Sang Mùa
#31
...Nàng hơi bất ngờ bởi câu hỏi của chàng trẻ tuổi và thầm nghĩ "Trùi, mình đã hoá trang khá kỹ vầy mà hắn nhìn ra sao ta?"  Biggrin Nhưng cũng ngập ngừng trả lời "Yes, and you too?"

Nụ cười lại bừng sáng khuôn mặt điển trai, cái miệng to rộng với đôi môi dầy gợi cảm và hàm răng trắng tinh kia liền mau lẹ chuyển sang tiếng Việt khá sõi, mang âm hưởng giọng Pháp "Wow! Mừng quá! Mấy hôm nay tôi thật cô đơn vì không tìm ra đồng hương!"

Nghe câu này nàng thực sự bật cười ...Có lẽ nụ cười của nàng cũng không kém phần rạng rỡ, friendly như người kia, cho nên chàng ta bèn mạnh dạn tới luôn "Lát nữa, mời cô uống cafe ăn sáng chung với tôi cho vui nhé!" Hơi bất ngờ, nhưng thú vị vì vẻ bạo dạn của chàng, nàng nhẹ nhoẻn cười, gật đầu ..., chàng trẻ tuổi không bỏ lỡ cơ hội, liền tiến lên đứng ngang với nàng như hai người bạn lâu ngày vừa nhận ra nhau giữa thành đô Roma trữ tình lãng mạn ...quả thật không gian, thời tiết và bầu không khí tuyệt vời ở đây sẽ càng đẹp hơn nhiều khi có thêm một người bạn bên cạnh để hưởng thụ nét đẹp cổ kính nhưng kiêu sa, đài các của thủ đô lừng danh thế giới này ...Hàng người cũng từ từ tới quầy bán cafe, thức ăn sáng ...vừa nhanh nhẹn ân cần hỏi nàng muốn uống, ăn gì? Chàng trai vừa tự giới thiệu tên Mike, và nàng nói tên mình, Catherine...

[Image: salmo-91.jpg]
Reply
#32
(2018-05-19, 10:10 AM)Phương Vy Wrote: Hello CX!  Tulip4

Các điệu nhảy một mình trên sân khấu hát thì Phương Vy biết chút chút còn nhảy đầm thường là phải có partner mà phải không sis?  Wink Sẽ ôm eo này nọ để nhảy, vụ này thì Phương Vy không thích lắm.  Biggrin 

Sis CX nhảy đầm chắc dáng xinh lắm nè.   Musical-note_1f3b5  

À, Phương Vy nghe nói nhảy đầm giúp tim hoạt động tốt, giúp đầu óc minh mẫn, tỉnh táo hơn nhờ sự coordinate giữa tai nghe nhạc và thân thể uyển chuyển theo các điệu nhạc khác nhau. 

Với lại có partner thì âm dương hoà hợp. j/k j/k Biggrin Rollin

P.Vy bị ba mẹ cấm hay là không dám có bạn trai cùng khiêu vũ? Vũ điệu Tango Argentina là vũ điệu lừng danh, hấp dẫn, mê ly...rất hoà hợp âm dương đó nàng!  Cheer Biggrin Lol Tulip4
Reply
#33
(2018-05-19, 10:23 AM)chimxanh Wrote: P.Vy bị ba mẹ cấm hay là không dám có bạn trai cùng khiêu vũ? Vũ điệu Tango Argentina là vũ điệu lừng danh, hấp dẫn, mê ly...rất hoà hợp âm dương đó nàng!  Cheer Biggrin Lol Tulip4

Chào sis CX!  Tulip4

Phương Vy từ nhỏ đã không thích khiêu vũ sis ạ. Các anh chị trong nhà người nào thích thì ba mẹ đều cho học. Còn Phương Vy thì thấy sao sao. Dưng không để người lạ quắc ôm mình!  Biggrin Cho nên bạn bè đều bảo Phương Vy "là lạ" và "ngồ ngộ" là thế. Phương Vy không thanh minh gì cả. Trới sinh sao để dzậy  Biggrin

Phương Vy cũng thích nghe nhạc Tango Argentina đó sis CX. Có một bài hay lắm. Hồi đó có một người bạn rất yêu dấu tặng cho Phương Vy trong một dịp đặc biệt. Sau này Phương Vy tìm để nghe mà không thấy vì quên tựa đề. 

