Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ...
#31
:rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4:

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Kinh này chứ đọc rồi ...hứa dốc lòng chừa .....chứ củng vẩn phạm tội à .......

Nhưng mà cứ nhớ là Xin Cha tha tội cho con ....như con củng tha kẻ có nợ với con .....và tha thứ tới 70 lần 7 .....nên tiép tục cố gắng sửa đổi .....và hứa tiếp .....

Innocent Con đúng là dại khờ mà ....Chúa ơi .
Reply
#32
(2018-01-08, 01:39 AM)QueQua Wrote: Những hạt cát biển, những phần tử nhỏ nhoi nhất, ít quan trọng nhất, lại chính là những yếu tố chính để tạo thành bãi biển.

Là nguyên liệu để xây tòa lâu đài của bé Quê, hay những chiếc hang còng, những căn nhà trú ẩn của những con còng gió.



Thời gian trên bãi biển khi những đứa bé xây những tòa lâu đài để tranh đua với sóng biển ôi sao rất ngắn ngủi và vô ích, tạm bợ,

nhưng lại là điểu làm chúng  thích thú và mê mãi thế?

Có những đứa bé bật khóc và lăn ra vật vã nằm vạ khi bố mẹ gọi chúng sữa soạn thu xếp để  đi về.


Những hạt cát đó đã mang lại những điều bổ ích gì cho cuộc sống của những đừa bé?

Tại sao chúng lại không chịu rời bãi biển để đi về ...


Anh quê tui sẽ từ từ nhặt từng hạt cát ... và tìm xem vì sao?

Chiêm Niệm - (Thiền) - Về

Hãy là một hạt cát ...


Một hạt cát nằm trên bờ biển

Lặng nghe nắng, chiếu nhẹ qua thân cát trắng tinh

Gió vi vu như tiếng sáo, ai thổi nhẹ

Sóng dạt dào đùa giởn vuốt ve

Bạn tháy chăng, cả bờ biển bên trong một hạt cát ...
Reply
#33
Hãy tường tượng bạn là một hạt cát ........................

Bạn đang ở bên trong một hạt cát

Tưởng tượng bạn đang ngồi chính giữa một căn phòng hoàn toàn trống, không đồ vật


Những bức tường trong căn phòng này đều bằng kiếng trong suốt

Bạn có thể nhìn thấy cả bốn bên chung quanh bạn, và trên đầu 

Bạn thấy tất cả mọi việc xảy ra bên ngoài căn phòng, người đi qua lại

Nhưng không ai trông thấy bạn

và bạn nghe văng vẳng tiếng người nói

nhưng rất nhỏ và không quan trọng




Tóm lại,

Bạn đang ngồi yên lặng

Mọi vật chung quanh, ánh sáng tiếng động

đều bị ngăn cách và rất nhỏ

Tâm hồn bạn đang yên tỉnh và thanh thảng

Không bị khuấy rối bởi chung quanh hay bất cứ việc gì ...

Bây giờ  ....

Thở nhẹ và đều ...


Hãy suy nghĩ ...

về một việc ...

và chỉ một việc ...

Tập trung ...

vào

Một

Việc



Thôi





(Đây là cách chiêm niệm -  Gợi ý Thiền về một hạt cát của qq  - mục đích để giúp bạn tập trung, suy nghĩ, về Đạo hay bất cứ việc gì ..)

Sẽ nói thêm về những ứng dụng, công dụng khác của nó sau ...
Reply
#34
Cách thức Chiêm Niệm một hạt cát nói trên cũng từa tựa như cách thức trong bài thơ của anh SHV dưới đây ..

Nhưng nó đơn giản dể hiểu, và dể làm hơn ....

Cách thức dưới đây cũng rất hay, nhưng nó đòi hỏi một

người đã thực hành thuần thục các phương pháp Chiêm Niệm ...

và biết mình đang làm gì ....



