Vỉa hè quận 1 rộng thênh thang sau khi ông Đoàn Ngọc Hải dẹp 48 bãi xe
#1
Wink 
Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn xin từ chức

08/01/2018 13:47


[Image: maxresdefault.jpg]
Sống ở quận 1 phải chấp hành luật, còn không về rừng u minh mà sống” của ông Đoàn Ngọc Hải



(NLĐO) - Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP HCM, vừa nộp đơn xin từ chức để thực hiện lời hứa "không dẹp được vỉa hè sẽ cởi áo về vườn"

Ngày 8-1, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết tại cuộc họp kiểm điểm thường trực UBND quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận, đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức.

Nội dung đơn ông Hải ghi tháng 3-2016, ông chính thức phụ trách lĩnh vực đô thị và nhận thấy quản lý trật tự đô thị, trong đó có quản lý trật tự lòng, lề đường là nhiệm vụ trọng tâm vì ở quận 1, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp.

[Image: dnh_zing_5_1.jpg]

"Từ tháng 1 đến tháng 10-2017, công tác lập lại trật tự lòng, lề đường quận 1 đã tạo hiệu ứng lớn cho cả nước, Thủ tướng Chính phủ đánh giá tốt và chỉ đạo các địa phương khác thực hiện...

... Nhưng việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn - hàng ngàn tỉ đồng, của các bãi ô tô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền...".

Cuối đơn, ông Hải phân trần: "Nhìn lại, tôi thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này. Vì vậy, tôi xin từ chức".


[Image: bai1anh15-1515389055770.jpg]
Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1

Trước đó, ngày 20-2-2017, ông Đoàn Ngọc Hải đã cùng đoàn công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị và tuyên bố: "Từ đây đến cuối năm không làm được, tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng".
Reply
#2









[Image: ntl1zt9.jpg]
Reply
#3
Bí mật sau vỉa hè quận 1

09/01/2018 06:00 GMT+7


Nhiều bí mật đằng sau các vỉa hè ở quận 1, TP.HCM dần hé lộ với những tình tiết khó tin nhưng có thật.

Suốt hơn tháng trời "ăn, ở" cùng các bãi xe trên vỉa hè ở quận 1, nhóm phóng viên Báo Người Lao Động có thể khẳng định nhiều bãi giữ xe sai phạm nhưng chẳng lực lượng chức năng nào kiểm tra.

48 BÃI GIỮ XE "VUA" TRÊN VỈA HÈ!

Bất ngờ hơn, tài liệu mà phóng viên thu thập được có đến 48 bãi giữ xe nằm các vị trí vỉa hè - được mệnh danh là đất "vàng" ở quận 1 - do các phòng, ban của UBND quận 1 đã và đang đứng tên.

Trên đường Nguyễn Du có ít nhất 3 bãi giữ xe xin giấy phép "sử dụng một phần vỉa hè để thu phí" vẫn hoạt động mặc dù giấy phép đã hết hạn. Trong đó, 1 bãi do Hội Cựu chiến binh quận 1 đứng ra "thầu". Kế đến là bãi giữ xe đối diện cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2 do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1 đứng tên (bãi này hết hạn ngày 31/8/2017).

Cách đó hơn 30 m là bãi giữ xe do Phòng Tài chính quận 1 đứng tên, giấy đăng ký và thời hạn đã hết sau ngày 30/6/2017. Thế nhưng, theo ghi nhận thì ở cả 3 bãi giữ xe trên, dù hết phép nhưng vẫn giữ xe và thu tiền. Chỉ tính trong buổi sáng 5/1, phóng viên ghi nhận có đến 500 xe máy gửi tại 3 bãi giữ xe trên với mức giá 5.000 đồng/xe.

Còn bãi giữ xe nằm trên đường Hồ Tùng Mậu, sau lưng tòa nhà Sunwah, phố đi bộ Nguyễn Huệ từng được phản ánh là thu quá giá, đậu xe tràn xuống lòng đường và UBND phường Bến Nghé hứa xử lý nhưng rồi đến nay vẫn vậy. Bởi, theo tìm hiểu, bãi giữ xe này do chính UBND phường Bến Nghé quản lý.


[Image: 6chot11515424137078.jpg]
Một trong 3 bãi giữ xe "vua" trên vỉa hè đường Nguyễn Du vẫn cứ ngang nhiên hoạt động dù hết phép.


Điều đáng nói, hạn sử dụng trên giấy phép chỉ đến ngày 30/6/2017 nhưng ghi nhận đến ngày 4/1/2018, nơi đây vẫn có người đứng ra nhận giữ và thu tiền của khách. Tương tự, bãi xe nằm trên vỉa hè trước số nhà 23 Nguyễn Huy Tự hết phép ngày 31/8/2017 do Ban Quản lý chợ Đa Kao đăng ký làm chủ đến nay vẫn còn nhân viên thu phí.

