Sang Mùa
#1
Câu Chuyện về Chim Xanh
(phóng tác theo lời kể của một nhân vật có thật trong đời)
Ký tên: Chim Xanh

:rose4: :rose4: :rose4:

Là loài chim xanh, nên nó rất mẩn cảm với thời tiết ...bởi vì thời tiết ảnh hưởng rất nhiều lên đời sống ngắn ngủi của loài chim...

Khi chim nhận Trời là Cha, và Đất là Mẹ, nên phó mặc cuộc sống của mình cho Cha Mẹ Thiên Nhiên, không lo lắng chi nhiều ...chỉ biết hót chào đón bình minh, cố gắng bay tìm côn trùng, thức ăn rơi vãi từ nơi này, nơi kia ....và bay tìm tổ ấm khi hoàng hôn dần xuống ...

Phải, đã 12 năm trôi nổi trong đời ...chim xanh vẫn vô tư như ngày thơ bé, vẫn cười vui dẫu đời có trải lắm thương đau...

Chim xanh đã mất cả cha, mẹ ruột ...mất luôn cả tình yêu đầu đời ....nó là con chim cô đơn, hiếm có ai hiểu thấu tâm tư của nó ...như một tấm gương rạn vỡ, đớn đau vì tình yêu ...

Tình yêu đã cứa nhiều vết sắc nhọn rỉ máu trong trái tim bé nhỏ của nó ....

Tuy nhiều đớn đau ...nhưng những kinh nghiệm đớn đau, rỉ máu này vẫn long lanh sắc màu và toả ánh lung linh ...mỗi khi đêm về, khi nó cuộn mình trong tổ, để mãi tìm về ấp ủ ...để thương nhớ người xưa ...trọn đời sẽ mãi mãi không quên người ấy ....

:rose4:

Quote: 
Reply
#2
Chào Chim Xanh!  Tulip4

Phương Vy ghé vào đọc tâm sự của Chim Xanh. 

Người ở đâu mà kể chuyện tình cảm, dễ thương thế này nhỉ.  Tulip4

Chuyện cũ đã qua. Phương Vy chúc Chim Xanh vui vẻ lên, yêu người, yêu đời nhé!  Tulip4
Reply
#3
(2018-05-18, 12:20 PM)Phương Vy Wrote: Chào Chim Xanh!  Tulip4

Phương Vy ghé vào đọc tâm sự của Chim Xanh. 

Người ở đâu mà kể chuyện tình cảm, dễ thương thế này nhỉ.  Tulip4

Chuyện cũ đã qua. Phương Vy chúc Chim Xanh vui vẻ lên, yêu người, yêu đời nhé!  Tulip4

Thanks P.Vy  Cheer Hug
Hình như mình đã có gặp nhau phải không?  Biggrin :rose4: :dance: Innocent
Reply
#4
(2018-05-18, 12:34 PM)chimxanh Wrote: Thanks P.Vy  Cheer Hug
Hình như mình đã có gặp nhau phải không?  Biggrin :rose4: :dance: Innocent

Phương Vy có chào làm quen với Chim Xanh và nói nick của Chim Xanh dễ thương!  Cheer
Reply
#5
...Chim xanh thích bay đó đây và ghi nhớ vào đầu óc bé nhỏ của nó những cảnh đẹp tuyệt vời của thiên nhiên ...Nơi biển cả bao la sóng vỗ, sủi bọt trắng tinh, nó ngâm mình vào làn nước xanh lơ của đại dương, cát trắng, tiếng sóng vỗ rì rào ...hàng dừa trĩu trái no tròn xanh ngát thì thào lời ru của biển ...Nó yêu biển lắm ...nhất là màu xanh ngọc mượt mà không gì so sánh nổi của lòng đại dương ...Nhưng nó cũng rất sợ những cơn bão biển ...đột ngột, dữ dội, tàn phá kinh hoàng ...như cơn giận bất ngờ của người tình thứ hai ...

Người ấy thật dịu dàng, chăm sóc nồng nàn, nấu những món ngon cho nó dùng khi tỉnh trí ...nhưng lại có khi vô cớ lên cơn mê của họ ...họ có thể đập tan đồ đạc, hằm hè đòi phương hại tới nó ...khiến nó co ro trong góc phòng hãi sợ ...tuy yêu người nhiều, nhưng cuối cùng, không chịu nổi những trận nổi cơn bất ngờ ...đầy hung dữ ...một ngày nọ, chim xanh đành phải nuốt lệ đánh rơi cuộc tình ...bỏ đi một cách âm thầm để không còn phải đón nhận những đớn đau vật vã từ người tình nguy hiểm ấy ....