 Mật Của Sự Thánh Thiện (*)

Muốn nghe Thánh ý Chúa trao ban
Dăm phút lặng thinh để vấn an

Nhắm mắt chia ly hình thị giác
Bịt tai ngăn cách tiếng ồn quanh
Lui vào cung thánh trong thân xác
Tìm đến đền thờ của Thánh Thần
Biết việc phải làm và thực hiện
Cuộc đời thánh thiện đẹp Thiên Nhan
 

(*) Theo Ý tưởng Hồng Y Mercier
Reply
#35
Thiên Nga xin chào bác Quê và tất cả ACE,

TN cám ơn bác Quê về bài viết Căn Nhà Trên Cát của bác Quê nha. 

TN đọc hết bài viết của bác ở trên và suy gẫm thì TN rút ra một kinh nghiệm sống đó là tất cả những gì trên thế gian này điều là tạm bợ không có gì last forever kể cả mạng sống của từng con người một ngày nào đó rồi sẽ ra đi. Đời người cũng giống như xây một căn nhà trên cát ngoài bãi biển, khi hoàn thành xây căn nhà tạm bợ đó rồi thì bất chợt sống đến sống xô rồi cũng trôi theo nước ra ngoài biển. Ngoài trừ chỉ có một tồn tại trên thế gian này đó là trời đất vì trời đất là do bàn tay tạo hoá của Thiên Chúa tạo dựng nên sẽ tồn tại vĩnh viễn. Đó là quy luật của Thiên Chúa! 

Vậy thì chúng ta hãy cố gắng hết mình xây căn nhà thật ở trên Trời mới là căn nhà sẽ tồn tại vĩnh viễn đó là căn nhà Đức Tin để khỏi bị sống biển chợt đến và xô ra ngoài biển. 
Hello
:rose4:  Beauty is not in the face;
beauty is a light in the heart. :rose4:
Reply
#36
(2018-01-25, 01:07 PM)Thiên Nga Wrote: Thiên Nga xin chào bác Quê và tất cả ACE,

TN cám ơn bác Quê về bài viết Căn Nhà Trên Cát của bác Quê nha. 

TN đọc hết bài viết của bác ở trên và suy gẫm thì TN rút ra một kinh nghiệm sống đó là tất cả những gì trên thế gian này điều là tạm bợ không có gì last forever kể cả mạng sống của từng con người một ngày nào đó rồi sẽ ra đi. Đời người cũng giống như xây một căn nhà trên cát ngoài bãi biển, khi hoàn thành xây căn nhà tạm bợ đó rồi thì bất chợt sống đến sống xô rồi cũng trôi theo nước ra ngoài biển. Ngoài trừ chỉ có một tồn tại trên thế gian này đó là trời đất vì trời đất là do bàn tay tạo hoá của Thiên Chúa tạo dựng nên sẽ tồn tại vĩnh viễn. Đó là quy luật của Thiên Chúa! 

Vậy thì chúng ta hãy cố gắng hết mình xây căn nhà thật ở trên Trời mới là căn nhà sẽ tồn tại vĩnh viễn đó là căn nhà Đức Tin để khỏi bị sống biển chợt đến và xô ra ngoài biển. 
Hello

Rất vui khi gặp người bạn mới Thiên Nga và có dịp để trao đổi và chia sẻ những ý tưởng về đạo CG cũng như những bài nhạc hay ... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: Winking-face4 10_point Innocent
Reply
#37
(2018-01-10, 12:22 AM)QueQua Wrote: Post này viết cho bạn White Rose nhé ...  Sorry White Rose ... Sáng nay Quê Quá ở trong hãng đang làm việc ... Có đọc post của bạn mà không trả lời được.

QQ hân hạnh được nói chuyện với WR và sẽ trả lời những gì qq còn nhớ mài mại WR đã viết ...

WR có nhận xét rất đúng rằng nếu có một đứa bé chưa ra biển chơi bao giờ, thì sau này khi nói đến rong chơi ngoài biển, đứa bé đó sẽ không có được những cảm nhận hay trải nghiệm giống như những đứa đã từng ra biển. Và mỗi người chúng ta sẽ có những cảm nhận khác nhau khi nói đến biển.