Đặc biệt, có những bãi giữ xe giấy phép đăng ký là nhận giữ xe không thu phí nhưng vẫn thu tiền của khách. Đó là bãi giữ xe ở đường Nguyễn Văn Chiêm, do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 1 đứng tên đăng ký không thu phí nhưng thực tế xe nào gửi cũng nhận và cũng thu 5.000 đồng/chiếc.

Một cán bộ công tác tại UBND quận 1 cho biết thực trạng này tồn tại từ rất lâu. "Hễ thấy nơi nào đủ điều kiện cấp phép tạm một phần vỉa hè là các phòng, ban giành nhau đăng ký. Thậm chí cấp phường cũng giành" - vị cán bộ này thông tin.

GẦN 700 HỒ SƠ CỦA DÂN BỊ "NGÂM"

Trong khi các bãi giữ xe trên vỉa hè với danh nghĩa "người nhà" dễ dàng được cấp phép và dễ dàng được bỏ qua sai phạm thì theo tìm hiểu, từ tháng 6/2017 trở lại đây, đã có gần 700 hồ sơ liên quan đến việc "gia hạn, cấp mới các bãi giữ xe có thu phí và không thu phí trên vỉa hè" của người dân, doanh nghiệp (DN) quận 1 bị "ngâm".

Nếu ai theo dõi câu chuyện vỉa hè quận 1, sẽ thấy cùng thời điểm trên, đoàn liên ngành quận do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu khi đi kiểm tra trật tự lòng đường, vỉa hè đã lập biên bản xử phạt hành chính liên tục các bãi giữ xe chưa đủ quy định pháp lý. Hiện tượng này khiến nhiều cơ sở kinh doanh không đồng tình vì nghi có bất công.

Điển hình vào hồi tháng 9/2017, quán cà phê Highlands nằm ở giao lộ Nguyễn Phi Khanh - Trần Quang Khải, phường Tân Định đã bị lực lượng chức năng mạnh tay xử phạt vì hết phép.

Quản lý cửa hàng này nói đó là hành động làm khó doanh nghiệp và người dân, bởi đầu năm 2017 khi giấy phép gần hết hạn, đơn vị đã làm đơn xin gia hạn sử dụng một phần vỉa hè. Thế nhưng, hết lần này đến lần nọ, họ chỉ nhận được những phiếu hẹn, còn giấy phép vẫn ở… trên trời!


[Image: 6chot21515424137082.jpg]
Bãi giữ xe này vốn có chủ là UBND phường Bến Nghé, nay vẫn cứ thế hoạt động nhưng… chẳng sao!


Tương tự, ông Phạm Văn Luyến, chủ một quán ăn trên địa bàn phường Bến Nghé, cho hay hồi tháng 8/2017, giấy phép sử dụng tạm một phần vỉa hè hết hạn nên ông nhanh chân đến trụ sở Đội Quản lý trật tự đô thị (TTĐT) quận 1 xin cấp lại. Thay vì đến ngày nhận được tờ giấy như mong muốn, thì ông chỉ được phát cho một biên nhận với nội dung "giấy hẹn".

Điều ông bức xúc chính là việc 2 cửa hàng gần cơ sở của ông, nộp hồ sơ trong vòng chưa đến một tuần đã được ký duyệt cấp phép mới. Nghi có vấn đề bất minh, ông Luyến đến Đội Quản lý TTĐT quận 1 hỏi cho ra lẽ nhưng cuối cùng đành chịu thua.

"Mỗi lần thấy lực lượng TTĐT đi ngang là tôi lo bị phạt. Không hiểu sao lúc trước cấp giấy phép đơn giản thì giờ lại gây khó và trễ như vậy. Có một số chỗ đã bị phạt "oan" và họ không biết kêu ai" - ông Luyến bức xúc.

Từ những phản ánh của người dân, phóng viên tìm hiểu và nhận thấy có đến gần 700 hồ sơ bị "ngâm" mà không hiểu lý do. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi trong công tác cấp phép bãi giữ xe và cho thuê vỉa hè để kinh doanh ở quận 1.

ĐÃ CÓ NHỮNG SAI PHẠM

Phóng viên đã liên hệ Đội Quản lý TTĐT quận 1 để tìm hiểu thực hư; tuy nhiên, bị từ chối trao đổi vì lý do: "Cần có đầy đủ thủ tục giấy tờ từ cấp trên". Ngay sau đó, phóng viên gọi điện thoại cho ông Lê Quốc Hiếu, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 1, thì được trả lời liên hệ Văn phòng UBND quận 1 để trao đổi. Mặc dù phóng viên cho rằng chuyên môn quản lý thuộc thẩm quyền của Phòng Quản lý đô thị nhưng ông Hiếu không hồi đáp.

