Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ...
(2018-08-30, 04:41 PM)chimxanh Wrote: Hello Bác QueXua, bác Anatta

CX rất dở về Đạo, xin vào đây lót dép lắng nghe các bác bàn luận nhé  Please 
CX thích cách bác QX ví việc học đạo của bác như ...làm các món ăn (có lẽ CX ham ăn)  Biggrin Lol

Chỉ có điều CX đọc đoạn bold mà sợ quá ...và rất thắc mắc là tại sao một người giỏi về tu tập, viết cả sách về tâm linh là ông Osho mà sau đó lại spoiled như bác QX đã ghi?  Astonished-face4 Confused Crying-face4

Có thể là do những người chung quanh làm ông hư, những cái đầu tàu bao giờ cũng chịu hết trách nhiệm đúng không? vì ông đã để cho họ lạm quyền.

Theo những gì QX đọc, do những người bên trong kể lại, ai muốn theo ông thì phải bán hết nhà cửa, lấy tiền đó xung vào công quỷ của ông, rồi họ phải vào ở chung những cái "dorm" giống như chung cư, và mỗi ngày làm việc nhiều giờ. Còn ông thì ở căn nhà riêng và to, có đủ thứ tiện nghi, nhiều xe Rolls Royce khác nhau, nhiều đồng hồ Rolex nạm diamond.  Osho lập đạo tràng của ông thành một cái làng ... có nhiều chung cư, hồ tắm, sân bay, post office ...

Nói về sex, ông cho rằng muốn con người ta trở nên khiêm tốn thì phải xem thường chuyện sex. Do đó khi người phụ nữ mới vào Ashram của ông, người đó phải lên một cái stage và cởi hết đồ cho mọi người chung quanh nhìn, rồi họ phê bình chê bai các bộ phận. Sau đó sẽ bị ba bốn người khác nhau làm chuyện đó. Xem như là ritual ... Sau cái phần đầu đó thì về sau, mọi người sẽ làm chuyện đó tập thể đề huề không phân biêt ba bốn partners ... Người trong đó kể rằng Osho dùng sex vừa để thoả mãn dục tính, vừa để control điều khiển và bắt những người phụ nữ phải khuất phục. 

Xem như người phụ nữ ở đó hoàn toàn bình đẳng ai cũng như ai, không còn đẹp xấu hơn nhau thua nhau gì cả, vì họ thay phiên và luân chuyển. Đồng thời mọi người phải cột hết, để khỏi có bầu. Khỏi rắc rối với đám con nít.

Đó là một trong những cái đáng ngạc nhiên về Osho, chưa kể là người phụ cận và thư ký của Osho, bà Ma Anand Sheela lại còn có thói quen đầu độc lén bỏ thuốc độc những người mà bà không thích hay bất mãn, và bắt microphone nghe lén xem ai nói gì chống bà hay bất bình là sẽ bị bà trừng trị ... Bà này là một trong những hung thần lạm quyền cai trị ở đó mà mọi người khiếp sợ.


QX chỉ post cái này lên xong 2 ngày mai kéo xuống .. vì chuyện này không hay ho gì lắm ... nhưng là sự thật phủ phàng ...
Reply
(2018-08-30, 04:55 PM)anatta Wrote: Cũng khá lâu rồi, anatta có đọc về những chuyện này, và còn nhớ mài mại thì được biết có một số đệ tử hình như họ muốn mua cho ông những chiếc xe đắt tiền, dù ông nói là ông không cần.

Bạn Anatta nói đúng đó. Osho, trên thực tế, hàng trăm chiếc xe đắt tiền thế, ông ta không sở hữu một chiếc nào vì không có chiếc nào đăng ký dưới tên ông ta - KD
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
(2018-08-31, 01:22 AM)quexua Wrote: Có thể là do những người chung quanh làm ông hư, những cái đầu tàu bao giờ cũng chịu hết trách nhiệm đúng không? vì ông đã để cho họ lạm quyền.