Hồi nhỏ WR không được ra biển à?  Thế where have you been ...   Astonished-face4   Nước VN ở dọc theo bờ biển từ Bắc xuống Nam mà ... Unless WR ở dưới quê như tui.

Có những người rất thích biển nhưng cũng có những người không thích biển. WR cũng đoán đúng rằng khi người ta lớn lên thì cảm nhận về biển của họ cũng thay đổi chứ không hồn nhiên như những đứa trẻ, chỉ thích xây nhà hay đi bắt cua, bắt sò ...

Chẳng hạn như bài Nha Trang ngày về .. nói về kỷ niệm của một chàng trai trở về bãi biển Nha Trang và ngồi nhớ lại cảnh xưa ngồi ngoài biển ban đêm với người tình. Ôi sao nó đẹp và buồn.

Hoặc là có một anh chàng tên Christophe người Pháp, một hôm ra biển ngoài họa hinh người tình, trên bãi cát với hình dáng tuyệt vời. Thế rồi cái hình bị sóng biển xóa đi, và anh chàng đau buồn, khóc lóc, kêu gào thảm thiết, như trong bài "Aline."

Còn nhiều bài hát về biển khác như "Nha Trang," "Biển Cạn," hay "Biển Sóng" của Trịnh Công Sơn.

Nói chung, có người thì có những hình ảnh hay ấn tượng đẹp và lãng mạn về biển. Có người thì có những ấn tượng đau buồn thất tình về biển, và nhiều ấn tượng khác. Nhưng thông thường, biển và bờ biển, beach, được xem như là thiên đàng hạ giới, Paradise, phải không bạn.

QQ hy vọng là bây giờ White Rose đã có những ấn tượng đẹp về biển và cát trắng. :tropical-drink_1f379: :cool: :rose4:

Chào bác Quê,

Đâu có gì đâu mà xin lỗi. WT thấy bài viết hơi dài đang type nữa chừng hôm bữa vì bận công việc không có giờ type tiếp cho nên WT xoá luôn. Xin lỗi bác nha. Nói thật, hồi nhỏ WR ở một làng quê gọi là vùng đất đỏ gần rừng cao su, núi cao với núi cao, sông to sông song nhỏ chảy róc rách nối đuôi nhau dưới làng, cỏ cây thì mọc như rừng mọc um tùm cao hơn cái đầu. Hễ mỗi lần trời mưa to gió lớn xong là có muỗi vô nhà, rồi rắn rít bò ra ngoài sợ lắm à! Nhất là rít đỏ đó cắn chết người đó nha. Dưới làng có nguyên đàn ong vò vẽ to bằng cái ngón chân cái làm tổ ở mấy thân cây to. Cái hạnh phúc nhất là chiều chiều thì vác cuốc ra đào khoai lang về luộc cho cả nhà ăn. Còn giờ rãnh rồi thì ra ngoài làng nhìn đàn chim sẻ xinh xinh làm tổ trên cây cao vui mắt lắm ạ còn không thì cột cái võng dưới hai cây mít trước sân nhà nằm đó thả hồn ngắm trời ngắm mây mỉm cười vui lấy mình, hihihi...WT nghe người thân trong gia đình nói là chổ WR ở cách biển khoảng 3 tiếng chạy xe honda đó bác Quê. Hồi xưa WR đi bằng hai chân không hà, đi bộ đi học 5-6 cây số nắng mưa gì cũng phải đi. WR chỉ biết đường đi từ nhà mình ra tới trường học gọi là ngoài xã và đường từ nhà mình đi tới nhà nội và chú bác gần trong khu xóm thôi hà. Chứ không có biết biển ở nơi mô? Còn bác Quê nói về lịch sử hay nói tới mấy bài hát xưa sau này WR mới được nghe vì lúc nhỏ nhà nghèo không có máy nghe.
:rose4: Jesus! I trust in You! Heavy-black-heart4