Ngày 8/1, một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra một số sai phạm liên quan đến hoạt động của Đội Quản lý TTĐT quận 1. Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của ông C..

Cụ thể, giai đoạn năm 2014-2015, việc chi ngân sách để đầu tư trang phục, thiết bị cho lực lượng Đội Quản lý TTĐT quận 1 và Tổ thu phí đậu ôtô quận 1, có giá trúng thầu cao hơn so với thị trường cũng như không đúng chủng loại theo yêu cầu.

Hồ sơ trúng thầu ghi rõ "Áo loại Kate Mỹ, quần loại len Italia" nhưng qua kiểm tra thực tế, là sản phẩm áo Kate Fort Sài Gòn, quần loại Cashmere Thành Công. Việc cung ứng trên không đúng quy định, ít nhiều bị "cắt xén" một phần tiền.

Ngoài ra, người tố cáo còn có những bằng chứng cho thấy việc nâng giá, cung ứng hàng không đúng là thực hiện theo yêu cầu từ bà Trần Thị Lệ H., kế toán Đội Quản lý TTĐT quận 1. Nội dung ông C. nêu: "Quyết toán tiền công may mặc hàng năm đều có kê giá cao hơn thực tế và bà H. đã trực tiếp nhận số chênh lệch này bằng tiền mặt. Bản thân tôi phải chịu thuế thu nhập của DN cao hơn thực tế".

Ngay sau đó, Đội Quản lý TTĐT quận 1 mời bà H. làm việc nhưng bà phủ nhận nội dung tố cáo của ông C. Thay vì làm rõ những bất minh trong quá trình đấu thầu, các cán bộ Đội quản lý TTĐT quận 1 lại nhiều lần liên hệ ông C. với mong muốn ông rút đơn tố cáo để vụ việc yên lặng.

Cụ thể, ông Phan Trọng Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý TTĐT quận 1, đã yêu cầu ông Phạm Thế Quốc Hưng, nhân viên kế toán, gặp trực tiếp ông C. để yêu cầu hỗ trợ 100 triệu đồng với mục đích "rút đơn tố cáo". Trước hàng loạt thông tin sai phạm, đội trưởng Đội Quản lý TTĐT quận 1 đã nộp đơn xin nghỉ việc nhưng không được chấp thuận.

Liên quan đến việc công an điều tra sai phạm, ngày 8/1, ông Phan Trọng Hùng xác nhận với phóng viên từng được công an mời làm việc. Một cán bộ thuộc UBND quận 1 thông tin: "Cách đây 1 tháng rưỡi, đại diện Đội Quản lý TTĐT quận 1 có làm việc với công an nhưng gần đây thì không thấy nữa".
Reply
#4
Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tôi vẫn còn khát vọng nhưng lực bất tòng tâm'
 08/01/2018 16:36 GMT+7


'Tôi vẫn còn khát vọng làm việc, cống hiến nhưng lực bất tòng tâm', ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM), chia sẻ với Thanh Niên sau khi nộp đơn xin từ chức.

[Image: 1_105451.jpg]
Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần trực tiếp xử lý vi phạm trật tự lòng, lề đường trên địa bàn Q.1Ảnh: Ngọc Dương


Ngày 8.1.2018, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Đơn của ông được gửi đến Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP.HCM, Ban thường vụ Q.1, HĐND Q.1.

[VIDEO] Ông Đoàn Ngọc Hải đã làm những gì?
Trong đơn xin từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải trình bày việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn - hàng ngàn tỉ đồng, của các bãi ô tô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền... "Nhìn lại, tôi thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng về việc sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này (lập lại trật tự đô thị - PV). Vì vậy, tôi xin từ chức", ông Đoàn Ngọc Hải trình bày về lý do xin từ chức trong đơn.

Trò chuyện nhanh với PV Thanh Niên vào chiều cùng ngày, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết: "Tôi vẫn còn khát vọng làm việc, cống hiến nhưng lực bất tòng tâm".

Ông Đoàn Ngọc Hải được dư luận quan tâm từ những tháng đầu năm 2016 khi ông chuyển qua phụ trách lĩnh vực quản lý đô thị. Khi đó, ông liên tục ra quân xử phạt vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, tiểu bậy nơi công cộng…

Với cương vị Phó chủ tịch UBND Q.1, phụ trách lĩnh vực đô thị, ông Đoàn Ngọc Hải nhiều lần dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành ra quân xử phạt vi phạm trật tự đô thị. Ngoài ra, nhiều lần ông âm thầm đi kiểm tra một mình, khi phát hiện vi phạm thì gọi lực lượng chức năng của phường sở tại đến xử lý.