Theo tôi thấy thì ngược lại.  Osho đã làm hư đám đệ tử của ông vì ông ta là một đạo sư, chỉ biết dạy đạo nhưng không biết
điều hành đám đệ tử nên cả đám lộng hành. Osho đã trả cái giá đó bằng sinh mạng của mình. Bị chính phủ Mỹ đầu độc chết 
lúc 58 tuổi. Chết thật quá sớm. Như Kristnamuriti vậy mà tốt, không cần có tên đệ tử nào mà mạng sống được giữ lâu dài - KD  :handshake_1f91d:

Cả hai đạo sư này, Kristnamurti và Osho, rất là mạnh miệng khi chỉ trích tôn giáo thẳng tay, không nhân nhượng. Tuy nhiên, Osho có cớ để bị giết. Kristnamuriti thì không có cớ để bị giết. - KD  :handshake_1f91d:
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
(2018-08-31, 05:56 PM)Khuyết Danh Wrote: Theo tôi thấy thì ngược lại.  Osho đã làm hư đám đệ tử của ông vì ông ta là một đạo sư, chỉ biết dạy đạo nhưng không biết
điều hành đám đệ tử nên cả đám lộng hành. Osho đã trả cái giá đó bằng sinh mạng của mình. Bị chính phủ Mỹ đầu độc chết 
lúc 58 tuổi. Chết thật quá sớm. Như Kristnamuriti vậy mà tốt, không cần có tên đệ tử nào mà mạng sống được giữ lâu dài - KD  :handshake_1f91d:

Cả hai đạo sư này, Kristnamurti và Osho, rất là mạnh miệng khi chỉ trích tôn giáo thẳng tay, không nhân nhượng. Tuy nhiên, Osho có cớ để bị giết. Kristnamuriti thì không có cớ để bị giết. - KD  :handshake_1f91d:

Umm, tiếc cho Osho bị cũng có tài mà bị lộ tẩy sớm quá ...  tui cũng thắc mắc tại sao chết lúc 58 tuổi quá sớm. Nhưng đám đệ tử và đồng loả của Ma Anand Sheela là dân chuyên môn xài thuốc độc mà. Có thể họ thấy Osho hết hữu dụng nên giết đi để họ tự run lấy đạo tràng ... bây giờ vẫn còn hoạt động ở bên Puuna?

Qx rãnh cũng đọc lại xem tại sao Osho có thể thu hút 7000 người tây phương bỏ nhà cửa tất cả để vào đạo tràng của ông. Cũng có tài đấy chứ. Master of deceit ..  :78:
Reply
(2018-08-31, 01:22 AM)quexua Wrote: Có thể là do những người chung quanh làm ông hư, những cái đầu tàu bao giờ cũng chịu hết trách nhiệm đúng không? vì ông đã để cho họ lạm quyền.

Theo những gì QX đọc, do những người bên trong kể lại, ai muốn theo ông thì phải bán hết nhà cửa, lấy tiền đó xung vào công quỷ của ông, rồi họ phải vào ở chung những cái "dorm" giống như chung cư, và mỗi ngày làm việc nhiều giờ. Còn ông thì ở căn nhà riêng và to, có đủ thứ tiện nghi, nhiều xe Rolls Royce khác nhau, nhiều đồng hồ Rolex nạm diamond.  Osho lập đạo tràng của ông thành một cái làng ... có nhiều chung cư, hồ tắm, sân bay, post office ...

Nói về sex, ông cho rằng muốn con người ta trở nên khiêm tốn thì phải xem thường chuyện sex. Do đó khi người phụ nữ mới vào Ashram của ông, người đó phải lên một cái stage và cởi hết đồ cho mọi người chung quanh nhìn, rồi họ phê bình chê bai các bộ phận. Sau đó sẽ bị ba bốn người khác nhau làm chuyện đó. Xem như là ritual ... Sau cái phần đầu đó thì về sau, mọi người sẽ làm chuyện đó tập thể đề huề không phân biêt ba bốn partners ... Người trong đó kể rằng Osho dùng sex vừa để thoả mãn dục tính, vừa để control điều khiển và bắt những người phụ nữ phải khuất phục. 

Xem như người phụ nữ ở đó hoàn toàn bình đẳng ai cũng như ai, không còn đẹp xấu hơn nhau thua nhau gì cả, vì họ thay phiên và luân chuyển. Đồng thời mọi người phải cột hết, để khỏi có bầu. Khỏi rắc rối với đám con nít.