Reply
#38
(2018-01-10, 11:57 AM)Nhỏ Lan Wrote: Chào buổi sáng anh QQ,

Lan là người Miền Tây đó anh. Quê Ngoại của Lan ở Bạc Liêu, còn quê Nội thì ở Sóc Trăng. Hồi còn nhỏ Lan cũng có từng ôm thân cây chuối để tập bơi lội, nhưng chắc tại Lan nhát quá, sợ chết chìm mà thân cây chuối thì nó trơn tuột hà, nên Lan "nghĩ chơi" luôn! Rolling-on-the-floor-laughing4
Bây giờ thì biết biển rồi, nhưng là Biễn Hồ Michigan ở bên Chicago này thôi hà anh QQ ui! Nhưng mà nói thật là chưa bao giơ Lan chơi cất nhà trên cát như anh hết đó! Grinning-face-with-smiling-eyes4 :chay: :chay: :chay:

Chào Nhỏ Lan,

Lâu quá WT không vô đây. Lan vẫn khoẻ ha? Lan đi đâu rồi có trong đa^y không? Nghe Lan kể hồi nhỏ Lan ôm thân cây chuối để tập bơi lội ha?? Nghe sao nó trơn tuột quá vậy nè. WT cũng chưa bao giờ chơi cất nhà trên cát. Hai đứa mình có nhiều điểm tựa giống nhau quá ha.  :kiss: :full-moon-with-face4:
:rose4: Jesus! I trust in You! Heavy-black-heart4

Reply
#39
(2018-01-30, 12:59 PM)White Rose Wrote: Chào bác Quê,

Đâu có gì đâu mà xin lỗi. WT thấy bài viết hơi dài đang type nữa chừng hôm bữa vì bận công việc không có giờ type tiếp cho nên WT xoá luôn. Xin lỗi bác nha. Nói thật, hồi nhỏ WR ở một làng quê gọi là vùng đất đỏ gần rừng cao su, núi cao với núi cao, sông to sông song nhỏ chảy róc rách nối đuôi nhau dưới làng, cỏ cây thì mọc như rừng mọc um tùm cao hơn cái đầu. Hễ mỗi lần trời mưa to gió lớn xong là có muỗi vô nhà, rồi rắn rít bò ra ngoài sợ lắm à! Nhất là rít đỏ đó cắn chết người đó nha. Dưới làng có nguyên đàn ong vò vẽ to bằng cái ngón chân cái làm tổ ở mấy thân cây to. Cái hạnh phúc nhất là chiều chiều thì vác cuốc ra đào khoai lang về luộc cho cả nhà ăn. Còn giờ rãnh rồi thì ra ngoài làng nhìn đàn chim sẻ xinh xinh làm tổ trên cây cao vui mắt lắm ạ còn không thì cột cái võng dưới hai cây mít trước sân nhà nằm đó thả hồn ngắm trời ngắm mây mỉm cười vui lấy mình, hihihi...WT nghe người thân trong gia đình nói là chổ WR ở cách biển khoảng 3 tiếng chạy xe honda đó bác Quê. Hồi xưa WR đi bằng hai chân không hà, đi bộ đi học 5-6 cây số nắng mưa gì cũng phải đi. WR chỉ biết đường đi từ nhà mình ra tới trường học gọi là ngoài xã và đường từ nhà mình đi tới nhà nội và chú bác gần trong khu xóm thôi hà. Chứ không có biết biển ở nơi mô? Còn bác Quê nói về lịch sử hay nói tới mấy bài hát xưa sau này WR mới được nghe vì lúc nhỏ nhà nghèo không có máy nghe.

Bạn White Rose ơi ... Vậy mà cứ tưởng chỉ có mình Quê Quá tui ở dưới quê thôi chứ ...

Nhớ cuộc sống ở dưới quê đơn giản, hồn nhiên, và có nhiều chuyện để làm, vui thú với thiên nhiên, đồ ăn thì đạm bạc nhưng rất ngon vì cái gì cũng tươi. Mặc dù bây giờ nhìn lại, chắc mình thấy rất là bo rinh nhỉ. QQ hồi xưa đi học cũng đi bộ ba bốn cây số, nhớ cứ mỗi lần đi học về là cái áo sơ mi bị ướt đẩm như tắm ..