Ông Hải từng nhiều lần bị nhắn tin, gọi điện dọa giết cá nhân ông và gia đình ông khiến công an phải vào cuộc điều tra, xử lý người có hành vi đe dọa.

Lý do ông Đoàn Ngọc Hải bị “trói chân”
Trong khoảng thời gian từ tháng 3.2016 đến nay, nhiều lúc việc ra quân “dẹp loạn” vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải bị ngưng lại giữa chừng. Từ giữa tháng 10.2017 đến nay, ông Đoàn Ngọc Hải không còn trực tiếp đi “dẹp loạn” vỉa hè. Lý do bị “trói chân”, theo ông Đoàn Ngọc Hải là muốn làm thì phải được “sếp” gật đầu.


[Image: 2_520739.jpg]
Ông Đoàn Ngọc Hải (áo trắng, giữa) trong một lần xử lý vi phạm về trật tự lòng, lề đường Ảnh: Ngọc Dương


Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 13.10.2017, Chủ tịch UBND Q.1 Trần Thế Thuận ký 2 quyết định (có hiệu lực kể từ ngày ký): Quyết định số 1758 về thành lập tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Q.1 (gọi tắt là tổ kiểm tra liên ngành) và Quyết định số 1759 về thành lập tổ kiểm tra công vụ đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Q.1.

Theo nội dung của Quyết định số 1758, tổ kiểm tra liên ngành chỉ được lên phương án, kế hoạch kiểm tra cụ thể “trên cơ sở đề xuất của UBND 10 phường, của tổ kiểm tra công vụ và các địa điểm theo phản ánh của người dân và cơ quan báo chí”.

Một điều kiện khác “kèm theo” là phương án, kế hoạch đó phải trình Chủ tịch UBND Q.1 phê duyệt và chỉ được tiến hành kiểm tra khi được sự phê duyệt chấp thuận của Chủ tịch UBND Q.1.

Theo Quyết định số 1759, có 2 tổ kiểm tra công vụ đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Q.1 được thành lập. Tổ 1 do Chủ tịch UBND Q.1 Trần Thế Thuận làm tổ trưởng. Tổ 2 do 1 Phó chủ tịch UBND Q.1 làm tổ trưởng.

Các thành viên của tổ kiểm tra công vụ chủ động phân công cán bộ, công chức của đơn vị kiểm tra các nội dung vi phạm và yêu cầu UBND phường tự chấn chỉnh các nội dung còn tồn đọng (nếu có) trước khi tổ thực hiện kiểm tra địa bàn phường.

Ông Đoàn Ngọc Hải (49 tuổi)
- Từ 2007 - 2008: Phó phòng kinh tế Q.1
- Từ 2008 - 2013: Bí thư, Chủ tịch UBND P.Cầu Ông Lãnh.
- Từ 3.2013 - 4.2015: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Q.1.
- Từ 4.2015 - 3.2016: Phó chủ tịch UBND Q.1, phụ trách kinh tế.
- Từ 3.2016 đến nay: Phó chủ tịch UBND Q.1, phụ trách lĩnh vực đô thị.

Ông Đoàn Ngọc Hải là ủy viên Ban thường vụ Quận ủy Q.1; trong đợt bầu cử HĐND Q.1 vừa qua, ông thuộc nhóm đại biểu trúng cử với số phiếu cao nhất.

Đình Phú
Reply
#5
TPHCM: Vỉa hè quận 1 rộng thênh thang sau khi ông Đoàn Ngọc Hải dẹp 48 bãi xe
Thứ Bảy, 13/01/2018 - 11:45



Sáng 13/1, hầu hết các bãi xe trên vỉa hè các tuyến đường ở trung tâm quận 1 đã được dẹp bỏ, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ sau chỉ đạo của ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1.

Trước đó, chiều 11/1 ông Đoàn Ngọc Hải đã ký văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND 10 phường trên địa bàn thực hiện việc giải tỏa trắng các bãi giữ xe không phép chiếm vỉa hè và đình chỉ các bãi giữ xe thuộc các phòng, ban, đơn vị của quận 1 nằm trên vỉa hè.

Ghi nhận của PV Dân trí sáng 13/1, các bãi xe sử dụng vỉa hè đã được giải toả trắng, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.