Đó là một trong những cái đáng ngạc nhiên về Osho, chưa kể là người phụ cận và thư ký của Osho, bà Ma Anand Sheela lại còn có thói quen đầu độc lén bỏ thuốc độc những người mà bà không thích hay bất mãn, và bắt microphone nghe lén xem ai nói gì chống bà hay bất bình là sẽ bị bà trừng trị ... Bà này là một trong những hung thần lạm quyền cai trị ở đó mà mọi người khiếp sợ.


QX chỉ post cái này lên xong 2 ngày mai kéo xuống .. vì chuyện này không hay ho gì lắm ... nhưng là sự thật phủ phàng ...

Thật ra bây giờ cần tìm hiểu gì thì google là có. Bạn Quexxua cứ để đây đi. Chuyện này mấy năm trước có bàn bên trang THTG Vietfun.  Nhưng, có điều khi phán đoán vấn đề cần nên tìm hiểu nhiều luồng thông tin khác nhau. Tôi lúc trước cũng tình cờ mà biết đến Osho bên VF. Sau đó có đọc vài cuốn sách của ông, rồi thôi, cảm thấy không phải là con đường tôi tìm. Và tôi nhớ trong các bài của ông nói về Chúa Jesus thì bài Hạt cải Trời là hay hơn cả. Ông nói rất nhiều đề tài tâm linh. Phật giáo Đại thừa, Thiền tông, và Mật Tông Tây Tạng. Về Thiên Chúa Giáo .v.v... Cá tánh Osho rất mạnh mẽ và phóng khoáng, không nể ai :-).

Theo tôi biết thì bà thư ký đó được Osho tin tưởng va giao cho bà quản lý mỗi khi ông đi vắng đạo tràng để nhập thất từ 6 tháng, 1 năm, hoặc kéo dài lâu hơn. Khi ông hay được bà này quậy quá thì đã trễ. Quexua cũng biết là Osho cũng bị đầu độc lâu ngày, và sau đó về Ấn Độ và chết. Nguyên nhân Osho bị bắt tù bỏ tù ở Mỹ và sáu đó bị trục xuất về nước có thể nêu ra điểm chánh: (1) đệ tử của ông quậy quá, mà ông không control nổi. (2) Là ông giảng đạo quá mạnh miệng, đụng đến giáo quyền. Một điều nữa là ông cũng bị một số đệ tử làm phản.

Osho dạy rất nhiều pháp thiền đủ loại. Thiền sex là một trong các pháp trên. Thiền sex này tôi nghĩ ông lấy từ Mật Tông và của tông phái nào đó ở Ấn độ. Nếu Quexua hỏi tôi nghĩ sao về pháp thiền có đem tình dục vào, thì tôi cho rằng đó là sai lầm. Osho có thực hành sex với các nữ đệ tử không? Với cá tánh mạnh mẽ và khí phách ngang tàng của Osho, tôi nghĩ ông không giấu và công khai những chuyện đó nếu ông có tư tình với nữ đệ tử.

Chuyện Osho do tôi khai mở ra, lúc đầu chỉ thăc mắc muốn hỏi QX có đọc hay không thôi, vì tôi thấy có mấy bài ông giảng về Chúa Jesus mà tôi nghĩ hay hơn linh mục hay mục sư nhiều. Chỉ đơn giản vậy.

Còn chuyện tôi hỏi bạn cuộc đời 17 năm của Chúa Jesus không thấy chép trong kinh thánh, là vì tôi thấy QX hiểu sâu về đạo CG của bạn, cũng như các giáo phái khác, biết đâu bạn biết rõ vấn đề này, nên tôi nêu chút thắc mắc trong khi sẵn tiện dịp trao đổi với QX về đạo lý  ở trong đây. Còn nếu QX nghĩ tôi có ý đồ kiếm chuyện gì khác khi đặt vấn đề này, là do bạn nghĩ chứ không phải là tôi. Nói thật, hỏi bạn thì hỏi vậy thôi, còn vấn đề thời gian vắng bóng Chúa Jessus trong KInh Thánh đó đối với tôi nó không quan trọng, không lưu ý đến, tôi có nhiều điều khác về tâm linh Phật pháp cần để tâm và học hỏi hơn nhiều.

 Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2018-09-01, 04:27 PM)anatta Wrote: Thật ra bây giờ cần tìm hiểu gì thì google là có. Bạn Quexxua cứ để đây đi. Chuyện này mấy năm trước có bàn bên trang THTG Vietfun.  Nhưng, có điều khi phán đoán vấn đề cần nên tìm hiểu nhiều luồng thông tin khác nhau. Tôi lúc trước cũng tình cờ mà biết đến Osho bên VF. Sau đó có đọc vài cuốn sách của ông, rồi thôi, cảm thấy không phải là con đường tôi tìm. Và tôi nhớ trong các bài của ông nói về Chúa Jesus thì bài Hạt cải Trời là hay hơn cả. Ông nói rất nhiều đề tài tâm linh. Phật giáo Đại thừa, Thiền tông, và Mật Tông Tây Tạng. Về Thiên Chúa Giáo .v.v... Cá tánh Osho rất mạnh mẽ và phóng khoáng, không nể ai :-).

Theo tôi biết thì bà thư ký đó được Osho tin tưởng va giao cho bà quản lý mỗi khi ông đi vắng đạo tràng để nhập thất từ 6 tháng, 1 năm, hoặc kéo dài lâu hơn. Khi ông hay được bà này quậy quá thì đã trễ. Quexua cũng biết là Osho cũng bị đầu độc lâu ngày, và sau đó về Ấn Độ và chết. Nguyên nhân Osho bị bắt tù bỏ tù ở Mỹ và sáu đó bị trục xuất về nước có thể nêu ra điểm chánh: (1) đệ tử của ông quậy quá, mà ông không control nổi. (2) Là ông giảng đạo quá mạnh miệng, đụng đến giáo quyền. Một điều nữa là ông cũng bị một số đệ tử làm phản.

Osho dạy rất nhiều pháp thiền đủ loại. Thiền sex là một trong các pháp trên. Thiền sex này tôi nghĩ ông lấy từ Mật Tông và của tông phái nào đó ở Ấn độ. Nếu Quexua hỏi tôi nghĩ sao về pháp thiền có đem tình dục vào, thì tôi cho rằng đó là sai lầm. Osho có thực hành sex với các nữ đệ tử không? Với cá tánh mạnh mẽ và khí phách ngang tàng của Osho, tôi nghĩ ông không giấu và công khai những chuyện đó nếu ông có tư tình với nữ đệ tử.

Chuyện Osho do tôi khai mở ra, lúc đầu chỉ thăc mắc muốn hỏi QX có đọc hay không thôi, vì tôi thấy có mấy bài ông giảng về Chúa Jesus mà tôi nghĩ hay hơn linh mục hay mục sư nhiều. Chỉ đơn giản vậy.

Còn chuyện tôi hỏi bạn cuộc đời 17 năm của Chúa Jesus không thấy chép trong kinh thánh, là vì tôi thấy QX hiểu sâu về đạo CG của bạn, cũng như các giáo phái khác, biết đâu bạn biết rõ vấn đề này, nên tôi nêu chút thắc mắc trong khi sẵn tiện dịp trao đổi với QX về đạo lý  ở trong đây. Còn nếu QX nghĩ tôi có ý đồ kiếm chuyện gì khác khi đặt vấn đề này, là do bạn nghĩ chứ không phải là tôi. Nói thật, hỏi bạn thì hỏi vậy thôi, còn vấn đề thời gian vắng bóng Chúa Jessus trong KInh Thánh đó đối với tôi nó không quan trọng, không lưu ý đến, tôi có nhiều điều khác về tâm linh Phật pháp cần để tâm và học hỏi hơn nhiều.

 Cheer

Chào bạn Anatta, 

Mấy hôm nay công việc bân quá nên QX không có dịp organize, bây giờ đang ngồi dọn dẹp clean up cái chòi, vì đồ đạc quá ngỗn ngang, everywhere, không còn lối đi, haha. QX ít khi nào bị phật ý việc gì, trừ những chuyện công kích hay khiêu khích quá đáng hay vô lý. Bạn Anatta không phải là người hay làm vậy, bạn cốt ý chỉ muốn bàn luận, và nếu có thể chỉ ra cái sai cho người khác thấy, đó là điều hữu ích đối với qx, nên tui không giận những chuyện này. Đối với tui, "vàng thật không sợ lửa,"   những điều gì, lý thuyết nào, hiểu biết hay cảm nghiệm nào tui nghĩ là đúng, thì càng thử thách nó nhiều tui càng thích. Đó là môi trường để mình thử lửa, testing và qua thữ thách mới biết nó là thật hay giả.