Sis CX có bài nhạc nào hay thì post lên cho Phương Vy nghe với nhé!  Cheer
Reply
#34
(2018-05-19, 10:31 AM)Phương Vy Wrote: Chào sis CX!  Tulip4

Phương Vy từ nhỏ đã không thích khiêu vũ sis ạ. Các anh chị trong nhà người nào thích thì ba mẹ đều cho học. Còn Phương Vy thì thấy sao sao. Dưng không để người lạ quắc ôm mình!  Biggrin Cho nên bạn bè đều bảo Phương Vy "là lạ" và "ngồ ngộ" là thế. Phương Vy không thanh minh gì cả. Trới sinh sao để dzậy  Biggrin

Phương Vy cũng thích nghe nhạc Tango Argentina đó sis CX. Có một bài hay lắm. Hồi đó có một người bạn rất yêu dấu tặng cho Phương Vy trong một dịp đặc biệt. Sau này Phương Vy tìm để nghe mà không thấy vì quên tựa đề. 

Sis CX có bài nhạc nào hay thì post lên cho Phương Vy nghe với nhé!  Cheer

Nhạc Tango thì nhiều lắm, hy vọng P.Vy sẽ tìm thấy bản nhạc kỷ niệm xưa nhé! Enjoy!  Cheer Tulip4 :tropical-drink_1f379:






Reply
#35
Cảm ơn sis CX nhiều nhé!  love

Công nhận nhạc giựt gân thiệt. Phương Vy nghe không thôi mà đã đổ mồ hôi rồi nè. Không dám nhìn luôn á. Biggrin
Reply
#36
(2018-05-19, 10:46 AM)Phương Vy Wrote: Cảm ơn sis CX nhiều nhé!  love

Công nhận nhạc giựt gân thiệt. Phương Vy nghe không thôi mà đã đổ mồ hôi rồi nè. Không dám nhìn luôn á. Biggrin

You're very welcome P.Vy  Cheer :tropical-drink_1f379:
Phải giựt mạnh, giựt bạo vậy mới tiêu mấy lớp mỡ đáng ghét nhé nàng P.Vy ơiii... Biggrin

Quên, phải nhắc cho soeur P.Vy là: cần tập nhìn những điều mắt thấy, tai nghe của trần tục để luyện tập tâm, thân mình cho "kim cương bất hoại", có vậy mới trải qua thử thách, như vàng 4 số chín được luyện trong lò lửa phàm phu tục tử ...Chứ cứ không dám nhìn thì làm sao biết công lực "em hiền như ma-soeur" (?) của mình tới đâu? Đúng hông nàng?  Biggrin Cheer Rollin :chay:
Reply
#37
(2018-05-19, 10:53 AM)chimxanh Wrote: You're very welcome P.Vy  Cheer :tropical-drink_1f379:
Phải giựt mạnh, giựt bạo vậy mới tiêu mấy lớp mỡ đáng ghét nhé nàng P.Vy ơiii... Biggrin

Quên, phải nhắc cho soeur P.Vy là: cần tập nhìn những điều mắt thấy, tai nghe của trần tục để luyện tập tâm, thân mình cho "kim cương bất hoại", có vậy mới trải qua thử thách, như vàng 4 số chín được luyện trong lò lửa phàm phu tục tử ...Chứ cứ không dám nhìn thì làm sao biết công lực "em hiền như ma-soeur" (?) của mình tới đâu? Đúng hông nàng?  Biggrin Cheer Rollin :chay:

Cảm ơn lời khuyên thật là hữu ích của sis ChimXanh!  Cheer

Phương Vy sẽ cố gắng! Please

Thích nhất câu "luyện tập tâm thân mình cho kim cương bất hoại" của sis nói.  Tulip4
Reply
#38
(2018-05-19, 11:50 AM)Phương Vy Wrote: Cảm ơn lời khuyên thật là hữu ích của sis ChimXanh!  Cheer

Phương Vy sẽ cố gắng!  Please

Thích nhất câu "luyện tập tâm thân mình cho kim cương bất hoại" của sis nói.  Tulip4

:high-five-smiley-emoticon: Tulip4 :tropical-drink_1f379: :rose4:
Reply
#39
Chào mọi người mình đi chơi nhá!  Cheer :tropical-drink_1f379: :rose4: Cheer

[Image: Wonderful-Weekend.gif]
Reply
#40
.............Thật may, Mike vừa mua xong cafe và bánh ngọt thơm lừng cho cả hai, đang bưng 2 tách cafe bốc khói, còn Catherine bưng 2 dĩa bánh Tiramisu theo sau, thì từ cái bàn gần cửa sổ quán, một gia đình 3 người đứng lên đi ra, Mike nhanh nhẹn miệng vừa nói "Excuse me..." vừa ngồi vào chiếm chỗ, làm cho nàng lại phải mỉm cười vì cái tánh trẻ con của chàng ...nhưng trong lòng thầm sung sướng vì thấy chàng thật nhanh trí và galant. Cả hai ngồi thoải mái nhâm nhi cafe và bánh Tiramisu thơm nhẹ mùi rượu Marsala. Cả hai hỏi thăm về nhau, và về mục đích chuyến du lịch tới đây.


[Image: 49cfd5c35a2ef865edc209258dbf1e5a--rhubar...ustard.jpg]

Mike là con trai trưởng trong một gia đình khá giả có phong cách sống rất truyền thống Việt Nam tại Paris, nhưng nhờ ba mẹ chàng cho chàng học nội trú trong trường bên Mỹ, nên chàng thông thạo cả 3 ngôn ngữ Việt, Pháp, Mỹ. Mike đã học xong đại học về ngành computer, ra trường khoảng 2 năm và đang làm việc cho 1 công ty bên Mỹ. Cha mẹ chàng cứ kêu chàng về Pháp ở gần gia đình, và đang mai mối cho chàng lấy vợ cho yên bề gia thất, nhưng Mike thực sự chưa sẵn sàng để lập gia đình. Ai cũng biết là tuổi trẻ ngày nay rất khác với thời trước, và không quan trọng vấn đề phải lập gia đình sớm, nhưng quan niệm tự do phóng khoáng trong việc tìm bạn đời, và không thích việc cha mẹ sắp đặt hôn nhân cho mình. Chàng một mình đến Rome để thăm thành phố danh tiếng này vì niềm say mê nghệ thuật kiến trúc, thẩm mỹ thời Phục Hưng, và cũng xả stress về chuyện gia đình cứ thúc giục chàng về Pháp cưới vợ ...

Trời đã hơn 8 giờ sáng, những ánh nắng mặt trời rực rỡ như dát vàng trên các toà building, giáo đường xây bằng đá cẩm thạch trắng, có kiến trúc kỳ vĩ, sắc sảo và tuyệt đẹp theo phong cách  kiến trúc La Mã cổ đại và kiến trúc Byzantine....

[Image: Kien_truc_byzantine_nha_tho_SMaco.jpg]
Reply
#41
Trời đã hơn 8 giờ sáng, những ánh nắng mặt trời rực rỡ như dát vàng trên các toà building, giáo đường xây bằng đá cẩm thạch trắng, có kiến trúc kỳ vĩ, sắc sảo và tuyệt đẹp theo phong cách  kiến trúc La Mã cổ đại và kiến trúc Byzantine....