Một số hình ảnh vỉa hè quận 1 thông thoáng sau khi các bãi xe đã bị dẹp bỏ do PV Dân trí ghi lại:

[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-19-1515815003124.jpg]
Vỉa hè đường Nguyễn Khắc Nhu (vách trường Lương Thế Vinh, phường Cô Giang) sáng nay 13/1

[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-18-1515815003126.jpg]
Vỉa hè đường Tôn Đức Thắng (vách 2-4-6 Đồng Khởi) đã thông thoáng sau khi bãi xe ở đây bị dẹp bỏ

[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-17-1515815003128.jpg]
Vỉa hè Tôn Đức Thắng (vách số 2 Hàm Nghi) cũng trở nên thông thoáng khi bãi giữ xe 2 bánh ở đây không còn

[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-16-1515815003129.jpg]
Tương tự, bãi giữ xe trên đường Hồ Tùng Mậu (vách tòa nhà Sunwah) thuộc UBND phường Bến Nghé cũng đã được giải tỏa

[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-15-1515815003131.jpg]
Vỉa hè trước số 2 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình rộng thênh thang khi bãi xe ở đây bị dẹp

[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-14-1515815003135.jpg]
Vỉa hè đường Lý Tự Trọng, vách Bệnh viện Nhi Đồng 2 (phường Bến Nghé)

[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-13-1515815003139.jpg]
Bãi xe trên vỉa hè đường Hải Triều trước toà nhà Bitexco đã sạch bóng

[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-12-1515815003141.jpg]
Bãi xe trên vỉa hè đường Nguyễn Công Trứ đoạn giao đường Tôn Thất Đạm (phường Nguyễn Thái Bình) cũng đã được "xoá sổ"

[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-11-1515815003144.jpg]
Bãi xe "khủng" ở Công trường Lam Sơn (phường Bến Nghé) đã bị "xoá sổ"

[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-10-1515815003147.jpg]

Vỉa hè đường Nguyễn Du, vách bệnh viện Nhi Đồng 2 đã sạch thoáng khi bãi xe ở đây bị giải toả
Reply
#6
[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-1-1515815003159.jpg]
Vỉa hè đường Nguyễn Thái Học

[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-9-1515815003149.jpg]
Vỉa hè Nguyễn Du (sau trụ sở công ty xổ số kiến thiết TP cũ)

[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-8-1515815003151.jpg]
Vỉa hè trước số 6 Mạc Đỉnh Chi (phường Bến Nghé) sáng nay sau khi bãi xe ở đây được dẹp bỏ

[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-4-1515815003155.jpg]
Vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng và vỉa hè vòng xoay Quách Thị Trang (vách Tổng công ty đường sắt) đã thông thoáng khi bãi xe ở đây được dẹp bỏ

[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-7-1515815003153.jpg]
Bãi giữ xe trước số 65 Mạch Đỉnh Chi (phường Đa Kao) cũng đã được dẹp bỏ


[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-6-1515815003154.jpg]
Bãi xe trước số 45 Trương Định (phường Bến Thành) cũng đã được xoá sổ


[Image: xoa-so-cac-bai-xe-chiem-via-he-5-1515815003154.jpg]
Bãi xe trên đường Huỳnh Thúc Kháng (vách trường Cao Thắng) cũng không còn, trả lại vỉa hè rộng thênh thang
Reply
#7
48 bãi xe 'sân sau' ở quận 1: Hé lộ những ông chủ đầu tiên
12/01/2018 14:33 GMT+7

Những ông chủ đứng tên thầu 48 bãi giữ xe có dấu hiệu trục lợi tại quận 1, TP.HCM đã dần được hé lộ, trong đó có UBND phường Cầu Ông Lãnh, UBND phường Bến Nghé,…

Như tin đã đưa, ngày 11/1, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM đã chỉ đạo đình chỉ ngay 48 bãi giữ xe do các phòng, ban của UBND quận 1 đứng tên quản lý. Các bãi giữ xe này được cho là đã được cấp phép tràn lan, có dấu hiệu trục lợi.

Theo báo Tiền Phong, trong số các “ông chủ” của 48 bãi xe này có bóng dáng của nhiều phòng ban, đơn vị, UBND các phường, thậm chí có UBND phường đứng tên nhiều bãi giữ xe ở các phường khác.

Trường hợp đầu tiên phải kể đến là UBND phường Cầu Ông Lãnh. Đơn vị này đứng tên điểm giữ xe trên vỉa hè ở hai phường khác gồm một bãi trên đường Ngô Đức Kế (phường Bến Nghé) và một bãi xe tại đường Mạc Đĩnh Chi (phường Đa Kao).

Bên cạnh đó, UBND phường Bến Nghé đứng tên đến 5 điểm giữ xe trên vỉa hè của các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Hải Triều, Mạc Đĩnh Chi, Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng.

[Image: 1_60671.jpg]
Ông chủ của 48 bãi giữ xe tại quận 1, TP.HCM dần lộ diện.