Cá nhân QX, tui có câu trả lời cho 17 năm vắng bóng trong khoảng thời gian từ 12 cho tới 30.  Nhưng thật ra, còn một khoảng thời gian vắng bóng mà người ta không nói tới, đó là từ 1 cho tới 11 tuổi nữa.  Thời gian đó Chúa Giê Su làm gì?   Confused

Tui chưa trả lời vội đó thôi, vì để chờ xem Phương Vy hay có ai khác góp ý về thời gian này không thôi.   :full-moon-with-face4:

Để chút nữa hay mai QX sẽ nói về đề tài này.... Bây giờ thì tui dọn dẹp cái chòi tiếp nhé....   Cheer
Reply
Chợt nghĩ đến điều này nên ghi vội vài hàng xuống đây ....

Muốn được cứu độ hay giải thoát ... con người trước hết cần phải biết rỏ chính mình ... 

Vì nói chung .. đầu óc con người và cuộc sống của họ cũng giống như một cái máy ...

Cơ thể người ta cũng giống như một chiếc xe.  Muốn sửa xe hay bảo trì cho tốt, cần hiểu rõ máy hoặc cần có những người thợ máy giỏi biết rành về cách thức xe hoạt động, cũng như chẩn bịnh và sửa như thế nào mới trị được bịnh.

Đầu óc con người cũng giống như cái máy computer. Cần phải hiểu computer hoạt động như thế nào, hardware và software ra sao? Nó chạy program hay những apps nào, computer đó thuộc loại gì, để làm gì? Khả năng và sức tới đâu. Khi biết rõ những điều này thì mới sửa được khi nó bị hư hay bị bịnh (Spywares, virus)

Con người sống ở thế gian cũng thế. Muốn chạy tốt và đi đúng đường, không lệch lạc, tửng tửng, cần phải hiểu rõ về bản thân mình, tâm trí mình, cũng như cách suy nghĩ và quan niệm, ý thức hệ, thành kiến của mình. Hiểu rõ những ưu khuyết điểm của mình thì mới chữa được bịnh trong thân, tâm của mình, để có một tinh thần minh mẫn và cuộc sống làm sao cho tốt đẹp hơn.

Muốn thế chúng ta cần phải học hỏi và tìm hiểu, những điều mới, những gì mình chưa biết. Người nào nghĩ rằng mình biết hết rồi, thì người đó đang đứng dậm chân tại chổ trong khi cuộc sống vẫn đang phát triển và tiến tới không ngưng  ...

Innocent Winking-face4
Reply
Dạo này QX bận rộn quá ... 

Ngoài việc đi cày, QX còn tập trung vào nghiên cứu việc thâu âm bằng software làm nhạc, rồi học những software mới ... 

Nên thời gian là một vấn đề. 

Bởi vậy, ta nói ... "Nghề chơi cũng lắm công phu !"

Hát hò, nấu bếp,  ... nghề chơi nào cũng mất thời gian ... 

Thời gian, thời gian ...

Hiện giờ QX cũng đang nghiên cứu về chữ Thời ...  Về thời gian .. cách sử dụng thời gian ...

Có người nói rằng ... nếu mình tiết kiệm được mỗi ngày một, hai tiếng đồng hồ để làm việc hay dành cho hobby nào đó ...

Thì mỗi tuần mình đã có thêm được 8 - 10 tiếng extra = 1 ngày dư để làm việc 

Ngoài ra còn nhiều điều khác qx đã học được về Thời Gian


Chỉ ở chổ khéo dùng thời gian thôi !

Nhưng nói cho ngay cũng tuỳ vùng và tuỳ công việc ...