Có lần nghĩ học 3 tháng mùa hè, qq được ra ở nhà bà con ở làng chài ở Long Hải chơi vài tuần, tha hồ đi tắm biển mỗi ngày, và ăn cá tươi, thêm vào đó, cứ mỗi ngày được ăn trưa bằng một con ghẹ to (một loại cua) ăn khoảng chừng một tuần lể là qq nhìn thấy con ghẹ mình cũng ớn luôn hết ăn nổi ...
Reply
#40
Nếu muốn có một đời sống Đạo và tiến thật sư trong cuộc sống tâm thức, chúng ta cần phải gạt bỏ những chuyện thị phi qua một bên, 

Đó là những chuyện sân si, chỉ làm hại cho tâm hồn.

Nó như thuốc độc ngấm từ từ vào tâm trí, và người ta bị ngộ độc mà không hay.

Gạt bỏ những chuyện ai làm gì, thương hay ghét ở bên ngoài. 

Để nhìn lại và trau giồi đời sống tâm linh đạo đức của chính mình.

Có hai loại người đạo đức....



Người đạo đức thật, 


và Người đạo đức giả. 

Bạn là Ai?
Reply
#41
Các tôn giáo trên thế giới khi đã bắt đầu phát triển và lan rộng thì thường bị phân chia và dẫn đến sự bất đồng ...

Thiên Chúa giáo thì phân ra thành Công Giáo và nhiều giáo phái Tin Lành, Cơ Đốc ..

Phật Giáo thì phân ra thành Nguyên Thuỷ, Đại Thừa, Thiền Tông, Phật Giáo Tây Tạng ...

Hồi Giáo thì phân ra thành Sunny , Shiite, ...


Thế nếu như Chúa và Phật ở cõi trên gặp nhau thì sao? Liệu có phân chia lãnh thổ ra không?

Đố các bạn ... Rollin

Innocent
Reply
#42
(2018-02-16, 11:56 PM)QueQua Wrote: Các tôn giáo trên thế giới khi đã bắt đầu phát triển và lan rộng thì thường bị phân chia và dẫn đến sự bất đồng ...

Thiên Chúa giáo thì phân ra thành Công Giáo và nhiều giáo phái Tin Lành, Cơ Đốc ..

Phật Giáo thì phân ra thành Nguyên Thuỷ, Đại Thừa, Thiền Tông, Phật Giáo Tây Tạng ...

Hồi Giáo thì phân ra thành Sunny , Shiite, ...


Thế nếu như Chúa và Phật ở cõi trên gặp nhau thì sao? Liệu có phân chia lãnh thổ  ra không?

Đố các bạn ... Rollin

Innocent

Chào bác Quê,

Happy New Year Bác Quê nha. Bác Quê nghĩ sao Thiên Chúa là Đấng toàn năng tạo nên trời đất và vạn vật trên trời cũng như dưới đất, Phật chỉ là một hoàng tử giàu có bỏ ngôi vàng đi tu, Phật chỉ là một con người như chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng, thế thì tại sao lại không gặp nhau vậy cà? Phật chết bao nhiêu năm rồi chắc gặp Thiên Chúa trên Thiên Đàng là cái chắc rồi bác ạ. 
Hello :dance: Biggrin
:rose4:  Beauty is not in the face;
beauty is a light in the heart. :rose4:
Reply
#43
Thiên Chúa là có thật không phải là một chuyện giỡn chơi như mình đang chơi games đâu. Sự sống và sự chết đều nằm trong quy luật của Đấng Tạo Hoá. Cuộc đời này chỉ là tạm bợ không có gì bền vững mãi cả kể cả mạng sống con người giống như câu truyện xây nhà trên cát đó chỉ là thú vui thoáng qua của tuổi thơ. Con người được sinh ra và lớn lên sống là để lập công được về Thiên Đàng là quê nhà thật của mỗi một con người chúng ta, chứ không phải sống trên đời này lập công để tranh giành quyền lợi, gây hận thù cho nhau đâu. Luật của loài người dưới thế là tranh giành quyền lợi chia bè phái với nhau. Luật của Trời là luật yêu thương duy nhất đó là tình yêu kết ước giữa Thiên Chúa với loài người. Thế giới vô cảm không nhận biết những điều trên. 