Ngoài các điểm giữ xe do UBND phường đứng tên, còn có nhiều điểm giữ xe do phòng ban, đơn vị quận 1 đứng tên như: đội Quản lý Trật tự Đô thị đứng tên 2 điểm, văn phòng UBND quận 1 đăng ký 2 điểm, phòng Kinh tế quận 1 đăng ký 2 điểm, ohòng Văn hóa Thông tin đứng tên 1 điểm,…

Đáng lưu ý, chỉ có 19/48 điểm giữ xe kể trên là có giấy phép còn hạn. Một số điểm giữ xe ở 109 Bis Phạm Ngũ Lão, bãi Bùi Viện, Nguyễn Thái Học, bãi giữ xe ở đường Thái Văn Lung ,… trước đây đăng ký trong giấy phép là sử dụng tạm một phần vỉa hè làm bãi giữ xe không thu phí nhưng thực tế vẫn có thu phí.

Cũng trong ngày 11/1, trao đổi với báo Người lao động về việc xử lý 48 bãi giữ xe, Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM Trần Thế Thuận cho biết, hiện quận 1 đã ban hành văn bản yêu cầu 10 phường khẩn trương rà soát và chấm dứt ngay hoạt động của các bãi giữ xe không phép hoặc giấy phép quá hạn. Qua đó, làm rõ trách nhiệm của UBND phường trong việc quản lý nhà nước đối với việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các bãi giữ xe 2 bánh.

Đối với các bãi giữ xe đang được cấp cho các cơ quan, đoàn thể mà còn giấy phép hoạt động thì tạm ngưng, đồng thời giao cho cho các cơ quan đó phối hợp với UBND phường rà soát tình hình hoạt động. Trên cơ sở đó, UBND quận sẽ xem xét và xử lý.
Mai Anh (tổng hợp)
Reply
#8
Tôi thích cách làm việc của ông Đoàn Ngọc Hải

Hoan hô và ủng hộ

Cheer


"Chỉ có chân tình mới đổi lại được chân tình"
Reply
#9
Nữ chủ tịch phường hứa từ chức nếu vỉa hè không thoáng lên tiếng 
15/01/2018 16:10

 - Phóng viên Báo Người Lao Động có cuộc trò chuyện với bà Trương Thị Minh Tín, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân xoay quanh câu chuyện lời hứa và "chiến dịch giành lại vỉa hè".

Bà Tín là người thứ 2 sau ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 cam kết sẽ từ chức nếu không làm tốt vai trò lập lại trật tự lòng, lề đường.

Cụ thể, bà Tín từng tuyên bố: "Tôi hứa cuối năm nay "dẹp" không xong vỉa hè tôi từ chức và phải làm đúng với lời hứa của mình nên không sợ đụng chạm, từ bỏ những lời xin xỏ, tác động".


[Image: caunoi3-1514642509007-1514686952126.jpg]
Phóng viên: Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP HCM đã thực hiện đúng lời hứa không dẹp được vỉa hè nên từ chức. Bà cũng từng hứa, vậy bà có thực hiện cam kết?

Bà Trương Thị Minh Tín: Tôi cũng như anh Hải, tuyên bố ra không phải là vì đánh bóng tên tuổi hoặc nói cho xong rồi thôi.

Tôi cũng đã lớn tuổi, con cái thì đã thành đạt thì đâu cần phải ham danh, ham lợi làm gì mà hứa rồi ôm cái ghế chủ tịch phường. Tâm niệm của tôi, khi anh ở vị trí này mà làm không được thì nên nhường cho anh em khác lên thay.


[Image: photo-2-1516003318547.jpg]
Lực lượng Đội quản lý trật tự đô thị đang thực hiện việc kiểm tra xử lý lấn chiếm vỉa hè trên địa đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Nhìn lại công tác trật tự vỉa hè so với các địa phương khác thì chúng tôi đã làm tốt. Nói một cách công bằng thì phường chúng tôi không phức tạp như các phường khác nên việc dẹp vỉa hè đỡ cực hơn.

* Nhưng theo ghi nhận của chúng tôi thì ở tỉnh lộ 10, hiện bảng hiệu, bàn ghế vẫn chiếm vỉa hè?

- Đó là một số cửa hàng thôi chứ so với trước thì tốt hơn. Ở phường Bình Trị Đông B chỉ có một vài khu vực xảy ra việc lấn chiếm vỉa hè nhưng người dân để bàn ghế cũng trong giới hạn chấp nhận được.

Địa phương chúng tôi cũng có những cách để giảm bớt sức lực anh em. Ví dụ, mỗi tuyến đường tôi giao cho từng khu phố trưởng, cán bộ hưu trí, hội phụ nữ kiểm tra chéo với nhau. Những người gần dân dễ vận động bà con hơn.