Có anh bạn ở Austin, TX sang chơi, anh nhận xét rằng dân ở vùng SJ làm việc điên cuồng quá, lúc nào cũng bận rộn và chạy, chạy, chạy ...

Còn ở Austin thì người ta rất kick back, relax, cuộc sống chậm rãi, thoải mái, không biết có đúng không?


Nhưng dù sao thì dạo này QX cũng rất bận rộn nên ít có dịp viết nhiều, chỉ ghé ngang đọc thỉnh thoảng và thành thật xin lổi nếu QX không có dịp trả lời riêng cho từng bạn đã đối thoại với QX, tui xin hứa vài tuần nữa sẽ đi ngược trở lại mấy cái threads và reply cho từng bạn khi mình có dịp ...

Please Innocent
Reply
Con người ta khi mới sinh ra như một tờ giấy trắng, không có khái niệm về thiện ác gì cả ... Các loài động vật cũng thế ...

Vì vậy, người ta có thể dạy dổ một đứa bé theo quan niệm giáo dục hay thành kiến nào cũng được, khi lớn lên nó sẽ suy nghĩ giống như đã đươc dạy ...

Câu chuyện anh Lang sống trong rừng này là một ví dụ cụ thể ... Vùng này nói tiếng Việt nghe khó hiểu quá ...  Rollin



Reply
Chào Bác Quê Xưa,

Chắc cũng tuỳ đó bác ạ.

Có người được sinh ra đã khôn sẵn rồi. Cho dù họ có học làm điều ác đi nữa nhưng họ cũng nhận thức được con đường thiện và ác.

Có người được sinh ra thì phải dạy dỗ mới được khôn. Những người này nếu không gặp được người tốt dạy dỗ họ làm điều tốt thì suốt đời họ vẫn sống dại như thường.

Cho nên sống trong cái thế giới tạm bợ = temporary life này phải có cái xấu và cái tốt thì con người chúng ta mới phân biệt được thiện và ác. 

Nếu chúng ta thấy mọi thứ cũng tốt hết thì là Thiên Đàng rồi đâu cần ai học hỏi gì nữa vì tất cả là thánh nhân rồi.

Nếu chúng ta thấy mọi thứ cũng xấu hết thì là Địa Ngục rồi đâu cần ai học điều tốt để  được vào nước Trời/Thiên Đàng chi nữa. 

Hello :thinking-face4:
Heavy-black-heart4 Jesus, I bow before You. 
Please take my hand. Tulip4
Reply
(2018-11-11, 01:41 PM)Star Wrote: Chào Bác Quê Xưa,

Chắc cũng tuỳ đó bác ạ.

Có người được sinh ra đã khôn sẵn rồi. Cho dù họ có học làm điều ác đi nữa nhưng họ cũng nhận thức được con đường thiện và ác.

Có người được sinh ra thì phải dạy dỗ mới được khôn. Những người này nếu không gặp được người tốt dạy dỗ họ làm điều tốt thì suốt đời họ vẫn sống dại như thường.

Cho nên sống trong cái thế giới tạm bợ = temporary life này phải có cái xấu và cái tốt thì con người chúng ta mới phân biệt được thiện và ác. 

Nếu chúng ta thấy mọi thứ cũng tốt hết thì là Thiên Đàng rồi đâu cần ai học hỏi gì nữa vì tất cả là thánh nhân rồi.

Nếu chúng ta thấy mọi thứ cũng xấu hết thì là Địa Ngục rồi đâu cần ai học điều tốt để  được vào nước Trời/Thiên Đàng chi nữa. 

Hello :thinking-face4:

Chào Star, 

Bạn nói cũng có lý, mỗi người khác nhau, có người khôn sẳn, có người ngu, có người khù khờ ... 

Giống như quê xưa đây là người rất khù khờ, từ lúc sinh ra là cái đầu nó bị blank, lúc nào cũng trống rỗng không biết gì cả. Không có một khái niệm về điều gì cả.

Có những việc người đàn ông con trai khác họ tự nhiên biết, như cách nói chuyện, cách tán đào chẳng hạn, còn bác qx thì chẳng biết gì cả, phải tự học hết, từ cách nói chuyện cho tới cách tán đào, cách đạp xe đạp hay đánh đàn, chẳng hạn. Có người họ leo lên cây đàn piano là tự mò mò rồi biết đánh như có em bé nào bốn tuổi, chỉ nghe nhạc hoặc xem người khác đánh sơ là tự nhiên đánh đàn được. 

