought the remaining piece of the mall it did not own — the 600,000-square-foot interior enclosed shopping center — in a long-anticipated $116 million deal that caps one of the most remarkable land assemblages in Silicon Valley retail history. The deal was slated to close this week.

In a letter to the Cupertino Planning Commission last month, Pau described a pedestrian oriented "town center" that would create a sense of place for the famously suburban city. He said the project would be "a billion dollars-plus investment" that could be a huge financial win to the city, with property taxes expected to balloon perhaps 800 percent.

"The opportunity to transform the Vallco site is now," Pau wrote. "Sand Hill has a real plan, the capabilities to implement it, and the history of working closely with the city and the community.

The acquisition of the entire mall is a huge score for Menlo Park-based Sand Hill, which has a long track record in Cupertino and is currently under construction on Main Street Cupertino, a 17-acre mixed-use project down the street from Vallco. As I've previously reported, Sand Hill's financial partner in these projects is the U.S. subsidiary of the Abu Dhabi Investment Authority, the Emirate of Abu Dhabi's sovereign wealth fund.
In buying the enclosed mall that connects the anchors, Sand Hill has succeeded where many others have failed. There was intense developer interest in Vallco — even Apple took a look at buying it — but actually sealing the deal with the Vietnamese-based ownership group took years of negotiation. The former owners, believed to be headed by Tram Be, a wealthy Vietnam-based businessman, paid about $64 million for the mall in 2009.

""He is a prolifiou of the box thinker, No 1," Luzon said of Pau. "He has good sense of what people need. If you ask me, he's a master of retail. No one else even comes close. Above all, the guy has integrity we don't have in the real estate industry."

As the Registry reported in its story on the Vallco sale today, Pau told city council members at a hearing this week that the project could take five to seven years to complete.

Changes will start sooner than that, however. Sears and Penney both told me last month that those stores would be closing. Though exact dates were not yet set, they are likely to shutter before the project would be complete. Macy's declined to discuss its plans for Vallco. And it's not yet known what will happen with the AMC movie theaters, which has been a rare success story at Vallco in recent years.

Meanwhile, the wider neighborhood is also transitioning. A new apartment project with ground-floor retail is nearing completion on a former Vallco parking lot that was sold off to KCR Development before the Great Recession. Hyatt is also planning a new hotel nearby, also on a former Vallco parcel.

We'll have more on the Vallco sale and reaction in the days ahead.

https://www.bizjournals.com/sanjose/news...-sand.html
Reply