Tôi cũng không khẳng định mình làm hoàn hảo nhưng cố gắng giữ được vỉa hè không tái chiếm.

* Bà có từng gặp cảnh khổ sở mưu sinh từ vỉa hè chưa và bà xử lý thế nào?

- Bản thân tôi là người phụ nữ nên hiểu hơn ai hết về nỗi khổ mưu sinh của những người phụ nữ từ các tỉnh, thành vào đây kinh doanh xe đẩy, quán ăn lề đường.

Tôi còn nhớ cách đây hơn 3 tháng có nhận ý kiến phản ánh của người dân về việc một người phụ nữ bán cháo lòng bày biện bàn ghế lấn chiếm hết con hẻm. Nghe vậy, chúng tôi xuống đề nghị dọn vào ngưng kinh doanh. Nhưng sau đó ngồi lắng nghe tìm hiểu một chút thì mới biết gia đình chị này hầu hết đều mắc bệnh ung thư.

Gánh cháo này là nơi giúp chị có đồng ra đồng vào để kéo dài sự sống của người thân. Thế rồi tôi có hỏi những người phản ánh, giờ phải xử lý ra sao? Mọi người nghe xong ai cũng lặng người và cuối cùng đồng ý cho chị kinh doanh nhưng phải gọn gàng, ít bàn ghế không ảnh hưởng bà con xung quanh.
Reply
#10
Dẹp bãi xe trên vỉa hè, người Sài Gòn khổ sở tìm chỗ gửi 
17/01/2018  10:37 GMT+7




Quyết định dẹp 48 bãi giữ xe do ông Đoàn Ngọc Hải ký, vỉa hè Sài Gòn đã thông thoáng tuy nhiên khi quyết định có hiệu lực cũng là lúc người dân phải khổ sở tìm kiếm nơi giữ xe...

"Đỏ mắt" tìm bãi gửi xe


Theo ghi nhận của PV VietNamNet trưa 16/1, sau quyết định dẹp bãi xe trên vỉa hè, nhiều tuyến khu vực trung tâm Sài Gòn đã thông thoáng, người dân thoải mái đi bộ trên vỉa hè, không hề gặp “chướng ngại vật” như mọi ngày.

[Image: dep-bai-xe-tren-via-he-nguoi-sai-gon-kho...i-xe-4.jpg]
Vỉa hè Sài Gòn đã thông thoáng sau quyết định "trảm" 48 bãi giữ xe trên vỉa hè do ông Đoàn Ngọc Hải ký

Đặc biệt, tại các 'điểm nóng' tràn lan các bãi giữ xe vỉa hè như tuyến đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Du, Hải Triều (góc đường Hồ Tùng Mậu) không còn lộn xộn như những ngày trước. Các bãi giữ xe đã được giải tỏa để nhường lối đi thông thoáng cho người đi bộ.

Tuy nhiên, sau khi quyết định có hiệu lực cũng là lúc người dân vào trung tâm Sài Gòn có nhu cầu gửi xe máy, ô tô phải "đỏ mắt" tìm kiếm bãi xe.

[Image: dep-bai-xe-tren-via-he-nguoi-sai-gon-kho...i-xe-3.jpg]
Bãi giữ xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua bệnh viện Từ Dũ đã bị "xóa sổ"

Đơn cử, PV có mặt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua bệnh viện Từ Dũ - trước đây, vỉa hè tồn tại một bãi giữ xe kéo dài cả trăm mét để phục vụ người dân đến bệnh viện. Tuy nhiên, sau quyết định của ông Đoàn Ngọc Hải, bãi giữ xe này đã bị “xóa xổ”.

“Mới tuần trước, tôi đến bệnh viện chăm con hay gửi xe ở bãi này. Tuy nhiên, vài ngày qua, bãi xe đã bị đình chỉ hoạt động nên việc tìm kiếm chỗ giữ xe rất khó khăn”- bà Phan Thị Thanh (40 tuổi, ngụ quận 12) đến chăm con gái sinh tại bệnh viện Từ Dũ cho hay.

Bà Thanh cho biết thêm, bãi giữ xe trong khuôn viên bệnh viện Từ Dũ khá lớn nhưng không thể đáp ứng hết yêu cầu. Do vậy, bà và nhiều người khác phải giả làm khách đi siêu thị Coopmart Cống Quỳnh để được gửi xe.

[Image: dep-bai-xe-tren-via-he-nguoi-sai-gon-kho...i-xe-1.jpg]
Người dân đậu xe trên vỉa hè để chờ người thân đi mua sắm bên trong siêu thị Coopmart Cống Quỳnh do bãi giữ của siêu thị này đã kín chỗ

“Hôm qua, người có nhu cầu gửi xe quá lớn khiến bãi giữ xe siêu thị kín chỗ từ 8 giờ sáng. Tôi không gửi được và phải chạy lòng vòng hơn nữa giờ mới kiếm được bãi giữ xe trong nhà. Hôm nay, không dám đi xe máy nữa mà phải đi xe buýt đến bệnh viện chăm con”- người phụ nữ 40 tuổi cho hay.