Còn bác qx thì phải học mà còn học chậm hơn người khác nứa, lâu ơi là lâu mới biết.

Thế cho nên chúng ta ai cũng có cái khôn và cái ngu nhỉ?  Nhưng từ cái ngu đó mình mỗi ngày phải học cho khôn ra hơn, như việc nấu ăn vậy phải không? Càng lúc phải càng nấu ăn ngon hơn, chứ cứ đứng một chổ hay càng lúc càng nấu tệ thì thua vợ thằng Đậu rồi ...  Rolling-on-the-floor-laughing4 Cheer

Ấy vậy mà có người thì đi lên, mà có người thì càng ngày càng đi xuống!!   Tại sao vậy nhỉ?   :thinking-face4:
Reply
(2018-11-12, 11:37 PM)quexua Wrote: Chào Star, 

Bạn nói cũng có lý, mỗi người khác nhau, có người khôn sẳn, có người ngu, có người khù khờ ... 

Giống như quê xưa đây là người rất khù khờ, từ lúc sinh ra là cái đầu nó bị blank, lúc nào cũng trống rỗng không biết gì cả. Không có một khái niệm về điều gì cả.

Có những việc người đàn ông con trai khác họ tự nhiên biết, như cách nói chuyện, cách tán đào chẳng hạn, còn bác qx thì chẳng biết gì cả, phải tự học hết, từ cách nói chuyện cho tới cách tán đào, cách đạp xe đạp hay đánh đàn, chẳng hạn. Có người họ leo lên cây đàn piano là tự mò mò rồi biết đánh như có em bé nào bốn tuổi, chỉ nghe nhạc hoặc xem người khác đánh sơ là tự nhiên đánh đàn được. 

Còn bác qx thì phải học mà còn học chậm hơn người khác nứa, lâu ơi là lâu mới biết.

Thế cho nên chúng ta ai cũng có cái khôn và cái ngu nhỉ?  Nhưng từ cái ngu đó mình mỗi ngày phải học cho khôn ra hơn, như việc nấu ăn vậy phải không? Càng lúc phải càng nấu ăn ngon hơn, chứ cứ đứng một chổ hay càng lúc càng nấu tệ thì thua vợ thằng Đậu rồi ...  Rolling-on-the-floor-laughing4 Cheer

Ấy vậy mà có người thì đi lên, mà có người thì càng ngày càng đi xuống!!   Tại sao vậy nhỉ?    :thinking-face4:

Bác QueQua,

Thế gian có nhiều loại người khác nhau. Ai sinh ra đầu óc mà không bị blank chứ, tại vì còn baby mà có biết gì đâu, nói còn không được nữa, nhưng baby có cái khôn của mind baby đó nha.

Đang nói cái khôn, cái ngu, cái khù khờ ...đùng một cái tới chuyện tán gái ...ủa, mình để ý từ hồi nào tới giờ bọn đàn ông con trai hay đề cập tới chuyện tán gái vậy ta? Lạ nhỉ.  Rolling-on-the-floor-laughing4  :thinking-face4:

Đúng rồi, chuyện bếp núc là một nghệ thuật nấu nướng đòi hỏi không ngừng học hỏi nấu sao cho thật ngon. Nếu không chịu học hỏi cứ đứng một chỗ thì tệ hơn Vợ thằng Đậu rầu, HAHA... Rolling-on-the-floor-laughing4 

Còn chuyện người đi lên và người xuống cũng tuỳ người à bác ơi. Ở đời làm gì cũng vậy, ai khôn muốn mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn thì phải chịu khó học hỏi, cố gắng và kiên nhẫn sẽ thành công thôi sẽ đi lên thôi à.  Còn người nào muốn đi xuống và càng đi xuống thì là những người làm biếng không muốn tiến thân.
Heavy-black-heart4 Jesus, I bow before You. 
Please take my hand. Tulip4
Reply
For the greater good ... 

Mời các bạn coi cái clip này vừa giải trí vửa bổ ít ... I mean bổ some xing.



Reply