Sau khi nói chuyện tìm hiểu về nhau, nhìn đồng hồ thấy đã gần 9 giờ, có 1 buổi họp khoảng 10g30 mà nàng cần phải có mặt ...thấy nàng nhìn đồng hồ, Mike mỉm cười hỏi:

-Catherine bận việc sao?

-Yes, sorry Mike, Cathy bận một business meeting lúc 10g30 sáng ...

-Vậy trưa hay chiều nay em có thời gian đi ngắm cảnh và ăn tối không? 

Nàng nhoẻn cười thầm nghĩ anh chàng trẻ tuổi này cũng bạo dạn, chưa gì đã gọi nàng là em rồi ...phụ nữ ai mà không thích được vào vai em gái bé nhỏ của các chàng trai đa tình ....hihihi...và trả lời:

-Chiều có Mike ạ ...

Mike xin số cell của nàng và hẹn chiều nay gặp lại ...Rồi cả hai đứng dậy rời tiệm cafe ....Nắng sáng đã trải dài trên phố với người và xe cộ qua lại tấp nập ...hứa hẹn một ngày bận rộn trước mặt ....

Cheer Tulip4 :tropical-drink_1f379:
Reply
#42
...Vừa họp xong, đang bước ra khỏi phòng họp của công ty ...
Như một cô gái mới lớn, tim Catherine bỗng đập nhanh, hồi hộp khi nhìn thấy tên Mike hiện lên trong màn ảnh cell phone ID cùng với tiếng chuông nhạc phone reo vang..... Kéo nút nói chuyện, nàng nghe tiếng Mike bên kia có vẻ mừng rỡ

-Hi Catherine! Em rảnh chưa? Trời đẹp quá, có muốn đi đâu ăn trưa không?

Nghe Mike hỏi, nàng vội nhìn đồng hồ mới thấy đã gần 12 giờ trưa rồi, chàng trai này thật tinh tế bén nhạy, biết canh giờ mời nàng đi ăn trưa với đầy vẻ hân hoan...làm nàng cảm thấy thật vui...trời đẹp như vầy mà có bạn cùng đi ăn trưa thì thú vị biết mấy!

-Yes, Mike đang ở đâu? Tính đi đâu ăn nè, em đang đói bụng...hihihihi....

-Oh, sure, vậy em đang ở đâu? Anh sẽ tới đón em ngay...

Catherine nhìn góc đường nơi nàng vừa đi tới, và trả lời Mike...

Thời hiện đại với cell phone và các ứng dụng đầy tiện ích chỉ dẫn đường đi thì Mike rất dễ tìm thấy nàng....

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_R...=303890588

Tulip4 :tropical-drink_1f379:
Reply
#43
...Đi ăn trưa xong, hai người còn cả một buổi chiều ...

Bên cạnh Mike và sự chăm sóc của chàng làm cho Catherine có đôi lúc thoáng rung động khi nhìn nụ cười toả sáng, khuôn mặt nam tính, điển trai của chàng dưới mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ như sóng biển nhấp nhô, mỗi khi có cơn gió mát thổi qua khung cửa sổ nhà hàng...
Rồi bỗng má nàng hơi bừng nóng khi nghĩ đến được nằm trong vòng tay rắn chắc kia ...nhưng thấy Mike có vẻ gì đó xa vắng, khi mắt chàng nhìn ra khung cửa sổ quán ăn Ý, vào trong bầu trời xanh trong lác đác mây trắng ...

Catherine thở dài ...tự trách mình có lẽ quá mơ mộng ...chàng trẻ tuổi này vừa gặp nàng là một đồng hương, cho nên vui vẻ, vồ vập chăm sóc vậy thôi ....chứ chưa hẳn nàng đã hấp dẫn chàng nhiều như nàng nghĩ ... Cũng chẳng sao, có thêm 1 người bạn, quý hơn có thêm 1 kẻ thù ....rồi nàng tự bật cười khúc khích, làm Mike quay nhìn và hỏi ...

-Ồ, Catherine nghĩ gì mà vui thế ?

-Em đang nghĩ về lý do tại sao anh nhìn vào bầu trời ngoài kia một cách chăm chú như vậy ...?

-Em đoán được ánh mắt của anh sao? Em biết lý do gì không? Heheheh... Mike bật cười trả lời ...

-Nếu em nói trúng, anh có gì thưởng không nè?

Mike cười cười gật đầu:

-Dĩ nhiên là sẽ có ...nếu Catherine nói 1 lần mà trúng!  Biggrin

Nàng ngập ngừng đôi chút rồi hỏi:

-Quà thưởng là gì đã chứ ?

-Bí mật, không thể nói trước được, nói ra mất hay! Heheheh....Nào, em nói thử xem....

Cả hai người đều cười vui vì những lời trao đổi vừa rồi, khiến cho một bà Ý lớn tuổi ngồi một mình bàn bên kia ngó sang với vẻ hơi khíu chọ ... Biggrin ....


Tulip4
Reply
#44
:rose4: :rose4: :rose4: Heavy-black-heart4 



Reply
#45
...........-Bí mật, không thể nói trước được, nói ra mất hay! Heheheh....Nào, em nói thử xem....

Cả hai người đều cười vui vì những lời trao đổi vừa rồi, khiến cho một bà Ý lớn tuổi ngồi một mình bàn bên kia ngó sang với vẻ hơi khíu chọ ...  ....

......Nghe Mike nói vậy, Catherines suy nghĩ một chút rồi nói:

-Anh có chắc là nếu em nói trúng thì em muốn gì cũng phải chiều không? Hihihihi....

Mike hơi ngạc nhiên nhìn nàng vài giây rồi trả lời:

- Chắc chứ! Bộ em đoán ra sao mà có vẻ chắc ăn quá vậy? Hehehe....Em mà nói trật là phải chiều lại anh đó...hehehe....

Catherine mỉm cười nhẹ không trả lời, nhìn Mike đầy tự tin mà nàng thấy hơi buồn cười...bởi vì Mike không hề biết trời cho Catherine một giác quan thứ 6 khá bén nhạy đặc biệt, vì trực giác của nàng thường thường đúng theo những điều gì mà nàng cảm nhận được từ người đối diện, tuy chỉ mới gặp vài lần. Nàng liền nói:

-Em biết luôn là em sẽ chiều được anh, vì đòi hỏi của anh không quá khả năng của em...hihihi.... Biggrin

Mike nghe nàng nói vậy, càng tò mò, chàng liền hối thúc

-Chà, chắc ăn quá ta! Gan dạ hiếm có....hahaha....Nói mau coi em biết trong đầu anh nghĩ gì?  Confused

Chậm rãi, những lời của Catherine nói ra tuy nhẹ như gió mát, mây bay qua khung cửa sổ nhà hàng, nhưng vào tai Mike thì lại nghe giống như tiếng sấm chấn động trái tim chàng...bởi vì lần đầu trong đời trai trẻ, chàng mới nghe có một người phụ nữ nói trúng tâm tư và trúng ngay điều mà chàng luôn quan tâm, và thường ưu tư tự hỏi chính mình rất nhiều lần, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, hay sau một ngày làm việc mệt mỏi....

……………………….Nghe xong lời những lời từ đôi môi mọng đỏ xinh xắn của Catherine nói ra, Mike cảm thấy như mình đã tìm được một nửa kia của mình, nhưng ông trời lại hay tạo ra những điều oái ăm....tuy trái tim chàng chấn động mạnh, làm mắt chàng chợt ướt vì cảm động ...nhưng chàng lại không thể trở thành một nửa kia của Catherine, cho dù nàng có ưng chịu chàng, một người thanh niên tài hoa, khỏe mạnh tràn đầy sức sống....

Bạn đọc có ai đoán ra nguyên nhân tại sao không...?  :rolleyes: Tulip4 Tulip4 Tulip4 

[Image: 1.jpg]
Reply