Cách bệnh viện Từ Dũ khoảng 100m, đoạn qua khu vực siêu thị Coopmart Cống Quỳnh (đường Cống Quỳnh), lượng người đến gửi quá lớn khiến bãi xe kín chỗ. Do vậy, nhiều người phải cho xe máy đậu trên vỉa hè, “cắt” một người ở lại giữ xe, người còn lại vào siêu thị mua đồ.

“Mấy ngày qua, bãi giữ xe siêu thị thường xuyên hết chỗ. Do phải chạy rất xa để kiếm chỗ giữ nên tôi đành đậu xe trên vỉa hè, chờ vợ vào siêu thị sắm đồ”- ông Trần Minh Quang (ngụ quận 10) cho hay.

[Image: dep-bai-xe-tren-via-he-nguoi-sai-gon-kho...gui-xe.jpg]
Người dân đến gửi xe ở bệnh viện đa khoa Sài Gòn phải quay đầu tìm kiếm bãi giữ xe khác do ở đây đã quá tải

Không chỉ ở khu Cống Quỳnh, nhiều bạn trẻ đến chơi phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng khá lo lắng bởi khó tìm nơi giữ xe.

"Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ thường ngày đã khan hiếm chỗ gửi xe nay các bãi giữ xe trên vỉa hè bị dẹp, tụi em phải gửi xe cách 1 con đường, đi bộ vào, rất bất tiện ”- bạn Nhật Hoàng (ngụ quận Thủ Đức) cho biết.

Xem xét cho nhiều bãi xe hoạt động trở lại

Liên quan đến việc quản lý bãi đậu xe sau khi ông Đoàn Ngọc Hải đình chỉ 48 bãi giữ xe trên vỉa hè trung tâm quận 1, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết, hiện nay TP.HCM đang có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển các dịch vụ trông giữ xe tự động, cao tầng.

Người đứng đầu ngành giao thông TP cho biết về quy định điều kiện khai thác vỉa hè, lòng đường, các mức phí và lệ phí, tinh thần chung của thành phố không phải dẹp hết tất cả các bãi giữ xe.

[Image: dep-bai-xe-tren-via-he-nguoi-sai-gon-kho...gui-xe.jpg]
Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần ra quân chấn chỉnh, dẹp bãi giữ xe bên hông UBND quận 1 giữa tháng 8/2017

Ông Cường cho biết trong tuần này, phía Sở sẽ làm việc với lãnh đạo quận 1 để bàn về 48 các bãi giữ xe bị đình chỉ và tạm đình chỉ. Với một số bãi đậu xe đảm bảo vỉa hè cho người đi bộ, trật tự an toàn giao thông thì sẽ cho hoạt động trở lại và đưa vào quản lý, khai thác tốt hơn.

Ông Cường cũng cho rằng, giá giữ xe hiện nay 5.000 đồng mà không tính thời gian là không hợp lý. Thời gian tới, sẽ điều chỉnh mức đỗ xe trên một số tuyến đường trong trung tâm theo hướng nâng lên và theo giờ.

Theo quy hoạch, TP.HCM sẽ có 8 bãi đỗ xe ngầm gồm: Công trường Lam Sơn, sân vận động Hoa Lư, công viên Lê Văn Tám, công viên Chi Lăng, công viên Bách Tùng Diệp, sân bóng đá Tao Đàn, đại lộ Nguyễn Huệ và bãi đậu số 116 đường Nguyễn Du.

Mới đây, UBND TPHCM cũng đã ngưng xem xét đầu tư xây dựng đối với 4 bãi đậu xe ngầm, gồm: Công trường Lam Sơn, công viên Bách Tùng Diệp, công viên 23/9 và đường Nguyễn Huệ do không còn phù hợp quy hoạch.

Theo Sở GTVT, hiện nay các nhà đầu tư đang triển khai các bước thủ tục, điều chỉnh hồ sơ thiết kế, di dời cây để khởi công xây dựng bãi giữ xe ngầm ở Công viên Lê Văn Tám và sân khấu Trống Đồng. Dự kiến trong quý I/2018, hai bãi giữ xe ngầm này được khởi công.

Quan điểm của Sở GTVT, hiện TP tập trung đầu tư xây dựng các bãi đậu xe theo quy hoạch, trong đó khuyến khích đầu tư xây dựng bãi đậu xe tại các cửa ngõ thành phố.
Reply