Thử hỏi có bao nhiêu người theo Chúa từ xưa tới nay đã giữ trọn được mười điều răn của Thiên Chúa vạch ra cách đây hơn 2000 năm hay không? Xin thưa chỉ có những vị Thánh Nhân được Thiên Chúa trọn mới giữ trọn lề luật của Thiên Chúa mà thôi. 


Đừng hỏi tại sao vì Luyện Ngục là ở thế gian này:

Những đứa bé vô tội được sinh ra bị bệnh hay không bị bệnh tật lại bị cha mẹ bỏ rơi mồ côi cút.
Những cặp vợ chồng mới cưới hoặc chung sống với nhau vài chục năm đùng một cái lại bỏ nhau cho dù có con hoặc không có con với nhau.
Những cặp vợ chồng phản bội nhau sau lưng và thích đi tìm kiếm cái gọi là "ngọt ngào" của tình nhân để rồi tự phá huỷ cái hạnh phúc đang có.
Con cái hư đốn, rượu chè, gái ghiết, hút sắc ...v.v...
Cha mẹ giết con, con giết cha mẹ, anh em giết nhau, vợ chồng giết nhau, con người với con người giết nhau.
Nhiều người thích lập bè phái chống đối nhau giết nhau vì cái tôi của mình.
Nhiều người thích sống xác thịt và hạ cái phẩm giá của mình xuống làm nô lệ cho xác thịt 
Nhiều người thích bắt cóc trẻ em phụ nữ làm mãi dâm.
Nhiều người thích tổ chức bè phái khủng bố để giết người khác và cho là một trò chơi game.
Những cặp nam nữ phá thai trước hôn nhân,
Nhiều người thích sống cái lối sống gọi là đồng tính, v.v....

Vì sao và vì sao??? 

Là vì con người vô cảm, không thấy được, không cảm nhận được cho nên không tin và không chấp nhận sự thật. 
Vì trái tim con người đã chai đá, ích kỷ, không yêu thương nhau, không tha thứ được và không cho đi được. Chỉ muốn giành phần lợi ích cho riêng mình.

Đó là vì lý do Thiên Chúa Cha mới cho Đức Chúa Giêsu xuống thế gian để làm người sinh ra trong máng cỏ nghèo nàn và sống một đời nghèo nàn làm nghề thợ mộc. Chúa Giêsu đã trải nghiệm cái lối sống của một người dưới trần gian trong 33 năm đem đạo Trời ra rao giảng cho loài người dưới thế về Nước Thiên Chúa. Và có rất nhiều người chống đối lại lời của Đức Chúa Giêsu giảng dạy và họ cố tìm kiếm cách để giết Ngài cho bằng được vị họ sợ một ngày kia họ sẽ bị tước đi cái quyền làm tôi làm vua của trần gian. Và rất nhiều người ngoài đời đã được nghe tới tai lời của Nước Thiên Chúa rồi nhưng họ vẫn vô cảm và cho đó là một trò cười là một cái bệnh tâm thần đấy. Nếu một ai đó theo Chúa từ xưa tới nay và hiểu thấu được cái chết đau đớn nhục nhã nhất  tới tận tim gan của Đức Chúa Giêsu thì người đó mới thật sự biết kính sợ Chúa về lời nói và việc làm và mới thật sự có một trái tim biết yêu thương.