Và từ nơi xa ...có đôi khi nó lén vào trang FB của người, để vui khi biết rằng, họ vẫn mạnh khoẻ, tuy nhìn ảnh update của người, mà mắt nó cay cay vì nỗi nhớ ...và nó thầm cầu mong cho người ấy gặp được một người yêu thật sự ...để đời bớt cô đơn ... :rose4:
Reply
#6
(2018-05-18, 12:42 PM)Phương Vy Wrote: Phương Vy có chào làm quen với Chim Xanh và nói nick của Chim Xanh dễ thương!  Cheer

Hug :rose4: Cheer
Reply
#7
...Rồi giòng đời mãi trôi, biết bao vật đổi sao dời ...Ngày kia, nó gặp một người trẻ tuổi ...tự động họ làm quen, và nói thích nó ...Tuy tuổi trẻ, nhưng người này nói chuyện nghe rất đạo mạo, từ tốn ...nó thích vẻ trầm tư mặc tưởng của người ...Thích nhất đôi chân mày mạnh mẽ và dáng vẻ khoẻ khoắn, giản dị ...Hai đứa làm bạn thân và trải qua nhiều thời khắc thật vui bên nhau ở ngoài thiên nhiên ...Nó chăm sóc người bằng những bữa ăn ngon lành do chính tay mình nấu nhờ cũng có khiếu nấu ăn ...Hai đứa chưa hề chung đụng xác thịt tuy có khi người ta nhất định đòi qua phòng nó ngủ ....cái giường 2 tầng, nó dành nằm trên cho người ấy nằm dưới ... Biggrin  Đôi lúc người ta nhờ nó massage toàn thân cho khoẻ ...nó sẵn lòng giúp ...và thấy sau một lúc, làn da rám nắng của người nóng hực lên ...và người ta yêu cầu nó hãy ngừng ...vì sợ sẽ có chuyện xảy ra ...

Tình bạn 2 đứa trong trắng như vậy đó, có mấy ai tin? .... :rose4:
Reply
#8
...Mỗi lần nhớ lại thuở ấu thơ ...nó rơi nước mắt ...

Bởi vì một người trong dòng họ, thường ghé nhà ba mẹ nó xin ở lại tá túc trong những chuyến làm ăn xa ...Người này đã làm đảo lộn cuộc đời nó trong những đêm hôm khuya khoắt, khi cả nhà say ngủ ....Người ta để lại một vết hằn trong trí óc non nớt của nó ....khó có thể phai nhoà ....Nó chưa hề dám kể cho ai nghe ...vì chắc gì có ai tin?

Nỗi đau gậm nhấm tâm hồn thơ dại, ám ảnh tuổi thơ nó cho tới tận bây giờ ...Không lẽ bởi vì lý do này mà cuộc tình của nó cứ tiếp tục tan vỡ ...bởi vì nó mải đi tìm một người yêu lý tưởng, nhưng trên đời nào có? Vì con người là bất toàn, một người hoàn hảo đúng theo ý nó chỉ có trong chuyện cổ tích như Cô Bé Lọ Lem, hay Công Chúa Ngủ Trong Rừng ...hay Hoàng Tử Bạch Mã ...không bao giờ đến ...

...Rồi tình bạn thân thiết nhất nơi người thứ hai của nó sau một thời gian cũng ly tan ...bởi vì tình cảm của con người thì dễ dàng thay đổi ...chẳng có gì là mãi mãi cố định..., người ta cũng đã tìm được cho mình một bến đậu an toàn....

Cũng như vũ trụ, các thái dương hệ, ngân hà, tinh tú xa xăm trong không gian vẫn luôn luân chuyển đổi dời ...Nhiều khi nó tự hỏi: "Nếu vậy thì có gì là vĩnh viễn và bất diệt, không bao giờ thay đổi?"

Có ai có câu trả lời không ...?

Nhân duyên, vâng, có lẽ mọi sự đều do nhân, duyên, nghiệp, nợ ...

Tưởng chừng trái tim non nớt của chim xanh đã ngủ yên ...Nhưng có lẽ nợ duyên chưa dứt ...cho nên lại cứ bị nợ tình đeo đuổi ...mặc dù đã muốn rũ áo xa lánh những tầm thường của cuộc đời ...

Bài học nào nữa đây mà nó phải học?