Vậy những người Công Giáo chúng ta đọc kinh và cầu nguyện mỗi ngày là điều quan trọng không? Cầu nguyện cho kẻ ngoại giáo, những kẻ tội lỗi được ăn năn hối cải là quan trọng hay không? Có ăn năn xám hối xưng tội ít nhất là một năm một lần không? Có hiểu một cách thăm sâu những lời của Thiên Chúa dạy không? v.v...

Thiên Chúa thương yêu chúng ta và muốn chúng ta hoàn thiện như Người. Thiên Chúa không muốn chúng ta phải xa vào lửa đền tội sau khi chết. Chúng ta những người Công Giáo hãy đặt Thiên Chúa vào trọng tâm cuộc sống của mình đó mới đem lại niềm hạnh phúc cho chính mình, những người thân và những người xung quanh.
:rose4:  Beauty is not in the face;
beauty is a light in the heart. :rose4:
Reply
#44
(2018-02-17, 09:29 AM)Thiên Nga Wrote: Chào bác Quê,

Happy New Year Bác Quê nha. Bác Quê nghĩ sao Thiên Chúa là Đấng toàn năng tạo nên trời đất và vạn vật trên trời cũng như dưới đất, Phật chỉ là một hoàng tử giàu có bỏ ngôi vàng đi tu, Phật chỉ là một con người như chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng, thế thì tại sao lại không gặp nhau vậy cà? Phật chết bao nhiêu năm rồi chắc gặp Thiên Chúa trên Thiên Đàng là cái chắc rồi bác ạ. 
Hello :dance: Biggrin

Chúc Mừng Năm Mới Thiên Nga và các anh chị em ...
Mong các bạn có một năm mới vui vẽ và như ý.

Thiên Nga làm bác Quê nhớ đến đoạn KT dưới đây..

John 14:2 
2 In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.

Gioan 14:2
2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.


Ý Chúa nói cho chúng ta biết rằng có những "phòng" khác mà chúng ta không biết tới, Chúa cũng nhấn mạnh rằng, nếu như không có vậy thì Chúa đã không nói, và Chúa Giê Su đi dọn một phòng hay chổ cho chúng ta. Còn những phòng khác ở đâu? QQ nghĩ có lẻ cũng ở thế gian thôi.

Ở đoạn kinh khác các thánh tông đồ chạy về báo với Chúa rằng, có người cũng giảng như Chúa nhưng không ở trong nhóm của mình, Chúa bảo rằng "Nếu họ không chống ta, thì họ cùng với ta."

Đây chính là cái tinh thần của "Đạo."  Những cái gì thiện và tốt thì không "chống báng" nhau. Vì nếu đã là "thiện" mà còn chống nhau nữa chỉ vì sự khác biệt, thì cái thiện đó đã trở thành ác. 

Thiên Nga nhận xét cũng có lý, có lẻ "Phật" có một cái phòng hay "mansion" khác mà chúng ta không biết tới.
Reply
#45
(2018-02-17, 11:46 AM)Thiên Nga Wrote: Thiên Chúa là có thật không phải là một chuyện giỡn chơi như mình đang chơi games đâu. Sự sống và sự chết đều nằm trong quy luật của Đấng Tạo Hoá. Cuộc đời này chỉ là tạm bợ không có gì bền vững mãi cả kể cả mạng sống con người giống như câu truyện xây nhà trên cát đó chỉ là thú vui thoáng qua của tuổi thơ. Con người được sinh ra và lớn lên sống là để lập công được về Thiên Đàng là quê nhà thật của mỗi một con người chúng ta, chứ không phải sống trên đời này lập công để tranh giành quyền lợi, gây hận thù cho nhau đâu. Luật của loài người dưới thế là tranh giành quyền lợi chia bè phái với nhau. Luật của Trời là luật yêu thương duy nhất đó là tình yêu kết ước giữa Thiên Chúa với loài người. Thế giới vô cảm không nhận biết những điều trên. 


Thử hỏi có bao nhiêu người theo Chúa từ xưa tới nay đã giữ trọn được mười điều răn của Thiên Chúa vạch ra cách đây hơn 2000 năm hay không? Xin thưa chỉ có những vị Thánh Nhân được Thiên Chúa trọn mới giữ trọn lề luật của Thiên Chúa mà thôi. 


Đừng hỏi tại sao vì Luyện Ngục là ở thế gian này:

Những đứa bé vô tội được sinh ra bị bệnh hay không bị bệnh tật lại bị cha mẹ bỏ rơi mồ côi cút.
Những cặp vợ chồng mới cưới hoặc chung sống với nhau vài chục năm đùng một cái lại bỏ nhau cho dù có con hoặc không có con với nhau.
Những cặp vợ chồng phản bội nhau sau lưng và thích đi tìm kiếm cái gọi là "ngọt ngào" của tình nhân để rồi tự phá huỷ cái hạnh phúc đang có.
Con cái hư đốn, rượu chè, gái ghiết, hút sắc ...v.v...
Cha mẹ giết con, con giết cha mẹ, anh em giết nhau, vợ chồng giết nhau, con người với con người giết nhau.
Nhiều người thích lập bè phái chống đối nhau giết nhau vì cái tôi của mình.
Nhiều người thích sống xác thịt và hạ cái phẩm giá của mình xuống làm nô lệ cho xác thịt 
Nhiều người thích bắt cóc trẻ em phụ nữ làm mãi dâm.
Nhiều người thích tổ chức bè phái khủng bố để giết người khác và cho là một trò chơi game.
Những cặp nam nữ phá thai trước hôn nhân,
Nhiều người thích sống cái lối sống gọi là đồng tính, v.v....

Vì sao và vì sao??? 

Là vì con người vô cảm, không thấy được, không cảm nhận được cho nên không tin và không chấp nhận sự thật. 
Vì trái tim con người đã chai đá, ích kỷ, không yêu thương nhau, không tha thứ được và không cho đi được. Chỉ muốn giành phần lợi ích cho riêng mình.

Đó là vì lý do Thiên Chúa Cha mới cho Đức Chúa Giêsu xuống thế gian để làm người sinh ra trong máng cỏ nghèo nàn và sống một đời nghèo nàn làm nghề thợ mộc. Chúa Giêsu đã trải nghiệm cái lối sống của một người dưới trần gian trong 33 năm đem đạo Trời ra rao giảng cho loài người dưới thế về Nước Thiên Chúa.
Và có rất nhiều người chống đối lại lời của Đức Chúa Giêsu giảng dạy và họ cố tìm kiếm cách để giết Ngài cho bằng được vị họ sợ một ngày kia họ sẽ bị tước đi cái quyền làm tôi làm vua của trần gian. Và rất nhiều người ngoài đời đã được nghe tới tai lời của Nước Thiên Chúa rồi nhưng họ vẫn vô cảm và cho đó là một trò cười là một cái bệnh tâm thần đấy. Nếu một ai đó theo Chúa từ xưa tới nay và hiểu thấu được cái chết đau đớn nhục nhã nhất  tới tận tim gan của Đức Chúa Giêsu thì người đó mới thật sự biết kính sợ Chúa về lời nói và việc làm và mới thật sự có một trái tim biết yêu thương.

Vậy những người Công Giáo chúng ta đọc kinh và cầu nguyện mỗi ngày là điều quan trọng không? Cầu nguyện cho kẻ ngoại giáo, những kẻ tội lỗi được ăn năn hối cải là quan trọng hay không? Có ăn năn xám hối xưng tội ít nhất là một năm một lần không? Có hiểu một cách thăm sâu những lời của Thiên Chúa dạy không? v.v...

Thiên Chúa thương yêu chúng ta và muốn chúng ta hoàn thiện như Người. Thiên Chúa không muốn chúng ta phải xa vào lửa đền tội sau khi chết. Chúng ta những người Công Giáo hãy đặt Thiên Chúa vào trọng tâm cuộc sống của mình đó mới đem lại niềm hạnh phúc cho chính mình, những người thân và những người xung quanh.

Innocent Innocent Innocent
Reply