....................................................Người ấy thật trẻ tuổi, tài cao, hai đứa gặp nhau thật tình cờ trong một chuyến du lịch tại kinh thành cổ kính đầy các kiến trúc nghệ thuật nổi danh hoàn vũ ...Gặp nhau trong một tiệm cafe không biết tên là gì? Nhưng cafe thì rất thơm ...mùi thơm này đánh thức nó qua cửa sổ khách sạn ...Vốn đã ghiền cafe mấy năm sau khi cuộc tình thứ nhất đổ vỡ ...bây giờ nó là đồ đệ trung thành của caffein ...Thức giấc sau một đêm mệt mỏi vì chuyến bay trễ, nó uể oải thức dậy, thính giác bắt ngay hương cafe thơm phức ...và nhất định phải tắm rửa đàng hoàng rồi xuống lầu tìm xem mùi thơm này xuất phát từ đâu ...?

:rose4:
Reply
#9
ChimXanh là một nhà văn ?  DF sẽ vào đọc chi tiết sau nhe, cám ơn bạn viết bài  Cheer :rose4:


Hello PV, chị đang bận ham ăn, chút chị vô nhe  Wink
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#10
(2018-05-18, 03:00 PM)DesertFlower Wrote: ChimXanh là một nhà văn ?  DF sẽ vào đọc chi tiết sau nhe, cám ơn bạn viết bài  Cheer :rose4:


Hello PV, chị đang bận ham ăn, chút chị vô nhe  Wink

Viết cho vui thôi chị DF, CX không phải, và không xứng với danh hiệu nhà văn ... :59:
Thanks!  :rose4:
Reply
#11
...Chim Xanh có thói quen xấu là thích ăn ngon, mặc đẹp ...nhiều khi lương làm có 1 mà sắm quần áo hiệu thì gấp đôi! Tủ quần áo của nó cứ mãi đầy lên ...nhiều khi buồn bực chuyện gì thì chỉ có la cà shopping mới giải toả được nỗi buồn của nó mà thôi! 

Đã có nhiều bạn bè nam nữ thích gu ăn mặc của nó ...và hỏi nó mua quần/ áo này ở đâu? Nhờ nó "tư vấn" gu ăn mặc cho họ, rồi cho con của họ nữa chứ! Nếu là một nhà thiết kế thời trang, có lẽ nó sẽ hái ra tiền ...nhưng nó chưa có cơ hội bước chân vào nghề này, tuy hồi còn nhỏ, cũng thường hay vẽ các kiểu quần áo khá đẹp với bàn tay tài hoa ...Trời cũng khá thương nó, nên cho nó có nhiều biệt tài nho nhỏ: vẽ đẹp, hát hay, múa giỏi, ăn nói có duyên, và không hiểu tại sao phong cách của nó hấp dẫn cả nam, lẫn nữ ...bởi vì vậy nên có lẽ cuộc đời nó thường gặp rắc rối ...?  Biggrin Confused  [Image: khoc.gif]
Reply
#12
Chào bạn Chim Xanh thân mến!  Tulip4

Đọc chuyện tâm tình của bạn, sao mà Phương Vy thấy quen ơi là quen.  Heavy-black-heart4

Bạn hát hayyyyyyyyy rất là hayyyyyyyyy phải không bạn? Hay hơn mình là cái cẳng.  Biggrin 

Tên của bạn làm mình rất ấn tượng! Blue Bird!  love

Nếu đúng như thế thì mình nghĩ mình biết bạn là ai đấy.  Tulip4

Bạn đừng giật mình nhé! Vì @VietBestforum.com mình nổi tiếng là bà bói xem đâu trúng đó. (cho mình nổ xíu) Biggrin  

Nếu mình bói ra bạn rồi, thì bạn tặng mình 1 trái tim để ra kí hiệu nhe. Và từ đó chúng ta sẽ làm Ní với nhau!  Please 

Tặng bạn hình Chim Xanh! Một loại chim mà mình rất yêu quý!  Musical-note_1f3b5


[Image: JayBlue.jpg]


Hello chị Hoa Sa Mạc! Nếu đúng Chim Xanh là Ní của Phương Vy thì em bảo đảm chị cũng sẽ như em yêu mến bạn này lắm luôn.  :banana.dance:
Reply
#13
Chào bạn Chim Xanh!  Tulip4

Chắc kỳ này mình sẽ dẹp nghề bói.  Confused

Mình mới đi một vòng và thấy mọi người đã nhận ra bạn là Táo Dzai bên VF. Vậy là lần này mình nhầm very big rồi. (icon mặt buồn xo) 

Xin lỗi bạn nhé!  Tulip4 Mình nhớ bạn của mình lắm nên gặp ai Xanh Xanh cũng tưởng là ní của mình.  Wink
Reply
#14
Hi  Hello  sis Chim Xanh, 

sis viết truyện cảm động quá.. Tulip4

Reply
#15
(2018-05-18, 02:50 PM)chimxanh Wrote: Nhân duyên, vâng, có lẽ mọi sự đều do nhân, duyên, nghiệp, nợ ...

Tulip4 Tulip4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply